TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

điều  2015  trịnh  hành  2014  TÌNH  ngươi  trang  phan  thoi  THƯỜNG  Viet  2019  đăng  2013  Thang  Lang  Thanh  post  PHÚT  ngoc  

Latest topics
» Chúc Tết thi nhân
SƠN LA,  THÁNG NĂM ĐẦY BÓNG TỐI EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
SƠN LA,  THÁNG NĂM ĐẦY BÓNG TỐI EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
SƠN LA,  THÁNG NĂM ĐẦY BÓNG TỐI EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
SƠN LA,  THÁNG NĂM ĐẦY BÓNG TỐI EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
SƠN LA,  THÁNG NĂM ĐẦY BÓNG TỐI EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
SƠN LA,  THÁNG NĂM ĐẦY BÓNG TỐI EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
SƠN LA,  THÁNG NĂM ĐẦY BÓNG TỐI EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
SƠN LA,  THÁNG NĂM ĐẦY BÓNG TỐI EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

» Cảnh Thu
SƠN LA,  THÁNG NĂM ĐẦY BÓNG TỐI EmptySat Oct 28, 2023 8:11 pm by Cẩm Thanh

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


SƠN LA, THÁNG NĂM ĐẦY BÓNG TỐI

2 posters

Go down

SƠN LA,  THÁNG NĂM ĐẦY BÓNG TỐI Empty SƠN LA, THÁNG NĂM ĐẦY BÓNG TỐI

Bài gửi by hathai Wed Dec 26, 2012 4:14 am

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Khi ta đến buổi chiều phai nắng nhạt,
núi đồi cao gió bạt thoáng mây bay.
chốn rừng thiêng nước độc chính là đây,
đày ải xa đem đời chôn ẩn khuất .

Đêm lắng xuống rừng im lìm lạnh ngắt,
cơ hồ như tiếng lá úa thì thào,
hạt sương lạnh mốc meo từ lòng đất,
âm vang buồn thác nước đổ lao xao.

Vòm trời đen rải rác những vì sao
thử tưởng nổi nơi nào rồi sẽ đến
chằng chịt lối về - đường đời đã kín
đêm mịt mù đêm - thấm nỗi chua cay !

Đêm rùng rợn đêm - ngày ẩm ê ngày
leo núi băng rừng đẵn cây đốn nứa,
nương rẩy khai hoang, gieo cây, vãi lúa,
nước suối, củi rừng - hai buổi sắn khoai.

Chốn thâm sơn đá đựng rừng dày
thú gầm, gió thì thầm, suối rỉ rích…
mù mịt âm u hoang vu tịch mịch
nơi xa xăm im ắng cả bóng người.

Con mắt thù - quanh quẩn đám đười ươi
thế kỷ hai mươi - đây thời thượng cổ,
ta đã biết thế nào là tận khổ
của thuở thời còn nô lệ man khai.

Những người xưa còn mất với những ai
năm tháng dài bao thay buồng chuyển trại,
đời bạt phiêu nhiều khi ta gặp lại,
còn nghẹn ngào mắt hoen lệ tìm nhau.

Ôn đoạn đời muôn ngàn… nỗi bầm đau…
Mường Thãi, Mường Cơi, Đèo Ban, Yên Hạ…
bao nhiêu năm nhìn cây rừng thay lá
mút mùa sâu ngán ngẩm mỏi mòn hao.

Chợt hôm nay nhìn chim thoáng bay cao,
giữa trời trong dập dờn mây nguyệt bạc
hồi tưởng lại một đoạn đời bi đát …
một đoạn đời khổ nạn dể nào quên.






hathai

Tổng số bài gửi : 33
Join date : 19/12/2012

Về Đầu Trang Go down

SƠN LA,  THÁNG NĂM ĐẦY BÓNG TỐI Empty Re: SƠN LA, THÁNG NĂM ĐẦY BÓNG TỐI

Bài gửi by motthoi Wed Dec 26, 2012 3:42 pm

Cám ơn Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Thương anh khổ ài dọa đày
Lao tù cay đắng những ngày Sơn La
Quí thay Chiến Sĩ Cộng Hòa
Một lòng vì Nghĩa phong ba đâu sờn !

motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

SƠN LA,  THÁNG NĂM ĐẦY BÓNG TỐI Empty Re: SƠN LA, THÁNG NĂM ĐẦY BÓNG TỐI

Bài gửi by hathai Wed Dec 26, 2012 5:40 pm

CÓ NHỮNG BÀI THƠ…

Hạ Thái

Nhũng bài thơ viết tự trong rừng
những ngôn từ phát đi từ địa ngục
những nỗi đau mãi hoài vẫn nhức
những vết tì bầm tím trên thân
những ngày giờ năm tháng triền miên
những nhớ nhung không còn được nhớ
những chốn thâm u đèo heo hút gió
những mùa đông rét buốt cắt da
những…dần dà năm bảy Tết xa nhà

thiết tha gì mùa Xuân đến vội
mà bình thản ngắn đời chuyển đổi

những ở tuồng dở đóng trò ma.
Những năm dài đọa đày khổ ải
những nhọc nhằn lao lực đòn đau
những xác xơ, rét, đói cồn cào

cho thế gian dẩu mù phải sáng
để tận tường thế nào là cộng sản
chính là nơi địa ngục trần gian
là nơi chỉ có bạo tàn
độc ác hơn thời Trung Cổ

Những địa danh:
Sơn La , Nam Hà .
Phong Quang, Vĩnh Phú…
những trại tù là trường học Mác Lê
những anh em chẳng bao giờ về
gởi nắm xương nơi rừng sâu nước độc
những bộ xương trước giờ nhắm mắt
bao năm ròng không có một lần no.

Những bài thơ viết tự trong tù
những ngôn từ phát từ địa ngục
ý chí dày thêm hun đúc
những dấu đòn rướm máu còn vương
những vết hằn khó dễ gì quên…

(thơ viết trong tù)



hathai

Tổng số bài gửi : 33
Join date : 19/12/2012

Về Đầu Trang Go down

SƠN LA,  THÁNG NĂM ĐẦY BÓNG TỐI Empty Re: SƠN LA, THÁNG NĂM ĐẦY BÓNG TỐI

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết