TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

Viet  hành  2013  thoi  Lang  PHÚT  phan  đăng  ngươi  Thang  điều  trịnh  TÌNH  THƯỜNG  Thanh  2019  post  2014  ngoc  trang  2015  

Latest topics
» Chúc Tết thi nhân
TÌNH THƠ HỌC TRÒ EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
TÌNH THƠ HỌC TRÒ EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
TÌNH THƠ HỌC TRÒ EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
TÌNH THƠ HỌC TRÒ EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
TÌNH THƠ HỌC TRÒ EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
TÌNH THƠ HỌC TRÒ EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
TÌNH THƠ HỌC TRÒ EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
TÌNH THƠ HỌC TRÒ EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

» Cảnh Thu
TÌNH THƠ HỌC TRÒ EmptySat Oct 28, 2023 8:11 pm by Cẩm Thanh

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


TÌNH THƠ HỌC TRÒ

2 posters

Go down

TÌNH THƠ HỌC TRÒ Empty TÌNH THƠ HỌC TRÒ

Bài gửi by Lida_nguyen Tue Jan 15, 2013 1:47 pm

MỘNG ƯỚC CHƯA VƠI

Hoa phượng rơi đỏ dài trên đại lộ
Chiều tan trường ngày cuối thật bâng khuâng
Muốn nói thương sao lại thấy ngập ngừng
Ôm mơ ước những ngày dài đưa đón

Nét u hoài còn vương sau vành nón
Hoa phượng cài còn hơi ấm bàn tay
Ánh mắt nào vẫn mang mãi đắm say
Cho em thấy màu hồng trong vũ trụ

Những đêm dài mộng mơ trong giấc ngủ
Nên làm sao mà quên được anh ơi
Chiều lang thang em vẽ áng mây trời
Nghe nhung nhớ trong vùng xa cách ấy

Ước mơ xưa sao giờ đây chẳng thấy
Em u hoài trong tháng đợi chờ mong
Tình yêu anh vẫn thơm ngát hương lòng
Bao nỗi nhớ em gom thành trái đắng .....
Lida


Được sửa bởi Lida_nguyen ngày Wed Jan 30, 2013 12:59 pm; sửa lần 2.
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ HỌC TRÒ Empty Re: TÌNH THƠ HỌC TRÒ

Bài gửi by Lida_nguyen Tue Jan 15, 2013 1:49 pm

VÀ CỨ THẾ ......

Và cứ thế ......anh cứ hoài mộng ước
Để em đây cứ sống mãi trong mơ
Và riêng anh sẽ ôm mãi đợi chờ
Vì mơ ước .....bao giờ thành hiện thực

Và cứ thế ....chắc mình hoài thao thức
Dệt vần thơ thương nhớ gởi mông lung
Vì dấu yêu cứ ấp ủ trong lòng
Và như thế anh ơi ôm mộng ảo

Chiều quãng trường mưa rơi làm ướt áo
Em chợt nghe thấm lạnh tận buồng tim
Cô đơn ơi sao vội đứng im lìm
Cho thương nhớ nhuộm màu tim tím úa

Giọt nắng nào đưa em về một thuở
Áo học trò trắng trắng màu hoa xinh
Chiều đợi chờ vương hoa nắng lung linh
Màu nguyên thuỷ tình yêu trong tuổi dại ....
Lida
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ HỌC TRÒ Empty Re: TÌNH THƠ HỌC TRÒ

Bài gửi by motthoi Tue Jan 15, 2013 10:38 pm

HAY QUÁ! CÁM ƠN LIDA.
motthoi TÌNH THƠ HỌC TRÒ 3269437171 TÌNH THƠ HỌC TRÒ 899342639

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ HỌC TRÒ Empty Re: TÌNH THƠ HỌC TRÒ

Bài gửi by Lida_nguyen Tue Jan 15, 2013 11:43 pm

TÌNH THƠ HỌC TRÒ 37686141 MT
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ HỌC TRÒ Empty Re: TÌNH THƠ HỌC TRÒ

Bài gửi by Lida_nguyen Tue Jan 15, 2013 11:44 pm

EM VẪN NHỚ

Em vẫn nhớ ngày xưa mình còn bé
Mái tóc thề buông xoả trọn bờ vai
Em ngây thơ trong chiếc áo trắng dài
Anh bỡ ngỡ nghe lòng mang mong nhớ

Em vẫn nhớ con đường xưa phượng nở
Buổi tan trường dung dẻ nắm bàn tay
Nhặt hoa rơi anh bỏ một giỏ đầy
Kết vương niệm trao em làm sính lể

Và từ đó đôi ta cùng ước thệ
Hái cỏ may làm nhẫn cỏ kết giao
Ta trao nhau từng ánh mắt ngọt ngào
Niềm mơ ước lớn dần theo tuổi ngọc


Nào ngờ đâu chuyện đời như cơn lốc
Anh xa trường xa mái ấm thân quen
Để em đây chẳng còn kẻ bắt đền
Chiều lỗi hẹn mình em trên phố vắng

Nước mắt em từng giọt dài giọt ngắn
Xót xa buồn ôm mãi mộng ngày xưa
Nhưng còn đâu dù chỉ chút hương thừa
Bao mơ ước giờ đây thành ký ức ...
Lida
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ HỌC TRÒ Empty Re: TÌNH THƠ HỌC TRÒ

Bài gửi by Lida_nguyen Tue Jan 15, 2013 11:45 pm

HẠ NHỚ

Sân trường xưa vẫn còn in bóng mát
Thuớ học trò hai đứa tựa kề nhau
Buổi ban trưa khi rặt tiếng ve sầu
Kêu inh ỏi đón hạ về trong nắng

Nét thẹn thùng trong áo dài màu trắng
Bờ tóc mây theo vành nón buông lời
Anh bảo em "ôi nét vẽ tuyệt vời "
Đã ghi lại trong anh nhiều luyến nhớ ...

Rồi hạ nay cuộc tình mình tan vỡ
Mái trường xưa đà lỡ mộng đón đưa
Con đường dài trãi nắng buổi ban trưa
Thêm gay gắt cơn giận hờn mùa hạ

Ân tình mình giờ đây xin đành trả
Để hành trang xa lạ tím đường đi
Mùa thu về xin mãi một nét ghi
Cho ray rứt nhớ mong mùa phượng vỹ
Lida
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ HỌC TRÒ Empty Re: TÌNH THƠ HỌC TRÒ

Bài gửi by Lida_nguyen Tue Jan 15, 2013 11:47 pm

XIN MỘT LẦN

Xin một lần cho em về qua đó
Kiếm chút tình kỷ niệm một lần yêu
Bao nhớ thương em gìn giữ bao chiều
Vẫn còn đó vần thơ vương mực tím

Bao năm rồi lòng em luôn tìm kiếm
Kỷ niệm buồn vẫn ấp ủ trong tim
Nhưng tình anh theo ngày tháng im lìm
Nên nỗi nhớ em mang hoài câm nín

Sân trường xưa lần chia tay bịn rịn
Tên chúng mình hàng phượng vẫn còn tên
Con đường nào hai hình bóng kề bên
Vẫn còn đó đón đưa chiều tan học

Mực tím buồn từng trang ....em chợt khóc
Anh xa rồi lac lõng cả hồn em
Mùa hạ sang ve rả rích bên thềm
Em mang mãi niềm đau trong nỗi nhớ
Lida
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ HỌC TRÒ Empty Re: TÌNH THƠ HỌC TRÒ

Bài gửi by Lida_nguyen Wed Jan 16, 2013 1:16 pm

MÀU PENSEE TÍM

Anh có nhớ ngày xưa lần hò hẹn
Màu tím buồn trên chiếc áo em mang
Anh bâng khuâng trong cơn mộng bàng hoàng
Mắt say đắm nhìn em trong ưu ái

Khẽ bảo thầm "màu pensee nhớ mãi"
Tim tím buồn như mắt lệ mi em
Suối tóc mơ buông xõa thật êm đềm
Lời tình ái anh đong trong nỗi nhớ

Tím pen-see giờ đây hoài cách trở
Nhớ thuơng thầm chỉ hoài vọng trong tim
Cố nhân ơi..ngày tháng đã đắm chìm
Bao tâm sự chôn vùi vào quá khứ

Còn tìm đâu anh ơi lời tình tự
Của thuở nào hai đứa dệt tình thơ
Quãng đường xưa giờ tìm lại trong mưa
Theo nuối tiếc mình ôm hoài nỗi nhớ
Lida
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ HỌC TRÒ Empty Re: TÌNH THƠ HỌC TRÒ

Bài gửi by Lida_nguyen Wed Jan 16, 2013 1:17 pm

MÀU TÍM BUỒN

Em vẫn biết vì em anh yêu tím
Màu u buồn của thế giới thương đau
Nhưng anh ơi màu tím chẳng phai mau
Vì tim tím vẫn là màu chung thủy

Màu tím mà hồn em luôn tích lũy
Suốt cuộc đời thơ mộng tuổi tròn mơ
Từng đêm buồn em ấp ủ vào thơ
Mang nhung nhớ của một đời con gái

Chuyện ngày xưa một thời ôm vụng dại
Yêu âm thầm và câm nín khổ đau
Sợ tình yêu là trái đắng u sầu
Nên muôn kiếp lòng em nghe hãi sợ

Phải chăng anh ân tình là duyên nợ
Nên lòng anh mãi mãi vẫn khắc sâu
Dù ngày nay hai đứa lỡ nhịp cầu
Nhưng nhung nhớ không nguôi mà đeo đắng..

Tím chiều nay vẫn mang nhiều thầm lặng
Và muôn đời là nỗi nhớ không vơi
Tình em trao muôn kiếp vẫn không lời
Dù xa cách trọn đời luôn in dấu
Lida
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ HỌC TRÒ Empty Re: TÌNH THƠ HỌC TRÒ

Bài gửi by Lida_nguyen Wed Jan 16, 2013 1:19 pm

GIÒNG MỰC TÍM NGÀY XƯA

Giòng mực tím ngày xưa em nắn nót
Vẫn còn in đậm nét ở trang thơ
Mùi mực thơm của ngày tháng đợi chờ
Vẫn lưu luyến ngàn đời khắc ghi mãi

Màu mực tím của một thời con gái
Buồn vu vơ trên trang giấy học sinh
Nét ngu ngơ tô vẻ một bóng hình
Là kỷ niệm một thời mang nhung nhớ

Giòng mực tím với đêm dài nức nở
Nhật ký buồn nhắc nhở mối tình ngâu
Làm sao ta quên được mối tình đầu
Thời vụng dại mới yêu nhưng tha thiết

Rồi tháng ngày cứ trôi đi mãi miết
Mực tím buồn tim tím cả không gian
Bởi tình yêu ngày ấy đã lỡ làng
Chỉ còn lại ký ức vùng tím nhớ...
Lida
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ HỌC TRÒ Empty Re: TÌNH THƠ HỌC TRÒ

Bài gửi by Lida_nguyen Wed Jan 16, 2013 1:21 pm

CHIỀU LANG THANG

Chiều lang thang trên đồng hoang cỏ nội
Gót đơn buồn lạc lõng gọi niềm thưong
Nhớ ngày xưa chung bước dưới mái trường
Mình hai đứa ...anh dìu em khắp lối

Thuở ban sơ anh thường hay đứng đợi
Gốc phượng già khắc vội những giòng thơ
Tình ngây thơ ngày đó chẳng xoá mờ
Nhưng năm tháng đã xa vời quá khứ

Nhớ không anh ...từng lời ta tình tự
Bao ân tình còn giữ mãi hay phai
Bởi giờ đây xa màu trắng áo dài
Nghe nhung nhớ tìm về trong năm tháng

Con đường xưa giờ đây trong nắng hạn
Hạ vẫn còn rực lửa một mùa thi
Nhưng chúng mình trong tiếc nuối biệt ly
Nghe thương tiếc ...một tình yêu chợt khuất ..
Lida
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ HỌC TRÒ Empty Re: TÌNH THƠ HỌC TRÒ

Bài gửi by Lida_nguyen Wed Jan 16, 2013 1:22 pm

KÝ ỨC THỜI GIAN

Em vẫn nghe ...từ không gian vắng lặng
Âm điệu buồn sầu lắng giữa mênh mông
Lời trái tim vẫn tươm mãi máu hồng
Giòng kỷ niệm khơi đầy trong ký ức

Em vẫn nghe..những gì anh thao thức
Những ngôn từ náo nức tự thuở xưa
Giọt nắng vàng trên kẻ lá đong đưa
Giòng mực tím ngại ngùng ghi chữ nhớ

Tình yêu xưa thuở vào đời bở ngở
Vở học trò ..tim đỏ vẻ ngu ngơ
Tóc buông lơi trong gió buổi đợi chờ
Đường phượng vắng thẫn thờ nghe tiếng gọi

Nụ hôn yêu ngập ngừng ...rồi thả vội
Ta đi vào huyền thoại một tình mơ
Giòng thời gian lắng đọng phút thẫn thờ
Rồi ngây ngất bàng hoàng gieo nỗi nhớ

Ta tìm nhau ..tìm nhau trong hơi thở
Để bây giờ trăn trở lẫn ưu tư
Nỗi nhớ nhung làm tâm khảm nát nhừ
Và ký ức thời gian hoài hiện hữu
Lida
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ HỌC TRÒ Empty Re: TÌNH THƠ HỌC TRÒ

Bài gửi by Lida_nguyen Mon Jan 26, 2015 11:31 pm

TUỔI MỘNG TÀN PHAI

Năm tháng xa rồi tuổi mộng mơ
Lòng em ôm ấp với mong chờ
Xuân quá thu đến hoài mơ ước
Một khúc nhạc tình đẹp ý thơ

Nhưng có bao giờ đạt ước mơ
Người đi xa quá bóng hoen mờ
Thời gian trôi mãi tìm đâu nữa
Áo trắng bây giờ cứ ngẫn ngơ

Tuổi mộng em đan đã hết rồi
Còn gì mơ ước nữa anh ơi
Vành môi tím ngắt màu nhung nhớ
Còn lại trong tim những ngậm ngùi

Xa quá còn chi...chỉ lạnh lùng
Thôi đừng anh nhé...chớ thương mong
Phượng hồng đan lối thời chung bước
Nay đã úa màu ..bởi ngóng trông

Níu kéo làm chi kỷ niệm buồn
Tình nồng nay chớ có hoài mong
Sang ngang áo trắng đành chôn giấu
Tuổi mộng năm nào..anh biết không?
Lida
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ HỌC TRÒ Empty Re: TÌNH THƠ HỌC TRÒ

Bài gửi by Lida_nguyen Sun Apr 19, 2015 6:53 pm

TRANG LƯU BÚT NGÀY XƯA

Nhớ thuở ấy khi ve sầu ca hát
Trái tim ta như muối xát gai đâm
Ba tháng hè xa cách bạn tình thân
Ôi nỗi nhớ làm sao mà kể hết

Những ngày vui theo nhau đi biền biệt
Còn lại đây giòng mực viết chưa phai
Áo trắng tinh hoa phượng đỏ em cài
Trang lưu bút chuyền tay ngày sau cuối

Trong lòng ta vẫn mang hoài tiếc nuối
Bạn bè thân..thầy cô giáo hôm nao
Nghĩ đến thôi..sao vẫn thấy nghẹn ngào
Dư hương ấy trọn đời không quên được
Lida
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ HỌC TRÒ Empty Re: TÌNH THƠ HỌC TRÒ

Bài gửi by Lida_nguyen Sun Apr 19, 2015 6:54 pm

GỢI NHỚ

Làm sao quên thuở học trò vụng dại
Mắt nhìn nhau e ngại lẫn hoài mong
Bao năm qua dù em cố dặn lòng
Nhưng vẫn nhớ vẫn mơ ngày tháng cũ

Làm sao quên...lời anh như nhắn nhủ
"Dù xa nhau..vẫn nhớ mãi không quên
Dù hai ta không thắm đậm ước nguyền
Nhưng em mãi ..trong lòng anh đẹp nhất "

Trời hôm nay mưa Thu về lất phất
Em chợt nghe lệ nóng ở bờ mi
Tình yêu xưa của cái thuở xuân thì
Trang giấy trắng đã ghi từng nét mực

Đã bao đêm tim em nghe thỗn thức
Kỷ niệm xưa gợi nhớ ở trong tim
Bóng dáng anh đứng đợi ở bên thềm
Trang lưu bút trên tay còn thơm phức

Giòng mực tím.thoảng hương thơm sực nức
Một tình yêu nồng cháy của anh trao
Để lòng em nghe thoáng nỗi xuyến xao
Bao năm vẫn còn in trong nỗi nhớ

Rồi Thu nay ngậm ngùi trong cách trở
Em nghe lòng nhung nhớ bỗng trào dâng
Đã bao lần hồn ray rứt bâng khuâng
Tiếng "yêu " ấy suốt đời em vẫn nhớ
Lida
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ HỌC TRÒ Empty Re: TÌNH THƠ HỌC TRÒ

Bài gửi by Lida_nguyen Wed Jul 01, 2015 10:00 pm

SUỐT KIẾP ĐAU BUỒN

Làm sao quên giảng đường xưa đại học
Những ngày dài mái tóc phủ bờ vai
Ta bên nhau cùng trao đổi học bài
Chiều hò hẹn tan trường luôn đưa đón

Đi bên anh thẹn e sau vành nón
Áo trắng dài lất phất dáng đong đưa
Chiếc dù che mình dạo bước trong mưa
Rồi hai đứa thì thầm bên hàng quán

Quê hương ta với những ngày di tản
Anh xa rời quê mẹ chỉ mình em
Bước lang thang trên phố vắng lên đèn
Mà mi mắt ướt dầm giòng lệ thắm

Thu vẫn qua bao mùa Thu u ám
Em theo chồng mà chẳng dám thở than
Dấu trong tim nỗi nhung nhớ vô vàn
Từng kỷ niệm vẫn mang hoài suốt kiếp

Chuyện tình ta làm sao mà nối tiếp
Khi chúng mình hai lối rẽ cách xa
Anh phương trời vẫn kiếp sống bôn ba
Em chôn kín tình ta trong ký ức

Chiếc khăn xưa với nhiều đêm ngồi thức
Thêu chỉ hồng tên hai đứa trao anh
Chỉ xin anh làm kỹ vật để dành
Mà luyến nhớ một tình yêu tuổi dại

Nếu một mai mà chúng mình gặp lại
Thì xin anh đừng ngại tiếng hỏi thăm
Dù đôi ta chỉ là tiếng gọi thầm
Đừng để em suốt kiếp buồn không dứt
Lida
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ HỌC TRÒ Empty Re: TÌNH THƠ HỌC TRÒ

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết