nghiệp thi thơ trương Văn Lũy
2 posters
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ TRƯƠNG VĂN LŨY
Trang 1 trong tổng số 1 trang
nghiệp thi thơ trương Văn Lũy
NGHIỆP THI
(Xướng)
Thơ phú thời nay tựa bọt bèo!
Không mua nào bán nghĩ buồn teo
Vẫn ưa sáng tác dù hay dở
Lại thích ngâm nga dẫu nhạt phèo
Duyên nợ bút nghiên luôn vấn vít
Nghĩa tình văn tự mãi đèo theo
Cứ chơi cho thỏa bao năm nữa
Bảy chục đời vui chẳng sợ nghèo!
Lê Ngọc Kha
NGIỆP THI
(Họa)
Văn chương nào tá đám mây bèo!
Bảng lảng vòm trời dạ buốt teo
Mô dáng yếm đào mà bẻn lẽn
Nay thừa da thịt nổi tung phèo
Danh lam thắng cảnh trơ hòn cuội
Khách sạn hí trường vượt mốt theo
Cảm hứng chôn vùi nguồn phú lục
Cởi trần cho đã kiếp dân nghèo!
Trương Văn Lũy
(Xướng)
Thơ phú thời nay tựa bọt bèo!
Không mua nào bán nghĩ buồn teo
Vẫn ưa sáng tác dù hay dở
Lại thích ngâm nga dẫu nhạt phèo
Duyên nợ bút nghiên luôn vấn vít
Nghĩa tình văn tự mãi đèo theo
Cứ chơi cho thỏa bao năm nữa
Bảy chục đời vui chẳng sợ nghèo!
Lê Ngọc Kha
NGIỆP THI
(Họa)
Văn chương nào tá đám mây bèo!
Bảng lảng vòm trời dạ buốt teo
Mô dáng yếm đào mà bẻn lẽn
Nay thừa da thịt nổi tung phèo
Danh lam thắng cảnh trơ hòn cuội
Khách sạn hí trường vượt mốt theo
Cảm hứng chôn vùi nguồn phú lục
Cởi trần cho đã kiếp dân nghèo!
Trương Văn Lũy
truongvanluy1948- Tổng số bài gửi : 18
Join date : 18/12/2012
Re: nghiệp thi thơ trương Văn Lũy
truongvanluy1948 đã viết:NGHIỆP THI
(Xướng)
Thơ phú thời nay tựa bọt bèo!
Không mua nào bán nghĩ buồn teo
Vẫn ưa sáng tác dù hay dở
Lại thích ngâm nga dẫu nhạt phèo
Duyên nợ bút nghiên luôn vấn vít
Nghĩa tình văn tự mãi đèo theo
Cứ chơi cho thỏa bao năm nữa
Bảy chục đời vui chẳng sợ nghèo!
Lê Ngọc Kha
NGIỆP THI
(Họa)
Văn chương nào tá đám mây bèo!
Bảng lảng vòm trời dạ buốt teo
Mô dáng yếm đào mà bẻn lẽn
Nay thừa da thịt nổi tung phèo
Danh lam thắng cảnh trơ hòn cuội
Khách sạn hí trường vượt mốt theo
Cảm hứng chôn vùi nguồn phú lục
Cởi trần cho đã kiếp dân nghèo!
Trương Văn Lũy

BUỒN
(viết nương vận)
Đời dạt ,nổi trôi tựa đám bèo
Xác thân sầu muộn -hóa tong teo
Đi xa ngắm cảnh ...không vui được
Tựa cửa nhìn mây cũng chán phèo
Có lẽ tình xưa vương vấn mãi
Hay là kỷ niệm cứ đeo theo
Hồn hoang lạc lỏng , tim khô héo
Thơ viết giờ đây ý đã nghèo !
Dec. 27th.2012
motthoi
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84
Re: nghiệp thi thơ trương Văn Lũy
truongvanluy1948 đã viết:NGHIỆP THI
(Xướng)
Thơ phú thời nay tựa bọt bèo!
Không mua nào bán nghĩ buồn teo
Vẫn ưa sáng tác dù hay dở
Lại thích ngâm nga dẫu nhạt phèo
Duyên nợ bút nghiên luôn vấn vít
Nghĩa tình văn tự mãi đèo theo
Cứ chơi cho thỏa bao năm nữa
Bảy chục đời vui chẳng sợ nghèo!
Lê Ngọc Kha
NGHIỆP THI
(Họa)
Văn chương nào tá đám mây bèo!
Bảng lảng vòm trời dạ buốt teo
Mô dáng yếm đào mà bẻn lẽn
Nay thừa da thịt nổi tung phèo
Danh lam thắng cảnh trơ hòn cuội
Khách sạn hí trường vượt mốt theo
Cảm hứng chôn vùi nguồn phú lục
Cởi trần cho đã kiếp dân nghèo!
Trương Văn Lũy
NỢ DUYÊN BÚT MỰC
(Bài họa)
Bây chừ chữ nghĩa rẻ như bèo
Nên kẻ làm thơ cảm thấy teo
Bảy chữ điệu vần sai lạc nhip
Tám câu niêm luật lộn tùm phèo
Nợ duyên bút mưc -không bỏ được
Nghiệp dĩ thơ văn-phải ráng theo
Nầy hỡi bạn hiền, người có biết
Tuổi già, vui hưởng ...chớ lo nghèo !
Dec. 27th. 2012
motthoi
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

» Họa thơ anh Ngọc, Trương Văn Lũy
» Thơ của Trương Văn Lũy
» Nhớ Đà Lạt của Trương Văn Lũy và Motthoi
» Vô Tư, Thơ của Trương Văn Lũy
» LỜI ĐẦU NĂM CỦA TRƯƠNG VĂN LŨY
» Thơ của Trương Văn Lũy
» Nhớ Đà Lạt của Trương Văn Lũy và Motthoi
» Vô Tư, Thơ của Trương Văn Lũy
» LỜI ĐẦU NĂM CỦA TRƯƠNG VĂN LŨY
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ TRƯƠNG VĂN LŨY
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC