NÀNG
NÀNG
Một tay quán xuyến tợ "tay trời",
Chăm sóc chồng con chẳng một lời.
Giấc ngủ vùi thân cho chóng khỏe,
Bữa ăn tẩm bổ chút thêm vui.
Nữ trang sắm sửa theo thông lệ,
Nhan sắc qua loa góp mặt đời.
Tiền bạc ngân hàng luôn tính gọn,
Tài năng kế toán thật rành thôi.
Tài năng kế toán thật rành thôi,
Đạo đức khuyên chồng con tới lui.
Chớ có xài hoang vung quá trán,
Phải nên vén khéo sống theo thời.
Đau thương chút đỉnh đừng than vãn,
Khốn khổ bao nhiêu cũng mỉm cười...
Tỷ phú, tôi nay thành triệu phú,
Mấy người thiên hạ được như tôi?
Dương Hồng Kỳ
Chăm sóc chồng con chẳng một lời.
Giấc ngủ vùi thân cho chóng khỏe,
Bữa ăn tẩm bổ chút thêm vui.
Nữ trang sắm sửa theo thông lệ,
Nhan sắc qua loa góp mặt đời.
Tiền bạc ngân hàng luôn tính gọn,
Tài năng kế toán thật rành thôi.
Tài năng kế toán thật rành thôi,
Đạo đức khuyên chồng con tới lui.
Chớ có xài hoang vung quá trán,
Phải nên vén khéo sống theo thời.
Đau thương chút đỉnh đừng than vãn,
Khốn khổ bao nhiêu cũng mỉm cười...
Tỷ phú, tôi nay thành triệu phú,
Mấy người thiên hạ được như tôi?
Dương Hồng Kỳ
duonghongky- Tổng số bài gửi : 56
Join date : 17/12/2012
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC