TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

Lang  2015  Thang  TÌNH  2013  phan  điều  2019  Thanh  thoi  post  Viet  trịnh  ngoc  trang  đăng  2014  hành  THƯỜNG  ngươi  PHÚT  

Latest topics
» Chúc Tết thi nhân
ĐÃ MẤT EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
ĐÃ MẤT EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
ĐÃ MẤT EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
ĐÃ MẤT EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
ĐÃ MẤT EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
ĐÃ MẤT EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
ĐÃ MẤT EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
ĐÃ MẤT EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

» Cảnh Thu
ĐÃ MẤT EmptySat Oct 28, 2023 8:11 pm by Cẩm Thanh

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


ĐÃ MẤT

Go down

ĐÃ MẤT Empty ĐÃ MẤT

Bài gửi by motthoi Tue Jan 29, 2013 12:35 am


Xướng

Hỡi người em gái ở ven sông
Sao nỡ rời xa - vội lấy chồng?
Én liệng, xuân về... buồn chắn lối
Lá bay, thu tới... lạnh se lòng !
Đường xưa ngơ ngác cơn mưa hạ
Lối cũ bàng hoàng ngọn gió đông
Kỷ niệm ngày xưa... thao thức nhớ
Hỡi người em gái ở ven sông !!...

May 30th. 2012
Motthoi


*** ĐỜI LỮ THỨ ***

Túp lều bé nhỏ cuối triền sông
Gió táp mưa sa - lạnh chất chồng
Cánh võng liêu xiêu... sầu rấp ngõ
Chòm mây lãng bạt... quạnh bên lòng
Con tôm cái tép thưa ngày nắng
Ngọn lúa chòm rau thất vụ đông
Gói ghém mà thương đời lữ thứ
Túp lều bé nhỏ cuối triền sông !!...

05/ 06 / 2012
Tịnh Vân




Hậu Giang (Họa)

Có nhớ quê nhà chín cửa sông,
Giao Long vời vợi hận vương chồng.
Chàng đi thuở ấy chăn buồn lạnh,
Thiếp ở năm nay chiếu đắp lòng.
Ngọn nến heo may trời tháng hạ,
Đèn cầy héo hắc gió mùa đông.
Giờ đây thiếp vẫn hằng mơ tưởng,
Có nhớ quê nhà chín cửa sông.

TTT
May. 31.2012


HÃY CÒN!

Hỡi người tình cũ ở bên sông
Ngày ấy người đi! em...lấy chồng
Có phải tình chàng đà rẽ lối
Hay là cuộc chiến khiến xao lòng?
Bao năm chia cách tình còn mãi
Lắm nỗi nhớ nhung năm tháng đông
Sao nỡ đành quên không trở lại
Để người tình cũ lạnh ven sông!?

Thụ nhân HKV.
May. 31th 2012



VẪN CÒN

(Thủ Vĩ Ngâm, Kính Họa Nguyên Vận )


Còn đây, dấu tích một dòng sông
Xương trắng hồn oan ngập chất chồng
Gian khổ nửa phần do trái lối
Tang thương toàn cõi tại gian lòng
Giống dòng ly tán từ sơ hạ
Huynh đệ tương tàn tận cuối đông
Vết nán khó nguôi ngoai nỗi nhớ
Còn đây, dấu tích một dòng sông!

May 30th.2012
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết