QUÀ ĐÀ LẠT Của T.V. LŨY,Đã có chỉnh sửa
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ TRƯƠNG VĂN LŨY
Trang 1 trong tổng số 1 trang
QUÀ ĐÀ LẠT Của T.V. LŨY,Đã có chỉnh sửa
XIN CẢM ƠN ĐỜI
LangbiAng đến tận gần trời!
Ngắm gió lùa mây sương tuyết rơi
Thung lũng tình yêu- khuây tuổi hạc
Dinh môn bảo vật- nhớ cơ ngơi (Dinh Bảo Đại)
Cáp treo, lên giỡn cùng mây khói
Tàu lượn, đua chơi với mọi người
Cảnh cuộc bao la còn tuyệt diệu
Được chi hay vậy- cảm ơn đời!
Trương Văn Lũy
ĐÀ LẠT CẢM TÁC
(Xướng)
Đà Lạt chiều nay tiết lạnh ghê!
Triền đồi nắng ấm thả cơn mê
Ngựa xe tấp nập vui toàn diện
Phố thị khang trang đẹp mọi bề
Lặng ngắm xứ người lòng rạo rực
Thầm thương quê mẹ… dạ lê thê
Sương rơi cảnh đẹp buồn man mác
Ký ức ngày xưa lại vọng về!
Trương Văn Lũy
SA PA- MÙA TRỞ RÉT
(Họa:1)
Cái rét Sa Pa thật lạ ghê
Vừa như đau đớn lẫn đam mê !
Cây cành trĩu nặng trong cam chịu
Làng bản oằn cong dưới bộn bề
Sùm sụp áo bông, đàn trẻ nhỏ
Co ro chăn ấm, cặp phu thê
Tò mò, du khách đưa nhau đến
Chụp ảnh, tham quan -chẳng muốn về.
Sông Thu
NHỚ VỀ QUẢNG TRỊ
(Họa:2)
Mùa hè Quảng Trị thấy mà ghê !
Rát bỏng gió Lào thổi chẳng mê
Suối kiệt dòng khô - trơ hết sạch
Cây vàng lá úa - héo trăm bề
Không ham tụ hội trò ca nhạc
Chẳng muốn đèo bòng chuyện thiếp thê
Quê mẹ thương sao trời nghiệt ngã
Nên lòng vương vấn cứ quay về .
Võ Làng Trâm
ĐÀ NẴNG CHIỀU CUỐI ĐÔNG
(Họa:3)
Đà-Nẵng đêm nay cảnh mát ghê
Sơn-Trà mây phủ đẹp si-mê
Một vùng núi biễn bao quanh cảnh
Linh-Ứng chùa Khang nỗi một bề
Bóng dáng Cầu-Rồng khoe mống sắc
Hàn-Giang sương lạnh,rộn phu thê
Chồn chân mõi gối đàng du khách
Bút lục quê hương một chuyến về.
Cao Bằng
LangbiAng đến tận gần trời!
Ngắm gió lùa mây sương tuyết rơi
Thung lũng tình yêu- khuây tuổi hạc
Dinh môn bảo vật- nhớ cơ ngơi (Dinh Bảo Đại)
Cáp treo, lên giỡn cùng mây khói
Tàu lượn, đua chơi với mọi người
Cảnh cuộc bao la còn tuyệt diệu
Được chi hay vậy- cảm ơn đời!
Trương Văn Lũy
ĐÀ LẠT CẢM TÁC
(Xướng)
Đà Lạt chiều nay tiết lạnh ghê!
Triền đồi nắng ấm thả cơn mê
Ngựa xe tấp nập vui toàn diện
Phố thị khang trang đẹp mọi bề
Lặng ngắm xứ người lòng rạo rực
Thầm thương quê mẹ… dạ lê thê
Sương rơi cảnh đẹp buồn man mác
Ký ức ngày xưa lại vọng về!
Trương Văn Lũy
SA PA- MÙA TRỞ RÉT
(Họa:1)
Cái rét Sa Pa thật lạ ghê
Vừa như đau đớn lẫn đam mê !
Cây cành trĩu nặng trong cam chịu
Làng bản oằn cong dưới bộn bề
Sùm sụp áo bông, đàn trẻ nhỏ
Co ro chăn ấm, cặp phu thê
Tò mò, du khách đưa nhau đến
Chụp ảnh, tham quan -chẳng muốn về.
Sông Thu
NHỚ VỀ QUẢNG TRỊ
(Họa:2)
Mùa hè Quảng Trị thấy mà ghê !
Rát bỏng gió Lào thổi chẳng mê
Suối kiệt dòng khô - trơ hết sạch
Cây vàng lá úa - héo trăm bề
Không ham tụ hội trò ca nhạc
Chẳng muốn đèo bòng chuyện thiếp thê
Quê mẹ thương sao trời nghiệt ngã
Nên lòng vương vấn cứ quay về .
Võ Làng Trâm
ĐÀ NẴNG CHIỀU CUỐI ĐÔNG
(Họa:3)
Đà-Nẵng đêm nay cảnh mát ghê
Sơn-Trà mây phủ đẹp si-mê
Một vùng núi biễn bao quanh cảnh
Linh-Ứng chùa Khang nỗi một bề
Bóng dáng Cầu-Rồng khoe mống sắc
Hàn-Giang sương lạnh,rộn phu thê
Chồn chân mõi gối đàng du khách
Bút lục quê hương một chuyến về.
Cao Bằng
truongvanluy1948- Tổng số bài gửi : 18
Join date : 18/12/2012

» THƠ HỌA
» Ukraina bão mùa chinh chiến
» Đừng trách có chỉnh sửa, Trương Văn Lũy
» UKRAINA XUÂN CHINH CHIẾN
» Ukraina bão mùa chinh chiến
» Đừng trách có chỉnh sửa, Trương Văn Lũy
» UKRAINA XUÂN CHINH CHIẾN
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ TRƯƠNG VĂN LŨY
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC