TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

ngoc  2013  điều  trang  2014  THƯỜNG  hành  2015  Lang  post  phan  Thang  TÌNH  Thanh  thoi  trịnh  ngươi  2019  đăng  PHÚT  Viet  

Latest topics
» Chúc Tết thi nhân
DUYÊN THƠ EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
DUYÊN THƠ EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
DUYÊN THƠ EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
DUYÊN THƠ EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
DUYÊN THƠ EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
DUYÊN THƠ EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
DUYÊN THƠ EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
DUYÊN THƠ EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

» Cảnh Thu
DUYÊN THƠ EmptySat Oct 28, 2023 8:11 pm by Cẩm Thanh

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


DUYÊN THƠ

Go down

DUYÊN THƠ Empty DUYÊN THƠ

Bài gửi by minhsn12 Wed May 03, 2017 2:47 am

Để tưởng nhớ người bạn thơ motthoi, tức Giáo sư Phan Ngọc, đã qua đời cách đây một năm, xin mời quý thi hữu cùng đọc lại những bài thơ xướng họa giữa chúng tôi.
DUYÊN THƠ 18579909-094a-43bf-ac42-c6baaa00f2c3_zps7r7jj6zw

BẠN THƠ
(nguyên bản)
Quen nhau qua mấy khúc Đường thơ
Thành bạn thâm giao đâu có ngờ
Khó lắm gặp nhau... mặt đối mặt
Hoạ chăng chỉ thấy ở trong mơ
Đôi khi lên NÉT cứ trông ngóng
Lắm lúc vào Trang lại đợi chờ
Đồng điệu ý lời tâm ấm áp
Tình ta mãi đậm chẳng phai mờ !

May. 24th. 2012
motthoi


Duyên Thơ
(họa)
Duyên may đọc được những vần thơ,
Chẳng biết từ đâu đến bất ngờ.
Vần điệu bổng trầm nghe giống nhạc,
Ý  Lời  hay đẹp tưởng đang mơ.
Đêm về gửi họa - âm thầm đợi,
Ngày đến mong tin - hồi hộp chờ.
Tình bạn mỗi ngày thêm khắn khít,
Duyên thơ nối kết khó lu mờ !

Chánh Minh
30-10-2012


DUYÊN THƠ 7f033bdd-44d5-4022-b7de-445e68d3b739_zpssafkpc6c

CHỚM THU
(nguyên bản)
Hỡi cô áo tím bên sông
Thu sang lá rụng...có?không? mơ màng
Nhạc thu réo rắc tình tang
Còn chưa...hay đã sang ngang mất rồi?
Nhớ cô là bịnh của tôi
Gió mưa là bịnh của trời từ xưa
Chiều buông giọt nắng đong đưa
Hoang mang mỗi độ mới vừa chớm thu .

np (Ngọc Phan)


Chớm Thu
(họa)
Tóc thề ai đứng bên sông,
Mắt ai vời vợi ngóng trông mơ màng.
Nhớ chăng hình bóng của chàng?
Chân trời góc bể lang thang đi rồi.
Thương em đôi mắt bờ môi,
Cho anh uống cả một đời dáng xưa.
Lạy trời đừng đổ cơn mưa,
Huế ơi vẫn đẹp như vừa sang thu !

Chánh Minh
26-10-2012


TỰ TRÀO
(nguyên bản)
Tuổi đời vừa hết bảy mươi tư
Hưu đã sáu năm - tính đến chừ
Không phải bận tâm giờ với giấc
Chẳng cần lo lắng thiếu hay dư
An nhàn vui thú - thơ cùng thẩn
Rảnh rỗi nguôi buồn - điện lại thư
Hồi tưởng khi xưa còn ..."chạy vạy"
Miếng cơm, manh áo... xác thân đừ !

Jan. 18th. 2013
motthoi


Thân Chúc
(họa)
Đời anh như thế thật vô tư,
Dễ có mấy ai sướng rứa chừ?
Cơm nước dùng vừa không sợ thiếu,
Tiền hưu xài đủ chẳng lo dư.
Ngày ngày rảnh rỗi làm thơ họa,
Tối tối âm thầm gửi điện thư.
Thân chúc bạn vàng luôn khỏe mạnh,
Giữ gìn thân thể khỏi lừ đừ !

Chánh Minh
19 Jan 2013


CÁM ƠN
(Viết theo bài "Thân Chúc" của anh Chánh Minh)
Khuya khoắc rồi còn bỏ việc tư
Viết Thơ- tôi biết nói sao chừ !
Cảm tình bè bạn thật không thiếu
Cái vốn văn chương quả có dư!
Chìu ý- vài câu gởi đến "NÉT"
Nương theo-đôi chữ chép vào thư
Cám ơn thi hữu về lòng tốt
Cho đọc bài hay... hết thấy đừ !

Jan. 19th . 2013  9:50PM
motthoi


Trả Lời Cám Ơn
(Viết theo bài "Cám Ơn" của anh motthoi)
Bạn bè đâu kể chuyện  công tư,
Nói chuyện cám ơn- rắc rối chừ !
Tình cảm thi nhân không sợ hết,
Duyên thơ văn nghệ cũng còn dư.
Xin đừng chìu ý lo tìm chữ,
Hãy cứ bằng lòng vui viết thư.
Đối đáp bạn vàng- mình nhẹ nhỏm,
Thân tâm an lạc- nói chi đừ !

Chánh Minh
19 Jan 2013


CẢM HOÀI
(nguyên bản)
Một mình lặng ngắm ánh chiều rơi
Hoang dại, mong manh bóng cuộc đời
Sự nghiệp, tình yêu....làn khói tỏa
Công danh, hạnh phúc...áng mây trôi
Hồng kia mới đó còn tươi lắm
Cúc nọ vừa đây đã úa rồi
Trần thế ...không lâu, ta ở tạm
Vui ,buồn...âu cũng vậy mà thôi.

Aug. 9th. 2014
Motthoi


Cảm Hoài
(họa)
Đêm khuya lành lạnh, tiếng mưa rơi,
Cảm thấy cô đơn giữa chợ đời.
Hạnh phúc như mây bay gió thoảng,
Tình yêu tợ nước chảy hoa trôi.
Ban ngày mới nói lạc quan đó !
Buổi tối sao kêu thất vọng rồi !
Cuộc sống trần gian đầy tạm bợ,  
Chỉ mong trả nghiệp quả xong thôi !

Chỉ mong trả nghiệp quả xong thôi !
Về với trời trăng mãn nguyện rồi !
Chẳng sợ ba đào, dòng nước cuốn,
Không lo bão táp, phận bèo trôi.
Nên trân trọng, quý từng giây phút
Và sống thiền, vui tại hiện đời.
Mặc thế sự khen chê, tốt xấu,
Lòng thanh thản ngắm ánh sao rơi.

Chánh Minh
Aug 9, 2014


TÂM SỰ
(nguyên bản)
Bạn hỏi sao mà viết "loạn" thơ?
Thưa rằng: có quá ít thì giờ
Không chừng tháng tới... thành thờ thẫn
Có thể ngày mai ...hóa ngẩn ngơ
Lắm lúc cơ trời... đây được biết
Nhiều khi số phận ...đó không ngờ
Cho nên cứ "thảo" nhiều càng tốt
Để lỡ... ai ơi... bút cứng đờ.

Sep. 12th. 2015
Motthoi


Cảm Thông
(họa)
Cảm thông bạn sáng tác nhiều thơ,
Mặc kệ có nhiều hoặc ít giờ.
Thi hứng tuôn trào thời phải viết,
Tài hoa phát tiết khó làm ngơ.
Tấm lòng tuyệt diệu đều hay biết,
Tác phẩm thành công chẳng bất ngờ.
Hãy sống nơi đây và hiện tại,
Đừng  nhìn số phận…mắt lờ đờ.

Chánh Minh
Sep. 13th 2015


Khi đọc các câu thơ của anh motthoi:

"Trần thế ...không lâu, ta ở tạm
Vui, buồn...âu cũng vậy mà thôi."
(Cảm Hoài)

hay:

"Bạn hỏi sao mà viết "loạn" thơ?
Thưa rằng: có quá ít thì giờ
Không chừng tháng tới... thành thờ thẫn
Có thể ngày mai ...hóa ngẩn ngơ
-------------------------------------
Cho nên cứ "thảo" nhiều càng tốt
Để lỡ... ai ơi... bút cứng đờ."
(Tâm Sự)

Tôi nghĩ anh đã biết trước bị bệnh Cancer không còn hy vọng sống lâu, nên anh đã bình tĩnh viết ra những  câu thơ "Vui, buồn...âu cũng vậy mà thôi" hay "Để lỡ... ai ơi... bút cứng đờ"...

Chánh Minh
May 4th, 2017


BẾN XƯA
(nguyên bản)
Bến xưa còn đó - Người sang sông !
Đò vắng từ khi biệt cánh hồng
Non nước buồn hiu chiều nắng hạ
Trời mây tẻ ngắt sớm mưa giông
Ngày đêm- nỗi nhớ càng cao vợi
Năm tháng- niềm thương cứ chất chồng
Thuyền mịt mù xa không thấy bóng
Ngậm ngùi cổ độ... mỏi mòn trông!

Jan 16.2013
       motthoi


Người Xưa
(họa)
Người xưa không gặp- cách ngăn sông,
Năm tháng phôi pha gót ngựa hồng.
Hà Nội không quên mùa gió bấc,
Sài Gòn còn nhớ những cơn giông.
Tình yêu mãi mãi  trong tiềm thức,
Nỗi nhớ triền miên từng lớp chồng.
Hy vọng ngày về- thăm chốn cũ,
Người xưa không biết có chờ trông?

Chánh Minh
17 Jan 2013


Mùa Hạ-Quê Hương
(nguyên bản)
Trời xanh, mây trắng, nắng trong veo,
Bóng nhạn xa xa bé tí teo.
Sân trước hoa cười phơi cả nhụy,
Ao sau nước cạn thấy chân bèo.
Thương hoài đất mẹ- qua sông, núi,
Nhớ mãi quê cha- vượt phá, đèo.  
Đối cảnh sinh tình-nguồn cảm hứng,
Biết bao vần điệu cứ tuôn theo.

Chánh Minh
01 July 2013


Cảm Hoài
(họa)
Hè về xứ lạ trời xanh veo,
Thương xót Quê Hương, gan ruột teo.
Đã hết chiều mưa bên khóm trúc,
Còn đâu trưa nắng cạnh ao bèo.
Đất Cha rách nát làng cùng xóm,
Sông núi tan hoang biển với đèo.
Vài đám mây trôi... buồn nhớ Hạ,
Mỏi mòn ...viễn xứ mắt trông theo.

July 10th 2013
motthoi


HOÀI MONG
(nguyên bản)
Ngoài hiên tản mát cánh hoa tàn
Trước ngõ Đông về, gió lạnh sang
Giậu trúc xiêu nằm như bối rối
Hàng cây vẹo ngã tựa hoang mang
Người đi ...kỷ niệm còn  lai láng ?
Kẻ ở... tình xưa mãi  chứa chan
Đã biết bao mùa mưa gió đợi
Chàng về  chốn cũ nắng thênh thang
Sep. 25th. 2015
Motthoi


Đợi Chờ
(họa)
Biết bao chờ đợi tháng năm tàn,
Mưa gió tơi bời, băng giá sang.
Trăng lạnh cô phòng, lòng trĩu nặng,
Đêm khuya vắng bóng, dạ sầu mang.
Luyến thương  kỷ niệm luôn đầy ắp.
Nhung nhớ người yêu vẫn chứa chan.
Bỏ nước ra đi ngoài vạn dặm,
Suốt đời đơn độc mãi lang thang.
Chánh Minh
Sep. 27, 2015


HOÀI CẢM
(nguyên bản)
Lâu rồi, không trở lại làng xưa
Quê cũ bao năm chịu gió mưa
Nắng Hạ-tiếc thương ...luôn nhức nhối
Sương Thu -sầu nhớ... mãi đong đưa
Đông Ba hàng quán xưa đông đúc
Núi Ngự thông ngàn nay có thưa ?
Thao thức canh trường nơi xứ lạ
Tiếng gà gáy sáng đã vang chưa ?

Apr. 4th. 2013
motthoi

Ngày Xưa
(họa)
Đêm khuya nhớ lại những ngày xưa,
Thao thức  nghe từng tiếng giọt mưa.
Trong dạ tơ vươn sầu lữ thứ,
Ngoài vườn xào xạc lá đu đưa.
Thời gian tàn tạ cây vàng úa,
Năm tháng phôi pha tóc bạc thưa.
Luyến tiếc tuổi xuân thời dĩ vãng,
Hỡi người phiêu lãng đã về chưa?

Chánh Minh
13 April 2013


CẢM HOÀI
(nguyên bản)
Bóng nhạn xa bay khuất cuối trời
Lòng người hoang lạnh-giọt châu rơi
Niềm thương cấu xé, luôn ray rức
Nổi nhớ đọa đày, mãi chẳng vơi
Lối cũ yến oanh thôi tiếng hót
Vườn xưa hoa bướm không còn chơi
Ai đi biền biệt vào sương gió
Có biết hồn ta rách nát tơi ?.

Oct. 26th. 2012
motthoi


Đêm Thu
(họa)
Đêm thu sương lạnh phủ quanh trời,
Nhè nhẹ đầu cành chiếc lá rơi.
Làn gió mơn man- hồn lắng đọng,
Mặt hồ tĩnh lặng- nỗi sầu vơi.
Trà ngon ngóng đợi người cùng uống,  
Nhà vắng  trông chờ bạn đến chơi.
Chung rượu ấm lòng người viễn khách,
Còn gì hạnh phúc– phút mê tơi!

Chánh Minh
Oct 27, 2012


NÓI VỚI MÌNH
(nguyên bản)
Đời cứ như mây- trôi lững lờ
Ta thì ngày tháng mộng cùng mơ
Ước ao danh toại ...luôn chìm lỉm
Mong muốn công thành ...cứ đứng trơ
Cầu nguyện-đất trời không đếm xĩa
Khấn xin-con tạo cũng làm ngơ
Thôi đành tự tại nhìn sông nước
Cùng bạn "thương mình" đối đáp thơ !

Jan. 13th. 2013
motthoi

Nói Với Mình
(họa)
Nghe đến công danh tớ cứ lờ,
Tuổi đời thất thập... còn gì mơ?
Tranh đua cho lắm rồi tàn lụi,
Phấn đấu dù nhiều cũng chết trơ.
Kẻ dại thích khoe mình sáng suốt,
Người khôn muốn giả tớ ngu ngơ.
Hằng ngày trao đổi qua thư điện,
Tâm sự vui buồn với bạn thơ.

Chánh Minh
Jan 13th, 2013



DUYÊN THƠ 7b90e819-bde7-41be-91e5-1aef3dcd5d20_zpsismmt6xk

NHỚ MẸ HIỀN
(nguyên bản)
Sống có bao lâu mãi muộn phiền
Đêm về  thao thức, ngủ không yên
Đau thương một kiếp …ngàn cay đắng
Khổ luỵ đời người …vạn đảo điên
Xứ lạ xốn xang bao tức tối
Quê người đau xót những niềm riêng
Tháng năm biền biệt thôn làng cũ
Trằn trọc thâu canh…nhớ Mẹ hiền !

Nov. 20th. 2012
motthoi


Nhớ Thương
(họa)
Mấy chục năm qua nặng trĩu phiền,
Tha hương, chẳng sống được bình yên.
Nhiều khi nhớ nước- sầu quay quắt,
Lắm lúc thương nhà- giận dại điên.
Mấy kẻ hỏi han niềm thống khổ?  
Có ai chia sẻ nỗi buồn riêng?
Bạn bè còn lại bao nhiêu mạng?
Nhớ mãi ngày xưa đám bạn hiền.

Chánh Minh
Nov 20th, 2012


QUÊ MẸ TUỔI THƠ
(Tặng Hoàng Phi Hổ)
(nguyên bản)
Gió núi, mây ngàn ...nhớ chốn xưa
Ngày đêm kỷ niệm mãi đong đưa
Trung Yên* thấp thoáng bao tà áo
Phái Hạ* lao xao mấy ngọn dừa
Gà gáy sau nhà  -vang sáng sớm
Chim ca trước ngõ -rộn ban trưa
Thơ ngây tuổi mộng đời êm ả
Thương quá những chiều chạy tắm mưa! .

Nov. 24th. 2013
motthoi
* Địa danh

Nhớ Mẹ
(họa)
Đã lâu không ghé lại làng xưa,
Kẽo kẹt ru hồn tiếng võng đưa.
Bạch Mã* đùa mây trên đĩnh núi,
Lăng Cô* giỡn bóng dưới hàng dừa.
Tiếng hò dìu dặt vang đêm tối,
Giọng hát u buồn vọng buổi trưa.
Nhớ mãi Mẹ già nơi cắt rốn,
Bao ngày chịu dãi nắng dầm mưa.

Chánh Minh
Nov. 24, 2013
* Địa danh


THÁNG TƯ BUỒN
(nguyên bản)
Làm sao quên được tháng tư buồn,
Ba tám năm qua vẫn nhớ luôn.
Tướng tá âm thầm chuồn bí mật,
Người dân hoảng hốt chạy điên cuồng.
Thương quê ở lại - may còn xác,
Bỏ nước ra đi - sợ mất hồn.
Hy vọng một ngày ta chiến thắng,
Cờ vàng phất phới khắp làng thôn!

Chánh Minh
April 14th, 2013


Mất Nước
(họa)
Mất Nước bao năm, xa xứ...buồn !
Đêm ngày tưởng nhớ đồng bào luôn
Bỏ quê, sợ hải...lòng điên đảo
Chạy giặc, lo âu...trí loạn cuồng
Nhà sập, thây chồng -trông thảm khốc
Xương rơi , máu đổ-thấy kinh hồn
Tháng Tư đen tối trời Nam Việt
Biết đến Xuân nào rạng xóm thôn !

Apr.15th. 2013
motthoi


THƠ LÀ TRI KỶ
(nguyên bản)
Thơ là tri kỷ của đời ta !
Vui hưởng hoan ca ở tuổi già
Chia sẻ nghĩa tình- người viễn xứ
Đổi trao lời ý- bạn gần xa
Đôi câu ngớ ngẩn vào ban sáng
Vài chữ ngu ngơ lúc xế tà
Tự tại, tâm bình ... quên chướng nghiệp
Thơ là tri kỷ của đời ta !

Jan. 27th. 2013
motthoi


Thơ Là Bạn Thiết
(họa)
Thơ là bạn thiết suốt đời ta !
An ủi, buồn vui cho tới già.
Xướng họa cùng nhau- dù cách trở,
E-mail qua lại- dẫu đường xa.
Hàn huyên vài chuyện lúc ban tối,
Ngâm vịnh đôi câu buổi xế tà.
Hạnh phúc còn gì hơn thế nữa?
Thơ là bạn thiết suốt đời ta !

Chánh Minh
Jan 27th, 2013


HOÀI CẢM
(nguyên bản)
Thôn xưa-in bóng buổi trưa hè
Réo rắt sầu dâng ...những tiếng ve
Điệu sáo dập dìu thôi hết vọng
Giọng oanh thỏ thẻ chẳng còn nghe
Cổng làng hoang vắng- rêu xanh phủ
Ghế đá lạnh lùng- mây tím che
Vụng dại ngày nao...bao luyến nhớ
Dáng nàng ngà  ngọc ... dịu dàng khoe.

May. 18th. 2013
motthoi


Trưa Hè
(họa)
Oi ả ban trưa cái nắng hè,
Đinh tai nhức óc tiếng ve ve.
Câu hò mái đẩy vang còn đợi,
Giọng hát ru em vọng chẳng nghe.
Ngõ trúc im lìm- cành lá phủ,
Hàng hiên râm mát- bóng cây che.
Nàng mèo ngái ngủ lim dim mắt,
Thỉnh thoảng vươn mình...có vẻ khoe.

Chánh Minh
May 18th, 2013


TÌNH THƠ
(nguyên bản)
Ta chỉ đùa thôi...vuốt tóc Thơ
Mà sao thương lắm! Tự bao giờ?
Thu về lá rụng, hồn ngây dại
Hè tới mưa rơi, dạ ngẫn ngơ
Gặp gỡ... thư trang luôn ngóng đợi
Giao lưu...thi hữu mãi mong chờ
Người ơi đến nhé dù sương tuyết
Chớ trách rằng ai... đã quá  khờ.

Aug. 1st. 2013
Motthoi

Duyên Thơ
(họa)
Tại sao ta mết người em Thơ?
Có phải vì duyên đến tự giờ?
Ánh mắt hình như không chú ý,
Nụ cười có vẻ giả làm ngơ.
Lời hay, bay bướm... mình trông đợi,
Tứ đẹp, hồn nhiên ... bậu ngóng chờ.
Dầu ở nơi đâu ta vẫn đến,
Đừng chê anh thật quả khù khờ !

Chánh Minh
Aug 10th, 2013



HƯƠNG XUÂN
(nguyên bản)
Hương Xuân thơm ngát... khắp trời mây
Nơi ấy giờ nầy nắng có phai?
Còn thẹn ?... nỗi lòng đang dấu kín
Hay là ...hoa mộng đã phô bày ?
Cỏ  non quyện lấy gót chân bước
Lũ bướm đắm nhìn tà áo bay
Xao xuyến tâm hồn ...chiều khuất dạng
Tương tư ai chuốc chén tình say !.

Feb. 7th. 2013
motthoi

Thực Hay Mộng?
(họa)
Phản chiếu mặt hồ những áng mây,
Hàng cây soi bóng chẳng hề phai.
Tháp Rùa huyền thoại còn mờ ảo,
Cảnh đẹp thiên nhiên vẫn hiển bày.
Sóng biếc lăn tăn- cơn gió thoảng,
Hương thơm nhè nhẹ- cánh hoa bay.
Thi nhân đắm đuối đi vào mộng,  
Rượu đã mềm môi ... lướt khướt say!

Chánh Minh
Feb 7th, 2013


Ý XUÂN
(nguyên bản)
Nàng Xuân phơ phới bên thềm hoa
Mai nở vàng tươi trước cổng nhà
Hy vọng là chung cho tất cả
Ước mong đâu chỉ một mình ta.
Lời thề Non Nước còn ghi mãi
Hình bóng Quê Hương chẳng nhạt nhòa
Vui mới -không quên tình nghĩa cũ
Yêu thương- ngàn kiếp vẫn không già.

Jan. 25th. 2013
motthoi


Xuân Ý
(họa)
Xuân về  khoe sắc cả ngàn hoa,
Đào, Cúc lung linh  khắp ngỏ nhà.
Lời chúc xin cầu cho bạn hữu,
Tình thương không giữ chỉ riêng ta.
Trông vời cố quốc còn in đậm,
Nhớ đến quê hương chẳng xóa nhòa.
Xuân ý nơi nơi - lòng rộng mở,
Tình yêu trẻ mãi - nói chi già!

Chánh Minh
Jan 25th, 2013


TẠ LỖI TRƯỜNG SƠN
(nguyên bản)
Bao năm lầm lỡ chạy theo ai
Rừng núi Trường Sơn máu chảy dài
Những tưởng đem thân ra cứu Nước
Nào ngờ bỏ xác cho Tàu sai !
Góp tay với qủy sinh đồ tể
Chung sức cùng ma tạo quái thai
Biết được gian manh thì đã muộn
Bao năm lầm lỡ chạy theo ai !.

Apr.4th 2013
motthoi


Tạ Lỗi Ai ?
(họa)
Thi sĩ Lan Viên tạ lỗi ai ?
Đồng bào đau khổ tháng năm dài.
Bẻ cong ngòi bút không còn thẹn,
Cổ võ chiến tranh chẳng biết sai.
Cộng Sản không tha dầu ruột thịt,
Việt Minh giết sạch cả bào thai.
Bao năm uống máu dân vô tội,
Thi sĩ Lan Viên tạ lỗi ai ?

Chánh Minh
April 5th, 2013


GỞI BẠN  GIÀ
(Tết Quý Tỵ-2013)
(nguyên bản)
Tết đến rồi đây, quí vị ơi !
Trải bao thay đổi ...xót thương đời
Nguyện cho hưu trí không lo lắng
Cầu chúc tuổi già được thảnh thơi
Nhàn rỗi- cảm thông... thơ đối đáp
Rảnh rang- thân mật.. chuyện hòa chơi
Số phần xa xứ đành cam chịu
Thôi nhé...tạm vui...chớ trách Trời !.

Jan. 8th. 2013
motthoi


Cám Ơn Bạn-Cám Ơn Đời
(họa)
Năm cũ sắp qua, nhanh hỡi ơi !
Cám ơn quý bạn...cám ơn đời.
Luận bàn tương đắc càng sung sướng,
Xướng họa cùng nhau thật thỏa thơi.
Có lúc sầu bi nhưng xả bỏ,
Đôi khi bất toại vẫn cười chơi.
Buồn vui cũng tại tâm ta đó,
Xin hỏi vì sao lại oán Trời ?

Chánh Minh
Jan 8th, 2013


TUỔI BẢY LĂM
(nguyên bản)
Bảy lăm... tuổi hạc hững hờ qua
Đời vẫn lung linh- mộng chẳng tà
Chiều đắm "giọng oanh", lời thỏ thẻ (*)
Tối say "tiếng sáo"... khúc ngân nga (*)
Dăm câu chúc bạn- vần thi họa
Vài chữ răn mình- điệu nhã ca
Cuộc thế trăm năm... đà thoáng chốc
Bảy lăm - tuổi hạc hững hờ qua !!

May 1st. 2014
motthoi
  (*) Giọng oanh: Tiếng của "vợ nhà"
  (*) Tiếng sáo: Lời của con, của cháu


Tuổi Bảy Lăm
(họa)
Thời gian  lặng lẻ cứ trôi qua,
Thoáng chốc bảy lăm, tuổi "ác-tà"*.
Lúc hứng  cùng nhau say xướng họa,
Khi buồn cô độc  lại ngâm nga.
Cám ơn bè bạn- đôi vần chúc,
Cảm nghĩa hiền thê- mấy khúc ca.
Tuổi hạc vui vầy bên cháu chắc,
Thời gian lặng lẻ cứ trôi qua...

Chánh Minh
May 1st, 2014
  (*) Tuổi mặt trời lặn hay tuổi về chiều


DUYÊN THƠ F4bdc50f-9683-4615-adc3-9a452f1c7a4c_zpsckumi8za

THU QUYẾN RỦ
(nguyên bản)
Hơi thu lành lạnh ngập không gian,
Làn gió đưa theo chiếc lá vàng.
Mây bạc bâng khuâng chờ nắng tới,
Hồ xanh trong vắt đón thu sang.
Gót hài  chầm chậm trông mong bậu,
Tà áo thiên thanh quấn quýt nàng.
Ôi đẹp biết bao thu quyến rủ!
Tiếng ca đồng vọng vẫn âm vang.

Chánh Minh
Sept 28th, 2013

Buồn Thu
(họa)
Khói quyện ...bơ vơ nhà mấy gian
Ngoài kia lác đác lá rơi vàng
Im lìm sông nước sương mù phủ
Hiu hắt trời mây gió lạnh sang
Có phải lòng sầu...vương vấn cảnh
Hay là dạ xót...tương tư nàng ?
Thu về lặng lẽ cô liêu quá
Mà tiếng tơ lòng lại réo vang !.

motthoi
Oct. 2nd. 2013


CHỜ
(nguyên bản)
Chiều xuống bên thềm nắng ngẩn ngơ
Bâng khuâng buồn nhớ ngập hồn thơ
Mây trôi lãng đãng khôn tìm bến
Thuyền dạt lênh đênh chẳng thấy bờ
Ngõ trước vào ra mơ vụng dại
Vườn sau lui tới mộng vu vơ
Người ơi ! dù biết tình xa vợi
Ta ở nơi đây mãi đợi chờ !.

motthoi


Hoài Niệm
(họa)
Làm sao quên tuổi trẻ ngu ngơ,
Lẽo đẽo theo em để thả thơ.
Hạnh phúc ơi ! tàu vừa cập  bến,
Hân hoang quá ! tớ được “đi bờ”.*
Chắt chiu kỷ niệm…yêu da diết,
Nhung nhớ người xưa …nghĩ vẩn vơ.
Lối cũ đi về nghe giá lạnh,
Nhưng sao lòng vẫn mãi trông chờ.

Chánh Minh
Oct 10 th, 2015
    (*) Đi bờ (Hit the shore): Đi chơi (tiếng lóng Hải Quân).


BÂNG KHUÂNG
(nguyên bản)
Nhìn nét hằn in của tuổi già
Giật mình nghĩ đến tấm thân ta
Ngày đêm cặm cụi  lo cơm áo
Chiều sáng lay hoay chạy cửa nhà
Ngoảnh lại- chao ôi đà trắng tóc
Quay  qua- ớ́i hỡi đã  mồi da !
Tâm tư bối rối pha buồn thảm
Nhìn nét hằn in của tuổi già.

Dec. 21st. 2013
motthoi


Chớ Gọi Già
(họa)
Thất thập cổ lai... chớ gọi già !
Tấm thân tứ đại, phải chăng ta?
Đêm đêm nằm ngủ, không gài cửa,
Sáng sáng ra đi, chẳng giữ nhà.
Lo lắng  càng thêm đầu bạc tóc,
Buồn rầu chỉ tổ mặt nhăn da.
Còn duyên, còn nợ, còn vui sống,
Thất thập cổ lai... chớ gọi già !.

Chánh Minh
Dec 25th, 2013


BUỒN
(nguyên bản)
Tôi mãi u buồn chuyện Nước Non
Vẹn toàn lãnh thổ đã không còn
Đồng bào rên siết...tim tan nát
Núi biển gào la...ruột héo hon
Một lũ bám Tàu- tìm áo tốt
Cả bầy theo giặc- kiếm cơm ngon
Bốn mươi năm lẻ...càng đen tối
Tôi mãi u buồn chuyện Nước Non.

Jun. 21st. 2015
Motthoi

Buồn
(họa)
Tiếng khóc âu sầu giọng nỉ non,
Người xưa không biết mất hay còn.
Ngày đêm tưởng nhớ lòng đau đớn,
Năm tháng mong chờ dạ héo hon.
Nước uống đậm đà sao nhạt nhẽo,
Cơm ăn sốt dẻo chẳng thơm ngon.
Tháng Tư gảy súng… đành ly biệt,
Tiếng khóc âu sầu giọng nỉ non.

Chánh Minh
Jul 2nd, 2015


ĐỒNG ĐIỆU
(nguyên bản)
Một người chẳng gặp, ở nơi xa
Chỉ biết nhờ chơi "NET" lúc già
Hiểu ý lời thơ ...chưa đọc kỷ
Chung lòng nét chữ...đã xem qua
Từng câu ẩn hiện bao trìu mến
Mỗi đoạn nổi chìm những thiết tha
Tựa tiếng tơ  đồng, tâm trí thoả
Cần chi sát cạnh với gần nhà.

Sep. 16th. 2015
Motthoi

Điện Thư*
(họa)
Điện Thư với bạn  ở  phương xa,
Thích thú biết bao lúc tuổi già.
Hiểu biết tình hình sắp xẩy đến,
Giao lưu tin tức đã đi qua.
Trau dồi mãi mãi gương khiêm nhượng,
Học hỏi hằng ngày chuyện vị tha.
Nhờ vậy cảm tình càng thắm thiết,
Khác chi bằng hữu sống cùng nhà.

Chánh Minh
Sep 17th, 2015
    (*) E-mail


SAY
(nguyên bản)
Đời ta thật chẳng có gì hay
Lếch thếch mềm môi tối lẫn ngày
Chếnh choáng ôm mơ chung rượu đắng
Quạng quờ ấp mộng cuộc đời cay.
Công danh quyền chức làn mây thoảng
Sự nghiệp duyên tình  chiếc lá bay.
Biết lấy gì vơi sầu vạn kỷ
Thôi đành mượn chén níu cơn say.

Oct. 1st. 2015
Motthoi

Nơi Đây và Hiện Tại
(họa)
Đời người cũng có những điều hay,
Luôn giữ tâm an tịnh mỗi ngày.
Đừng nghĩ tương lai không chắc chắn,
Nên quên quá khứ lắm chua cay.
Mất còn  vụt thoáng như  tay vỗ,
Thua thắng qua nhanh tựa gió bay.
Hãy sống nơi đây và hiện tại,
Từng giây phút quý…thả hồn say.

Chánh Minh
Oct 3rd, 2015


THAO THỨC
(nguyên bản)
Thức trắng bao đêm chuyện nước nhà
Soi dòng lịch sử giọt châu sa !
Biên cương co lại lòng tê tái
Biển đảo mất dần dạ xót xa
Có phải vay ơn loài cẩu tặc
Hay là trả báo lũ yêu ma
Đời sau muôn sự còn lưu giữ
Đau đớn nhìn về Tổ Quốc ta.

Nov. 2nd. 2015
Motthoi

Thao Thức
(họa)
Thêm buồn mỗi lúc nghĩ quê nhà,
Nhớ cảnh chia ly, giọt lệ sa.
Bại sản, đau lòng người ở lại,
Tan gia, xót ruột kẻ đi xa.
Công an mập ú  như con lợn,
Dân chúng gầy teo tựa bóng ma.
Phải diệt hết đi loài bán nước,
Mới mong làm rạng giống nòi ta.

Chánh Minh
Nov 3rd, 2015


TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH GIÀ
(Kính tặng anh Hai Thanh)
(nguyên bản)
Người lính già gục ̣đầu bên máy tính
Nhớ xa xôi... quãng đời lính ngày xưa
Trời bày chi cảnh giông bão gió mưa
Lòng hụt hẫng ...ngày nay thân tàn lụn.

Bao năm rồi,  mây đen mãi cuồn cuộn
Phủ Quê Hương  tối mù mịt...xác xơ
Lòng sục sôi... mà đành phải làm ngơ
Sầu,tủi,hận - lặng căm chiều cô quạnh...

Những mùa xuân, trái tim ta buốt lạnh
Lặng nhìn quanh... bên cạnh chẳng còn ai
Có còn chăng là một lũ khỉ hài
Từ rừng núi sơ khai về phố hội.

Chúng vênh vang - hoa cài, mũ cối đội
Nhe răng cười, đua mở hội yến anh
Loài người kia lo trốn chạy loanh quanh
Ta thầm hỏi: Cao xanh  ông có thấu ?

Đã qua rồi thời gian ta chiến đấu
Vì Tự Do, no ấm cho đồng bào
Nhưng bỗng dưng súng gãy, ngựa xe nhào
Ta biết nói làm sao với Tổ Quốc ?!...

Mùa Giáng Sinh 2013
motthoi


Xin Trả Lại Anh
(họa)
Người con gái khóc thầm bên bàn tính
Nhớ về dĩ vảng...câu chuyện ngày xưa
Chàng bỏ đi, tầm tả dưới cơn mưa
Một ngày mùa Đông, năm tàn tháng lụn

Dòng sông xưa, nước vẫn trôi cuồn cuộn
Nhìn hàng cây đứng trơ trụi xác xơ
Ở đời đâu ai học được chữ ngờ
Nàng vẫn sống cô đơn trong hiu quạnh

Trái tim nàng bây giờ băng giá lạnh
Chẳng còn tha thiết để ý đến ai
Tâm hồn khô héo trong chút hình hài
Chẳng còn thích thú những nơi đô hội

Nàng tự hỏi phải chăng mình có lỗi?
Tại sao đành đoạn bỏ đi, hỡi anh?
Một mình em giữa bóng tối vây quanh
Em yêu anh, Trời xanh nào hiểu thấu?

Bao năm trường em tự mình phấn đấu
Lòng  đau rướm máu, ruột thắt như bào
Rồi cuối cùng thần tượng cũng đổ nhào
Xin trả lại anh tình yêu vô vọng !

Chánh Minh
Feb 5th, 2014


MỪNG TẾT BÍNH THÂN -2016*
(nguyên bản)
Mừng đón Xuân về... Tết Bính Thân
Cầu mong tất cả bạn xa gần
An khang... chùa miếu đi gieo quẻ
Thanh thản... xóm làng ngắm múa lân
Sức khỏe dồi dào hơn vạn lược
Tiền tài khấm khá gấp muôn lần
Gia đình hạnh phúc đời vui sướng
Mừng đón Xuân về Tết Bính Thân.
Motthoi
   (*) Đây là bài thơ cuối cùng của anh Motthoi làm trước khi qua đời


Ngày Tháng Qua Mau
(họa)                                      
Năm Mùi vừa dứt tới năm Thân
Trời thấy càng xa, đất thật gần
Tuổi hạc lên cao, lòng tự tại
Đời người xuống thấp ý lâng lâng
Ra đi biền biệt từ bao thuở
Dấn bước thăng trầm đã mấy lần
Thoắt đó... thiều quang như sấm chớp
Năm Mùi vừa dứt tới năm Thân !
Trịnh Cơ
ngoại ô Paris 31/01/2016

Tết Mậu Thân
(họa)
Tết đến không quên vụ Mậu Thân,
Giao Thừa năm ấy tưởng đâu gần.
Đùng đùng… cứ ngỡ âm thanh pháo,  
Tạch tạch… như tuồng tiếng trống lân.
Việt Cọng đánh lừa bằng lắm cách,  
Miền Nam bị hố đã nhiều lần.
Hàng ngàn dân Huế chết oan ức,
Tết đến không quên vụ Mậu Thân.
Chánh Minh
Feb 1st, 2016


Mừng Xuân Bính Thân
(họa nương vần “Tết Mậu Thân’’
của nhà thơ Chánh Minh)
Thân hữu đồng hương đón Bính Thân
Xuân nầy mong ước bạn xa gần
Gia đình đoàn tụ mừng thêm tuổi
Con cháu nô đùa nhảy múa lân
Họp mặt chung vui mời chén rượu
Nâng ly đối ẩm cụng đôi lần
Hân hoan chúc Tết chào năm mới
Thân hữu đồng hương đón Bính Thân.
Ngô Văn Giai
Virginia, Feb 02/2016

Xuân Xưa
(họa)
Vội vàng nhắn nhủ bạn hiền thân
Kẻo lại ngóng trông bởi chẳng gần
Đất mẹ nồng nàn mơ tiếng pháo
Quê người lạnh lẽo đón kỳ lân
Nhớ thương tình cũ mong từng phút
E ngại đường xa hẹn lắm lần
Hình ảnh ngày xuân… lòng luyến tiếc
Vội vàng nhắn nhủ bạn hiền thân.
Như Thu


Bính Thân
(họa)
Bính Thân ơn phước được toàn thân
Kề cận tử sinh tính chuyện gần
Hết mộng đẹp xinh như khổng tước
Chỉ mong già lão tựa kỳ lân
Cuộc đời dễ mấy tròn trăm tuổi
Người sống bao lâu chỉ một lần ?
Quá khứ hàn ôn thành kỷ niệm
Bính Thân thức ngộ biết an thân.
(PTH)
2/2/16

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết