“LƠ” !
TÌNH BẠN :: THƠ :: THO TRINH CO
Trang 1 trong tổng số 1 trang
“LƠ” !
“LƠ” !
Hết tình quý mến phải làm lơ
Ta hiểu riêng ta khỏi đợi chờ
Xa mặt cách lòng mà phớt nhạt
Sáu năm hồn cũ cứ ngu ngơ
Cứ thế thời gian vẫn nặng sầu
Chuyện đời không khác một đêm thâu
Ngày rơi phòng lạnh giường chăn cũ
Đến sáng bình mình nhẹ cúi đầu
Đường trường trước mặt bước đi nhanh
Gạt hết ưu tư bỏ mộng lành
Kiếp sống giang hồ ta tiếp tục
Đêm về say ngắm bóng trăng thanh...
TRỊNH CƠ
Hết tình quý mến phải làm lơ
Ta hiểu riêng ta khỏi đợi chờ
Xa mặt cách lòng mà phớt nhạt
Sáu năm hồn cũ cứ ngu ngơ
Cứ thế thời gian vẫn nặng sầu
Chuyện đời không khác một đêm thâu
Ngày rơi phòng lạnh giường chăn cũ
Đến sáng bình mình nhẹ cúi đầu
Đường trường trước mặt bước đi nhanh
Gạt hết ưu tư bỏ mộng lành
Kiếp sống giang hồ ta tiếp tục
Đêm về say ngắm bóng trăng thanh...
TRỊNH CƠ
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3196
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
TÌNH BẠN :: THƠ :: THO TRINH CO
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC
» O
» có những dòng sông
» Lẩn thẩn tuổi già