TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

Thanh  Lang  Viet  đăng  TÌNH  phan  2013  ngoc  thoi  2014  ngươi  post  2015  Thang  2019  hành  điều  THƯỜNG  trịnh  PHÚT  trang  

Latest topics
» GÁI BÌNH ĐỊNH
BÂNG KHUÂNG EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
BÂNG KHUÂNG EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

» Cảnh Thu
BÂNG KHUÂNG EmptySat Oct 28, 2023 8:11 pm by Cẩm Thanh

» Mưu thâm Hán cộng
BÂNG KHUÂNG EmptyFri Sep 08, 2023 10:19 pm by Cẩm Thanh

» Lễ Vu Lan
BÂNG KHUÂNG EmptyWed Aug 30, 2023 12:21 am by Cẩm Thanh

» Hạ hồng
BÂNG KHUÂNG EmptyWed Aug 23, 2023 2:35 pm by Cẩm Thanh

» Vô Đề
BÂNG KHUÂNG EmptyMon Aug 21, 2023 2:49 pm by Cẩm Thanh

» XUÂN BIỆT XỨ
BÂNG KHUÂNG EmptySat Jul 15, 2023 6:15 pm by minhsn12

» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC
BÂNG KHUÂNG EmptySun Jul 09, 2023 10:58 pm by minhsn12

December 2023
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


BÂNG KHUÂNG

Go down

BÂNG KHUÂNG Empty BÂNG KHUÂNG

Bài gửi by motthoi Sat Dec 21, 2013 3:22 am

Wink 



BÂNG KHUÂNG

Nhìn nét hằn in của tuổi già
Giật mình nghĩ đến tấm thân ta
Ngày đêm cặm cụi bề cơm áo
Chiều sáng lay hoay chuyện cửa nhà
Ngoảnh lại - chao ôi đà trắng tóc
Quay qua... ơi hỡi đã thâm da!
Tâm tư bối rối, lòng chua xót
Nhìn nét hằn in của tuổi già!...

Dec. 21st. 2013
Motthoi


SUY NGHĨ MÀ CHI!
(Bài họa)

Suy nghĩ làm chi- để chóng già!
Càng thêm phiền não đến đời ta
Anh em làng cũ còn bao đứa
Con cháu quê người hiện mấy nhà
Vất vả quanh năm phai bạc tóc
Dãi dầu mưa nắng thoái hằn da
Quành đi, quẩn lại- ai ngăn nổi!
Suy nghĩ mà chi hỡi bạn già!

                   Trương Văn Lũy



                  CÁI GIÀ
          Kính họa y vận Bâng Khuâng
                    của Motthoi

Cố tránh nhưng không khỏi cái già
Lưng còng, gối lỏng, gậy dìu ta
Cả ngày lẩn quẩn trong nhà bếp
Suốt tháng loanh quanh cũng bếp nhà !
Chẳng phải ra đường sợ chói mắt
Mà là ngại nắng bám đen da !
Nghĩ mà tức giận cho ta quá
Cố tránh nhưng không khỏi cái già.
                               Thục Nguyên
                             VA Dec/21/2013


MÃI CÒN XUÂN

Cứ nghĩ còn xuân, sẽ chẳng già
Bảy mươi thì cũng vẫn là ta
Chiều chiều lướt net, tinh tường mắt
Sáng sáng ngâm thơ, rộn rã nhà
Râu tóc bạc phơ càng đẹp lão
Đồi mồi lấm tấm lại tươi da
Ung dung tự tại cùng năm tháng
Cứ nghĩ còn xuân, sẽ chẳng già !
                      Phương Hà



ĐỪNG SỢ
Họa vui.

Huynh ơi- đừng có sợ chi già.
Thiên hạ một mè đâu chỉ ta.
Lexus, chiều chiều bay giữa phố.
Sauna, sáng sáng tắm trong nhà.
Đông trùng- chén mãi càng đen tóc.
Hạ yến- xơi hoài cũng đỏ da.
Bia hộp, whisky đầy đủ cả.
Huynh ơi- đừng có sợ chi già.

THY LỆ TRANG.
MASSACHUSETS


Kính họa  Bâng khuâng

                Sống già.

   Ai chẳng có khi ngẫm cảnh già
   Qua thời bảy chục với người ta
   Bắp cơ teo lại đành co vó
   Gân cốt loảng ra chịu ở nhà
   Xuân sắc còn đâu - đầu bạc tóc
   Lảo niên tới đó - mặt nhăn da
   Bạn ơi! Quy luật nào thay được
   Thôi hãy an tâm thuận cảnh già.

                                    Hồ Trọng Trí


XUÂN ĐÃ QUA RỒI

Xuân đã qua rồi sẽ phải già
Quan tâm chỉ để bận lòng ta.
Sáng mờ tưởng nhớ phương trời cũ
Chiều tối đón chờ chuyện xứ nhà.
Vóc dáng nghênh ngang râu tóc lão
Dung nhan chỉnh chạc gốc làn da.
Chơi ngông lão vẫn còn xuân lắm
Kẻo có người yêu cái tuổi già.

Hải Rừng
22/12/2013



CHỚ GỌI GIÀ

Thất thập cổ lai... chớ gọi già !

Tấm thân tứ đại, phải chăng ta?

Đêm đêm nằm ngủ, không gài cửa,

Sáng sáng ra đi, chẳng giữ nhà.

Lo lắng  càng thêm đầu bạc tóc,

Buồn rầu chỉ tổ mặt nhăn da.

Còn duyên, còn nợ, còn vui sống,

Thất thập cổ lai... chớ gọi già !.

CHÁNH MINH
Dec. 25, 2013


CHƯA CHỊU GÌA

Năm tháng không đo đúng tuổi già
Mỗi người mỗi nghiệp....chẳng giống ta
Trung niên cứ phải vì đời sống
Lớn tuổi hưu rồi chỉ ở nhà
Nhổ cỏ trồng cây cho đẹp mắt
Dầm mưa tắm nắng để hồng da
Quanh đi quẩn lại.....như con trẻ
Năm tháng không dùng đo tuổi già

KĐL   Dec 25 2013


THƠ NHẠI VẬN
(tiếu ngạo, bát cú vận họa)

Sáng trà, tối rượu sướng thân già
Mọi chuyện ngoài tai, khỏe quá ta!
Chẳng lạnh đâu cần mua kép áo
Không sang đã đủ tậu đôi nhà
Soi vào trong kiếng mượt mà tóc
Ngắm xuống trên mình óng ả da
Chân bước ung dung, nền trải thảm
Sáng trà, tối rượu sướng thân già

Hạ Thái

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết