TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

2014  2019  điều  phan  Viet  2013  ngươi  đăng  ngoc  THƯỜNG  2015  post  trịnh  TÌNH  trang  hành  Thang  thoi  Thanh  PHÚT  Lang  

Latest topics
» Tháng Tư cảm tác
NHÌN LẠI EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
NHÌN LẠI EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
NHÌN LẠI EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
NHÌN LẠI EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
NHÌN LẠI EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
NHÌN LẠI EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
NHÌN LẠI EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
NHÌN LẠI EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
NHÌN LẠI EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


NHÌN LẠI

Go down

NHÌN LẠI Empty NHÌN LẠI

Bài gửi by minhsn12 Fri Mar 01, 2019 2:27 am

Google Logo

BẢY MƯƠI NHÌN LẠI
Thoắt đà “thất thập cổ lai hy”,
Nhìn lại xem ta làm được gì ?
Giúp nước chưa tròn đành bỏ chạy,
Giữ nhà không vẹn phải ra đi.
Hàng Không đóng góp càng tinh tiến,*
Phật Pháp nương nhờ bớt thị phi.
Tập sống “nơi đây và hiện tại”,
Thân tâm an lạc hết sầu bi !

Chánh Minh Nguyễn Văn Minh
Đồi Anaheim CA, 08-05-2009

Ghi Chú : (*) Tác giả nguyên là Kỷ sư thiết kế về Khí Động Học (Aerodynamic Design)
cho hãng McDonnell Douglas và Boeing trên 30 năm trong địa hạt Hàng Không và Không Gian.

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHÌN LẠI Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Mar 01, 2019 2:35 am

VÔ ĐỀ
(Họa)
Mừng anh đáo tuổi cổ lai hy,
Sự nghiệp hiển vinh chẳng thiếu gì.
Kỷ thuật cao tầng danh quốc ngoại,
Văn chương nết đất vốn Kinh Kỳ,
Khí Công thể lực kiên rèn luyện,
Phật Pháp tâm linh mạc thị phi.
Tuổi thọ duyên phần thêm hưởng được,
Vui cùng tuế nguyệt, dạ từ bi.

Uyên Quang
San Jose CA, 10-05-2009

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHÌN LẠI Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Mar 01, 2019 2:41 am

TÁM MƯƠI TÁI CỐ*
(Họa)
Ngồi buồn ngoảnh lại tiếu hy hy
Tổng kết đời ta được những gì
Thân thể khang an không bệnh tật
Trí tâm minh mẫn chửa ra đi
Thành công mỹ mãn nơi quê tạm
Bằng hữu mến thương chẳng thị phi
Thất thập qua lâu vui hiện tại
Nương nhờ phật pháp, cớ sao bi!?

Lộc Bắc
Fev2019
*Nhất cố khuynh nhân thành
  Tái cố khuynh nhân quốc (Lý Diên Nhiên)


Được sửa bởi minhsn12 ngày Sun Mar 03, 2019 4:04 pm; sửa lần 1.

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHÌN LẠI Empty Nguyên Bản

Bài gửi by minhsn12 Fri Mar 01, 2019 2:49 am

TÁM MƯƠI NHÌN LẠI
(Nguyên bản)
Có thật rằng mình đã tám mươi?
Thời gian vun vút cánh chim trời.
Quê nhà bỏ chạy lòng đau xót,
Nước Mỹ tạm dung dạ thảnh thơi.
Chồng vợ thương yêu, tình khắn khít,  
Gia đình đoàn tụ, cảnh vui tươi.  
Ngâm câu xướng họa cùng bằng hữu,
An hưởng phút giây của cuộc đời.

Chánh Minh Nguyễn Văn Minh
Đồi Anaheim CA, 25-2-2019

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHÌN LẠI Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Mar 01, 2019 2:56 am

CHÚC MỪNG ANH
(Mến tặng anh chị Chánh Minh)
Xem dòng tâm sự rõ mười mươi
Ngưỡng mộ làm sao bởi phước trời
Viếng cảnh êm đềm qua mọi chốn
Lên thuyền thơ mộng ghé muôn nơi
Trăm năm gắn bó tim nồng đượm
Một bến tương phùng nghĩa thắm tươi
Gửi gắm niêm vần quên tuổi hạc
Dù nay bát thập mãi yêu đời!

Như Thu

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHÌN LẠI Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Mar 01, 2019 3:00 am

CHÚC MỪNG THƯỢNG THỌ
Hai mươi năm nữa đủ trăm rồi
Bạn hữu quanh ta, hỏi: mấy người?
Xuân thắm, chong đèn rèn sách vở
Hè nồng, ôm sóng giữ bờ khơi
Thu sang, thỏa chí vui khoa học
Đông đến, hài lòng quý bạn đời
Ôn tháng ngày qua, tâm toại nguyện
Chúc mừng hạnh phúc, anh Minh ơi!

TNT
Feb 27, 2019

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHÌN LẠI Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Mar 01, 2019 3:04 am

Mừng Thọ anh Chánh Minh
Còn thêm mấy chục đủ mười mươi ?
Tám bó xem anh vẫn trẻ tươi
Lắm việc hiếm khi nhàn với tản
Nhiều công ít lúc thảnh cùng thơi
Vợ chồng khăng khít dài nguyên kiếp
Tình nghĩa thủy chung suốt cả đời
Ý hợp  tâm đầu luôn thỏa nguyện
Hai trăm* tuổi Thọ chúc ơn Trời

Thanh Hoà.

(*) tuổi Thọ hai anh chị cộng lại

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHÌN LẠI Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Mar 01, 2019 3:06 am

MỮNG TUỔI BẠN
(Kính gởi thi huynh Chánh Minh)
Bát tuần xuân nở rộ mười mươi,
Tuổi hạc cao niên hưởng lộc Trời.
Bên đám đồng hương vui thỏai mái,
Cạnh đàn con cháu sống nhàn thơi.
Sức bền thân khỏe lòng thanh thản,
Trí vững tâm hòa người trẻ tươi.
Lão giả an chi ngâm xướng họa,
Dăm vần thi phú điểm tô đời.

Ngô Văn Giai
Virginia, Feb 27/2018

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHÌN LẠI Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Mar 01, 2019 3:09 am

UNG DUNG GIỮA CÕI ĐỜI
Xem lại hình xưa, tuổi bảy mươi
Thấy nay chẳng khác, cảm ơn Trời
Tinh thần thoải mái, hồn minh mẫn
Sức khỏe dồi dào, mặt sáng tươi
Lai láng hồn thơ, tâm sảng khoái
Đủ đầy hạnh phúc, dạ an thơi
Mười năm nhìn lại không thay đổi
Vẫn sống ung dung giữa cõi đời.

Sông Thu

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHÌN LẠI Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Mar 01, 2019 3:11 am

CHÚC MỪNG
(Thân tặng anh chị Chánh Minh)
Nồng nàn như thuở mới đôi mươi
Hạnh phúc chung đôi đẹp ý trời
Gian khó- tâm lành gìn dạ thảo
Đau buồn- trí tịnh giữ lòng thơi
Vợ chồng êm ấm...gia cang thuận
Con cháu ngoan hiền...cuộc sống tươi
Trăm tuổi...song hành trăm dặm lữ
Tình xưa vẫn thế...vẫn yêu đời !

Thy Lệ Trang


minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHÌN LẠI Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Mar 01, 2019 3:13 am

TƯỞNG RẰNG
Cứ ngỡ rằng anh chỉ bảy mươi
Thì ra bát thập ở trên đời
Nhìn hình thấy  vẫn còn dung dẽ
Trông dáng xem chừng rất trẻ tươi
Cuộc sống an nhiên đầy sảng khoái
Gia đình êm ấm thật nhàn khơi
Hồn thơ hoài niệm tình sông nước
Hạnh phúc đơn sơ với đất trời !

THIÊN HẬU

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHÌN LẠI Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Mar 01, 2019 3:17 am

TÁM MƯƠI MÀ THẤY KHỎE RU…                                                    
Hai mươi năm nữa đủ mười mươi
Chúc bạn an vui hưởng phước Trời
Nhìn tới nhìn lui …nhàn với nhã
Xem qua nghĩ lại …thảnh và thơi
Bầu đoàn thê tử…tình êm ấm
Chồng vợ cháu con …nghĩa thắm tươi
Không nợ chẳng nần, tràn hạnh phúc
Thi ca xướng họa,  góp cho đời.

Paris, 01 Mars 2019
Trịnh Cơ


Được sửa bởi minhsn12 ngày Sat Mar 02, 2019 5:23 pm; sửa lần 1.

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHÌN LẠI Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Mar 01, 2019 8:57 pm

NGÓ TỚI
Trần gian cõi tạm chẵn mười mươi
Tám chục trôi qua hưởng lộc trời
Lưng thẳng bước đi còn đĩnh đặc
Tóc râu rụng bớt ngó lơi thơi
Vợ chồng hòa hiệp tròn đôi lứa
Con cháu giỏi giang đẹp tốt tươi
Xướng họa tâm giao trên mạng ảo
Tuổi còn hai bó, đủ quên đời!

Lộc Bắc
Fev2019

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHÌN LẠI Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Sun Mar 03, 2019 3:32 am

NHẮN BẠN TÁM MƯƠI
Sao lại còn lo chuyện mấy mươi
Hay vì gần đất với xa trời:
Xót thân gian khổ cày không nghỉ
Nhớ nước buồn đau buốt chẳng ngơi
Nợ trả ân đền... thôi thiểu não
Thơ ngâm hoạ xướng rộn vui tươi
Cụ ơi sướng nhé nhiều năm nữa
Khoái mãi từ đây đến cuối đời...

LDK 03022019

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHÌN LẠI Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Mon Mar 04, 2019 6:15 pm

MỪNG THỌ TÁM MƯƠI
(Họa vận: “Tám Mươi Nhìn Lại”)
Mừng huynh thọ tuổi tám lần mươi.
Hưởng lộc quang niên tạ Phật Trời.
Tuổi hạc sức bền tâm thoải mái,
Cao niên mắt sáng trí nhàn thơi.
Cháu con thuận thảo gia đình ấm,
Dâu rể sum vầy cảnh sắc tươi.
Đối ẩm chung vui câu xướng họa,
Giao lưu thân hữu cảm ơn đời.

March-02-2019
   Phùng Trần – Trần Quế Sơn

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHÌN LẠI Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Wed Mar 06, 2019 5:40 pm

Sinh Nhật 80
Dầu rằng tám bó vẫn tơ mươi
Tuổi tác giờ đây chỉ dựa trời
Sáng ngắm vườn hoa cù cháu giỡn
Chiều nhìn nắng lụa hoạ thơ chơi
Giao lưu bốn hướng tình thân mật
Nối kết ba bề nghĩa thắm tươi
Cắt bánh mừng ngày sinh nhật đẹp
Cầu huynh khoẻ mạnh hưởng vui đời

    Minh Thuý
5 tháng 3 _2019

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHÌN LẠI Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Mar 08, 2019 2:19 am

MỪNG ANH TÁM CHỤC
Thuở còn trai trẻ tuổi đôi mươi
Ôm ấp tương lai mộng vá trời
Binh lửa quê nhà lo với lắng
Thanh bình đất khách thảnh cùng thơi
Bạn bè thân mật tình chan chứa
Gia đạo đề huề nghĩa thắm tươi
Trân trọng mừng anh vừa thượng thọ
Mong đôi chục nữa để vui đời

Thủy Lâm Synh
HB, CA, Mar. 7, 2019

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

NHÌN LẠI Empty Re: NHÌN LẠI

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết