TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

2015  2013  hành  Thang  trịnh  2014  trang  THƯỜNG  PHÚT  điều  post  ngoc  phan  Lang  ngươi  đăng  thoi  Viet  2019  TÌNH  Thanh  

Latest topics
» Chúc Tết thi nhân
TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

» Cảnh Thu
TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ EmptySat Oct 28, 2023 8:11 pm by Cẩm Thanh

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ

Go down

TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ Empty TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ

Bài gửi by minhsn12 Mon Jun 05, 2017 2:05 am

TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ
        (Tặng Chánh Minh)

Một bóng cô đơn ngày tháng dài,
Ôm niềm tâm sự ngỏ cùng ai.
Tâm tư sầu muộn buồn xa vắng,
Hạnh phúc vui mau thoáng nhạt phai.
Ai kiếp phong trần chưa mỏi gối,
Ta đời lưu lạc đã nghiêng vai.
Dừng chân cô quạnh lòng se thắt,
Mơ ước mà chi mộng các đài.
                                   Trịnh Cơ
                                   03/2003


Được sửa bởi minhsn12 ngày Mon Jun 05, 2017 3:00 am; sửa lần 2.

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ Empty họa 1

Bài gửi by minhsn12 Mon Jun 05, 2017 2:14 am

TÂM CẢM

Thức khuya mới hiểu được đêm dài
Phận bạc duyên thừa nói với ai
Xứ lạ nổi trôi ngày tháng nhạt
Nghề riêng chân chậm lỡ tàn phai
Tuổi già đông lạnh lung linh gối
Bạn cũ hạ nồng lúc lắc vai
Đối ảnh soi gương lòng ước nguyện
Lục bình tao ngộ liễu chương đài!
                                               Lộc Bắc
                                           03 June 2017

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ Empty họa 2

Bài gửi by minhsn12 Mon Jun 05, 2017 2:18 am

GỞI BÓNG CHƯƠNG ĐÀI

Trên đường lữ thứ tháng năm dài,
Lòng những bâng khuâng nhớ đến ai.
Bến cũ chừng xem mây nắng nhạt,
Đường xưa giờ đã mộng lòng  phai !
Vầng mây ngày hạ buồn lưng gối,
Vệt nắng chiều đông phủ trọn vai.
Ơi hỡi cố nhân sầu cách biệt...
Tình thơ xin gởi bóng chương đài !
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
04 June 2017

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ Empty họa 3

Bài gửi by minhsn12 Mon Jun 05, 2017 2:25 am

MONG NGÀY VỀ
(Tặng huynh Chánh Minh)
 
Tha hương viễn xứ tháng năm dài
Tâm sự buồn vui tỏ với ai
Lữ khách dừng chân trên gác vắng
Thi huynh ngắm nguyệt dưới sương phai
Vần thơ cảm tác gởi trao bạn
Chữ nghĩa trau dồi mộng sánh vai
Mong ước ngày mai trời lại sáng
Ta về cố quận dựng kỳ đài.
                    Virginia, June 03/2017
                           Ngô Văn Giai


Được sửa bởi minhsn12 ngày Mon Jun 05, 2017 3:02 am; sửa lần 1.

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ Empty họa 4

Bài gửi by minhsn12 Mon Jun 05, 2017 2:31 am

SẦU QUYÊN

Bâng khuâng bước lạc trên đường dài
Mới biết rằng ta cũng xót ai
Ngày hạ đôi khi buồn khắc  khoải
Hồn xuân có lúc tưởng tàn phai
Từ đi khói trắng se nghiêng tóc
Giờ tới tình thơ đã lệch vai
Đỗ Vũ miên man lời phục quốc
Cho quyên xưa dệt mộng trang đài.
                          Hawthorne 4-6-2017
                                Cao Mỵ Nhân

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ Empty họa 5

Bài gửi by minhsn12 Mon Jun 05, 2017 2:47 am

CẢM THÔNG
(Tặng Trịnh Cơ)

Cô đơn héo hắt những  đêm dài,
Da diết trông chờ hình bóng ai ?
Hạnh phúc mong manh… sầu lắng đọng,
Tình yêu nồng ấm… chóng  tàn phai.
Đuờng xa chắc hẳn hao mòn gót,
“Tuổi hiếm” cơ hồ nặng trĩu vai.
Giã biệt đi thôi bao luyến nhớ,
Đừng mơ chi nữa mộng trang đài !
                                      Chánh Minh
                                         04/06/2017

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ Empty họa 6

Bài gửi by minhsn12 Mon Jun 05, 2017 2:52 am

CHẲNG LẼ...?

Than vắn mà chi để thở dài ?
Cũng đừng hy vọng cậy nhờ ai
Cây khô cần nước sao không tưới ?
Già cả có bà há bị phai ?
Muốn được độc thân cho nhẹ gánh ?
Rinh về một bậu sợ quằng vai ?
Này này tui hỏi, xin " ông " nói
Chẳng lẽ buông găng bỏ thượng đài ?
                                         Thục Nguyên

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ Empty họa 7

Bài gửi by minhsn12 Mon Jun 05, 2017 2:55 am

NIỀM TÂY

Thân côi khắc khoải suốt đêm dài !
Thao thức canh trường bởi nhớ ai ?
Dạ mãi tương tư hờn phận bạc
Tâm hoài ngóng đợi xót tình phai
Hôm qua mộng mị dìu chung lối
Chiều đến mơ màng ngỡ sánh vai
Ấp ủ niềm tây rời xứ lạ
Về đâu tìm lại dáng chương đài ?
                                         Như Thu

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ Empty họa 8

Bài gửi by minhsn12 Mon Jun 05, 2017 3:22 am

PHẬN NÀNG
(Viết cho T)

Đại bàng gãy cánh giữa đêm dài
Nàng cũng ngậm ngùi chẳng kém ai
Gió rét bao mùa thu héo hắt
Má hồng một thuở mộng nhòa phai
Tàn trăng gác trọ sầu cay mắt
Cô phụ đường về lạnh buốt vai
Cỏ rối giăng đầy trên nấm mộ
Còn nghe đau nhói gót sen đài !
Thy Lệ Trang

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ Empty họa 9

Bài gửi by minhsn12 Mon Jun 05, 2017 3:25 am

LỮ KHÁCH

Đường vắng canh khuya bóng ngả dài
Xạc xào trên lá, bước chân ai
Sương rơi thấm đẫm bờ vai lạnh
Gió thốc cào tung vạt áo phai
Tuôn chảy dòng trăng tràn khắp nẻo
Ngập ngừng ánh bạc đậu trên vai
Vào đây nghỉ tạm, đêm đà muộn
Gác trọ đơn sơ chẳng diễm đài.
Sông Thu


minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ Empty họa 10

Bài gửi by minhsn12 Mon Jun 05, 2017 5:47 pm

Gửi Cố Nhân

Quanh quẩn am khuya tiếng thở dài
Nỗi lòng ai đó muốn cùng ai
Trắng đen huyễn ảo rồi đen trắng
Phai thắm vô thường lúc thắm phai
Kế sách trong tâm cần triển kế
Vai tuồng hết buổi cứ thay vai
Quê người khô héo nhìn quê mẹ
Cầu nguyện quốc an trước Phật đài
                              Ngô Đình Chương


minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ Empty họa 11

Bài gửi by minhsn12 Wed Jun 07, 2017 1:45 am

KIẾP NGƯỜI

Một kiếp nhân sinh tưởng đủ dài
Canh tàn đêm lụn chẳng bi ai
Đường đời ngày cũ đang rời bỏ
Hạnh phúc năm xưa vẫn khó phai
Màn kịch công danh còn tiếp diễn
Lớp tuồng bổn phận đã tròn vai
Bóng câu bên cửa qua thoăn thoắt
Hồn bướm mơ chi mộng diễm đài
                                      Hồ Mỹ Đức
                                        6/5/2017

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ Empty họa 12

Bài gửi by minhsn12 Thu Dec 07, 2017 5:14 pm

ĐƯỜNG CHIA HAI LỐI

Từ khi rẽ lối thấm đường dài
Thấp thoáng xa dần bóng dáng ai
Nắng có hời ghen vờn áo lụa?
Gió còn phe phẩy lướt bờ vai?
Quá yêu khiến để hương nhoà nhạt
Lắm giận thành ra sắc úa phai
Hoa đã lìa cành đành đoạn rứt
Mong chi ghép lại cánh trên đài.
Thanh Hòa
                   7/12/2017
 

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ Empty Re: TRÊN ĐƯỜNG LỮ THỨ

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết