Đừng Trách họa thơ anh Ngọc, Trương Văn Lũy
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ TRƯƠNG VĂN LŨY
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đừng Trách họa thơ anh Ngọc, Trương Văn Lũy
TRÁCH
Bài xướng)
Chớ hỏi làm gì -"Anh ở đâu?"
Từ ngày Ai đã bước sang cầu
Mắt hoài cay nhức ...ngày ly biệt
Lòng mãi đớn đau ...bữa đón dâu
Mây nước cô đơn bao tháng hạ
Cuộc đời hoang lạnh mấy mùa ngâu
Thôi đành yên lặng ngoài sương gió
Chớ hỏi làm gì -"Anh ở đâu?"
Virginia, Dec. 2nd 2011
motth
ĐỪNG TRÁCH
(Bài họa)
Chớ trách chi ai… chẳng phải đâu!
Mà nên thành ý nguyện xin cầu
Năm châu, bốn biển vơi mưa bão
Già trẻ, anh em bớt bể dâu
Lắm lúc bên đây trông nắng hạ
Nhiều khi chốn ấy đợi mưa ngâu
Quanh đi quẩn lại đời là vậy
Đừng trách chi ai…muốn được đâu!
Trương Lũy Lũy
Bài xướng)
Chớ hỏi làm gì -"Anh ở đâu?"
Từ ngày Ai đã bước sang cầu
Mắt hoài cay nhức ...ngày ly biệt
Lòng mãi đớn đau ...bữa đón dâu
Mây nước cô đơn bao tháng hạ
Cuộc đời hoang lạnh mấy mùa ngâu
Thôi đành yên lặng ngoài sương gió
Chớ hỏi làm gì -"Anh ở đâu?"
Virginia, Dec. 2nd 2011
motth
ĐỪNG TRÁCH
(Bài họa)
Chớ trách chi ai… chẳng phải đâu!
Mà nên thành ý nguyện xin cầu
Năm châu, bốn biển vơi mưa bão
Già trẻ, anh em bớt bể dâu
Lắm lúc bên đây trông nắng hạ
Nhiều khi chốn ấy đợi mưa ngâu
Quanh đi quẩn lại đời là vậy
Đừng trách chi ai…muốn được đâu!
Trương Lũy Lũy
truongvanluy1948- Tổng số bài gửi : 18
Join date : 18/12/2012

» Đừng trách có chỉnh sửa, Trương Văn Lũy
» Họa thơ anh Ngọc, Trương Văn Lũy
» Họa thơ anh Ngọc, Trương Văn Lũy
» Hương Thu Cảm,họa thơ anh Ngọc.Trương V Lũy
» THƠ PHỎNG DỊCH
» Họa thơ anh Ngọc, Trương Văn Lũy
» Họa thơ anh Ngọc, Trương Văn Lũy
» Hương Thu Cảm,họa thơ anh Ngọc.Trương V Lũy
» THƠ PHỎNG DỊCH
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ TRƯƠNG VĂN LŨY
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC