Lẩn thẩn tuổi già
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Lẩn thẩn tuổi già
Bài xướng : một mình và câc bài họa
MỘT MÌNH
Độc ẩm, rượu ngon cũng nhạt phèo
Độc hành lui tới, dạ buồn teo
Mâm cơm một bát không buồn nuốt
Căn gác một người chẳng muốn leo
Riêng bóng, thời gian dường bất tận
Riêng đường, đích tới tựa khôn theo
Cô đơn, lẽ sống đâu còn nữa
Cô quạnh, niềm vui cũng tếch vèo.
Sông Thu
( 02/06/2023 )
Thơ họa
LẨN THẨN TUỔI GIÀ
Ngắm nghía dung nhan thấy chán phèo
Tuổi tăng vóc dáng lại càng teo
Trí cùn chao đảo đi thuyền sóng
Lực tận ngại ngùng bước gác leo
Chữ cạn vần thơ thô lạc lõng
Nghĩa nông văn thức rã rời theo
Trời chiều gió lộng qua song cửa
Thương cảm cùng ai lá rụng vèo.
Trần cẩm Thành
6/2023
NỬA NĂM
Một mình khói thuốc thả phì phèo
Chiếc lá rơi ngang ngó bé teo
Cao vút bè mây " hương ngải " nhớ
Se ngang sườn núi " thố ty " leo
Người buồn chi hỡi, ngày rồi hết
Ta cũng à ơi, tuổi vãn theo
Tình muộn ai ru câu bất tuyệt
Nửa năm tương biệt đã bay vèo ...
Rancho Palos Verdes 2 - 6 - 2023
CAO MỴ NHÂN
THÔI THÌ …THÔI NHÉ !
Sự việc lắm khi ngó chán phèo
Sự đời đôi lúc thấy sầu teo
Hai người nhất trí nên đeo đuổi
Hai kẻ khác tâm hết muốn theo
Gác nhỏ riêng mình không sợ té
Lầu cao riêng bóng chẳng ham leo
Thôi thì …số phận trời đưa đẩy
Thôi vậy duyên tơ cứ kiếp vèo
Songquang
20230602
CÁI GIÀ
Kiêng cữ râm ran cả ruột phèo
Làm cho bao tử bắt đầu teo.
Dật dờ gậy trúc liêu xiêu bước.
Rệu rã thang lầu ngán ngẩm leo
Dĩ vãng chập chờn luôn cố bám
Cái già lẽo đẽo cứ đi theo.
Một mình hiên vắng ngồi tư lự
Sáng tối ngày qua một thoáng vèo!
Mailoc
6-01-23
ÔI! CHÁN CÁI GIÀ
Buồn hiu ngồi hít thở phì phèo,
Gác nhỏ một mình khách vắng teo.
Tay gõ máy tìm thơ bạn xướng,
Mắt trơ liếc ngóng nắng trưa leo.
Lệch vần đổi ý sai ...làm lại,
Tréo vận thay câu trật ...rán theo.
Chán ngán cái già đeo bám sát,
Mệt buông hơi nhọc vọt vì vèo.
HỒ NGUYỄN
(02/06/2023)
CÔ CHẠNH…
Rượu uống mình ên rõ chán phèo
Đầu môi điếu thuốc tự thiêu teo
lòng cô giữa phố không ai ngó
Nỗi muộn trong hồn thẳng gót leo
Có lẽ thạch sùng kêu não sẻ …
Phải chăng nguyệt khuyết rũ buồn theo?
Mượn thơ bắt chước ngài Cao Bá…
Ngông ném sầu u nhẹ cái vèo!
CAO BỒI GIÀ
02-06-2023
BÓNG HOÀNG HÔN
Thấm nỗi cô đơn sống chán phèo
Đêm về gối lạnh thấy rầu teo
Chiều êm ánh nắng không hơi dạo
Cảnh đẹp con đồi chẳng sức leo
Cháu gái thăm bà nhìn tiếp gượng
Dâu, chồng viếng mẹ ngó cười theo
Thân già một bóng ôm hoài niệm
Nhặt đếm thời gian chạy thoáng vèo
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 6/3/2023
THIẾU BÓNG
Một mình rượu uống ớn phì phèo
Thiếu bóng người xưa thấy vắng teo
Đối mặt gợi tình cười khúc khích
Lẻ đôi buồn ngủ chẳng giường leo
Suốt đêm tầm tã mưa thầm nhớ
Ngày cả trôi qua dài cứ theo
Định mệnh trớ trêu ai cũng vướn
Thời gian liều thuốc giải bay vèo …
Yên Hà
2/6/2013
ĐỪNG SAY!
Cứ nghe kể mãi chuyện tầm phèo,
Cứ vậy rồi đây óc tí teo.
Được thể nên tâm tà trí quẫn,
Được rồi khiến giậu đổ bìm leo.
Uống mà tỉnh táo thì nên uống,
Uống để say mèm chớ có theo.
Thế tất cô đơn rồi quá chén!
Thế thì thần trí sẽ bay vèo!
Đỗ Quang Vinh
02-6-2023
MÌNH ÊNH !
Ruợu ngon độc ẩm chán ôi phèo,
Rằng độc hành kia buồn quá teo.
Riêng chiếc thân ăn cơm cháo nuốt,
Rầu căn gác ở một mình… leo !
Rùm beng câu hát không ai thích,
Réo rắt cung đàn chẳng kẻ theo !
Rõ tấm tình ta cô quạnh mãi…
Rũ đời tê tái tháng năm vèo !
Liêu Xuyên
DỖ PHẬN
Thuốc ngậm,...sầu vương khói nhả phèo
Hôn hoàng giễu bóng vẽ tong teo
Cao tầng đã ngại không thèm ngó
Mọn sức đâu tiềm để ngõi leo?
Mấy thuở lao lung nghèo chẳng vãn
Bấy chầy tần tảo cực còn theo...
Thân già chi thiết mơ mòng nữa
Danh phận hèn sang cũng ném vèo?!
03-6-2023
Nguyễn Huy Khôi
ĐÊM TRĂNG KHÓ NGỦ
Rượu thơm nhấp thử lại phun phèo,
Ngồi đứng một mình cảm thấy teo.
Tròn vãnh trăng khuya không ngủ được,
Giường êm não ngẫm chẳng thèm leo...
Ra nơi bàn viết câu mơ hoạ,
Nặn óc thơ vần ý khó theo.
Hiu quạnh nguyệt soi màn ảo diệu,
Đơn thân phòng khách khắc đưa vèo.
Song Linh
03-06-2023
CÔ ĐƠN CHIẾC BÓNG
Một mình uống rượu nhạt chua phèo…!
Độc cước trời mưa gió lạnh teo
Một chén cơm không buồn khó nuốt
Đồi thông sườn dốc sợ khôn leo
Chân đèo thác nước đơn thân lại
Cuối nẻo “đường hầm” chiếc bóng theo
Nỗi khổ cô đơn đeo đẳng mãi
Niềm yêu đôi lứa cũng bay vèo…!
MAI XUÂN THANH
June 03, 2023
THÂN CÔ - THẾ TẬN…!
Uống rượu lẻ loi cũng chán phèo…!
Thương mình chiếc bóng ống chân teo
Nửa tô, lưng chén ăn khôn nuốt
Tam cấp cầu thang thấy khó leo
Lẻ bóng mình ên không kẻ đoái
Đơn thân độc mã chẳng ai theo
Hương tàn mạc lộ còn chi nữa…!
Thế tận đường cùng lá rụng vèo…!
MAI XUÂN THANH
June 03, 2023
CÔ ĐƠN
Vàng tay điếu thuốc miệng phì phèo
Đêm tối canh dài nhà vắng teo
Đơn độc giò lan bên cửa sổ
Chông chênh gương lược bụi mờ leo
Người đi sầu bám không quay lại
Kẻ đứng buồn thiu dõi mắt theo
Kỷ niệm bao năm ta gắn bó
Thời gian nhìn lại đã bay vèo
Hưng Quốc
Dallas 6-3-2023
LẨN THẨN TUỔI GIÀ
Ngắm nghía dung nhan thấy chán phèo
Tuổi tăng vóc dáng lại càng teo
Trí cùn chao đảo đi thuyền sóng
Lực tận ngại ngùng bước gác leo
Chữ cạn vần thơ thô lạc lõng
Nghĩa nông văn thức rã rời theo
Trời chiều gió lộng qua song cửa
Thương cảm cùng ai lá rụng vèo.
Trần cẩm Thành
6/2023
MỘT BÓNG
Lủi thủi ngày qua nhạt mớ phèo
Càn khôn ngó lại vắng tèo teo
Quơ tay lộng biển, bơ phờ níu
Xoạc cẳng thênh trời, hụt hẫng leo
Hẹn khách muôn xưa, ngờ chẳng gặp
Mong người vạn cổ, ngại không theo
Ngàn năm nhật nguyệt đùa trêu mãi
Đuổi bắt vô biên, ngọn gió vèo.
Lý Đức Quỳnh
3/6/2023
ÁM ẢNH
Nếu phải một mình chắc chán phèo
Lại ngồi gãi háng g..I săn teo (1)
Cái phòng bé xíu không buồn bước
Căn gác rộng thênh chẳng muốn leo
Ám ảnh khổ sai chưa rũ sạch
Mơ màng lao nhục vẫn còn theo
Thôi đừng ép xác thân như thế
Cuộc sống bon chen sẽ cuốn vèo.
TOÀN NHƯ
(1) nhái thơ cụ Trần Văn Hương
ÔI CUỘC ĐỜI !
Trần gian đủ thứ lộn tùng phèo
Trần thế muôn trò nghĩ phát teo
Đèo đứng mặc đèo ham cứ thử
Núi mòn kệ núi khoái thì leo
Nợ xù mà nợ hoài đeo bám
Tình trốn sao tình mãi đuổi theo
Ngày cưới vừa xong lo trả nợ
Ngày vui chưa đã , đã qua vèo .
LHN
BAO NĂM ,
Khắc khoải suốt đêm trí não …phèo
Nhớ nhung từng tối xác thân teo
Người buồn ủ rũ hoài nương náu
Hoa tủi lẻ loi mãi nỏ leo
Nào muốn hương tình thôi đuổi bám
Nên mong bóng nguyệt cứ lần theo
Bao năm khắn khít giờ ly biệt
Như lá vàng rơi một cái vèo !
PHƯỢNG HỒNG
TÌNH NGHĨA
Hai khỉ nhìn nhau thật chán phèo
Cầu thang lên xuống cũng trèo leo
Nếu mà một mạng không còn nữa
Còn lại mình ên cũng héo teo
Chung sống bao năm tình nghĩa sánh
Không đồng ý kiến cả đời theo
Thời gian vùn vụt qua nhanh lắm
Chớp mắt chiều hôm đã tới vèo !
THIÊN LÝ
TỰ THÁN
(Bát vận đồng âm)
Nhìn quanh ngữ vựng quá lèo phèo!
Nhìn bếp buồn thiu ruột cũng teo!
Vội vã chăn trùm đâu phải kéo
Âm thầm chăn quấn khỏi cần leo
Luật bằng gượng ép luôn hoài đẽo
Luật trắc lừng khừng chả dám theo
Vừa nghĩ dăm vần thêm chút mẹo
Vừa mang giấy mực chữ trôi vèo!
Như Thu
06/05/2023
CHÂN TRỜI TÍM…!
( BÁT VĨ ĐỒNG ÂM )
Thuốc Lào ống rít khói phì phèo…!
Cải tạo lâu ngày thấy ốm teo
Xuống suối nước nguồn sương lạnh lẽo
Lên đồi rẫy sắn dốc cheo leo
Rình mò núp trốn ai kêu réo
Trộm cắp bao che kẻ đuổi theo
Tím ngắt chân trời cơn lốc kéo
Vàng rơi mấy lá gió bay vèo…!
MAI XUÂN THANH
San Francisco June 05, 2023
NGỒI NGHĨ MỘT MÌNH
Thư nhàn nghĩ đến cảnh già teo
Thiếu cảm vần thơ sẽ nhạt phèo
Đã chọn làm quen tìm giải thoát
Thôi đành chấp nhận bỏ trèo leo
Trầm ngâm ngó lại vờ quên lửng
Quạnh quẽ nhìn lơ để đánh vèo
Phải sống cần chi hờn phận lẽ
An lành dõi vận gửi buồn theo.
Mai Thắng
230608
MỘT MÌNH
Độc ẩm, rượu ngon cũng nhạt phèo
Độc hành lui tới, dạ buồn teo
Mâm cơm một bát không buồn nuốt
Căn gác một người chẳng muốn leo
Riêng bóng, thời gian dường bất tận
Riêng đường, đích tới tựa khôn theo
Cô đơn, lẽ sống đâu còn nữa
Cô quạnh, niềm vui cũng tếch vèo.
Sông Thu
( 02/06/2023 )
Thơ họa
LẨN THẨN TUỔI GIÀ
Ngắm nghía dung nhan thấy chán phèo
Tuổi tăng vóc dáng lại càng teo
Trí cùn chao đảo đi thuyền sóng
Lực tận ngại ngùng bước gác leo
Chữ cạn vần thơ thô lạc lõng
Nghĩa nông văn thức rã rời theo
Trời chiều gió lộng qua song cửa
Thương cảm cùng ai lá rụng vèo.
Trần cẩm Thành
6/2023
NỬA NĂM
Một mình khói thuốc thả phì phèo
Chiếc lá rơi ngang ngó bé teo
Cao vút bè mây " hương ngải " nhớ
Se ngang sườn núi " thố ty " leo
Người buồn chi hỡi, ngày rồi hết
Ta cũng à ơi, tuổi vãn theo
Tình muộn ai ru câu bất tuyệt
Nửa năm tương biệt đã bay vèo ...
Rancho Palos Verdes 2 - 6 - 2023
CAO MỴ NHÂN
THÔI THÌ …THÔI NHÉ !
Sự việc lắm khi ngó chán phèo
Sự đời đôi lúc thấy sầu teo
Hai người nhất trí nên đeo đuổi
Hai kẻ khác tâm hết muốn theo
Gác nhỏ riêng mình không sợ té
Lầu cao riêng bóng chẳng ham leo
Thôi thì …số phận trời đưa đẩy
Thôi vậy duyên tơ cứ kiếp vèo
Songquang
20230602
CÁI GIÀ
Kiêng cữ râm ran cả ruột phèo
Làm cho bao tử bắt đầu teo.
Dật dờ gậy trúc liêu xiêu bước.
Rệu rã thang lầu ngán ngẩm leo
Dĩ vãng chập chờn luôn cố bám
Cái già lẽo đẽo cứ đi theo.
Một mình hiên vắng ngồi tư lự
Sáng tối ngày qua một thoáng vèo!
Mailoc
6-01-23
ÔI! CHÁN CÁI GIÀ
Buồn hiu ngồi hít thở phì phèo,
Gác nhỏ một mình khách vắng teo.
Tay gõ máy tìm thơ bạn xướng,
Mắt trơ liếc ngóng nắng trưa leo.
Lệch vần đổi ý sai ...làm lại,
Tréo vận thay câu trật ...rán theo.
Chán ngán cái già đeo bám sát,
Mệt buông hơi nhọc vọt vì vèo.
HỒ NGUYỄN
(02/06/2023)
CÔ CHẠNH…
Rượu uống mình ên rõ chán phèo
Đầu môi điếu thuốc tự thiêu teo
lòng cô giữa phố không ai ngó
Nỗi muộn trong hồn thẳng gót leo
Có lẽ thạch sùng kêu não sẻ …
Phải chăng nguyệt khuyết rũ buồn theo?
Mượn thơ bắt chước ngài Cao Bá…
Ngông ném sầu u nhẹ cái vèo!
CAO BỒI GIÀ
02-06-2023
BÓNG HOÀNG HÔN
Thấm nỗi cô đơn sống chán phèo
Đêm về gối lạnh thấy rầu teo
Chiều êm ánh nắng không hơi dạo
Cảnh đẹp con đồi chẳng sức leo
Cháu gái thăm bà nhìn tiếp gượng
Dâu, chồng viếng mẹ ngó cười theo
Thân già một bóng ôm hoài niệm
Nhặt đếm thời gian chạy thoáng vèo
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 6/3/2023
THIẾU BÓNG
Một mình rượu uống ớn phì phèo
Thiếu bóng người xưa thấy vắng teo
Đối mặt gợi tình cười khúc khích
Lẻ đôi buồn ngủ chẳng giường leo
Suốt đêm tầm tã mưa thầm nhớ
Ngày cả trôi qua dài cứ theo
Định mệnh trớ trêu ai cũng vướn
Thời gian liều thuốc giải bay vèo …
Yên Hà
2/6/2013
ĐỪNG SAY!
Cứ nghe kể mãi chuyện tầm phèo,
Cứ vậy rồi đây óc tí teo.
Được thể nên tâm tà trí quẫn,
Được rồi khiến giậu đổ bìm leo.
Uống mà tỉnh táo thì nên uống,
Uống để say mèm chớ có theo.
Thế tất cô đơn rồi quá chén!
Thế thì thần trí sẽ bay vèo!
Đỗ Quang Vinh
02-6-2023
MÌNH ÊNH !
Ruợu ngon độc ẩm chán ôi phèo,
Rằng độc hành kia buồn quá teo.
Riêng chiếc thân ăn cơm cháo nuốt,
Rầu căn gác ở một mình… leo !
Rùm beng câu hát không ai thích,
Réo rắt cung đàn chẳng kẻ theo !
Rõ tấm tình ta cô quạnh mãi…
Rũ đời tê tái tháng năm vèo !
Liêu Xuyên
DỖ PHẬN
Thuốc ngậm,...sầu vương khói nhả phèo
Hôn hoàng giễu bóng vẽ tong teo
Cao tầng đã ngại không thèm ngó
Mọn sức đâu tiềm để ngõi leo?
Mấy thuở lao lung nghèo chẳng vãn
Bấy chầy tần tảo cực còn theo...
Thân già chi thiết mơ mòng nữa
Danh phận hèn sang cũng ném vèo?!
03-6-2023
Nguyễn Huy Khôi
ĐÊM TRĂNG KHÓ NGỦ
Rượu thơm nhấp thử lại phun phèo,
Ngồi đứng một mình cảm thấy teo.
Tròn vãnh trăng khuya không ngủ được,
Giường êm não ngẫm chẳng thèm leo...
Ra nơi bàn viết câu mơ hoạ,
Nặn óc thơ vần ý khó theo.
Hiu quạnh nguyệt soi màn ảo diệu,
Đơn thân phòng khách khắc đưa vèo.
Song Linh
03-06-2023
CÔ ĐƠN CHIẾC BÓNG
Một mình uống rượu nhạt chua phèo…!
Độc cước trời mưa gió lạnh teo
Một chén cơm không buồn khó nuốt
Đồi thông sườn dốc sợ khôn leo
Chân đèo thác nước đơn thân lại
Cuối nẻo “đường hầm” chiếc bóng theo
Nỗi khổ cô đơn đeo đẳng mãi
Niềm yêu đôi lứa cũng bay vèo…!
MAI XUÂN THANH
June 03, 2023
THÂN CÔ - THẾ TẬN…!
Uống rượu lẻ loi cũng chán phèo…!
Thương mình chiếc bóng ống chân teo
Nửa tô, lưng chén ăn khôn nuốt
Tam cấp cầu thang thấy khó leo
Lẻ bóng mình ên không kẻ đoái
Đơn thân độc mã chẳng ai theo
Hương tàn mạc lộ còn chi nữa…!
Thế tận đường cùng lá rụng vèo…!
MAI XUÂN THANH
June 03, 2023
CÔ ĐƠN
Vàng tay điếu thuốc miệng phì phèo
Đêm tối canh dài nhà vắng teo
Đơn độc giò lan bên cửa sổ
Chông chênh gương lược bụi mờ leo
Người đi sầu bám không quay lại
Kẻ đứng buồn thiu dõi mắt theo
Kỷ niệm bao năm ta gắn bó
Thời gian nhìn lại đã bay vèo
Hưng Quốc
Dallas 6-3-2023
LẨN THẨN TUỔI GIÀ
Ngắm nghía dung nhan thấy chán phèo
Tuổi tăng vóc dáng lại càng teo
Trí cùn chao đảo đi thuyền sóng
Lực tận ngại ngùng bước gác leo
Chữ cạn vần thơ thô lạc lõng
Nghĩa nông văn thức rã rời theo
Trời chiều gió lộng qua song cửa
Thương cảm cùng ai lá rụng vèo.
Trần cẩm Thành
6/2023
MỘT BÓNG
Lủi thủi ngày qua nhạt mớ phèo
Càn khôn ngó lại vắng tèo teo
Quơ tay lộng biển, bơ phờ níu
Xoạc cẳng thênh trời, hụt hẫng leo
Hẹn khách muôn xưa, ngờ chẳng gặp
Mong người vạn cổ, ngại không theo
Ngàn năm nhật nguyệt đùa trêu mãi
Đuổi bắt vô biên, ngọn gió vèo.
Lý Đức Quỳnh
3/6/2023
ÁM ẢNH
Nếu phải một mình chắc chán phèo
Lại ngồi gãi háng g..I săn teo (1)
Cái phòng bé xíu không buồn bước
Căn gác rộng thênh chẳng muốn leo
Ám ảnh khổ sai chưa rũ sạch
Mơ màng lao nhục vẫn còn theo
Thôi đừng ép xác thân như thế
Cuộc sống bon chen sẽ cuốn vèo.
TOÀN NHƯ
(1) nhái thơ cụ Trần Văn Hương
ÔI CUỘC ĐỜI !
Trần gian đủ thứ lộn tùng phèo
Trần thế muôn trò nghĩ phát teo
Đèo đứng mặc đèo ham cứ thử
Núi mòn kệ núi khoái thì leo
Nợ xù mà nợ hoài đeo bám
Tình trốn sao tình mãi đuổi theo
Ngày cưới vừa xong lo trả nợ
Ngày vui chưa đã , đã qua vèo .
LHN
BAO NĂM ,
Khắc khoải suốt đêm trí não …phèo
Nhớ nhung từng tối xác thân teo
Người buồn ủ rũ hoài nương náu
Hoa tủi lẻ loi mãi nỏ leo
Nào muốn hương tình thôi đuổi bám
Nên mong bóng nguyệt cứ lần theo
Bao năm khắn khít giờ ly biệt
Như lá vàng rơi một cái vèo !
PHƯỢNG HỒNG
TÌNH NGHĨA
Hai khỉ nhìn nhau thật chán phèo
Cầu thang lên xuống cũng trèo leo
Nếu mà một mạng không còn nữa
Còn lại mình ên cũng héo teo
Chung sống bao năm tình nghĩa sánh
Không đồng ý kiến cả đời theo
Thời gian vùn vụt qua nhanh lắm
Chớp mắt chiều hôm đã tới vèo !
THIÊN LÝ
TỰ THÁN
(Bát vận đồng âm)
Nhìn quanh ngữ vựng quá lèo phèo!
Nhìn bếp buồn thiu ruột cũng teo!
Vội vã chăn trùm đâu phải kéo
Âm thầm chăn quấn khỏi cần leo
Luật bằng gượng ép luôn hoài đẽo
Luật trắc lừng khừng chả dám theo
Vừa nghĩ dăm vần thêm chút mẹo
Vừa mang giấy mực chữ trôi vèo!
Như Thu
06/05/2023
CHÂN TRỜI TÍM…!
( BÁT VĨ ĐỒNG ÂM )
Thuốc Lào ống rít khói phì phèo…!
Cải tạo lâu ngày thấy ốm teo
Xuống suối nước nguồn sương lạnh lẽo
Lên đồi rẫy sắn dốc cheo leo
Rình mò núp trốn ai kêu réo
Trộm cắp bao che kẻ đuổi theo
Tím ngắt chân trời cơn lốc kéo
Vàng rơi mấy lá gió bay vèo…!
MAI XUÂN THANH
San Francisco June 05, 2023
NGỒI NGHĨ MỘT MÌNH
Thư nhàn nghĩ đến cảnh già teo
Thiếu cảm vần thơ sẽ nhạt phèo
Đã chọn làm quen tìm giải thoát
Thôi đành chấp nhận bỏ trèo leo
Trầm ngâm ngó lại vờ quên lửng
Quạnh quẽ nhìn lơ để đánh vèo
Phải sống cần chi hờn phận lẽ
An lành dõi vận gửi buồn theo.
Mai Thắng
230608
Cẩm Thanh- Tổng số bài gửi : 53
Join date : 21/04/2018
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC