LỘC ĐẦU NĂM
LỘC ĐẦU NĂM
LỘC ĐẦU NĂM
(Mến tặng các nữ thi sỹ)
Đầu năm đối diện với bà bầu
Tính nhẩm mồng năm ĐẼ mới rầu
Con gái lên ba chúc Tết bố
Con trai chưa nở đạp lưng bà
Bụng to ì ạch vui mời đón
Rượu chén tràn trề mặc sức câu
Đẽ Đái kỳ này không khó nữa
Cuối năm Đẽ tiếp mới nhiệm mầu...
LV Hạt, mồng 7 hạ nêu
LÙI LẠI
(Thân tặng cácNữ Thi Sĩ trẻ)
Đón Tết, mừng luôn cả cái bầu
Du Xuân mang bụng chắc hơi rầu ?
Tới lui vướng mắc..con người mẹ
Lên xuống khó khăn chân cẳng bà
Sắp đẽ chẳng lo- mãi ít chữ
"Gần ngày" không ngại-cứ đôi câu
Năm sau nếu "có" thì lùi lại
Để được "thảnh thơi" hưởng sắc mầu .
Feb. 16th.2013
motthoi
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84
AN ỦI
Niềm riêng !
Trót lỡ vui chơi bụng cấn bầu
Như diều đứt chỉ biết về đâu
Nhiều năm dạ chặt gương ngời sáng
Một khắc tình lơi bóng tủi sầu
Ngoài ngõ cười chê người khoái lạc
Trong nhà ghét bỏ mắt quầng sâu
Dèm pha bỡ ngỡ đời xuân sắc
Quyết giữ niềm riêng tối nguyện cầu
Vancali 5.28.08
AN ỦI
Ai trách làm chi chuyện có bầu
Thời nay "thông cảm" ...có sao đâu
Nếu mà giữ được thì càng tốt
Trái lại lỡ rồi ...chớ khổ sầu
Dù chuyện gái trai chưa chín chắn
Nhưng tình mẫu tử thật thâm sâu
Đành thôi-cứ nghĩ là xui xẻo
Mình đã sang ngang-bị gãy cầu
motthoi Feb.16th.2013
Trót lỡ vui chơi bụng cấn bầu
Như diều đứt chỉ biết về đâu
Nhiều năm dạ chặt gương ngời sáng
Một khắc tình lơi bóng tủi sầu
Ngoài ngõ cười chê người khoái lạc
Trong nhà ghét bỏ mắt quầng sâu
Dèm pha bỡ ngỡ đời xuân sắc
Quyết giữ niềm riêng tối nguyện cầu
Vancali 5.28.08
AN ỦI
Ai trách làm chi chuyện có bầu
Thời nay "thông cảm" ...có sao đâu
Nếu mà giữ được thì càng tốt
Trái lại lỡ rồi ...chớ khổ sầu
Dù chuyện gái trai chưa chín chắn
Nhưng tình mẫu tử thật thâm sâu
Đành thôi-cứ nghĩ là xui xẻo
Mình đã sang ngang-bị gãy cầu
motthoi Feb.16th.2013
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC