TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

trịnh  ngoc  2015  Thanh  2019  đăng  TÌNH  phan  hành  THƯỜNG  Thang  post  Lang  trang  PHÚT  Viet  điều  2014  ngươi  thoi  2013  

Latest topics
» Chúc Tết thi nhân
CHƯA ĐẾN NỖI NÀO EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
CHƯA ĐẾN NỖI NÀO EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
CHƯA ĐẾN NỖI NÀO EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
CHƯA ĐẾN NỖI NÀO EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
CHƯA ĐẾN NỖI NÀO EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
CHƯA ĐẾN NỖI NÀO EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
CHƯA ĐẾN NỖI NÀO EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
CHƯA ĐẾN NỖI NÀO EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

» Cảnh Thu
CHƯA ĐẾN NỖI NÀO EmptySat Oct 28, 2023 8:11 pm by Cẩm Thanh

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


CHƯA ĐẾN NỖI NÀO

Go down

CHƯA ĐẾN NỖI NÀO Empty CHƯA ĐẾN NỖI NÀO

Bài gửi by minhsn12 Tue Nov 28, 2017 4:14 am

Xướng :

CHƯA ĐẾN NỖI NÀO
Bảy mươi mấy tuổi thấy chưa già
Giống ngựa trường phi chạy lộ xa
Một cõi một mình sao hạnh phúc
Có đôi  có bạn lại rầy rà
Nấu cơm, đi chợ và lau bếp
Trông chó, làm vườn với quét nhà
Sức khoẻ chỉ mong như thế mãi
Cầu trời đừng vướng bệnh trầm kha !
TRỊNH CƠ (Paris)


họa 1
ĐỪNG QUAN TÂM !
Đừng có quan tâm đến tuổi già
Đẩy lùi ý nghĩ ấy ra xa
Thời gian chẳng vị người sang trọng
Nét lão đâu tha kẻ ruột rà
Tuổi trẻ nào in trên sắc diện
Hoa xuân không chỉ ở hiên nhà
Lòng vui, dung mạo luôn bừng sáng
Chẳng phải lo gì bệnh trọng kha.
Sông Thu


họa 2

Tám chục cái xuân vẫn chửa già
Ngày về cõi Phật hãy còn xa
Sống đời cô lẻ cho thư thả
Học thói đa mang dễ bị rà
Sức yếu dám đâu ra khỏi cửa
Tài hèn đành chịu ẩn quanh nhà
Nhủ lòng gắng vượt qua gian khó
Cũng phải bù đầu trước vận kha
Thục Nguyên


họa 3
CHƯA BẢO GIÀ
Tám bó đến gần chửa bảo già,
Vẫn còn du lịch những nơi xa*.
Có tui, có bậu không lo lắng,
Cô độc một mình hay sợ rà.
Uống rượu, xem show... nghề cụ chủ,
Nấu cơm, rửa chén… việc bà nhà.
Khí công thể dục càng thêm khỏe,
An lạc thân tâm khỏi trọng kha**.
Chánh Minh
24/11/2017

* nhà thơ TC đi giang hồ dữ lắm !
** Kha=bệnh (Hán Việt)


họa 4
THẢN NHIÊN
Thắc mắc làm chi tới tuổi già
Đường về Tây trúc hãy còn xa
Bận lòng lo lắng buông ngoài ngõ
Tĩnh trí vui  tươi để trước nhà
Vất vả không hơn đừng hấp tấp
An nhàn chẳng thiệt cứ cà rà
Sáng ra thức dạy coi tin bạn
Tối lại nhậm trà hắng giọng ...kha
THANH HÒA


họa 5
TÌM QUẢN GIA
Tám mươi thì cảm thấy hơi già
Có bạn ngựa phi nước đại xa
Chiếc bóng cô đơn thì chán nản
Hai bên thuận thảo khỏi rườm rà...
Quản gia dọn dẹp lo cơm nước
Quân tử đàn thơ ngắm cửa nhà
Theo lệ người xưa chân hạnh phúc
Càphê nhấm nháp, cười kha kha !
THIÊN HẬU


họa 6
NGỌC KHA*
Vậy đến mấy mươi mới gọi già?
Giờ đi mỏi gối lộ thời xa
Một thân cô lẻ âu đành chịu
Sống cặp tìm đâu dẫu cố rà
Quanh quẩn cối xay buồn tức tưởi
Lâu lâu hứng chí bỏ quê nhà
Trên đường lỡ gặp người trong mộng
Đứng ngẩn trông vời dáng ngọc kha
Lộc Bắc
Nov2017
*bạch mã não


họa 7
CHƯA ĐẾN NỖI GÌA
Thi huynh chưa đến nỗi nào già,
Còn sức đi thăm bạn ở xa.
Lão sĩ ngao du vui qúa đỗi,
Quí bà khen ngợi cứ cà rà.
Người thì lấy hẹn mời ra quán,
Kẻ hứa đón đưa tới viếng nhà.
Chia sẻ tâm tình đời lãng tử,
Độc thân thoải mái nói cười khà...
Ngô Văn Giai


họa 8
ĐÂU CẦN MỘNG
Lương hưu đã lãnh, kể như già
Rảnh rỗi, thăm vài thắng cảnh xa
Nghễnh ngãng không ai thèm trách móc
Mù mờ chẳng kẻ nỡ rày rà
Khi này bạn cũ mời ra quán
Lúc khác người thân đón đến nhà
Hết bận đi làm, ôi thật sướng !
Đâu cần phải mộng giấc nam kha
Thạch Trương
11/28/2017


họa 9
CHỬA CHỊU GIÀ...
Tặng anh Tư Chuột.
Qua rồi thuở đó mộng Nam Kha
Vứt bỏ ngoài tai chuyện cửa nhà
Con cái vừa yên tâm tuổi trẻ
Vợ chồng đã lặng cảnh tình xa
Dài chân ...tối ngắm còn xao xuyến
Thiếu vải...ngày xem vẫn rậm rà
Chống gậy giang hồ thăm bạn hữu
Đường dài chẩng ngại, ngại chi già ???
Thy lệ Trang

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết