"BÀI CA EM BÉ NỘI MÔNG"
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ TỊNH VÂN
Trang 1 trong tổng số 1 trang
"BÀI CA EM BÉ NỘI MÔNG"
***BÀI CA
EM BÉ NỘI MÔNG***
Vâng ! Trái đất sẽ biến thành đồng cỏ
Từ hạt mầm em gieo - cậu bé Thiên thần !
Thảo nguyên mênh mông như tình cha thương em
Thảo nguyên bát ngát như vòng tay của mẹ...
Cậu bé Nội Mông - đôi bàn chân rất bé
Dẫm lên khô cằn sỏi đá sau lưng
Mang tiếng nói của những linh hồn bất tử tiền thân
Chỉ mơ trái đất hóa cánh đồng cỏ mượt !...
Để dịu nhẹ dấu gai đời cày sướt
Để loài ngựa hoang còn nơi chốn dừng chân
Để tự do - như ngàn thủa cha ông
Theo dấu ngựa ...rạng một trời sắc đỏ !
Em thấy cha giữa cội cằn nắng gió
Mơ mẹ hiền trong bàng bạc đêm sương
Ôm em vào lòng che chở , yêu thương
Bừng tỉnh giấc - trong vòng tay bộ tộc...
Em, bé ngoan sẽ không bao giờ khóc
Chỉ ánh mắt buồn vời vợi những tầng đông
Với nỗi khát khao cháy bỏng giữa lòng
Mong thế giới thành cánh đồng cỏ mượt !
Để loài người biết yêu thương và chia sớt
Để những tấm lòng thêm rộng mở bao la
Để bờ cỏ xanh - xanh mướt tận trời xa
Chỉ còn lại là Tình Người bất diệt !!...
Tịnh Vân
EM BÉ NỘI MÔNG***
Vâng ! Trái đất sẽ biến thành đồng cỏ
Từ hạt mầm em gieo - cậu bé Thiên thần !
Thảo nguyên mênh mông như tình cha thương em
Thảo nguyên bát ngát như vòng tay của mẹ...
Cậu bé Nội Mông - đôi bàn chân rất bé
Dẫm lên khô cằn sỏi đá sau lưng
Mang tiếng nói của những linh hồn bất tử tiền thân
Chỉ mơ trái đất hóa cánh đồng cỏ mượt !...
Để dịu nhẹ dấu gai đời cày sướt
Để loài ngựa hoang còn nơi chốn dừng chân
Để tự do - như ngàn thủa cha ông
Theo dấu ngựa ...rạng một trời sắc đỏ !
Em thấy cha giữa cội cằn nắng gió
Mơ mẹ hiền trong bàng bạc đêm sương
Ôm em vào lòng che chở , yêu thương
Bừng tỉnh giấc - trong vòng tay bộ tộc...
Em, bé ngoan sẽ không bao giờ khóc
Chỉ ánh mắt buồn vời vợi những tầng đông
Với nỗi khát khao cháy bỏng giữa lòng
Mong thế giới thành cánh đồng cỏ mượt !
Để loài người biết yêu thương và chia sớt
Để những tấm lòng thêm rộng mở bao la
Để bờ cỏ xanh - xanh mướt tận trời xa
Chỉ còn lại là Tình Người bất diệt !!...
Tịnh Vân
Nguyễn Thị Thanh Lan- Tổng số bài gửi : 35
Join date : 20/12/2012
Age : 63
Đến từ : VIỆT NAM
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ TỊNH VÂN
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC