TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

2019  đăng  2013  Thanh  Thang  điều  Viet  trang  TÌNH  ngươi  ngoc  2014  trịnh  Lang  hành  post  PHÚT  thoi  2015  phan  THƯỜNG  

Latest topics
» Tháng Tư cảm tác
ĐỪNG NÓI BIỆT LY  EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
ĐỪNG NÓI BIỆT LY  EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
ĐỪNG NÓI BIỆT LY  EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
ĐỪNG NÓI BIỆT LY  EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
ĐỪNG NÓI BIỆT LY  EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
ĐỪNG NÓI BIỆT LY  EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
ĐỪNG NÓI BIỆT LY  EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
ĐỪNG NÓI BIỆT LY  EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
ĐỪNG NÓI BIỆT LY  EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


ĐỪNG NÓI BIỆT LY

Go down

ĐỪNG NÓI BIỆT LY  Empty ĐỪNG NÓI BIỆT LY

Bài gửi by minhsn12 Sat Dec 26, 2020 2:00 am

Google Logo

     ĐỪNG NÓI BIỆT LY

Người bảo đừng nên nói biệt ly,
Vì đời vốn đã lắm sầu bi.
Nhân sinh đắc ý, không nhiều lắm,
Thế cuộc vui vầy, chẳng mấy khi.
Chớ trách cao thiên không toại ý,
Chẳng buồn nhân thế lắm phân kỳ.
Hợp tan bi lạc, thường tình lẽ!,
Thế sự phù vân, có tiếc chi!.

Hoàng Hoa Nguyễn Hoài Trung
                    12/18/20

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

ĐỪNG NÓI BIỆT LY  Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Sat Dec 26, 2020 2:07 am

CÁCH LY

Dịch bệnh hoành hành phải cách ly
E mail liên lạc dạ từ bi
Thông tin nghị luận hay nhiều chuyện
Giao tế tương thân được lắm khi
Nghệ thuật khai quan, đời ngoạn mục
Văn chương giải trí, ý tân kỳ
Bạn hiền tri kỷ đồng hoan hỉ
Thiên định nhân hòa, chẳng khác chi.

                  Phan Thượng Hải
                          12/20/20

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

ĐỪNG NÓI BIỆT LY  Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Sat Dec 26, 2020 2:12 am

PHÂN LY

Chiến tranh gây thảm cảnh phân ly,
Nước mất nhà tan  quá hận bi.
Con lạc mẹ kêu Trời lắm lúc,
Chồng xa vợ khấn Phật nhiều khi.
Thu đông ngóng đợi không còn dịp,
Xuân Hạ mong chờ chẳng hạn kỳ.
Hy vọng tan tành theo khói sóng,
Cuộc đời vô nghĩa, hỏi còn chi?

                  Chánh Minh
                      12/21/20

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

ĐỪNG NÓI BIỆT LY  Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Sun Dec 27, 2020 3:03 am

Họa Vận : COVID-19

Mặt nạ khẩu trang khoảng cách ly
Đời sao nạn dịch nỗi ai bi !
Cô Vy truyền nhiễm nghe ghê quá
Vũ Hán lây lan nặng chớ khi
Y sĩ chích ngừa ngay bệnh viện
Vaccine tiêm chủng đúng chu kỳ
Đệ huynh tỷ muội đừng lo lắng
Bằng hữu gia đình chẳng ngại chi

                Mai Xuân Thanh
                 Ngày 26/12/2020

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

ĐỪNG NÓI BIỆT LY  Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Sun Dec 27, 2020 10:04 pm

CHẲNG MUỐN LI

Quý hợp nên thường chẳng muốn li
Luôn tìm để hợp tránh thêm bi
Đương nhiên tâm ý không đa sự
Bất đắc sự đời cũng lắm khi . . .
Cảnh nhớ cảnh thương nhiều tế nhị
Chuyện mong chuyện đợi cũng li kì
Thức thời tùy thế kêu đừng biệt  
Thịnh cực suy liền nỏ bận chi

              Trần Như Tùng

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

ĐỪNG NÓI BIỆT LY  Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Sun Dec 27, 2020 10:25 pm

NGÁN NGẪM ĐỜI NGƯỜI

Đọc Xuôi :
Người đời mãi khổ ải chia ly,
Nhuốm lệ thầm đêm lắm thảm bi.
Ngùi ngậm thế trần đau quá lúc,
Ngán ngao tâm sự chán nhiều khi.
Nuôi đời nghĩa đức ân gìn ý,
Ngẫm kiếp phù sinh giấc hẹn kỳ !
Ngời sáng gió trăng tầm lý đạo…  
Ngơi lòng lão hạc tuổi buồn chi !


Đọc Ngược :
Chi buồn tuổi hạc lão lòng ngơi,
Đạo lý tầm trăng gió sáng ngời.
Kỳ hẹn giấc phù sinh kiếp ngẫm,
Ý gìn ân đức nghĩa đời nuôi.
Khi nhiều chán sự tâm ngao ngán,
Lúc quá đau trần thế ngậm mgùi.
Bi thảm lắm đêm thầm lệ nhuốm…
Ly chia ải khổ mãi đời người !

      Liêu Xuyên


minhsn12

Tổng số bài gửi : 3258
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

ĐỪNG NÓI BIỆT LY  Empty Re: ĐỪNG NÓI BIỆT LY

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết