TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

THƯỜNG  PHÚT  thoi  Viet  2015  ngoc  trịnh  2019  trang  2014  Thanh  điều  Thang  Lang  hành  TÌNH  post  phan  ngươi  2013  đăng  

Latest topics
» VƯỢT MÂY KHƠI
Nóng Quá Trời! EmptyYesterday at 7:45 pm by minhsn12

» Tháng Tư cảm tác
Nóng Quá Trời! EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
Nóng Quá Trời! EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
Nóng Quá Trời! EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
Nóng Quá Trời! EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
Nóng Quá Trời! EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
Nóng Quá Trời! EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
Nóng Quá Trời! EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
Nóng Quá Trời! EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


Nóng Quá Trời!

Go down

Nóng Quá Trời! Empty Nóng Quá Trời!

Bài gửi by minhsn12 Sun Oct 04, 2015 1:43 am

Nóng Quá Trời! 950cf847-6a46-4268-8710-2424721dc6e2_zps5kfp9lrq

NÓNG QUÁ TRỜI !
Vừa mới vào Thu, nóng quá trời !
Cháy rừng lan rộng khắp nơi nơi.
Làn mây lơ lững trôi vô tận,  
Bãi biển đầy người tắm đả đời.
Lũ trẻ thả diều thích chạy nhảy,
Cụ già trốn nắng khoái nằm ngơi.
Môi trường phá hủy do nhân loại,
Bởi vậy đừng than trách tại Trời.
Chánh Minh
Sep. 23rd 2015


Được sửa bởi minhsn12 ngày Thu Oct 08, 2015 2:52 am; sửa lần 1.

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Nóng Quá Trời! Empty Họa 1

Bài gửi by minhsn12 Sun Oct 04, 2015 1:47 am

VẤN NẠN
(Nương vận)
Đau thương tỏa rộng cả bầu trời
Súng đạn rền vang khắp mọi nơi
Có phải ma vương du dưới thế
Hay là quỉ sứ nhập trên đời ?
Tranh nhau chiếm lợi không hề dứt
Cấu xé giành quyền chẳng chịu ngơi
Bởi chính con người gây tội ác                    
Nào đâu phải lỗi tại ông Trời.
Sep. 24th. 2015
Motthoi

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Nóng Quá Trời! Empty Họa 2

Bài gửi by minhsn12 Sun Oct 04, 2015 1:50 am

THU ĐẾN CALI
An cư viễn xứ cũng nhờ Trời
Thu đến Cali, nóng khắp nơi
Hạn hán thiên nhiên không toại ý
Tiện nghi nhân tạo vẫn vui đời
Tâm tư vô niệm càng thơ thẩn
Hoa cỏ để tàn được nghỉ ngơi
Dẫu lúc khát khao còn nhớ nước
Thủy chung thức ngộ biết ơn Trời.
(PTH)
9/24/15

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Nóng Quá Trời! Empty Họa 3

Bài gửi by minhsn12 Sun Oct 04, 2015 1:54 am

ƠN TRỜI
Giờ đây chỉ biết khẩn cầu trời
Gửi chút gió vàng đến mọi nơi
Cơn nóng nung người… không dạo phố
Thế gian phiền não… vẫn yêu đời
Đường dài xóm nhỏ thôi rong ruổi
Thân yếu vai gầy sẽ nghỉ ngơi
Sông biển, núi rừng do tạo hóa
Chúng ta luôn mãi nhớ ơn Trời.
              Như Thu

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Nóng Quá Trời! Empty Họa 4

Bài gửi by minhsn12 Sun Oct 04, 2015 1:59 am

Nóng Khắp Trời
Nắng ở Ca li nóng khắp trời
Mặc dầu thu chớm đến muôn nơi
Nhiều người tấp nập trên bờ biển
Lắm kẻ lội bơi tắm bụi đời
Mùa hạ qua rồi còn hạn hán
Cư dân bực bội khó mà ngơi
Năm nầy thời tiết bất thường lắm
Chuyển đổi không theo với ý trời.
Ngô Văn Giai
Virginia, Sept 25/2015.

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Nóng Quá Trời! Empty Họa 5

Bài gửi by minhsn12 Sun Oct 04, 2015 2:02 am

ĐẦU THU CALI
Thu chi mà nóng phải kêu trời
Lá rụng đầy sân, khắp mọi nơi    
Hừng hực mặt trời thui cháy rể
Khô queo cành lá ...chết oan đời
Hụt hơi ngáp gió, mong thở được
Thiếu nước nằm co, khỏi nghỉ ngơi?
Cũng tại lòng người tham tận đáy
Gây nên hạn hán phải đâu Trời!
LĐK Sep.24,2015

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Nóng Quá Trời! Empty Họa 6

Bài gửi by minhsn12 Sun Oct 04, 2015 2:07 am

Thu Cali
Thu đến mà sao nóng vậy trời !
Cali trăm độ tại nhiều nơi
Nhân viên bàn giấy, vui công việc
Hành khất lề đường, chán sự đời
Cơn gió mát kia còn thích nghỉ
Trận mưa lạnh đó vẫn ham ngơi
Cỏ cây mơn mởn nay cằn cỗi
Đất nứt ra rồi, hỏi bởi Trời ?
TNT
9/25/2015

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Nóng Quá Trời! Empty Họa 7

Bài gửi by minhsn12 Sun Oct 04, 2015 2:11 am

CHỈ LO SƯỚNG
Chạy nóng làm sao thoát khỏi trời
Mùa Thu mới tới…nực nơi nơi
Cali cháy rực, rừng thiêu rụi
Mỹ quốc kinh hoàng, dân nhớ đời
Cứu hỏa liên miên  làm chẳng xuể  
Dân phòng tất bật chạy không ngơi
Mới hay nhân thế toàn an hưởng
Nào biết môi sinh, kệ Đất Trời !
Trịnh Cơ (Paris)
25/09/2015

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Nóng Quá Trời! Empty Họa 8

Bài gửi by minhsn12 Sun Oct 04, 2015 2:15 am

Bà Chúa phải gai
Lẳng lặng mà nghe họ trách Trời
Mần răng gây nóng khắp nơi nơi
Hoa tàn xám nghoẹt buồn khôn tả
Cỏ héo vàng hoe chán mớ đời
Sợ cháy canh rừng không giám nghỉ
Lo khô giữ nước chẳng hề ngơi
Cho hay bà Chúa quen nhung lụa
Mới đụng phải gai đã réo Trời !
Kế Đô

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Nóng Quá Trời! Empty Họa 9

Bài gửi by minhsn12 Sun Oct 04, 2015 2:18 am

CHỜ HẠT MƯA RƠI
Đáng lẽ thu sang dịu mát trời
Ngờ đâu cái nắng chói chan nơi
Đồng khô mơ mộng bầu mưa sữa
Suối cạn tương tư vũng nước đời  
Bỗng chốc trần gian cần bão nổi
Cho ngàn sinh vật hả hê ngơi.
Bàn tay vắn quá làm sao với
Nước ở tầng mây gió tự trời.
Thủy Lâm Synh
HB/CA 9-26-15

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Nóng Quá Trời! Empty Họa 10

Bài gửi by minhsn12 Sun Oct 04, 2015 2:22 am

THU NÓNG
Thu tới người sao nóng vậy trời !
Nóng trên, nóng dưới, nóng nhiều nơi
Nóng trong chữ nghĩa gieo vần ý
Nóng giữa tâm can thấu sự đời
Nóng thủa dương buồm say với sóng
Nóng hăng chèo chống chẳng hề ngơi.
Thân già một thoáng ôn ngày cũ
Thế cuộc ngày nay mặc ý  Trời ?
Uyên Quang
9/25/2015


Được sửa bởi minhsn12 ngày Tue Mar 21, 2017 3:41 am; sửa lần 1.

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Nóng Quá Trời! Empty Họa 11

Bài gửi by minhsn12 Sun Oct 04, 2015 2:26 am

LẼ TRỜI  
Ấm cật no cơm lại trách Trời
Rằng sao còn nóng khắp cùng  nơi
Thân già viễn xứ buồn khôn tả
Súng gãy rỉ hoen nản sự đời
Bồ nhí mượt mà vui chẳng xuể
Rừng đào suối chảy gió không ngơi
Mới hay bĩ thái cùng thông vận
Vững chí bền gan  hưởng lẽ Trời !
TBU
9/29/2015

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3283
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Nóng Quá Trời! Empty Re: Nóng Quá Trời!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết