TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

PHÚT  Thanh  ngoc  Viet  2013  trịnh  TÌNH  post  ngươi  trang  Lang  điều  hành  đăng  THƯỜNG  Thang  2015  phan  2019  thoi  2014  

Latest topics
» Tháng Tư cảm tác
THƠ XƯỚNG HỌA EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
THƠ XƯỚNG HỌA EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
THƠ XƯỚNG HỌA EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
THƠ XƯỚNG HỌA EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
THƠ XƯỚNG HỌA EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
THƠ XƯỚNG HỌA EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
THƠ XƯỚNG HỌA EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
THƠ XƯỚNG HỌA EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
THƠ XƯỚNG HỌA EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


THƠ XƯỚNG HỌA

Go down

THƠ XƯỚNG HỌA Empty THƠ XƯỚNG HỌA

Bài gửi by minhsn12 Thu May 23, 2019 6:17 pm

THƠ XƯỚNG HỌA

Thôi nhớ nhé chớ làm bài thơ xướng
Chỉ họa thôi là vui hưởng trần đời
Bài xướng ra chờ ơn lộc mọi người
Mỗi tác giả với mình là chủ nợ
Khi họ xướng tới phiên ta khổ sở
Tìm vần thơ, bằng trắc thật gay go  
Đâu phải chữ nào cũng thấy hay ho
Nhiều lúc kẹt ta viết câu ép vận
Rồi hạc tấc, phong yêu lu bù tận
Điệp từ nào thay thế chữ mạ đề ?
Ôi trời ơi, làm thơ thật nhiêu khê
Đâu giải trí, đâu là điều viên mãn ?
Hay là cứ núp trong từ lãng mạn
Mà cho rằng thế giới…nhất thi ca !
Ngoài thơ ra, còn lại chỉ sơn hà
Là to lớn, linh thiêng như hồn nước
Thi sĩ nào ngày mai về nước Nhược
Để hôm nay cứ tưởng lạc non Bồng
Luôn cho rằng quả đất nhẹ như không
Chẳng quan trọng bằng mấy vần thơ dỏm
Từ lúc bé đến khi già lọm khọm
Ta làm gì có ich cho cuộc đời ?
Hay chỉ là một kẻ thích rong chơi
Rồi thơ thẩn, tự phong hề tráng sĩ !


Paris, 21/05/2019
TRỊNH CƠ

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết