Thời của kẻ sát nhân
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thời của kẻ sát nhân
Thời của kẻ sát nhân
Hướng về đất nước U-krain-na
Dũng cảm toàn dân chống giặc Nga
Thề quyết sống còn theo vận nước
Toàn cầu ngưỡng mộ bản hùng ca.
***
Thế giới kinh hoàng bọn ác gian
Xua quân xâm chiếm nước lân bang
Đạn bom trút xuống dân vô tội
Đất nước tan tành cảnh phế hoang
Quyền lực giấc mơ người cọng sản
Túi tham thế mạnh chúng làm càn
Dân Nga cảnh cáo trùm chuyên chế
Tàn bạo ra đi cũng bạo tàn.
***
Nhìn cảnh xứ người nhớ Việt Nam
Nước Tàu phương Bắc quá tham lam
Lưởi bò chín đoạn đi xâm lược
Thời kẻ sát nhân đội lốt phàm
Quá khứ động binh đều thất bại
Bao phen phơi xác vẫn còn ham
Mưu thâm Hán hóa đang bành trướng
Tây Tạng Tân Cương chúng đã làm.
Trần cẩm Thành 3/12/2022
Hướng về đất nước U-krain-na
Dũng cảm toàn dân chống giặc Nga
Thề quyết sống còn theo vận nước
Toàn cầu ngưỡng mộ bản hùng ca.
***
Thế giới kinh hoàng bọn ác gian
Xua quân xâm chiếm nước lân bang
Đạn bom trút xuống dân vô tội
Đất nước tan tành cảnh phế hoang
Quyền lực giấc mơ người cọng sản
Túi tham thế mạnh chúng làm càn
Dân Nga cảnh cáo trùm chuyên chế
Tàn bạo ra đi cũng bạo tàn.
***
Nhìn cảnh xứ người nhớ Việt Nam
Nước Tàu phương Bắc quá tham lam
Lưởi bò chín đoạn đi xâm lược
Thời kẻ sát nhân đội lốt phàm
Quá khứ động binh đều thất bại
Bao phen phơi xác vẫn còn ham
Mưu thâm Hán hóa đang bành trướng
Tây Tạng Tân Cương chúng đã làm.
Trần cẩm Thành 3/12/2022
Cẩm Thanh- Tổng số bài gửi : 53
Join date : 21/04/2018
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC