TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

hành  2015  Thang  thoi  THƯỜNG  đăng  2013  Lang  trịnh  ngoc  TÌNH  Viet  2019  PHÚT  Thanh  ngươi  2014  điều  phan  post  trang  

Latest topics
» Chúc Tết thi nhân
NHỚ MẸ HIỀN EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
NHỚ MẸ HIỀN EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
NHỚ MẸ HIỀN EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
NHỚ MẸ HIỀN EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
NHỚ MẸ HIỀN EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
NHỚ MẸ HIỀN EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
NHỚ MẸ HIỀN EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
NHỚ MẸ HIỀN EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

» Cảnh Thu
NHỚ MẸ HIỀN EmptySat Oct 28, 2023 8:11 pm by Cẩm Thanh

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


NHỚ MẸ HIỀN

Go down

NHỚ MẸ HIỀN Empty NHỚ MẸ HIỀN

Bài gửi by minhsn12 Wed Sep 06, 2017 1:22 am

Google Logo

NHỚ MẸ HIỀN
(Nguyên bản)
Mỗi độ Vu Lan  nhớ Mẹ hiền,
Đã về vui sống cõi thần tiên.
Non xanh nước biếc nơi thanh tú,
Cỏ lạ hoa thơm chốn tịnh yên.
Từ giả Ta Bà đầy khổ não,
Đi vào Tịnh Độ hết ưu phiền.
Chúc Người thưởng thức từng giây phút,
An lạc hòa cùng cảnh thái nhiên.
Chánh Minh

26-7-2017

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHỚ MẸ HIỀN Empty Họa 1

Bài gửi by minhsn12 Wed Sep 06, 2017 1:26 am

KHÓ HÓA TIÊN

Chín chục ngồi đây dáng thật hiền
Suốt ngày nghiền ngẫm cảnh thiên nhiên.
Đôi chân bốn lẻ nào đi được
Cặp mắt ba phần nỏ ngủ yên.
Khổ não đời mình ưng mọi cực
Lớn khôn đàn trẻ dẹp tan phiền.
Vu lan làm cỗ dâng trình Mẹ
Thôi nhé, ăn nhiều khó hóa tiên .
Trần Như Tùng

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHỚ MẸ HIỀN Empty Họa 2

Bài gửi by minhsn12 Wed Sep 06, 2017 1:30 am

MẸ TÔI

Vu Lan lại nhớ mẹ tôi hiền,
Người sớm ra đi bặt cõi tiên.
Tám chữ cù lao  đền chửa vẹn,
Ba năm bú mớm nghiã nào yên.
Sớm khuya tấc dạ hằng tâm niệm,
Ngày tháng lòng mong cụ sạch phiền.
Thanh thản tiêu dao trên cõi Lạc,
Hoà cùng vũ trụ cảnh an nhiên.
Uyên Quang

Lễ Vu Lan Đinh Dậu, 2017.

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHỚ MẸ HIỀN Empty Họa 3

Bài gửi by minhsn12 Wed Sep 06, 2017 1:55 am

Google Logo

   Nhớ Mẹ Hiền

Nhớ quá Mẹ ơi nét dịu hiền
Lúc thời thơ ấu sống thần tiên
Thiên đường bóng mát vòng tay ấm
Hạnh phúc cuộc đời sóng biển yên
Vẫn nhớ ngày đưa lòng áo não
Không quên tháng tiễn dạ buồn phiền
Xa người thuở đó là xa mãi
Hoa trắng Vu Lan , lệ ...mặc nhiên
                   Minh Thuý

                          Tháng 9_2017

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHỚ MẸ HIỀN Empty Họa 4

Bài gửi by minhsn12 Wed Sep 06, 2017 2:03 am

VU LAN

Tự lòng hiếu thảo có người hiền
Sự tích Vu Lan khởi trước tiên
Thân mẹ xấu xa hồn giải thoát
Tâm con thương xót dạ bình yên
Chúng sanh quả nghiệp đầy đau khổ
Phật Giáo từ bi hết muộn phiền
Trăng sáng Trung Nguyên soi bổn tánh
Thiện lương chánh đạo bước an nhiên.
          (Phan Thượng Hải)

                         9/4/17

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHỚ MẸ HIỀN Empty Họa 5

Bài gửi by minhsn12 Wed Sep 06, 2017 2:07 am

ƯỚC NGUYỆN

Nuôi con dạy bảo với tâm hiền
Người đã xa trần viếng cảnh tiên
Từ biệt nơi nầy thôi vất vả
Tươi cười phương nớ mãi bình yên
Nhớ ngày đưa tiễn buồn da diết
Thương lúc chia ly đẫm muộn phiền
Dâng nén hương trầm luôn ước nguyện
Mẹ về cõi Phật sống an nhiên.
                Như Thu

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHỚ MẸ HIỀN Empty Họa 6

Bài gửi by minhsn12 Wed Sep 06, 2017 2:17 am

MẸ

Tiếng Mẹ nghe sao quá dịu hiền
Gợi lên hình ảnh một nàng tiên
Yêu thương tràn ngập như sông rộng
Nhân ái chan hòa tựa biển yên
Vất vả lo toan không quản ngại
Hy sinh, chịu đựng chẳng than phiền
Là dòng suối mát cho con tắm
Gột sach bụi trần chốn tự nhiên.
                Sông Thu

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHỚ MẸ HIỀN Empty Họa 7

Bài gửi by minhsn12 Wed Sep 06, 2017 2:29 am

Hoa tiên mẹ hiền

Muôn hoa mừng đón Mẹ Cha hiền
Chúc đấng sinh thành tịnh phép tiên
Trầm mặc du hành lòng sãng khoái
Tham thiền nhập định dạ bình yên
Trần gian ai cũng đi cho hết
Rũ bớt ưu tư chẳng muộn phiền
Báo hiếu Vu lan thành kính Mẹ
Chúc người vui đẹp tợ thiên nhiên!
NTTanh
090517


Google Logo

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHỚ MẸ HIỀN Empty Họa 8

Bài gửi by minhsn12 Thu Sep 07, 2017 2:31 am

MẸ !

Mẹ dạy đàn con biết thảo hiền
Mẹ nay an hưởng cõi non tiên
Mẹ thương các cháu ăn không đủ
Mẹ xót bầy con sống chẳng yên
Mẹ đã còng lưng đâu hết mệt
Mẹ nay khuất bóng chửa tan phiền
Mẹ mong đất nước vui an lạc
Mẹ khóc điều này quá hiển nhiên.
Thái Huy

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHỚ MẸ HIỀN Empty Họa 9

Bài gửi by minhsn12 Thu Sep 07, 2017 2:35 am

LẠY MẸ....

Nhớ lắm Mẹ ơi ánh mắt hiền
Sáng ngời trong nắng đẹp hơn Tiên
Bao lần vượt cạn người gầy rộc
Một kiếp trầm luân dạ chẳng yên
Phút cuối ra đi thương lũ trẻ
Quanh năm chịu đựng nuốt than phiền
Đã về với Phật, con xin Mẹ
Quên cõi Ta Bà....Sống tự nhiên....
LĐK Vu Lan 2017

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHỚ MẸ HIỀN Empty Re: NHỚ MẸ HIỀN

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết