TỰ TRÀO
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
TỰ TRÀO
Tuổi đời vừa hết bảy mươi tư
Hưu đã sáu năm - tính đến chừ
Không phải bận tâm giờ với giấc
Chẳng cần lo lắng thiếu hay dư
An nhàn vui thú - thơ cùng thẩn
Rảnh rỗi nguôi buồn - điện lại thư
Hồi tưởng khi xưa còn ..."chạy vạy"
Miếng cơm, manh áo... xác thân đừ !
Jan. 18th. 2013
motthoi
Hưu đã sáu năm - tính đến chừ
Không phải bận tâm giờ với giấc
Chẳng cần lo lắng thiếu hay dư
An nhàn vui thú - thơ cùng thẩn
Rảnh rỗi nguôi buồn - điện lại thư
Hồi tưởng khi xưa còn ..."chạy vạy"
Miếng cơm, manh áo... xác thân đừ !
Jan. 18th. 2013
motthoi
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85
Re: TỰ TRÀO
Xin phép họa bài thơ "Tự trào" của Huynh : ( Huynh xem - TV họa cấp tốc trong ... nửa tiếng đồng hồ ! )
Chủ đề là "Mê thơ" - nên trong bài ta có thể nhấn vài lần chữ "Thơ" cũng được ! ( Mấy câu nầy đừng có chuyển đi nha Huynh ! )
*** MÊ THƠ ***
Bận tâm chi nữa chuyện riêng tư
Ta - Bạn cùng vui... tự bấy chừ
Lận đận đường mây - buồn mấy nả
Lao đao nẻo gió ... khổ đà dư !
Mong thơ - thơ đến nơi lầu nguyệt
Tưởng mộng, mộng về với án thư
Một gánh tương tư - nhiều gánh nợ
Nàng thơ quay quắt, nhớ thương đừ !...
TỊNH VÂN
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85
Re: TỰ TRÀO
Bài họa
MAY CÒN BẠN HỮU
Đường đời đi đã quá ba-tư (*)
Sức yếu làm sao tránh được chừ?
Lên núi, bậc trơn - e bước hụt
Xuống đèo, dốc thẳng - ngại đi dư
Thương con, lật mãi từng trang ảnh
Nhớ vợ, xem hoài mấy bức thư
May mắn vẫn còn dăm bạn hữu
Thơ văn xướng họa, chẳng lo đừ !
Sông Thu
(*) 3/4
MAY CÒN BẠN HỮU
Đường đời đi đã quá ba-tư (*)
Sức yếu làm sao tránh được chừ?
Lên núi, bậc trơn - e bước hụt
Xuống đèo, dốc thẳng - ngại đi dư
Thương con, lật mãi từng trang ảnh
Nhớ vợ, xem hoài mấy bức thư
May mắn vẫn còn dăm bạn hữu
Thơ văn xướng họa, chẳng lo đừ !
Sông Thu
(*) 3/4
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85
Re: TỰ TRÀO
THÂN CHÚC
Đời anh như thế thật vô tư,
Dễ có mấy ai sướng rứa chừ?
Cơm nước dùng vừa không sợ thiếu,
Tiền hưu xài đủ chẳng lo dư.
Ngày ngày rảnh rỗi làm thơ họa,
Tối tối âm thầm gửi điện thư.
Thân chúc anh luôn luôn khỏe mạnh,
Giữ gìn thân thể khỏi lừ đừ!
CHÁNH MINH
19 Jan 2013
Anh Chánh Minh ui ! Cám ơn anh. Quá là hay ! Ngọt lịm !
CÁM ƠN
(Viết theo bài "THÂN CHÚC" của anh CHÁNH MINH)
Khuya khoắc rồi còn bỏ việc tư
Viết Thơ- tôi biết nói sao chừ !
Cảm tình bè bạn thật không thiếu
Cái vốn văn chương quả có dư!
Chìu ý-vài câu gởi đến "NÉT"
Nương theo-đôi chữ chép vào thư
Cám ơn hết sức về lòng tốt
Cho đọc bài hay... hết thấy đừ !
Jan. 19th . 2013 9:50PM
motthoi
TRẢ LỜI CÁM ƠN
Bạn bè đâu kể chuyện công tư,
Nói chuyện cám ơn-rắc rối chừ !
Tình cảm thi nhân không sợ hết,
Duyên thơ văn nghệ cũng còn dư.
Xin đừng chìu ý lo tìm chữ,
Hãy cứ bằng lòng vui viết thư.
Đối đáp bạn vàng-mình nhẹ nhỏm,
Thân tâm an lạc-nói chi đừ !
CHÁNH MINH
19 Jan 2013
Đời anh như thế thật vô tư,
Dễ có mấy ai sướng rứa chừ?
Cơm nước dùng vừa không sợ thiếu,
Tiền hưu xài đủ chẳng lo dư.
Ngày ngày rảnh rỗi làm thơ họa,
Tối tối âm thầm gửi điện thư.
Thân chúc anh luôn luôn khỏe mạnh,
Giữ gìn thân thể khỏi lừ đừ!
CHÁNH MINH
19 Jan 2013
Anh Chánh Minh ui ! Cám ơn anh. Quá là hay ! Ngọt lịm !
CÁM ƠN
(Viết theo bài "THÂN CHÚC" của anh CHÁNH MINH)
Khuya khoắc rồi còn bỏ việc tư
Viết Thơ- tôi biết nói sao chừ !
Cảm tình bè bạn thật không thiếu
Cái vốn văn chương quả có dư!
Chìu ý-vài câu gởi đến "NÉT"
Nương theo-đôi chữ chép vào thư
Cám ơn hết sức về lòng tốt
Cho đọc bài hay... hết thấy đừ !
Jan. 19th . 2013 9:50PM
motthoi
TRẢ LỜI CÁM ƠN
Bạn bè đâu kể chuyện công tư,
Nói chuyện cám ơn-rắc rối chừ !
Tình cảm thi nhân không sợ hết,
Duyên thơ văn nghệ cũng còn dư.
Xin đừng chìu ý lo tìm chữ,
Hãy cứ bằng lòng vui viết thư.
Đối đáp bạn vàng-mình nhẹ nhỏm,
Thân tâm an lạc-nói chi đừ !
CHÁNH MINH
19 Jan 2013
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85
Re: TỰ TRÀO
MỪNG BẢY TƯ
(Kính họa vận"Tự Trào"
Nhà thơ:motthoi)
Tuổi thọ mừng Huynh ngót bảy tư
Sống cùng con cháu đến bây chừ
Xem can mệnh tướng nhân tài tốt
Luận số tử vi phước lộc dư
Vui thú điền viên hoa,cá, kiểng
Thích chơi thi phú gởi "meo" thư
Xả buông danh lợi vòng trần thế
Tự tại an nhiên hết khổ đừ
Phùng Trần-Trần Quế Sơn
GỞI BẠN PHÙNG TRÀN-TRẦN QUẾ SƠN
Cám ơn Huynh Đệ viết thơ tư
Mừng chúc cho tôi sống đến chừ
Đã giỏi tiên tri -tài trí rộng
Còn thông bói toán -khả năng dư
Mong sao ý hợp... luôn đầy rượu
Ước được thâm tình... chẳng vắng thư
Sung sướng thế nầy...Ôi ! nhất hạng
Làm sao lại dám rên la đừ ?.
10 giờ đêm ngày 24 tháng Một năm 2013
Viết khi nhận được bài thơ tình nghĩa bạn bè ở trên.
motthoi
(Kính họa vận"Tự Trào"
Nhà thơ:motthoi)
Tuổi thọ mừng Huynh ngót bảy tư
Sống cùng con cháu đến bây chừ
Xem can mệnh tướng nhân tài tốt
Luận số tử vi phước lộc dư
Vui thú điền viên hoa,cá, kiểng
Thích chơi thi phú gởi "meo" thư
Xả buông danh lợi vòng trần thế
Tự tại an nhiên hết khổ đừ
Phùng Trần-Trần Quế Sơn
GỞI BẠN PHÙNG TRÀN-TRẦN QUẾ SƠN
Cám ơn Huynh Đệ viết thơ tư
Mừng chúc cho tôi sống đến chừ
Đã giỏi tiên tri -tài trí rộng
Còn thông bói toán -khả năng dư
Mong sao ý hợp... luôn đầy rượu
Ước được thâm tình... chẳng vắng thư
Sung sướng thế nầy...Ôi ! nhất hạng
Làm sao lại dám rên la đừ ?.
10 giờ đêm ngày 24 tháng Một năm 2013
Viết khi nhận được bài thơ tình nghĩa bạn bè ở trên.
motthoi
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Sat May 04, 2024 7:55 pm by Cẩm Thanh
» VƯỢT MÂY KHƠI
Wed May 01, 2024 7:45 pm by minhsn12
» Tháng Tư cảm tác
Fri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh
» Chúc Tết thi nhân
Tue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh
» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
Tue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12
» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
Tue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12
» Chúc Tết Giáp Thìn
Mon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh
» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
Mon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh
» O
Sat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12