TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

phan  2014  2015  post  Thang  trang  trịnh  TÌNH  ngươi  Lang  điều  2013  ngoc  thoi  PHÚT  đăng  2019  Viet  Thanh  hành  THƯỜNG  

Latest topics
» Chúc Tết thi nhân
thoi - THƠ HỌA - Page 10 EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
thoi - THƠ HỌA - Page 10 EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
thoi - THƠ HỌA - Page 10 EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
thoi - THƠ HỌA - Page 10 EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
thoi - THƠ HỌA - Page 10 EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
thoi - THƠ HỌA - Page 10 EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
thoi - THƠ HỌA - Page 10 EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
thoi - THƠ HỌA - Page 10 EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

» Cảnh Thu
thoi - THƠ HỌA - Page 10 EmptySat Oct 28, 2023 8:11 pm by Cẩm Thanh

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


THƠ HỌA

4 posters

Trang 10 trong tổng số 10 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Sep 11, 2014 12:16 am

EM

Má em hồng phớt cánh hoa đào
Thon thả dáng người dong dỏng cao
Mái tóc bồng bềnh - mây lãng đãng
Bờ môi  nũng nịu - mộng xôn xao
Nụ tơ vừa chớm e ong lượn
Nhuỵ nõn đang vươn ngại bướm chào
Tà áo lụa vàng trong nắng sớm
Bóng ai tha thướt đẹp dường bao !

                    Phương Hà



Nương vận

NÀNG

Mây nước lung linh dải yếm đào
Gót hài nhẹ thoáng...dáng thanh cao
Cho loài bướm nọ bừng rung động
Để lũ ong kia bỗng xuyến xao
Trước ngỏ oanh vàng mê mẩn gọi
Bên đường hoa lá đắm say chào
Trần gian tiên nữ tình cờ xuống
Suối mộng ru lòng...ấm biết bao.

Sep. 10th. 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Sep 11, 2014 11:51 am

NGƯỜI ĐẸP TRONG MƠ

Hỡi em, người đẹp tựa tiên nga
Xanh biếc tơ trời áo lụa pha
Mái tóc đen tuyền - dòng suối ngọc
Làn da trắng muốt - ánh trăng ngà
Lung linh huyền ảo hồn sương khói
Đằm thắm yêu kiều dáng mỵ hoa
Đã đến đây rồi, xin nán lại
Cùng ta say đắm mộng giao hoà.

                      Sông Thu
                   ( 11/9/2014 )




​Nương vận

​LIÊU TRAI​

Ta đã say  rồi... hỡi Tố Nga
Tháng ngày nhung nhớ có phôi pha?
Một thời e ấp bàn tay ngọc
Mấy thuở nâng niu yếm lụa ngà
Khoé mắt đẵm tình...ngây lũ bướm
Làn môi chín mộng...lụy ngàn hoa
Bồng bềnh sóng nhạc lòng thanh thoát
Vào chốn Đào Nguyên...tiếng gió hòa.

Sep. 11th. 2014
motthoi








BÔNG VÀ NGƯỜI ĐẸP



Thiếu nữ bên hoa -ả Tố Nga?
Áo quần ướt dính tựa sương pha.
Đôi gò bồng đảo sau làn mỏng,
Cặp mắt lá răm dưới ánh ngà.
Chàng sảng khoái ham nhìn vệ nữ,  
Nàng e lệ chẳng ngắm sen hoa.
Bông, người biểu tượng hai điều đẹp,
Nhẫn nhục, kiêu sa khó quyện hòa!

Chánh Minh
Sept. 12, 2014




Nhân  đọc bài "Bông và Người  đẹp"

của anh Chánh Minh, Tôi  viết theo anh Minh

với một suy nghĩ ...


HOA VÀ THIẾU NỮ

(Tặng anh Chánh Minh)

Trong trắng sen tòa...ả Tố Nga
Bồng đào ẩn hiện...sắc hồng pha
Mong manh tà áo -thân là lụa
Mờ ảo làn da -dáng ngọc ngà
Mắt đẹp dịu hiền như suối mộng
Môi xinh tươi mát tựa ngàn hoa
Bức tranh trần thế lung linh quá
Tạo hóa...sắc hương khéo quyện hòa.

Sep. 13TH. 2014
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Sat Sep 13, 2014 11:59 am; sửa lần 4.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Sep 11, 2014 1:30 pm

hôm nay vì có được một bài thơ vui của bạn tôi Sáng trăng làm chúc vui ngày cưới một cụ bạn trai tân 72tuổi cưới vợ lần đầu tiên nên tôi post vào đây trước thay lời chào và sau gửi chút vui thơ đến tất cả bạn hữu của Saigongate...

NHỊ LÃO TÌNH

Bạc đầu nhị lão tiếc xuân trôi
Duyên nợ cúc cu giục cứơi thôi
Bát đũa chiều hôm vui dính cặp
Chiếu chăn bóng xế khoái vầy đôi
Thuốc tiên rạo rực hò leo dốc
Rượu thánh say sưa hú trượt đồi
Nước biếc non xanh loan phụng múa
Sóng tình lai láng chén giao bôi

Sáng trăng (6sep2014)

thanhthanh2005



Nương vận

DUYÊN GIÀ

Đã nguyện tình trần cứ thả trôi
Đa đoan Nguyệt Lão chẳng cho thôi
Đẩy đưa hai đứa ...vui thành cặpĐ
Xui khiến chúng mình...sướng có đôi
Minh Mạng* hộ thân qua hẽm núi
Sâm nhung giúp sức vượt lưng đồi
Số trời đã định...răng chưa rụng
Mớm**vợ tha hồ...chẳng sợ bôi.

Sep. 11TH. 2014
motthoi
* Rượu thuốc
**dùng miệng cho ăń́

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sat Sep 13, 2014 10:48 pm

TỰ HỌA

Một chút tiểu thư- một chút gàn
Nửa phần lãng mạn, nửa nghênh ngang
Văn thơ- kẻ đọc xin nhìn mặt
Nhan sắc- người trông phải chạy làng!
Cuộc sống an lành- tâm ngạo nghễ
Đường trăng thong thả- bóng thênh thang
Mặc cho thiên hạ đua danh lợi
Ta vẫn là ta - THY LỆ TRANG!

Massachusetts


THY LỆ TRANG
Tặng Thy Lệ Trang

Bạn thơ tự tả...đẹp mà gàn
E thẹn nhưng lòng lại ngổn ngang
Nhan sắc hẵn là trên chị Nguyệt
Thi văn thì đã nhất trong làng
Vợ chồng hạnh phúc...bao lầu mộng
Nhà cửa cao vời...mấy bậc thang
Tôi chỉ hình dung người Nữ Sĩ
Ước mong có dịp "chộ"* nàng Trang.

Sep. 13TH. 2014
motthoi
* tiếng Huế có nghĩa là thấy, gặp mặt



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Fri Sep 26, 2014 10:17 am


THU MƠ

(Xướng)

Mỗi độ thu sang ta vẫn mơ,
Mơ về đất nước cách đôi bờ.
Mơ dân chủ thực không còn mộng,
Mơ tự do rồi chẳng phải mơ.
Mơ ngọn cờ vàng bay phất phới,
Mơ người em gái đợi mong chờ.
Mơ mùa thu tới quê hương đẹp,
Mơ gặp mẹ già với trẻ thơ…

Chánh Minh
25-09-2014

TRONG MƠ ...
Nương vận

Tháng năm mãi cứ... ngủ nằm mơ
Nhìn lại quê hương chẳng thấy bờ
Nhìn tới ...bần cùng thì có thật                      
Nhìn lui... no ấm chỉ trong mơ
Nhìn lên  ... đồi núi còn mong đợi                                    
Nhìn xuống ...làng thôn  vẫn ngóng chờ
Nhìn thoáng  -Mẹ già đang vá áo
Nhìn sâu...dòng lệ chảy thành thơ...

Sep. 26th. 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sat Oct 11, 2014 7:49 pm

NGHỈ LÀM THƠ

(Xướng)

Tâm bình sớm đạt, nghỉ làm thơ,

Vượt sóng sông Mê sắp cập bờ.

Buông xả, an nhàn thân khẩu ý,

Mở vòng ràng buộc kén tằm tơ.

Lọc sàng ngôn ngữ quên thanh thản,

Chăm chỉ tư duy rước thẫn thờ.

Kiên nhẫn sống Thiền trong tỉnh thức,

Nhẹ nhàng tâm trí giải cơn mơ.



TƯ-NGUYÊN

San Jose, Cuối Thu Giáp Ngọ



THÚ XƯỚNG HỌA

(Họa 1)

Thích thú làm sao xướng họa thơ!

Biết bao cảm hứng ngập vô bờ.

Thu về mây trắng giăng bông tuyết,

Hạ đến nắng vàng trải sợi tơ.

Cảnh đẹp thiên nhiên đầy quyến rũ,

Thi nhân say đắm khó ơ thờ.

Thả hồn bay bổng theo sương khói,

Giây phút thần tiên sống mộng mơ.



Chánh Minh

Oct. 8, 2014



DỪNG BƯỚC
(Họa 2)

Cả đời vui bởi đã chơi thơ
Như chiếc thuyền nan tới bến bờ
Hạnh phúc giống người xong dệt cửi

Yên bình tựa nhện mới giăng tơ

Thi ca xướng họa từng yêu mến

Nghệ thuật văn chương vẫn phụng thờ

Nay tuổi già nua xin nghỉ bước

Chỉ còn kỷ niệm đẹp….trong mơ !



Trịnh Cơ

ngoại ô Paris 10/10/2014



Mừng Thầy Đạt Đạo

(Họa 3)

Mừng Thầy đạt Đạo mấy vần thơ

Bến giác phăng phăng sắp tới bờ

Như thấy Trang Sinh vừa hóa bướm

Tựa nhìn cái kén mới thành tơ

Câu Kinh Bát Nhã luôn vang vọng

Hạnh Nguyện Như Lai khéo phụng thờ

Thế sự trăm năm vừa xả bỏ

Thuyền Từ chờ tắp bến sông mơ.



ĐỗQuảng



XẾP BÚT

(Họa 4)

Dưới ánh đèn vàng thả vận thơ

Tràn đầy cảm xúc khó ngăn bờ

Ngôn từ tươi thắm như tranh lụa

Ý tưởng mượt mà tựa mảnh tơ

Lắm bạn mến thương luôn mật thiết

Bao người ái mộ chẳng ơ thờ

Giờ đây xếp bút lòng thanh thản

Chánh niệm duy trì thỏa ước mơ!



Như Thu



THƠ THIỀN

(Họa 5)

Thiền Tông sống đạo với lời thơ

Thức tỉnh chúng sinh đổi bến bờ

Ngọn lửa từ bi soi đuốc tuệ

Con thuyền bát nhã thoát đường tơ

Huệ Năng họa vận, thôi mê muội

Thần Tú đề thi, hết thẫn thờ

Hành kiến, tổ sư luôn giác ngộ

Tâm hòa vạn pháp chẳng ngồi mơ.



(PTH)

10/10/14



Buông...

(Họa 6)

Sớm đạt tâm bình, thôi nghỉ thơ

Bỏ thuyền sư phụ bước lên bờ

Phiêu phiêu tâm trí không ràng buộc

Lãng lãng xác thân nhẹ tựa tơ

Chọn ý gieo neo đêm mất ngủ

Lựa lời cân nhắc sáng bơ thờ

Sống thiền thức tỉnh trong kiên nhẫn

Buông xả, mở vòng - Ôi giấc mơ!



Lộc Bắc

Oct2014



THI PHÚ

(Họa 7)

Nói hết làm sao những ý thơ?

Dẫu đong thể tích sóng tuôn bờ.

Hạt mưa những giọt long lanh dấu,

Vạt nắng từng tia óng ánh tơ.

Trần thế muôn đời luôn ngưỡng mộ.

Thi nhân vạn kiếp vẫn tôn thờ.

Đem niềm hy vọng mai tươi sáng,

Dệt mãi cho tình đẹp ước mơ.



Dương Hồng Kỳ



BỎ THƠ




Nay được tin Thầy nói bỏ thơ

Từ đây nghiên, bút cách đôi bờ

Đường Thi niêm luật ...không còn bận

Lục bát điệu vần ...hết rối tơ

Trần thế -xuân, đông thôi để ý

Nhân gian -thu ,hạ cũng ơ thờ

Chúc Người toại nguyện trong thiền định

Bến Giác mai về...chẳng phải mơ.




Oct.11th. 2014

Học trò của Thầy

Phan, Ngọc

Đệ nhất B1, QH 58-59

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty HANG BO NAU

Bài gửi by motthoi Mon Nov 03, 2014 10:34 pm

HANG BỒ NÂU

Tam tiên chụm lại đánh cờ chơi
Giữa động hoang sơ nét rạng ngời
Sơn thủy hữu tình thơ hết biết
Đất trời đan quyện đẹp mê tơi
Nhìn ra phía trước thuyền trong mộng
Ngoãnh lại đằng sau động giữa khơi
Thạch nhũ ngoài hang ai khéo tạc
Phiêu diêu Vịnh Hạ ngẩn ngơ đời

Lưu Lãng Khách


XIN NƯƠNG VẬN
̣ĐỈNH CHU SƠN

Trên đỉnh Chu Sơn...đàn hát chơi
Bầy tiên tha thướt...ánh dương ngời
Mang theo Xuân mới -hoa rực rỡ
Bỏ lại Đông tàn -lá tả tơi
Cánh nhạn lung linh ngoài vạn lý
​Hải Âu mờ ảo chốn trùng khơi
Đào Nguyên trần thế nào ai tới?
Lạc lối Thiên Thai...bỏ mảnh đời.

Nov. 3rd. 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty QUy CHANG?

Bài gửi by motthoi Tue Nov 04, 2014 10:56 am

​Đề:   Quý chăng?
    Xem kìa đám cưới họ xênh xang
    Đưa rước khoa trương vẻ điệu đàng
    Xe khách loại sang -tầm mác xịn
    Xe dâu hạng nhất -dát đầu vàng
    Tiền tài sự nghiệp -do thời...phú
     Tăm tiếng xuất thân-đáng xếp hàng...
      Vật dục lên ngôi sung sướng nhĩ!
      Nước nghèo nên lắm kẻ giàu chăng?

          2.11.2014                                  
          Hồ Trọng Trí
                                 
          Bà rịa Vũng tàu

ANH TRÍ
XIN VIẾT NƯƠNG VẬN THEO BÀI CỦA ANH:

   THẤU CHĂNG?

Nhìn cảnh giàu sang thấy xốn xang
Dân đen nghèo đói khắp cùng đàng
Nhà trai - chú rễ "đai" mang ngọc
Bên gái -cô dâu áo dát vàng
Xe chạy lung tung...giăng chật lối
Người đi "xúng xính"...sắp dài hàng
Xóm thôn rách nát...còn nguyên đó
Chẳng biết Trời Xanh...có thấu chăng ?.

  NOV. 4TH. 2014
       motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Jan 06, 2015 2:52 pm

THƠ CHO BẠN HIỀN


Mấy chục xuân rồi hởi bạn thân!
Đông qua hạ lại biết bao lần
Đò neo bến cũ còn nguyên đó
Trăng rọi đường xưa đã mịt dần
Một khối tương tư quăng dưới biển
Cả trời tủi hận để ngoài sân
Nỗi niềm u uẩn ai mà biết
Chỉ có ông xanh – rỏ ngọn ngành!

                        Trương Văn Lũy


GỞI QUÊ HƯƠNG


Còn chăng kỷ niệm với tình  thân
Chẳng biết tuyết sương đổi mấy lần
Lối đến thôn xưa hằn rõ nét
Đường về xóm cũ đã mờ dần...
Không quên dậu trúc nơi đầu ngỏ
Nhớ mãi hàng mai ở cuối sân
Tâm sự hoài hương chồng chất núi
Suối thương cuộn chảy ngập bao ngành.

Jan. 6TH. 2015
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Wed Jan 07, 2015 10:59 am; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by Lida_nguyen Tue Jan 06, 2015 10:49 pm

thoi - THƠ HỌA - Page 10 3269437171 thoi - THƠ HỌA - Page 10 3269437171
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Wed Jan 07, 2015 11:02 am

Lida_nguyen đã viết:thoi - THƠ HỌA - Page 10 3269437171 thoi - THƠ HỌA - Page 10 3269437171

Thấy "đôi bàn tay của Lida" là quá vui.
Cám ơn Lida
Ngọc

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Jan 08, 2015 9:56 pm

Mừng Hội Ngộ Cựu Tù Nhân Chính Trị

Quảng Nam-Đà Nẳng (July 05, 2015)

Tại San Jose, California

(Xướng)

Mừng bạn cựu tù hợp một nhà
Cùng nhau chia sẻ tháng năm qua
Hàn huyên thăm hỏi luôn trìu mến
Tâm sự buồn vui càng thiết tha
Kỷ Yếu phát hành ngày tái ngộ
Ảnh hình lưu niệm lúc chia xa
Khắp nơi chiến hữu về tham dự
Huynh đệ chi binh mãi đậm đà.

Ngô Văn Giai

HỘI NGỘ TNCT QUẢNG ĐÀ

Về đây... chiến hữu của quê nhà
Cứu Nước...tù đày năm tháng qua
Ngẩn mặt trừ gian ...thề tận diệt
Vươn vai khử bạo...quyết không tha
Tình thương khiến bạn luôn gần gũi
Lý tưởng làm ta mãi chằng xa
Gặp lại... duyên lành, vui sướng quá
Quên ăn ...chuyện vãn đến sa đà.

Virginia 2015
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Jan 25, 2015 11:02 am





Dạo Đàn Xuân

Dạo đàn đón Tết phổ vần thương
Gửi gió theo mây vượt dặm trường
Nhắc với nàng xuân gìn thể sắc
Bảo tồn nét đẹp của quê hương
Đồng ca Giao Chỉ vang nòi giống
Khơi dậy Hàn thi thế luật Đường
Gợi khách tha phương cùng hợp xướng
Tao phùng tấu khúc vượt trùng dương.

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
Mừng Xuân Ất Mùi (2015)
Garland, TX


TIẾNG ĐÀN XUÂN LƯU LẠC

Nương vận

Tiếng vọng lưng trời , gợi nhớ thương
Đàn ai khẽ động giấc miên trường
Một thời biệt xứ...​ôi Quê Mẹ
Mấy thuở lưu đày...hỡi Cố Hương !
Tết đến  - sai vần bài lục bát̀
Xuân về -lạc vận khúc thơ Đường
Mai kia Sông Núi hồi sinh lại
Thi phú  chan hòa dưới ánh dương.

Jan.25TH. 2015
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Feb 19, 2015 7:42 pm

​XIN GỜI THI HUYNH MỘT BÀI

VIẾT NƯƠNG VẬN GỌI LÀ CHÚT

LÒNG....



THU CẢM

Thu về rả-rích giọt mưa ngâu
Cây cối đua nhau lá đổi mầu
Khách chợt mơ-màng hoài kỷ-niệm
Người buồn gắng-gượng nén dòng châu
Quê hương cách trở,chưa nguôi hận
Năm thãng trêi qua chẳng cán sầu
Nhớ cảnh chia ly ngày biến cố
Tao nhân hội ngộ sớt niềm đau

Hoài Việt

CẢM HOÀI

Nương vận

Quan ngoại trời buồn...xám đổ ngâu
Rừng kia xanh ngát đã thay mầu
Sương pha năm tháng...còn thương Bản ?
Tuyết phủ đêm ngày... có nhớ Châu?
Quê Mẹ hắt-hiu làn gió thảm
Xứ người rỉ-rich giọt mưa sầu
Xa rồi phố-xá, làng xưa ấy
Lặng ngắm mây chiều...thấm nỗi đau.

Mồng Một Tết Ất Mùi  2015
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sat Feb 21, 2015 9:51 am

ẤT MÙI KHAI BÚT


Khai bút đề thơ Tết Ất Mùi
Mong rằng trăm họ đạt niềm vui
Tinh hoa dân chủ càng thăng tiến
Sâu mọt gian tham tất thoái lùi
Cả cảnh ngổn ngang cần dọn dẹp
Bao phần bẩn thỉu phải lau chùi
Xắn tay vào cuộc, đừng vô cảm
Sát cánh kề vai sẻ ngọt bùi.

Mồng Một, năm Ất Mùi 2015.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Từ Thung Lũng Hoa Vàng, Cali, USA


CHÚC TẾT ẤT MÙI
Nương vận

Xa xôi, Mồng Một Tết năm Mùi
Xin chúc mọi người thảy được vui
Hy vọng quanh năm hạnh phúc tới
Cầu mong suốt tháng nghiệt oan lùi
Áo quần loại tốt, không cần uỉ
Bàn ghế hạng sang, khỏi phải chùi
Bè bạn thơ văn cho thỏa thích
Thảnh thơi thưởng nhạc thật là bùi.

motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty CẦU MONG

Bài gửi by motthoi Sat Oct 17, 2015 10:04 am


NHÀ QUÊ TRONG DỊP LỄ TẠ ƠN
Ngàn Thông vi vút khúc chơi vơi
Loãng giữa không trung tiếng vạc rơi
Có lúc mưa rào cây ướt át
Đôi khi gió lạnh lá tơi bời
Hè qua dồn dập lo trồng trọt
Thu đến nhẹ nhàng ,tính nghỉ ngơi
Táo đỏ ngô vàng đâu thấy nữa
Đồng không rạ cuốn, khắp nơi nơi .
Thanh Hoà

CẦU MONG
Nương vận
Ngày lễ Tạ Ơn rượu chẩng vơi
Ngoài kia tí tách giọt mưa rơi
Niềm thương cố quận lòng se thắt
Nỗi nhớ quê hương dạ rối bời
Con cháu trời Âu an sự nghiệp
Bạn bè xứ lạ vững cơ ngơi
Xin Trên phù trợ cho toàn thể
Hạnh phúc tràn đầy khắp mọi nơi.
OCT. 17TH. 2015
Motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty ĐỜI

Bài gửi by motthoi Sat Oct 17, 2015 10:08 am


VƯỢT QUA ĐỜI *
-/-
Trâm luân bể khổ, ấy là đời
Ai kẻ đua chen, chèo chống bơi
Phú quí công danh, nhiều khổ sở
Thảnh thơi tự tại, lắm vui chơi
An nhàn là chính ta tìm đến
Sầu thẳm bởi mình thân chuốc thôi
Thế tục tu tâm mà tỉnh thức
Bình yên thư thả vượt qua đời.

Người Nay

ĐỜI
Nương vận bài Vượt Qua Đời của Người Nay
Tạo hoá bày chi cảnh ở đời
Sớm khuya chiều tối phải chèo bơi
Kiếm cơm từng bữa ôi không giỡn
Tìm gạo hằng ngày thật khó chơi
Sự nghiệp tan tành thì ráng chịu
Duyên tình đổ vỡ cũng dành thôi
Hẵn là khổ lụy bay xa hết
Khi đã xuôi tay giã biệt đời.
Oct.10TH. 2015
Motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty KỶ NIỆM

Bài gửi by motthoi Sat Oct 17, 2015 10:11 am


TÌM VỀ KỶ NIỆM
Tàu đến sân ga buổi xế chiều
Núi rừng trùng điệp, cảnh cô liêu
Ầm ào thác đổ bên sườn dốc
Mờ mịt sương giăng khắp đỉnh đèo
Văng vẳng chuông chùa xa vọng lại
Rì rào tiếng gió thoảng ngân theo
Đêm nay nghỉ tạm nơi đâu nhỉ
Tự hỏi sao ta lại quá liều ?!

Phương Hà



KỶ NIỆM
Nương vận
Đồi hoang cánh nhạn lẩn sương chiều
Vắng lặng không gian cảnh tịch liêu
Vài áng mây bay trên đỉnh núi
Đôi con thú chạy dưới chân đèo
Chim trời cuối nẻo không quay lại
Lữ khách đầu non mãi vọng theo
Đã lỡ qua đây nơi đất lạ
Thôi đành nhắm mắt một phen liều.
Oct. 3rd. 2015
Motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty CHỚ SẦU

Bài gửi by motthoi Sat Oct 17, 2015 10:13 am

U HOÀI
Có những lúc buồn, tâm ngổn ngang
Cuộc đời như thể đã phai tàn
Nói năng ngơ ngẩn, hồn lơ đãng
Suy nghĩ quanh co , dạ hỗn mang
Tuổi trẻ, niềm tin dần vuột mất
Họ hàng, bạn hữu thoắt ly tan
Nhủ lòng ráng sống, không lâu nữa
Mà nỗi sầu tư cứ ngập tràn.
PH


CHỚ SẦU
Nương vận

Đời như mây trắng cứ bay ngang,
Hoa nở đẹp tươi , sẽ uá tàn.
Bởi thế lo âu xin chớ vát,
Cho nên tủi hận nhớ đừng mang.
Cuối cùng mọi vật đều tiêu tán,
Rốt cuộc thân người cũng rã tan.
Hãy sống từng ngày vui thỏa mái,
Trong tâm, hạnh phúc chảy tuôn tràn.

Sep.28TH. 2015
Motthoi



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty VẤN NẠN

Bài gửi by motthoi Sat Oct 17, 2015 10:15 am

NÓNG QUÁ TRỜI !
Vừa mới vào Thu*, nóng quá trời !
Cháy rừng lan rộng khắp nơi nơi.
Tầng mây từng cụm bay lơ lửng,
Bãi biển đầy người tắm đả đời.
Lũ trẻ thả diều quên mệt nhọc,
Cụ già trốn nắng thích nằm ngơi.
Môi trường phá hủy do nhân loại,
Bởi vậy đừng than trách tại Trời.
Chánh Minh
Sep. 23th 2015

VẤN NẠN
Nương vận
Đau thương tỏa rộng cả bầu trời
Súng đạn rền vang khắp mọi nơi
Có phải ma vương du dưới thế
Hay là quỉ sứ nhập trên đời ?
Tranh nhau chiếm lợi không hề dứt
Cấu xé dành quyền chẳng chịu ngơi
Bởi chính con người gây tội ác
Nào đâu phải lỗi tại ông Trời.
Sep. 24TH. 2015
Motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty DỰ THI TRANH VỢ

Bài gửi by motthoi Sat Oct 17, 2015 10:16 am


LỜI ANH CHÀNG KÉN VỢ

Sợ chê nhiều qúa lệ em rơi
Vì thế nên anh phải lựa lời
Sắc đẹp không cần hơn cả xóm
Tài năng chẳng muốn trội bao người
Văn thơ, chữ nghĩa... hơi vừa đủ
Họ Mạnh*, nàng Ban*...chỉ thế thôi !
Tiền bạc mong chi là triệu phú
Vàng cây đầy tủ ...cũng vui rồi!.
Thy Lệ Trang
*Mạnh Lệ Quân: Tên một nhân vật nữ tài hoa trong truyện Tái sanh duyên.
Nàng Ban Chiêu: Tên một nàng con gái nỗi tiếng văn chương, thơ

DỰ THI TRANH VỢ
Nương vận
Chớ sợ vào thi bị đánh rơi
Em xin tiết lộ một đôi lời
Tiền nong ít ít so Bill Gate
Sức lực sơ sơ đọ vạn người
Mẹ bảo ngàn cân vàng cũng ̣được
Cha khuyên bảy tấn bạc thì thôi
Không cần "chứng chỉ" đi ăn cắp
Đủ số hồi môn đã ổn rồi.
Motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty NỖI LÒNG

Bài gửi by motthoi Sat Oct 17, 2015 10:18 am

SẮC VÀNG KỶ NIỆM
Anh về bên ấy hơi sương lạnh
Em gởi theo sang chút nắng vàng
Của sáng đầu xuân đồi Bảo Lộc
Và chiều cuối hạ biển Nha Trang
Ánh trăng huyền ảo rừng Tây Bắc
Sông nước mơ màng đêm Hậu Giang
Hiên cúc mùa thu ngồi đối ẩm
Nụ mai vừa hé buổi đông tàn.
Phương Hà

NỖI LÒNG
Lác đác sương rơi,...trời trở lạnh
Lưa thưa nắng nhạt...lá phai vàng
Phượng hồng gởi đến -môi tô sắc
Lan tím trao về -tóc điểm trang̀
Nỗi nhớ ...mây cuồng bờ Bắc Hải
Niềm thương... sóng loạn bến Trường Giang
Dù cho vạn dặm đường ngăn cách
Ước vọng giao bôi mãi chắng tàn.
Sep. 21st. 2015
Motthoi

MỘNG CHẲNG TÀN
Nương vận
Thức dậy, ngoài hiên...làn gió lạnh
Bên song chậu cúc ửng hoa vàng
Hồn hoang bút vẽ...thương An Lộc
Cảnh vắng thơ ̣ đề...nhớ Nghĩa Trang
Một thuở oai hùng trời Quảng Trị
Bao thời lẫm liệt nước Đằng Giang
Dù cho nghiệt ngã đời xa xứ
Mộng ước công thành mãi chẳng tàn.
Sep. 20TH. 2015
Motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty HẸN LẠI

Bài gửi by motthoi Sun Oct 18, 2015 11:51 am

RƯỢU HƯƠNG MÙA CŨ
                 

Chiều nay pha rượu hương mùa cũ
Đem uống nghe buồn thấm tận đâu
Men ủ bao năm vàng nỗi nhớ
Khói dồn mấy ngả trắng niềm đau
Nước non đã rẽ đôi bờ nhục
Cơm áo còn vương một chén sầu
Say khướt quên mình nơi quán trọ
Nẻo về cứ hẹn để ngày sau

nguyễn vô cùng

HẸN LẠI SAU

Nương vận

Xứ lạ chiều say mờ chốn cũ
Quan hà vạn nẻo biết về đâu
Nhà cha đã mấ̀t lòng chua xót
Đất mẹ không còn ruột đớn đau
Kẻ ở ngày đêm còn vướng khổ
Người đi năm tháng mãi mang sầu
Đường mây cách trở khôn tìm lối
Chén rượu tao phùng khất lại sau.

Oct. 18TH. 2015
Motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty CÁI TẬT HAM ĂN

Bài gửi by motthoi Tue Oct 20, 2015 6:16 pm

XIN MỜI …


Trong rổ trái cây chuối chín già
Chấm nâu, vàng rực thích ghê ta!
Bánh mì chưa có phiền ông xã
Đường cát lại dư ở bếp nhà
Đánh trứng, thêm bơ luôn cẩn thận
Tráng khuôn, canh lửa chẳng lo ra
Một giờ sau đó mùi thơm tỏa
Vội vã gửi ngay mới gọi là…

Như Thu


CÁM ƠN
Nương vận

Cám ơn hảo ý với người già
Nướng bánh thân tình nghĩ đến ta
Tiếc quá thời đen không ở cạnh
Thèm ghê vận tốt được gần nhà
Chưa chi tưởng tượng con mắt mở
Mới đã mơ màng nước bọt ra
Cái tật ham ăn nay vẫn thế
Vừa xong nóng hổi thơm ui là !.

OCT. 20TH. 2015
Motthoi



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty TÌNH THU

Bài gửi by motthoi Wed Oct 21, 2015 11:06 pm



CẢM THU
Những ngày nắng ấm đã xa rồi
Đây đó chập chùng mây tím trôi
Chẳng hẹn... thu vàng qua trước ngõ
Chưa mong... lá úa rụng bên đồi !
Bâng khuâng - mưa bụi cay nồng mắt
Tê tái-gió sầu lạnh buốt môi
Bỡ ngỡ nai rừng về bước nhẹ
Trên hồ gờn gợn bóng trăng vơi !
Thy Lệ Trang

TÌNH THU
Ngỏ trước nàng thu đã đến rồi
Trên không sợi nắng lững lờ trôi
Nai hươ đứng lặng bên bờ suối
Thiếu nữ tung tăng cạnh mé đồi
Lá đổ vàng bay vương mái tóc
Chiều loang tím rụng chạm làn môi
Nhạc trời réo rắc êm như mộng
Rượu dưới trăng mờ nhấp chẳng vơi.
OCT. 20TH. 2015
Motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty TUỔI TRĂNG TRÒN

Bài gửi by motthoi Tue Oct 27, 2015 1:14 pm




TRÁCH AI

Mười sáu tròn trăng chẳng biết buồn
Hoa chưa hẹn bướm để trao hương
Một ngày bắt gặp tia lưu luyến
Trọn buổi mơ màng nỗi vấn vương
Rôi sáu khắc mong...ngong ngóng đợi
Và năm canh nhớ...ngẩn ngơ hờn
Trách ai hờ hững không quay lại
Để trái tim này ngập nhớ thương.

Phương Hà

TUỔI TRĂNG TRÒN
Nương vận

Bên song chiếc bóng ngẩn ngơ buồn
Trước cửa hoa xuân tỏa ngát hương
Có phải mơ màng nhìn én liệng
Hay là mộng mị ngắm mây vương ?
Ong kia hờ hững mang sầu tủi
Bướm nọ vô tâm khiến dỗi hờn ?
Ai biết được lòng người thiếu nữ
Thơ ngây đôi tám một trời thương.

OCT. 27TH. 2015
Motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Nov 01, 2015 11:22 am


Nhìn Lại Mười Năm
Nhìn lại mười năm đã mổ tim,
Các đường động mạch chảy êm đềm. (1)
Khí công nhuần nhuyễn hành tinh tiến,
Thể dục nhẹ nhàng giúp khỏe thêm.
Thăm viếng năm châu mong học hỏi,
Chu du bốn biển thích nhìn xem.
Siêng năng luyện tập tâm thanh tịnh,
Phiền não ưu tư được lắng chìm.
Chánh Minh
Đồi Anaheim, Oct. 31, 2015

XIN MỪNG ANH
Nương vận
Mừng anh khỏi bệnh nghẽn "van" tim
Thật khó cho tôi họa chữ "đềm"
Mấy nét thô sơ mong khỏe mãi
Vài câu mộc mạc chúc vui thêm
Thong dong bốn bể người thân viếng
Thoải mái năm châu cảnh lạ xem
Rảnh rỗi thơ văn cùng bạn hữu
Thuyền trăng sóng lướt nhẹ không chìm.
NOV. 1ST. 2015
Motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sat Nov 07, 2015 11:57 am

THANH THẢN
Hãy thả cho trôi những muộn phiền
Dù đời cay đắng cứ triền miên
Quên đi cảm giác buồn ray rứt
Giữ vững tâm hồn vui tịnh yên
Đừng kiếm hân hoan trong trụy lạc
Chớ dìm đau khổ dưới hơi men
Giậu phên dẫu vướng đầy gai góc
Bướm lạ hoa thơm vẫn rộn thềm.
Phương Hà

TỰ SỰ
Nương vận
Năm xưa vợ bỏ quá buồn phiền
Quyết định dời sang ở đất Miên
Nơi ấy tâm hồn trôi lặng lẽ
Chốn nầy cuộc sống chảy bình yên
Qua đi năm tháng sầu cho phận
Đã hết bao ngày khổ với men
Viễn xứ tìm vui bên cảnh mới
Đời trôi thanh thản nhẹ qua thềm.
Nov. 7TH. 2015
Motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 10 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 10 trong tổng số 10 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết