KIẾM TÌM
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ TỊNH VÂN
Trang 1 trong tổng số 1 trang
KIẾM TÌM
***KIẾM TÌM ***
Ta trở về đầu non
Non cũng già , chớm bạc
Nhớ người xưa ta hát
Lời theo về chân mây !...
Em chẳng về cùng non
Bỏ mình ta lại đó
Âm vọng vào vách đá
Lời tình buồn căm căm !
Thì cứ như ngàn năm
Gió trăng chờ nguyệt bạch
Đợi nhau tìm lên non
Giữa đất trời ta hát...
Nao nao chiều viễn phương
Ngậm ngùi câu đồng vọng
Người say giấc miên trường
Tìm nhau - tìm chẳng đặng !
Một nửa đời phong ba
Khói sương mù viễn cố
Sao vẫn chỉ mình ta
Lang thang chiều tuyệt lộ
Trở về nơi đầu non
Vọng trời cao mà hỏi
Nghe đất đá trở mình
Chiều thái hư chẳng vội !...
Đợi ta về nha em
Hẹn - chờ từ khởi thủy
Tự nguồn cội ngàn năm
Từ viễn trường linh khí
Lạc mất nhau từ ấy
Vẫn không thôi vọng tìm
Ta làm cuộc hóa thân
Tìm về em - vĩnh cựu !
Đường về gian nan quá
Chỉ một ta lạc loài
Kiếm tìm trong giấc ảo
Bóng em về tinh khôi !!...
01 / 03 / 2013
Tịnh Vân
Nguyễn Thị Thanh Lan- Tổng số bài gửi : 35
Join date : 20/12/2012
Age : 63
Đến từ : VIỆT NAM
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ TỊNH VÂN
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC
» O
» có những dòng sông
» Lẩn thẩn tuổi già