TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

Lang  điều  ngoc  trịnh  hành  2014  post  trang  đăng  phan  2015  2013  ngươi  TÌNH  Thang  THƯỜNG  Thanh  2019  thoi  PHÚT  Viet  

Latest topics
» TRANG THƠ TRẦN CẨM THÀNH
TÌNH - "TÌNH XUÂN" EmptySat May 04, 2024 7:55 pm by Cẩm Thanh

» VƯỢT MÂY KHƠI
TÌNH - "TÌNH XUÂN" EmptyWed May 01, 2024 7:45 pm by minhsn12

» Tháng Tư cảm tác
TÌNH - "TÌNH XUÂN" EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
TÌNH - "TÌNH XUÂN" EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
TÌNH - "TÌNH XUÂN" EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
TÌNH - "TÌNH XUÂN" EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
TÌNH - "TÌNH XUÂN" EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
TÌNH - "TÌNH XUÂN" EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
TÌNH - "TÌNH XUÂN" EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


"TÌNH XUÂN"

2 posters

Go down

TÌNH - "TÌNH XUÂN" Empty "TÌNH XUÂN"

Bài gửi by Nguyễn Thị Thanh Lan Thu Feb 07, 2013 12:15 pm


***TÌNH XUÂN***

Trời đất muôn màu rộng cánh mây
Dấu rêu thềm cũ đã phôi phai
Nắng mềm như lụa…Lòng chưa khép
Gió nhẹ dường tơ …Mộng vẫn bày !
Ríu rít đầu hè oanh cất tiếng
Mơ màng trước ngõ bướm tung bay
Tương tư dáng ngọc - Đa tình khách
Chuốc chén Xuân nồng …Túy lúy say !!

TỊNH VÂN


Nguyễn Thị Thanh Lan

Tổng số bài gửi : 35
Join date : 20/12/2012
Age : 64
Đến từ : VIỆT NAM

Về Đầu Trang Go down

TÌNH - "TÌNH XUÂN" Empty Re: "TÌNH XUÂN"

Bài gửi by motthoi Fri Feb 08, 2013 10:43 am

THỰC HAY MỘNG? (HỌA)

Phản chiếu mặt hồ những áng mây,
Hàng cây soi bóng chẳng hề phai.
Tháp Rùa huyền thoại còn mờ ảo,
Cảnh đẹp thiên nhiên vẫn hiển bày.
Sóng biếc lăn tăn-cơn gió phất,
Hương thơm nhè nhẹ-cánh hoa bay.
Thi nhân đắm đuối đi vào mộng,
Rượu đã mềm môi ... lướt khướt say!

CHÁNH MINH
07 Feb 2013


CHÉN ĐẮNG

Gió xuân nhẹ thổi khắp trời mây
Chốn cũ giờ đây hẳn đã phai?
Người hỡi sao đành quên lối mộng
Dáng xưa mãi đọng có ai bày
Đường tình dang dở nào quên lãng
Mộng ước hôm nào theo gió bay
Thôi thế đành thôi ôm ảo vọng
Sầu dâng chất ngất chén men say!
Thằng khờ.



HƯƠNG XUÂN

Hương Xuân thơm ngát... khắp trời mây
Nơi ấy giờ nầy nắng có phai?
Còn thẹn ?... nỗi lòng đang dấu kín
Hay là ...hoa mộng đã phô bày ?
Cỏ non quyện lấy gót chân bước
Lũ bướm đắm nhìn tà áo bay
Xao xuyến tâm hồn ...chiều khuất dạng
Tương tư ai chuốc chén tình say !.

Feb. 7th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết