TƯ HƯƠNG
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
TƯ HƯƠNG
TƯ HƯƠNG (Nguyên bản)
Chiều nay cùng ngóng phía xa mờ
Kỷ niệm dạt dào những giấc mơ
Bốn bảy năm qua cơn gió thoảng
Tháng Tư ngày ấy luống bơ phờ
Thương quê lòng nặng sầu ly biệt
Nhớ nước hồn đau nỗi đợi chờ
Cố quốc ngàn trùng con sóng vỗ
Luyến lưu buồn dệt mấy vần thơ.
(Hoàng Hoa Nguyễn Hoài Trung)
5/1/22
(*) Chú thích: Tư = Nhớ, nghĩ, lo. Hương = quê hương.
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
TÂM GIÀ
Già lão tâm tư sáng mắt mờ
Không tham sân mạn, tỉnh hồn mơ
Cảm tình vui sống thôi buồn bã
Lý trí phù sinh hết phỉnh phờ
Hiện tại an khang, còn tưởng niệm
Tương lai bệnh tật, chẳng mong chờ
Tri âm ngoạn mục hòa nhân cảnh
Tiêu khiển thời gian chuyển vận thơ.
(Phan Thượng Hải)
5/1/22
Già lão tâm tư sáng mắt mờ
Không tham sân mạn, tỉnh hồn mơ
Cảm tình vui sống thôi buồn bã
Lý trí phù sinh hết phỉnh phờ
Hiện tại an khang, còn tưởng niệm
Tương lai bệnh tật, chẳng mong chờ
Tri âm ngoạn mục hòa nhân cảnh
Tiêu khiển thời gian chuyển vận thơ.
(Phan Thượng Hải)
5/1/22
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
NHỚ ĐÀ LẠT
(Họa bốn vận)
Lặng ngắm xa xa dãy núi mờ,
Thả hồn về chốn đẹp như mơ.
Thông reo vi vút trên đồi vắng
Thác đổ ầm ầm xuống suối tờ.*
Thung Lũng Tình Yêu, người ngóng đợi, .
Đồi Thông Hai Mộ, kẻ trông chờ.
Tha hương sầu nhớ thương Đà Lạt,
Gửi chút tâm tình mấy vận thơ.
(Chánh Minh)
May 4, 2022
(*) Chú thích: Tờ = Im lặng hoàn toàn. Lặng như tờ.
(Họa bốn vận)
Lặng ngắm xa xa dãy núi mờ,
Thả hồn về chốn đẹp như mơ.
Thông reo vi vút trên đồi vắng
Thác đổ ầm ầm xuống suối tờ.*
Thung Lũng Tình Yêu, người ngóng đợi, .
Đồi Thông Hai Mộ, kẻ trông chờ.
Tha hương sầu nhớ thương Đà Lạt,
Gửi chút tâm tình mấy vận thơ.
(Chánh Minh)
May 4, 2022
(*) Chú thích: Tờ = Im lặng hoàn toàn. Lặng như tờ.
Được sửa bởi minhsn12 ngày Mon Jan 30, 2023 8:58 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : Sửa lại lỗi typo chữ "mộ")
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Cảm Tác
TƯ CỐ HƯƠNG
Xưa tìm tỵ nạn phải tha hương
Hồn Việt người Nam tư cố hương
Ái quốc đan tâm, chưa phục quốc (*)
Hoài hương kỷ niệm, chửa hồi hương?
Đồng bào nay đã theo hoàn cảnh
Lãnh thổ nay đà đổi sắc hương
Hồn mộng giờ đây vui dĩ vãng
Hoa Kỳ an định chốn quê hương.
(Phan Thượng Hải)
5/2/22
(*) Chú thích:
Cố hương = Quê hương cũ.
Đan tâm = Lòng son. Từ câu thơ: "Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh" (Văn Thiên Tường).
Xưa tìm tỵ nạn phải tha hương
Hồn Việt người Nam tư cố hương
Ái quốc đan tâm, chưa phục quốc (*)
Hoài hương kỷ niệm, chửa hồi hương?
Đồng bào nay đã theo hoàn cảnh
Lãnh thổ nay đà đổi sắc hương
Hồn mộng giờ đây vui dĩ vãng
Hoa Kỳ an định chốn quê hương.
(Phan Thượng Hải)
5/2/22
(*) Chú thích:
Cố hương = Quê hương cũ.
Đan tâm = Lòng son. Từ câu thơ: "Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh" (Văn Thiên Tường).
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
NIỀM CÔ LỮ
Lũng núi tìm phương thoát mịt mờ
Như gà mắc tóc ngậm hoang mơ
Trâu leo dốc ngược hoài nên đuối
Ngựa chạy vòng quanh mãi cũng phờ
Hẹn chẳng cùng ai, ngày vẫn đếm
Mong riêng với dạ, tháng luôn chờ
Rêu rong phủ kín niềm cô lữ
Lệ nhớ đêm thầm nuốt nghẹn thơ…
(Lý Đức Quỳnh)
5/7/22
Lũng núi tìm phương thoát mịt mờ
Như gà mắc tóc ngậm hoang mơ
Trâu leo dốc ngược hoài nên đuối
Ngựa chạy vòng quanh mãi cũng phờ
Hẹn chẳng cùng ai, ngày vẫn đếm
Mong riêng với dạ, tháng luôn chờ
Rêu rong phủ kín niềm cô lữ
Lệ nhớ đêm thầm nuốt nghẹn thơ…
(Lý Đức Quỳnh)
5/7/22
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC