TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

THƯỜNG  điều  Thanh  thoi  TÌNH  2013  Thang  Lang  Viet  phan  2019  trang  hành  ngươi  2014  trịnh  post  đăng  PHÚT  2015  ngoc  

Latest topics
» GÁI BÌNH ĐỊNH
TÌNH XUÂN NGÀY ẤY EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
TÌNH XUÂN NGÀY ẤY EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

» Cảnh Thu
TÌNH XUÂN NGÀY ẤY EmptySat Oct 28, 2023 8:11 pm by Cẩm Thanh

» Mưu thâm Hán cộng
TÌNH XUÂN NGÀY ẤY EmptyFri Sep 08, 2023 10:19 pm by Cẩm Thanh

» Lễ Vu Lan
TÌNH XUÂN NGÀY ẤY EmptyWed Aug 30, 2023 12:21 am by Cẩm Thanh

» Hạ hồng
TÌNH XUÂN NGÀY ẤY EmptyWed Aug 23, 2023 2:35 pm by Cẩm Thanh

» Vô Đề
TÌNH XUÂN NGÀY ẤY EmptyMon Aug 21, 2023 2:49 pm by Cẩm Thanh

» XUÂN BIỆT XỨ
TÌNH XUÂN NGÀY ẤY EmptySat Jul 15, 2023 6:15 pm by minhsn12

» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC
TÌNH XUÂN NGÀY ẤY EmptySun Jul 09, 2023 10:58 pm by minhsn12

December 2023
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


TÌNH XUÂN NGÀY ẤY

Go down

TÌNH XUÂN NGÀY ẤY Empty TÌNH XUÂN NGÀY ẤY

Bài gửi by motthoi Sat Dec 22, 2012 8:10 pm

Tình xuân hoa nở nơi mô?
Nắng mưa bụi vấy đặc mù dặm khơi
Nơi đây vẫn nước non trời
Mà sao ta thấy trông vời cố hương!

Vùng quê nhỏ thân thương gắn bó
Cuộc chiến dài gian khổ cam đeo
Đạn bom vùi dập hiểm nghèo
Thác ghềnh khe suối băng đèo vượt sông

Dân của nước cam lòng với nước
Người có quê giử được lề quê
Ai gây chinh chiến tràn về
Ngoan dân ái quốc bốn bề ngổn ngang

Cơn bỉ cực bình yên mới lại
Nỗi nhân tình thế thái điêu ngoa
Phàm danh,nhục lợi gian tà
Đảo huyền nhân nghĩa mù sa đất trời

Nguồn khí khái ai người nhắc nhở
Mối gia phong gian khổ từng cam
Tìm đường sinh kế vào nam
Hành trang áo bưởi lòng ngàn nhớ thương
Thương bố mẹ tuổi già nương nấu
Sống hẩm hiu cơm cháo cơ cầu
Sự đời chưa ráo nguồn châu
Hận ly,ly hận đêm thâu khóc thầm

Xuân đất khách lòng xuân trống trải
Rét núi ngàn áo vải luồn trôn
Dằn lòng mong đặng no cơm
Ngày qua tháng lại phong trần nắng mưa

Rừng hoang dã nươg cư cày cuốc
Kiếp con tằm tưởng được xe tơ
Phủi tay ôm trọn chữ ngờ
Ngựa quen đường củ cuộc cờ tráo trân

Nải chuối xanh mừng xuân lễ bái
Lon gạo dành đổi trái cau tươi
Đặt ra gióng hướng mặt trời
Tình xuân thấm đậm-lòng người nhớ quê!
01/02/2012.Trương Văn Lũy


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết