TRẢ EM
TRẢ EM
Trả em một chút nắng hanh
Để em tìm lại tình anh thuở nào
Ngày xưa hoa bướm lao xao
Giờ đây gió lạnh mưa rào xác xơ
Trả em một chút mộng mơ
Cho em tìm lại câu thơ xuân tình
Mùa Đông còn chút bình minh
Giang tay đón mộng cho xinh nụ cười
Trả em một cánh hoa tươi
Tình nhân ngày lễ cho đời đẹp hơn
Cho em quên hết giận hờn
Cho em nhớ lại môi hôn ban đầu
Trả em một chút tình sâu
Để em vơi bớt nỗi sầu trong tim
Để em gối mộng từng đêm
Cho xanh mắt lệ bên thềm vu vơ
Cho em giây phút đợi chờ
Cho em kỷ niệm ngày thơ mãi còn
Cho em chẳng nhạt màu son
Lời thơ vẫn đẹp keo sơn vẫn đầy
Trả em một chút tình say
Cho em sống lại những ngày bên nhau .
Lida...
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» UKRAINA XUÂN CHINH CHIẾN
» Ukraina bão mùa chinh chiến
» Tháng tư hoài cảm
» THÁNG TƯ QUỐC HẬN
» TƯ HƯƠNG
» TƯỞNG NIỆM HOÀNG TRƯỜNG SA
» UKRAINA MỘT NĂM SAU
» NGẮM MAI VÀNG