THÚ ĐIỀN VIÊN
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ TRƯƠNG VĂN LŨY
Trang 1 trong tổng số 1 trang
THÚ ĐIỀN VIÊN
THÚ ĐIỀN VIÊN
Giả từ phố chợ công khanh
Ta về vun đấp cây lành vườn thơ
Khi chén rượu, lúc cuộc cờ
Khi ngồi ngâm vịnh,khi chờ trăng lên
Lách ra cuộc sống nhục hèn
Vứt đi công khó tuổi xanh vì đời
Bọ bèn chi một cuộc chơi
Người mua nịnh nọt, kẻ mời huyển hư.
Rửa tai như cụ Hứa Do
Vổ tay khanh khách cười cho hả lòng
Điền viên tuế nguyệt thong dong
Khơi nguồn bút hứng,ngọt dòng tâm tư!
Trương Văn Lũy.Bình Thuận
truongvanluy1948
Giả từ phố chợ công khanh
Ta về vun đấp cây lành vườn thơ
Khi chén rượu, lúc cuộc cờ
Khi ngồi ngâm vịnh,khi chờ trăng lên
Lách ra cuộc sống nhục hèn
Vứt đi công khó tuổi xanh vì đời
Bọ bèn chi một cuộc chơi
Người mua nịnh nọt, kẻ mời huyển hư.
Rửa tai như cụ Hứa Do
Vổ tay khanh khách cười cho hả lòng
Điền viên tuế nguyệt thong dong
Khơi nguồn bút hứng,ngọt dòng tâm tư!
Trương Văn Lũy.Bình Thuận
truongvanluy1948
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ TRƯƠNG VĂN LŨY
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC