TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

thoi  Thang  điều  trịnh  Lang  phan  TÌNH  2013  hành  Viet  2019  ngươi  post  2015  trang  đăng  THƯỜNG  Thanh  PHÚT  ngoc  2014  

Latest topics
» TRANG THƠ TRẦN CẨM THÀNH
Tháng Tư Quốc Hận EmptySat May 04, 2024 7:55 pm by Cẩm Thanh

» VƯỢT MÂY KHƠI
Tháng Tư Quốc Hận EmptyWed May 01, 2024 7:45 pm by minhsn12

» Tháng Tư cảm tác
Tháng Tư Quốc Hận EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
Tháng Tư Quốc Hận EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
Tháng Tư Quốc Hận EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
Tháng Tư Quốc Hận EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
Tháng Tư Quốc Hận EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
Tháng Tư Quốc Hận EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
Tháng Tư Quốc Hận EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


Tháng Tư Quốc Hận

Go down

Tháng Tư Quốc Hận Empty Tháng Tư Quốc Hận

Bài gửi by minhsn12 Fri Apr 04, 2014 3:44 am

Tháng Tư Quốc Hận ThangTu_zps4ebf6ac3
Hai em bé chạy trốn Việt Cọng khỏi Đà Nẳng ngày 27/3/1975

Tháng Tư Quốc Hận
(Xướng)
Tháng Tư quốc hận lại về đây,
Ba chín năm qua tù ngục đầy.
Tàu Cọng trồng người-quân cướp nước.
Việt gian bán đất-lũ ăn mày,
Cường quyền áp bức đành câm miệng,
Tham nhũng tràn lan thật quá tay.
Đồng loạt vùng lên cùng bạn trẻ,
Quyết tâm dẹp sạch bọn vô tài
Chánh Minh
March 31, 2014

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư Quốc Hận Empty HỌA 1

Bài gửi by minhsn12 Fri Apr 04, 2014 3:51 am

Nhục Khôn Quên
Bức tử miền Nam mãi nhớ đây
Khôn quên nhục nhã vẫn nguyên đầy
Công nô ngày ấy khoe công Bác
Đảng cướp giờ đây rõ mặt mày
Bán nước hằng mơ làm thái thú
Chèn dân đoạt đất phái chân tay
Thất phu hợp tác đang chờ đợi
Quốc phục hiền nhân sớm trổ tài !
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
Tx 31-3-2014

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư Quốc Hận Empty HỌA 2

Bài gửi by minhsn12 Sat Apr 05, 2014 1:37 am

Tháng Tư Quật Khởi
Nỗi niềm tức tưởi hãy còn đây
Hận Nước man man vẫn nhớ đầy
Nghĩ tới năm xưa càng não ruột
Thương về quê cũ lại chau mày
Dầu muôn gian khổ không chùn bước
Dẫu lắm nguy nan chẳng rụt tay
Thế hệ cháu con đang quật khởi
Theo gương Trưng Triệu bậc anh tài
ĐỗQuảng

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư Quốc Hận Empty HỌA 3

Bài gửi by minhsn12 Sat Apr 05, 2014 1:41 am

ƯỚC MONG
Mất Nước bao năm...lạc lỏng đây
Quê Hương rách nát hận tràn đầy
Cộng nô sung sướng, hồng da thịt
Dân chúng khổ đau, tím mặt mày
Đòi hỏi Tự Do ...còng lập tức
Kêu gào Dân Chủ...bắt liền tay
Ước mong vận mới ...cờ xoay cuộc
Dựng lại non sông với trí tài.
MAR. 31st. 2014
motthoi

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư Quốc Hận Empty HỌA 4

Bài gửi by minhsn12 Sat Apr 05, 2014 1:57 am

BÙA XÁC BA ĐÌNH
Cho Tứ Trụ Triều Đình Khỉ
Xác cáo sao mà thúi quá đây!
Ruồi bu kiến bám kéo đàn bầy...
Tư Sang chủ tịt - ngu bò rổng
Lú Trọng chánh ngòi - dại khỉ ngây!
Ba Dũng tham to, dành dấu bạc
Sinh Hùng mẹo vặt, ném che tay
Tồn lưu "Cồ Hụ" làm bùa ngải
Thế đỡ che thân lũ bất tài!
Hạ Thái

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư Quốc Hận Empty HỌA 5

Bài gửi by minhsn12 Sat Apr 05, 2014 2:02 am

NỖI BUỒN THÁNG TƯ
Quốc hận tháng tư lại đến đây
Tha hương nghĩ cảnh ngục tù đày
Năm canh thao thức đau lòng trẻ
Sáu khắc hoài trông cau mặt mày
Tưởng nhớ quê cha ngày loạn lạc
Thương về đất mẹ buổi chia tay
Nỗi niềm viễn xứ buồn da diết
Giặc cướp dã man lũ độc tài!
Ngô Văn Giai
Virginia, 31/3/2014

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư Quốc Hận Empty HỌA 6

Bài gửi by minhsn12 Sat Apr 05, 2014 2:05 am

Cộng Sản Chết Đi
Quỷ đỏ lìa rừng kéo xuống đây
Vẹm vô đói khổ với tù đày
Răng đen thấy của tham mờ mắt
Mã tấu đâm dân chẳng nhíu mày
Nón cối thu nhà nhanh bén gót
Giép râu cướp đất há nương tay
Vi Xi bán nước  mau tiêu diệt
Cộng Sản chết đi lũ độc tài !
Phan Quang Nghiệp San Jose
31-3-14

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư Quốc Hận Empty HỌA 7

Bài gửi by minhsn12 Sat Apr 05, 2014 2:08 am

QUỐC HẬN
Sắp đến ngày tang, Quốc Hận đây
Quê hương máu lệ vẫn dâng đầy
Xưa loài chồn cáo che tâm địa
Nay bọn hồ ly lộ mặt mày
Bán nước, Ba Đình tiền ngập túi
Cướp dân, Bắc Pó bạc tràn tay
Ba miền ta hỡi, mau vùng dậy
Cứu lấy giang sơn, diệt độc tài !
Ngô Minh Hằng
Ngày 1/4/2014

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư Quốc Hận Empty HỌA 8

Bài gửi by minhsn12 Sat Apr 05, 2014 2:12 am

NẰM VÙNG
Ba chín năm rồi vẫn nhớ đây
Căm hờn thù hận lại càng đầy
Côn đồ một bọn dân vô học
Cả đám lưu manh lũ chúng mày
Cướp của giết người như thảo khấu
Hoan hô đả đảo...chẳng ngừng tay
Khăn quàng nón cối thêm đôi dép
Đón gió trở cờ ...tụi bất tài!
LĐK April 012014

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư Quốc Hận Empty HỌA 9

Bài gửi by minhsn12 Sat Apr 05, 2014 2:20 am

BÁC TỰ HÀO
Còn lạ gì đâu chính Bác đây
Bao năm vơ vét, túi chưa đầy
Đến khi nằm xuống còn mơ mộng
Chờ lúc bùng lên nở mặt mày
Đã lỡ khoe khoang tài qúa sức
Lẽ nào lặng lẽ đứng khoanh tay?
Tháng Tư đen, trắng không cần biết
Muốn được vinh thân phải độc tài.

Muốn được vinh thân phải độc tài
Nếu như ngăn cản Bác ra tay
Đánh cho banh xác, bù đầu óc
Đập đến tan thây, bể mặt mày
Kẻ dám hé môi liền bắt nhốt
Người toan mở miệng buộc tù đày
Thử xem thiên hạ còn kình chống
Man rợ ai bằng được Bác đây?
                TÚ RÁCH

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư Quốc Hận Empty HỌA 10

Bài gửi by minhsn12 Sat Apr 05, 2014 2:26 am

Người Nam Hồn Việt
Người Nam hồn Việt vẫn là đây
Dẫu có tha hương mãi nhớ đầy
Thế cuộc trải qua sôi nhiệt huyết
Lương tâm lắng đọng luống chau mày
Thương dân thống khổ thà lên tiếng
Thấy nước suy đồi phải nhún tay
Nhân nghĩa tuyên truyền về tổ quốc
Tự do tranh đấu đúng anh tài.
(PTH)
4/2/14

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư Quốc Hận Empty Re: Tháng Tư Quốc Hận

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết