TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

đăng  2019  2014  hành  trịnh  2013  Thang  2015  phan  thoi  điều  ngoc  Viet  THƯỜNG  TÌNH  post  PHÚT  ngươi  Thanh  trang  Lang  

Latest topics
» Tháng Tư cảm tác
HUẾ MẾN YÊU EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
HUẾ MẾN YÊU EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
HUẾ MẾN YÊU EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
HUẾ MẾN YÊU EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
HUẾ MẾN YÊU EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
HUẾ MẾN YÊU EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
HUẾ MẾN YÊU EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
HUẾ MẾN YÊU EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
HUẾ MẾN YÊU EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


HUẾ MẾN YÊU

Go down

HUẾ MẾN YÊU Empty HUẾ MẾN YÊU

Bài gửi by minhsn12 Wed Sep 12, 2018 1:45 am

Google Logo
                Hồ Tịnh Tâm -Huế

HUẾ MẾN YÊU
Huế đẹp tợ cảnh Bích Câu
Có lầu Vọng Nguyệt có hồ Tịnh Tâm
Trang nghiêm Thành Nội lặng thầm
Lối vào chín cửa hai hàng mù-u
Sen thơm ngát nở hạ thu
Tràng Tiền gợn bóng Sông Hương chảy dài
Điện Hòn Chén núi Thiên Thai
Ngắm Đồi Vọng Cảnh mây sa Ngọc Hồ
Qua cầu Vân Thánh ngoại ô
Bến Ngự An Cựu Nam Giao mơ hiền
Ai qua Cồn Hến xuôi miền
Về thôn Vĩ Dạ non Tiên cảnh bồng
Đập Đá Cầu Ngói băng sông
Phú Vang cỏ nội hương đồng xanh tươi
Xa quê nhớ cảnh nhớ người
Huế ơi! yêu mãi nụ cười Thần kinh.

     Phùng Trần – Trần Quế Sơn

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HUẾ MẾN YÊU Empty HUẾ HOÀI VỌNG

Bài gửi by minhsn12 Wed Sep 12, 2018 1:54 am

Google Logo

HUẾ HOÀI VỌNG
Ôi Huế thương mong mấy chẳng vừa
Nghìn năm văn vật Huế yêu xưa
Kinh Đô Thành Nội thời hưng phế
Núi Ngự Sông Hương buổi lọc lừa
Thiên Mụ Tràng Tiền trời cảnh mộng
Văn Lâu Thừa Phủ bến đò đưa
Huế ơi vọng mãi trong tâm tưởng
Nỗi nhớ cồn lên như bão mưa.

     Phùng Trần – Trần Quế Sơn

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HUẾ MẾN YÊU Empty HUẾ THẦN KINH

Bài gửi by minhsn12 Thu Sep 13, 2018 1:23 am

Google Logo

HUẾ THẦN KINH
Huế ơi bao mến yêu
Nhớ em mỗi buổi chiều
Gió bay theo tà áo
Ngõ về ai dắt dìu…

Huế những ngày xa xưa
Mộng mơ mấy cho vừa
Những nàng Tiên bướm trắng
Chập chờn trong nắng mưa…

Đây rồi dòng sông Hương
Vẵng nghe khúc nghê thường
Thuyền rồng khua lướt nhẹ
Êm ả chìm trong sương…

Ôi những ngày xưa cũ
Huế đẹp mãi trong tôi
Huế muôn vàn quyến rủ
Bao kỷ niệm bồi hồi…

Anh về qua Đồng Khánh
Mái trường xưa quê hương
Nhớ em thời đứng đợi
Áo trắng chiều thân thương…

Anh về thăm quê mẹ
Dòng Hương giang mượt mà
Thuyền ai xuôi Thừa Phủ
Cho ta gởi tình xa…

Anh về thăm Vĩ Dạ
Những chuyện lòng viết ra
Huế Thần Kinh yêu quá
Như triệu nghìn bài ca…

        Phùng Trần – Trần Quế sơn


Google Logo

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HUẾ MẾN YÊU Empty HUẾ TRONG TA

Bài gửi by minhsn12 Sun Sep 16, 2018 1:55 am

Google Logo

HUẾ TRONG TA
Hóa công bỏ lắm thời giờ
Xây khung trời đẹp nên thơ hữu tình
Sông Hương Núi Ngự thêm xinh
Tràng Tiền mấy nhịp thư sinh thẫn thờ
Đền đài lăng tẩm trong mơ
Vẳng chuông Thiên Mụ trăng mờ Thọ Xương
Văn Lâu vọng nguyệt Thiên đường
Chín cửa Thành Nội còn vương cung sầu
Nam Giao đẹp cảnh Bích Câu
Nhớ trường Đông Khánh bướm màu nguyên trinh
Đông Ba trong nước soi hình
Bến xe Thượng Tứ chúng mình chia tay
Người đi mỗi ngã lưu đày
Huế trong ta với yêu say phiêu bồng

         Phùng Trần – Trần Quế Sơn


Google Logo


Được sửa bởi minhsn12 ngày Sun Sep 16, 2018 5:01 am; sửa lần 1.

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HUẾ MẾN YÊU Empty Từ Độ Em Đi Vắng Tiếng Cười

Bài gửi by minhsn12 Sun Sep 16, 2018 4:57 am

Google Logo
  Trường Hai Bà Trưng (Đồng Khánh cũ)

Từ Độ Em Đi Vắng Tiếng Cười
Em đã đi xa Huế một chiều,
Quê hương hoang vắng , cảnh điù hiu.
Bạn bè còn lại dăm ba đứa,
Bỏ lại sau lưng bao dấu yêu.

Em trở về đây trước cổng trường,
Bến đò Thừa Phủ quyện hơi sương
Dòng Hương lấp lánh xanh như ngọc,
Cô gái sang sông má ửng hường.

Em về đây để nhớ ngày thơ,
Áo trắng trinh nguyên thuở học trò.
Trường cũ đã thay tên đổi họ,
Lối xưa lẻ bóng phủ rêu mờ.

Huế cuả hôm nay sao vẫn buồn,
Em về tìm lại chút thân thương.
Người xưa cảnh cũ còn đâu tá?
Có nhớ người đi ngút dặm đường?

Huế trải bao năm những đoạn trường,
Đền đài soi bóng ánh tà dương,
Em về tìm lại màu sương khói,
Biết đến bao giờ thôi vấn vương?

Thôi thế ra đi là hết rồi,
Còn đâu hình bóng cuả em tôi.
Còn đâu một thoáng hương xưa cũ,
Từ độ em đi vắng tiếng cười.

           Chánh Minh


Giữ Mãi Trong Anh Một Nụ Cười
              (Họa nương vận)
Bướm trắng xôn xao những buổi chiều
Nắng vàng trải nhẹ gió hiu hiu
Anh theo chinh chiến từ hôm ấy
Giờ đã xa rồi thuở biết yêu…

Đồng Khánh dìu nhau bước đến trường
Nghiêng che vành nón nhẹ mưa sương
Anh đi từ dạo mùa binh lửa
Còn nhớ thương em má lúm hường.

Anh biết tìm đâu những nét thơ
Trắng trong ngà ngọc tuổi mong chờ
Nói chi mô rứa…ngày xưa ấy
Quê mẹ chìm trong khói phủ mờ.

Huế đẹp, Huế thơ, Huế lặng buồn
Với bao kỷ niệm ngập trời thương
Ngày lên Vĩ Dạ em còn nhớ
Hoa nở chim vui rộn nẻo đường.

Huế gợi trong ta cuộc hí trường
Mậu Thân tàn phá biệt âm dương
Đế Đô một thuở còn ghi dấu
Huế mãi trong lòng bao vấn vương.

Em hỡi tình xưa quá vãng rồi
Nỗi niềm tâm sự ngâp trong tôi
Anh về tìm lại người em nhỏ
Giữ mãi trong anh một nụ cười.

   Phùng Trần – Trần Quế Sơn
      (Illinois; Sept-20-2018)


Được sửa bởi minhsn12 ngày Fri Sep 21, 2018 1:38 am; sửa lần 2.

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HUẾ MẾN YÊU Empty CÔ GÁI HUẾ

Bài gửi by minhsn12 Tue Sep 18, 2018 2:24 am

Google Logo

CÔ GÁI HUẾ
Gặp em cô gái đất thần kinh
Áo tím dịu dàng đóa thục trinh
Làn tóc mây che khuôn ngực ấm
Nét ngài lá liễu khóe lung linh
Dầm sương núi Ngự da mềm mượt
Tắm nước sông Hương dáng dấp xinh
Quân tử bao chàng mơ má thắm
Thuyền quyên còn đợi tấm chân tình.

                                Lam Chiều

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HUẾ MẾN YÊU Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Tue Sep 18, 2018 2:29 am

GẶP CÔ GÁI HUẾ
Anh nói chi mô…nghe lạ kinh,
Em còn nhỏ lắm tuổi măng trinh.
Tôn dòng thục nữ nơi đài các,
Kín cổng cao tường đất địa linh.
Nón lá che đầu bờ tóc mướt,
Áo dài quyện gió mắt cằm xinh.
Học trò trong Quảng ra thi Huế,
Gặp ả thư sinh vướng nặng tình.

       Phùng Trần – Trần Quế Sơn

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HUẾ MẾN YÊU Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Wed Sep 19, 2018 3:06 am

GÁI HUẾ
Gái Huế một thời chốn đế kinh,
Tâm hồn trong sáng, nết trung trinh.
Gót hài e ấp, đôi ngài đẹp,
Gương mặt nhu hiền, cặp mắt xinh.
Cô gái Kinh Kỳ đầy lãng mạng,
Chàng trai Ngũ Phụng* lắm si tình.
Sông Hương, Núi Ngự nơi sinh sản,
Gái Huế bao đời bởi địa linh.

Chánh Minh
*Quảng Nam: Quê hương của “Ngũ Phụng Tề Phi” (năm con phụng cùng bay) để chỉ 5 vị đại khoa ở Quảng Nam (3 tiến sĩ và 2 phó bảng) cùng trúng tuyển khoa Mậu Tuất dưới triều Vua Thành Thái thứ 10 (1898).
Nguồn gốc: Dưới thời Tống Thái Tông trị vì (976-1003), một vị đại quan trong triều tên Hồ Mông, đã làm thơ mừng các tân quan cùng trúng tuyển chức Hàn lâm học sĩ, trong đó có câu "Ngũ Phụng Tề Phi nhập Hàn lâm" nghĩa là "năm con phụng cùng bay vào viện Hàn lâm..." (Wikipedia).


Google Logo

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HUẾ MẾN YÊU Empty CHÙM THƠ THĂM HUẾ (Sau Tết Mậu Thân)

Bài gửi by minhsn12 Sat Sep 22, 2018 3:04 am

Google Logo
                     Đèo Hải Vân

QUA ĐÈO HẢI VÂN
Hồn nghe nửa tỉnh, nửa vời
Núi xanh tiếp với biển trời mù xa
Đèo mây quãng lững,quãng tà
Suối reo điệu nhạc hoan ca mộng đời.

THĂM HUẾ
Trở về giữa buổi Kinh thành
Nét nguyên thủy đã vô tình ly khai
Người đi với tháng ngày dài
Còn ta đếm bước tàn phai một thời.

HUẾ TANG THƯƠNG
Ta về thăm lại hồn người
Khúc nghê thường vỡ nụ cười dã man
Chợt nghe tiềm thức đi hoang
Giật mình còn tưởng lòng đang nguyện cầu.

THĂM BẠN SINH VIÊN
Còn đâu gác nhỏ hiên trường
Nửa khung đèn sách buồn thương cuộc đời
Quanh ta mồ chữ im hơi
Giọt vô tri đọng bên trời nhân sinh.

THĂM EM NỮ SINH
Đâu còn dáng nhỏ yêu kiều
Và khung cửa nhớ khép nhiều tiếc thương
Vàng hoa úa nhụy sân trường
Hồng tô điểm phấn một phương trời buồn.

              Phùng Trần – Trần Quế Sơn

Google Logo


Được sửa bởi minhsn12 ngày Sat Sep 29, 2018 1:36 am; sửa lần 1.

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HUẾ MẾN YÊU Empty HUẾ ĐẸP MÃI

Bài gửi by minhsn12 Tue Sep 25, 2018 2:49 am

Google Logo

HUẾ ĐẸP MÃI
Huế đẹp,Huế thơ, huế mượt mà,
Huế mơ,Huế mộng,Huế trong ta.
Sông Hương núi Ngự buồn man mác,
Vĩ Dạ Trường Tiền nhớ thiết tha.
Lăng Tẩm Đền Đài thời thịnh trị,
Kinh Đô Thành Nội buổi hoang tà.
Huế ơi!đẹp mãi trên dương thế
Văn Vật ngàn năm ngợi tiếng ca.

       Phùng Trần – Trần Quế Sơn

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HUẾ MẾN YÊU Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Wed Sep 26, 2018 3:01 am

Google Logo

HUẾ ĐẸP
(Họa bài "Huế Đẹp Mãi"
của nhà thơ Phùng Trần)
Cảnh Huế xưa nay thật đẹp mà!
Đi xa nhớ mãi với  tình ta.
Kim Long vườn trái trông ngon ngọt,
Đại Nội hàng cây rũ thướt tha.
Đỉnh Ngự đón chào tia nắng sớm,
Dòng Hương lấp lánh ánh chiều tà.
Thuyền ai lờ lững trên sông vắng,  
Văng vẳng đâu đây tiếng hát ca…

Chánh Minh
25/9/2018

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HUẾ MẾN YÊU Empty TUỔI HỌC TRÒ

Bài gửi by minhsn12 Fri Sep 28, 2018 2:20 am

Google Logo

TUỔI HỌC TRÒ
(Nguyên bản)
Thương về xứ Huế đẹp như mơ,
Nhớ thuở thanh xuân, tuổi học trò.
Lớp học tưng bừng câu hát trẻ,
Sân trường rộn rã tiếng chim thơ.
Vui đùa trong nắng hồn xanh mướt,
Hãnh diện trên người áo trắng thô.
Kỷ niệm xa rồi thời tuổi mộng,
Đường xưa chung lối chửa phai mờ.

Chánh Minh

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HUẾ MẾN YÊU Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Sep 28, 2018 2:32 am

TÌNH THẦY TRÒ
 (Họa vận ”Tuổi Học Trò”
     Nhà thơ: Chánh Minh)
Còn nhớ ngày nào thỏa ước mơ,
Đứng trên bục giảng gọi thầy trò.
Tôn sư trọng đạo bày con trẻ,
Gieo chữ ghép vần dạy tuổi thơ.
Nam Nữ đến trường hài gót nhẹ,
Áo dài truyền thống nón quai thô.
Yêu ngành mô phạm ra thi Huế,
Tiếng mẹ ngàn năm chớ để mờ.

   Phùng Trần – Trần Quế Sơn

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HUẾ MẾN YÊU Empty Những Ngày Xưa Yêu Dấu

Bài gửi by minhsn12 Thu Oct 04, 2018 9:36 pm

Gogle Logo

Những Ngày Xưa Yêu Dấu
Gởi vần thơ tặng em
Cho đậm thêm mối giềng
Chiều mưa bay xứ Huế
Dìu em qua Tràng Tiền.

Nón bài thơ em đội
Nghiêng nghiêng thấy rất yêu
Anh liếc nhìn rất vội
Gợi tình trong gió hiu.

Đợi em qua khe cửa
Cơn gió lạnh chiều nay
Nhìn tà áo trắng bay
Dệt khung trời màu nhớ.
Chuyện lòng còn ghi mãi
Bên nhau dưới mái trường
Nghe con tim dào dạt
Khúc nhạc tình thơm hương.

Ôi khoảng trời lặng im
Buồn giăng kín con tim
Xa nhau mùa phượng vĩ
Lá thư tình trao em.

Dấu chân đời tha phương
Nghĩ về em yêu thương
Vời lên bao kỷ niệm
Nghe mộng mị nghê thường.

Thời gian rồi qua đi
Lang thang còn lại gì
Những ngày xưa dấu ái
U hoài tình phân ly.

      Phùng Trần – Trần Quế Sơn

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HUẾ MẾN YÊU Empty NHỚ HUẾ

Bài gửi by minhsn12 Fri Feb 01, 2019 7:13 pm

Google Logo

           NHỚ HUẾ
Nhớ Huế những ngày ta đội mưa,
Sớm thu lành lạnh gió se lùa.
Tràng Tiền sáu nhịp đông người đến,
Thừa Phủ bến đò vắng khách đưa.
Ngóng tới quê cha nơi xóm cũ,
Trông về trường mẹ chốn làng xưa.
Bạn bè ở lại dăm ba đứa,
Chẳng biết ai còn hay mất chưa?

      Chánh Minh
         8/29/18


    HUẾ CHIỀU MƯA
   (kính họa vận “Nhớ Huế”
       Nhà thơ: Chánh Minh)
Ta đến một chiều phố Huế mưa,
Không gian buồn lạnh gió mây lùa.
Sông Hương vắng bóng thuyền qua lại,
Thượng Tứ thưa người khách tiễn đưa.
Giã biệt Kinh thành thương dĩ vãng,
Rời xa đất mẹ nh ngày xưa.
Đế Đô văn vật thời hưng phế,
Non nước Rồng Tiên có thấu chưa ?
      Phùng Trần – Trần Quế Sơn
          (Illinois; Sep-01-2018)

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HUẾ MẾN YÊU Empty CÓ NHỮNG CƠN MƯA

Bài gửi by minhsn12 Fri Mar 15, 2019 2:50 am



CÓ NHỮNG CƠN MƯA
             (Nguyên Bản)
Có những cơn mưa ướt gót giày
Tôi qua nhà bạn gió mưa bay
Nhìn em quét nước ngoài hiên ngập
Cảm thấy thương em vất vả thay!.

Có những cơn mưa ngủ chẳng yên
Em nằm trăn trở nỗi niềm riêng
Nước tràn xối xả vào nhà vắng
Ướt vách, ngập nền lúc nửa đêm.

Có những cơn mưa trên xứ người
Tôi về thao thức nhớ nhung ơi!
Chiêm bao bừng tỉnh trời vừa sáng
Lá đổ ngoài sân băng tuyết rơi…

Có những cơn mưa tối mịt mờ
Chong đèn ngôi đọc những vần thơ
Đêm đông giá lạnh buồn tê tái
Thoáng hiện em về trong giấc mơ.

Ngo Van Giai
Virginia, Mar 07/2019

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HUẾ MẾN YÊU Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Mar 15, 2019 2:59 am

           MƯA HUẾ
(Mến tặng anh Ngô Văn Giai)
Mưa Huế dầm dề ngập đến giày
Thương em lội nước dưới mây bay
Về nhà ướt lạnh run cầm cập
Bên cạnh nồi khoai ấm áp thay!

Mưa Huế nhiều ngày dạ chẳng yên
Em nằm thao thức nỗi lòng riêng
Tâm tư sầu lắng...  buồn da diết…
Nghe tiếng mưa rơi suốt mấy đêm

Mưa Huế làm em nhớ một người
Đã từng hò hẹn,  đắm say  ơi!
Ra đi chẳng một lời từ giả
Bao tháng năm sầu, nhớ lệ rơi

Mưa Huế tuôn tràn, cảnh vật mờ
Em ngồi đọc lại những bài thơ
Anh đề riêng tặng người yêu dấu
Em ngỡ mình đang nằm ngủ mơ…

Chánh Minh
Mar 9/2019


minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HUẾ MẾN YÊU Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Mar 15, 2019 3:09 am

           HUẾ MƯA
(Kính họa nương vận: “Mưa Huế”
       Nhà thơ: Chánh Minh)
Huế mưa tầm tã ướt chân giày
Theo gót em về áo lụa bay
Mưa thấm vai gầy làn tóc rối
Lạnh căm dáng ngọc xót thương thay!

Huế mưa dai dẳng mãi sao yên
Em phải tảo tần mưu sống riêng
Biết tỏ cùng ai thân khổ lụy
Mưa giăng khuya khoắt lạnh từng đêm.

Huế mưa nhòa nhạt tái tê người
Cám cảnh em buồn nhớ bạn ơi !
Em tủi duyên mình không trọn vẹn
Bơ vơ thầm khóc lệ tuôn rơi.

Huế mưa vạn vật khói mây mờ
Em khóc tìm về những lá thơ
Anh đã trao em từ dạo ấy
Còn chăng thoáng hiện giữa cơn mơ..!

   March-12-2019
Phùng Trần – Trần Quế Sơn

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HUẾ MẾN YÊU Empty Re: HUẾ MẾN YÊU

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết