NAM HÀ, ĐẦM ĐÙN NHỮNG NĂM THÁNG ĐA ĐOAN!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NAM HÀ, ĐẦM ĐÙN NHỮNG NĂM THÁNG ĐA ĐOAN!
Nam Hà, Đầm Đùn
Những Năm Tháng Đa Đoan !
(để tặng những ai từng ở trại tù trạn Nam Hà, các khu A,B,C)
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Giã từ rừng rú chốn Sơn La,
Về xuôi Phủ Lý xứ Nam Hà
Đèo Ban ngoái lại, hồn cô quạnh!
Xương vùi dốc đá...ngút ngàn xa.
Mường Cơi tầm tả mưa lầy lội...
Mường Thải thâm sâu núi chất dày…
Chạm bến Ô Lâu chiều phờ phạc,
Nhuốm màu tang tóc ngậm ngùi thay!...
Ba Sao, Phủ Lý quanh co lối,
Đồi cao, trũng thấp,váng đầm đùn
Xa xa ngọn kéo dài cao thấp
Cửa khóa then cài, lạnh thấu xương.
Khói sương mờ ảo đồng mông quạnh,
Bùn loáng mốc hơi buốt lạnh căm,
Gập ghềnh bì bõm lầy trơn trợt,
Trông vời ngày tháng mịt mù tăm.
Dặn:... bỏ ngoài tai lời thảo khấu
Nằm lòng kinh điển thuộc từng câu
Lời loa inh ỏi điều tà giảng...
Bình tâm thanh thản, chẳng âu sầu.
Giận đời giam hảm sau rào dậu
Vì đâu lâm cá chậu chim lòng,
Trông vời xa lắc trời Nam đó,
Chỉ thẹn thùng món nợ núi sông.
Mười năm quanh quẩn ai còn mất,
Khổ nạn một thời da bọc xương,
Bóng dáng thân còm lê vất vưởng,
Những bóng ma trơi dò dẩm đường. ..
Tháng năm hằn khắc còn ghi dấu,
Ngàn sau câu chuyện mãi lưu truyền,
Nơi này một thuở nhiều hư huyển,
Ngàn điều hư huyển vốn triền miên.
Vần thơ từng viết sau song sắt,
Theo gió bạt phiêu giữa bụi trần
Giờ đây vẽ lại bức tranh cũ,
Ngàn nỗi đa đoan, triệu vết hằn.
hathai- Tổng số bài gửi : 33
Join date : 19/12/2012

» Bài xướng họa "Nỗi niềm Tháng tư" và" tháng tư tưởng nhớ"
» ĐOẢN KHÚC TỪ LY
» HUẾ MẾN YÊU
» CÓ NHỮNG...
» CÓ NHỮNG CƠN MƯA
» ĐOẢN KHÚC TỪ LY
» HUẾ MẾN YÊU
» CÓ NHỮNG...
» CÓ NHỮNG CƠN MƯA
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC
» O
» có những dòng sông
» Lẩn thẩn tuổi già