TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

2015  TÌNH  Thang  2014  hành  trịnh  đăng  2019  2013  điều  ngươi  post  THƯỜNG  Lang  PHÚT  phan  Viet  Thanh  ngoc  trang  thoi  

Latest topics
» Tháng Tư cảm tác
thoi - THƠ HỌA - Page 8 EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
thoi - THƠ HỌA - Page 8 EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
thoi - THƠ HỌA - Page 8 EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
thoi - THƠ HỌA - Page 8 EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
thoi - THƠ HỌA - Page 8 EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
thoi - THƠ HỌA - Page 8 EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
thoi - THƠ HỌA - Page 8 EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
thoi - THƠ HỌA - Page 8 EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
thoi - THƠ HỌA - Page 8 EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


THƠ HỌA

4 posters

Trang 8 trong tổng số 10 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Dec 16, 2013 12:46 pm

BẢO LỘC NGÀY XƯA....

Một khoảng không gian đẹp tựa thơ
Lung linh huyền ảo vạn sao mờ
Bầu trời lãng đãng sương buông khói
Hồ nước long lanh trăng nhả tơ    
Ngơ ngẩn hồn say đêm lạc lối
Lênh đênh thuyền giạt sóng xô bờ
Tách trà sen ướp hương thơm ngát
  Say đắm đôi lòng lạc cõi mơ.  

                       Phương Hà






CAO NGUYÊN NGÀY ẤY
Nương vận

Cao nguyên ngày ấy - vạn lời thơ...
Bảo Lộc giờ đây đã khuất mờ
Nhớ mãi đôi mình vương suối tóc
Thương hoài hai đứa vướng cung tơ
Em đi quạnh vắng... sương nhòa bến
Anh ở cô đơn... khói ngập bờ
Hương phấn năm xưa còn ấp ủ
Bóng ai ẩn hiện... chỉ là mơ !...

Dec. 16TH. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Dec 19, 2013 11:47 am





GIẤC XƯA

Anh rước em về thuở cổ sơ
Buổi hồng hoang những triệu năm thừa

Đất, Trời, Mây, Gió
Thèm tơ nắng

Hoa, Cỏ, Sông, Hồ
Khát bụi mưa

Em - Lãng du trên tầng tuyết vỡ
Anh - Tham thiền dưới bóng trăng đưa

Vô minh
Sao ý tình ngây ngất
Bờ mộng đã tràn khắp Cõi Thơ.

Dương Quân


VU VƠ

Mời Người trở lại lúc ban sơ
Vạn kiếp trăng sao đếm cũng thừa
Đá cuội bên sông ngồi đợi nắng
Nai tơ cạnh suối đứng chờ mưa
Anh mê Trái Cấm...bàn tay với
Em lụy tình trần....ánh mắt đưa
Khờ dại -ái ân say đắm đuối
Mơ về... choán ngập cả Hồn Thơ!.

Dec. 20TH. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 22, 2013 11:11 pm


Merry Christmas and Happy New Year

Xuân Giáp Ngọ.

Giáp Ngọ năm nay vẫn tuổi trời,
Mong sao họp mặt lão mà chơi.
Bảy mươi hội ngộ cùng sum họp,
Ba tám xa nhà cũng thảnh thơi.
Vận nước còn đang cơn bỉ cực,
Non sông vẫn lại rối tơi bời.
Nhân quyền dân chủ nào đâu thấy,
Chỉ thấy hung thần chấn bể khơi.

TTT(2014)



GIÀ MỪNG TẾT
(Nương vận)

Xuân về én liệng khắp bầu trời
Mộng ước cùng nhau họp mặt chơi
Hưu trí sớm khuya -anh rảnh rỗi
Dưỡng già sáng tối - bạn nhàn thơi
Cũng vì vận Nước còn trôi nổi
Nên khiến tâm tư mãi rối bời
Giáp Ngọ cầu Người luôn khỏe mạnh
Chúc lành Quê Mẹ chốn trùng khơi.

Dec.22nd. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Dec 23, 2013 3:13 am

TẾT NHỚ QUÊ NHÀ
(Xuân Giáp Ngọ. 2014)

Xuân về phớt nhẹ - lạ́nh mưa sương!
Xao xuyến lòng ta, vướng chán chường
Khắc khoải tám câu trao tứ xứ
Bâng khuâng năm vận gởi mười phương
Trông vời gió lặng nghe oanh tỏ
Mòn mỏi sương tan thấy yến tường
Mang kiếp văn chương hồn viễn vọng
Trông về cố quận – rối tơ vương!
Trương Văn Lũy


XUÂN XA QUÊ
(Nương vận)

Tết đến, đường xa gội gió sương
Nhớ quê, ngoái cổ bao người chường
Gia đình tản mát đi ngàn hướng
Bè bạn phân ly dạt bốn phương
Đường cũ có mưa ? mây chẳng tỏ
Vườn xưa còn nắng? gió không tường
Có ai quên được bờ tre nhỏ
Cố quận... Xuân về mãi vấn vương.

Dec. 23rd. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty ĐOẠN TRƯỜNG

Bài gửi by motthoi Sun Dec 29, 2013 11:46 pm

KHÚC NGHÊ THƯỜNG
Tác giả: Camita

Đàn xưa trỗi nhịp khúc nghê thường
Phủ lặng tâm hồn nỗi vấn vương
Dạ cổ hoài lang lời rũ gió
Cung đình nhã nhạc tiếng vờn sương
Duyên nồng đượm nghĩa còn lưu luyến
Đã xót xa tình nhạt toả hương
Nguyệt lão lầm se hồn vất vưởng
Sầu tơ phách lạc đẫm canh trường

Camita
28/12/2013"


Nương Vận

ĐOẠN TRƯỜNG

Gió quyện đường mây ...cảnh khác thường
Sông hồ ảo mộng mãi còn vương
Lưng trời ẩn hiện đôi làn khói
Cuối nẻo long lanh mấy giọt sương
Nhớ lắm ...vườn xưa hoa ướm nhụy
Thương nhiều...lối cũ lá đơm hương
Vì đâu Tạo Hoá làm giông bão
Để khách ngàn phương luống đoạn trường.

Dec. 29th. 2013
motthoi


VÔ THƯỜNG



Trần gian bể khổ vốn vô thường

Dẫu biết sao mà vẫn lắm vương

Kiếp sống phù du như ngọn gió

Công danh tạm bợ tựa màn sương

Từ bi rộng mở - hoa khoe sắc

Hỷ xả vun trồng - nụ tỏa hương

Quá khứ, tương lai đừng nghĩ ngợi

Buông lơi phiền não giữa đêm trường.

Như Thu


Được sửa bởi motthoi ngày Mon Dec 30, 2013 8:17 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Dec 30, 2013 11:13 am


Nương Vận

ĐOẠN TRƯỜNG

Gió quyện đường mây ...cảnh lạ thường
Sông hồ ảo mộng mãi còn vương
Lưng trời ẩn hiện đôi làn khói
Cuối nẻo mơ hồ mấy giọt sương
Nhớ lắm ...vườn xưa hoa ướp nhụy
Thương hoài... lối cũ lá dồn hương
Trách sao ông Tạo cơ cầu mãi
Để khách ngàn phương luống đoạn trường!...

Dec. 29th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty CHÚC TẾT THI HỮU

Bài gửi by motthoi Mon Dec 30, 2013 8:05 pm

MỪNG TẾT GIÁP NGỌ!

(vui xuân Giáp Ngọ. 2014)

Mới đón tết tây – liền tết ta!
Mail thơ đầy dẫy bạn gần xa
Xem trang bằng hữu tình tha thiết
Biết ý thi nhân nghĩa đậm đà
Ước cảnh xuân về luôn sáng quắc
Mơ nguồn thơ lại mãi không nhòa
Dăm câu khai bút cầu năm mới…
Vạn sự an khang - đến mọi nhà!

                     Trương Văn Lũy


                     Bình Thuận



CHÚC TẾT THI HỮU

Nương Vận

Xuân về kính chúc Bạn Thơ ta
Gần cạnh hay đang ở rất xa
Tự tại -trà ngon...hồn vút bổng
An nhiên -rượu ngọt...trúc là đà
Tám câu nghĩa đậm -không mờ nhạt
Bảy chữ tình thâm -chẳng có nhòa
Tết đến, cầu xin cho tất cả
Bình an , phước lộc , khỏe vui nhà.

Dec. 30th. 2013
motthoi


Version 2

CHÚC TẾT THI HỮU

Nương Vận

Xuân về kính chúc Bạn Thơ ta
Kề cận hay đang ở rất xa
Tự tại -trà ngon... lòng thấm thía
An nhiên -rượu ngọt... bóng la đà
Tám câu nghĩa đậm - không mờ khuất
Bảy chữ tình sâu - chẳng nhạt nhòa
Tết đến, cầu xin cho tất cả
Bình an - phước lộc... khỏe muôn nhà !!

Dec. 30th. 2013
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Tue Dec 31, 2013 11:17 am; sửa lần 3.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty KỲ HOA

Bài gửi by motthoi Tue Dec 31, 2013 12:14 am

Bài xướng


MEN XUÂN


Đông bước qua rồi, lại đến xuân.
Trần gian tô điểm đẹp muôn phần.
Trời xinh rực rỡ say duyên nắng
Má đỏ rộn ràng mộng ái ân
Lòng cũ hẳn chôn vùi kỷ niệm
Năm này chắc gặp được tình quân.
Gió đêm nhè nhẹ vờn trên má.
Sao nụ hôn em vẫn ngại ngần???

THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS


Bài họa

HƯƠNG XUÂN.

Hân hoan trời đất bước vào xuân.
Khơi dậy niềm vui gấp bội phần.
Thân thể dâng tràn nguồn cảm xúc.
Tâm hồn thấm đẫm khúc hồng ân.
Trữ tình, tha thiết làn quan họ.
Dồn dập, tưng bừng nhạc trống quân.
Say đắm ngàn hoa bên cánh bướm.
Thẹn thùng thiếu nữ mắt trong ngần.

Song Thu.



   TÌNH XUÂN.

Bầu trời ấm áp nắng mùa xuân
Xác pháo nhà ai cũng góp phần
Cảm phục tài năng luôn mến mộ
Ngợi ca nghĩa cử vẫn tri ân
Say mê kẻ sĩ lưu thành tích                
Đắm đuối giai nhân thắng quán quân
Chú rể cô dâu cùng đón khách
Đầu năm đám cưới đẹp vô ngần !

             Như Thu


KỲ HOA
Nương vận

Thu qua mà dáng hãy còn Xuân
Tỏa ngát hương thơm...thắm vạn phần
Quả ngọt xanh tươi  -là phước báu
Men tình đỏ rực  -ấy hồng ân
Ong vờn quanh quẩn...Vua bày trận
Bướm lượn vòng vo...Tướng khiển quân
Vạn vật say mê nhìn đắm đuối
Kỳ hoa dị thảo đẹp vô ngần !.

Dec. 31st 2913
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Dec 31, 2013 11:23 am

KỲ HOA

Nương vận

Chưa xuân mà tưởng đã vào Xuân
Tỏa ngát hương thơm...thắm vạn phần
Quả ngọt xanh tươi -là phước báu
Men nồng đỏ rực -ấy hồng ân
Ong vờn quanh quẩn...Vua bày trận
Bướm lượn vòng vo...Tướng khiển quân
Vạn vật say mê và đắm đuối
Kỳ hoa dị thảo đẹp vô ngần !.

Dec. 31st 2913
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty NGUYỆN CẦU

Bài gửi by motthoi Tue Dec 31, 2013 2:36 pm

HOÀI CẢM
Tác giả: Camita

Dẫu xót xa buồn lạc nẻo thơ
Vầng trăng thổn thức lệ hoen mờ
Hồn ngơ ngẩn tiếc hoài ru mộng
Dạ luyến lưu nhìn mãi phủ mơ
Có phải tình đi sầu trỗi nghẹn
Vì sao hận đến tủi dâng chờ
Du đời khắc khoải chiều vô vọng
Dẫu xót xa buồn lạc nẻo thơ

Drcami Ta
31/12/2013


NGUYỆN CẦU
Nương vận

Nguyện cầu gió lạ thổi vào thơ
Để ánh đèn khuya khỏi nhạt mờ
Nhớ bậu bên thềm -chưa hết mộng
Thương Người cạnh cửa -vẫn còn mơ
Giang đầu tháng rộng...hoài trông ngóng
Cuối nẻo ngày dài...mãi đợi chờ
Một thoáng  -tình xưa bừng sống dậy
Nguyện cầu gió lạ thổi vào thơ!.

Dec. 31st. 2013
motthoi

New Version
TV corrected

NGUYỆN CẦU
Nương vận

Nguyện cầu gió lạ thổi vào thơ
Để ánh đèn khuya khỏi nhạt mờ
Nhớ bậu - thềm trăng chưa dứt mộng
Thương nàng - cửa gió hãy còn mơ
Năm dài tháng rộng...hoài trông ngóng
Nắng sớm mưa mai...mãi đợi chờ
Một thoáng - tình xưa bừng sống dậy
Nguyện cầu gió lạ thổi vào thơ!.

Dec. 31st. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Fri Jan 03, 2014 4:27 pm

Thanh Lương, sáng tác ít, nhưng thơ Đường rất hay,  
tính thơ khí phách, ngang tàng có chút DU CÔN, thế mới độc.






CÁI KHỔ CỦA TUỔI LỚN



Bài xướng Thanh Lương



I.

Tuổi lớn, từ xưa khổ lắm mà!

Khó đi, khó đứng lúc vào ra

Xe lăn đoạn tuyệt thời ngang dọc

Gậy trúc triệt tiêu bước hải hà

Thế giới nhạt nhòa trong xó bếp

Trần ai gọn lõn giữa căn nhà

Lại nhiều sai sót trong sinh hoạt

Con cháu thấy phiền ráng bỏ qua!



II

Xứ ngườøi tháng lụn với ngày qua

Tuổi trẻ chưa lâu đã tuổi già

Vô kế, đành thua trò trắng tóc

Bất tài, cam chịu kiểu nhăn da

Thời gian ánh chớp khôn ngăn lại

Lão bệnh khoanh vùng hết lối ra

Tự cổ, luật trời luôn cố định

Đất cao niên gần đất tha ma



NGHỊ GẬT

(Nương vận bài Cái Khổ Của Tuổi Lớn

của Thanh Lương)



Bài họa Thái Quốc Mưu



I.

Bả danh cám dỗ khó ai mà...

... giấu giếm! Cuối cùng cũng lộ ra...

Bởi kém đức tài nên gục gặc,

Hay do lợi lộc mới hề hà?

Ngại? - Lo thất sủng đành bôi mặt!

Chống? - Sợ bày mưu đến đốt nhà?

Để cái lương tri đi trốn biệt

Mặc tình cuộc thế cứ lần qua!



II

Sợ chuỗi thời gian cứ lướt qua!

Tối ngày lòn cúi cái thân già

Lưng cong, gối mỏi do nâng sếp

Mặt nhẵn, môi dày bởi kéo da

Dân đói, dân kêu luôn mặc kệ

Đơn xin, đơn xét cứ ì ra.

Ngoài đường vênh mặt: “Ta ông nghị!”

Nhưng, chẳng giống người, giống quỷ ma!

Atlanta, Dec. 31, 2013





SƯỚNG KHỔ TẠI TA



Bài họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt



I

Xưa nay vẫn phải vậy thôi mà

Món nợ trần đời sẵn dọn ra

Đương sức nóng bừng như núi lửa

Tàn hơi lạnh lẽo tựa băng hà

Trẻ thì ngang dọc cùng sông biển

Già chịu loanh quanh tận xó nhà

Ví phỏng trăm năm dài, khỏe mãi

Đâu cần níu kéo tháng ngày qua!



II

Cố níu thời gian vẫn vụt qua

Vui chưa trọn cuộc đã sang già

Mai sau dẫu mất mau thơm tiếng

Trước hết chỉ còn ngại thối da

Suy gẫm tận tường nào lối đến

Tìm tòi cặn kẻ nọ đường ra

Ơn trời cho sống thì vui hưởng

Chớ để cổ bàn cúng xác ma

Jan-01-2-14





XIN KÍNH VIẾT NƯƠNG VẬN

TUỔI GIÀ

I

Vô thường... bịnh, lão có chi mà!
Ốm yếu, khó khăn sẽ hiện ra
Sáng sớm -vịn giường...nhìn khung cửa
Đêm khuya -chống gậy...ngắm Ngân Hà
Khi xưa cỡi ngựa rong đường phố
Giờ lại lăn xe dạo góc nhà
Con cháu  hoan hô Ông "hế́t sẫy"
Sang phòng ở cạnh rước Bà  qua!.

II

Cực khổ xứ  người rồi cũng qua
Gió sương chẳng quản tấm thân già
Xa Quê năm tháng -đà thay tóc
Lìa Xóm bao ngày -đã đổi da
Đất Nước mịt mù không lối thoát
Đồng Bào tăm tối chẳng đường ra
Đành thôi số phận do Trời định
Phút cuối  đời ta...một đám ma!.

Jan. 3rd. 2014
motthoi


NEW VERSION
TV corrected

XIN KÍNH VIẾT NƯƠNG VẬN

TUỔI GIÀ

I

Vô thường... bịnh, lão có chi mà!
Già yếu, khó khăn... sẽ thấu ra
Hửng sáng men tường nhìn cửa chớp
Tàn canh chống gậy ngắm Ngân Hà
Khi xưa "xế hộp" rong đường phố
Giờ lại "xe lăn" dạo góc nhà
Con cháu vỗ tay: "Ông "hế́t xẫy"
Thử sang phòng cạnh... rước Bà qua!"...

II

Cực khổ xứ người rồi cũng qua

Gió sương chẳng quản tấm thân già

Xa Quê mấy đỗi - mòn râu tóc

Biệt xứ bao ngày - nhũn thịt da

Đất Nước mịt mù không lối thoát

Quê hương tăm tối chẳng đường ra

Đành thôi số phận do Trời định

Phút cuối trong đời... một đám ma!.


Jan. 3rd. 2014
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Sun Jan 05, 2014 11:28 am; sửa lần 2.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Fri Jan 03, 2014 11:42 pm

GIÀ THAN TẾT !
-/-

Tết nhứt làm chi, vậy hỡi Trời
Tiền hưu chẳng có lấy gì vui
Áo quần cũ rích đành dùng lại
Mụ vợ già nua chẳng dám lơi
Ngắm lại hinh dong đà vặn vẹo
Gặp đàn con cháu cũng xin cười
Vần thơ ngẩu hứng ngày xuân đến
Ly rượu ấm lòng,…thế thảnh thơi!

                   Văn Thanh


ƠI TRỜI!
Nương vận

Năm cùng tháng tận...ớ ơi Trời!
Ngó lại bà con -hết muốn vui
Vách đất xiu vèo...chân cột lỏng
Xương sườn lủng lẳng...thắt lưng lơi
Không hoa dịp Tết, xin đừng trách
Chẳng bánh ngày Xuân ,chớ có cười
Ngoại giặc, trong gian...ngàn bất hạnh
Bù đầu, tối mặt...thuở nào thơi !.

JAN. 4TH. 2014
motthoi

New version
TV chỉnh lại

ƠI TRỜI!
Nương vận



Năm cùng tháng tận... Ới ôngTrời!

Ngó lại nhìn qua - hết muốn vui

Vách đất vẹo xiêu ...chưn cột lỏng

Xương sườn lủng lẳng ...thắt lưng lơi

Chẳng hoa trái Tết - xin đừng trách

Không bánh mứt Xuân ,chớ có cười

Ngoài giặc, trong gian... ngàn bất hạnh

Bù đầu, tối mặt... thuở nào thơi !.



JAN. 4TH. 2014

motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty TIẾC

Bài gửi by motthoi Wed Jan 08, 2014 12:11 pm

ANH Hai THANH

THƠ VUI TẶNG ANH. NẾU ANH 84 THÌ ANH SỬA LẠI

N

TÌNH ĐẦU

Những buổi ban đầu anh gặp em
Ngàn sao lấp lánh giữa trời đêm
Vai gầy tóc xõa, băng trinh quá
Liễu rũ trăng thề, diệu vợi thêm
Bịn rịn, mờ dần đôi mắt ướt
Luyến lưu, dang rộng cánh tay mềm
Cái thời non trẻ thơ ngây ấy
Hẹn ước nhau rồi chẳng dễ quên

Văn Thanh
Saigon 7/1/2014


TIẾC

"Tám ba" ...nhớ lại lúc ôm em
Ghế đá công viên quá nửa đêm
Dạo đó bên nhau  -ôi sướng quá
Bây giờ xa cách  -chỉ buồn thêm
Bao năm lặn lội ...thân đà yếu
Ngày tháng đi hoang...cẳng đã mềm
Tiếc nuối yêu đương hồi "tuổi dại"
Già rồi "chuyện cũ" mãi không quên.

Jan. 8th. 2014
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Thu Jan 09, 2014 3:46 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty LẨM CẨM

Bài gửi by motthoi Thu Jan 09, 2014 3:36 pm




CHIỀU BUỒN


Lão buồn đối kiếng thử coi chơi!
Ôi mặt hồ thu sóng quá trời
Kiểm lại thời gian đà xế bóng
Tra qua tư tưởng vẫn còn tươi
Tình thơ muốn viết không ai đọc
Hảo ý ưa trao chẳng có người
Mạng trống chiều êm ngồi độc mã
Tri âm đâu vắng để trao lời!

Trương Văn Lũy


LẨM CẨM
Nương vận

Rảnh rỗi ...soi gương ngắm mặt chơi
Da nhăn, tóc bạc...ối ơi trời!
May thay trí óc chưa tàn lụn
Hên quá tâm hồn vẫn tốt tươi
Tuy có cô đơn -nhà ít bạn
Nhưng mà nhộn nhịp -"Mạng" nhiều người
Vô thường, chấp nhận đời thay đổi
Biết nói gì ̣đây ?...đã hết lời!.

Jan. 9th. 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty MỪNG THYLETRAN HƯU

Bài gửi by motthoi Thu Jan 09, 2014 3:40 pm




VỀ HƯU.

Lục nhị hưu non đã đến rồi.
Êm đềm, cuộc sống nhẹ nhàng trôi.
Vần thơ vẫn đậm tình đôi lứa.
Bút ký chưa phai chuyện một thời.
Ấm áp vợ chồng vui hạnh phúc.
Xôn xao hoa cỏ đẹp duyên đời. .
Vườn rau có sẳn vầng trăng mộng.
Bạn hữu xin mời ghé đến chơi.

Thy Lệ Trang
MASSACHUSETS


MỪNG THYLETRANG HƯU

Mừng cho chị Cúc nghỉ hưu rồi
Cuộc ̉sống từ nay êm ả trôi
Đã hết bôn ba như lúc trước
Bắt đầu thụ hưởng tựa đương thời
Bên chồng..."mây nước" -yêu tròn kiếp
Cạnh bạn...thơ văn -mến suốt đời
Ngù sớm,dậy trưa...ôi thỏa mái
Bây giờ rảnh rỗi suốt ngày chơi!.

Jan. 9th. 2014
motthoi



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty GIÀ CÒN GÂN

Bài gửi by motthoi Tue Jan 14, 2014 7:06 pm

Thơ vui:

LÃO GIÀ DU XUÂN

Xuân đến khi nào cũng có ta!

Vui chung đâu dám lảng lơ già

Bông hoa rạng rỡ làm xao xuyến

Điện nước dồi dào chẳng bỏ qua

Nửa mảnh trăng thề luôn quyến luyến

Một hồ rượu quý khó lìa xa

Xe hư xuệch xoạc - tân trang lại

Vượt mấy dốc đèo - vẫn rú ga!

                 Trương Văn Lũy





GIÀ CÒN GÂN

Nương vận

Mai, lan, cúc ,trúc vẫn theo ta
Trà rượu lai rai...mặc tuổi già
Đầu tháng mây mưa không thiếu sót
Cuối tuần trăng gió chẳng cho qua
Nhìn hoa đào thắm...còn vương vấn
Ngắm nụ hồng tươi...khó muốn xa
Lội suối, leo đồi... dù tắt thở
Không hề chịu thả lỏng tay ga.

Jan. 14th.2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty CHAC KHONG HU

Bài gửi by motthoi Wed Jan 15, 2014 11:22 am

Thơ vui:

THẤY MÀ HAM

(Cảm tác khi hay tin HDT cưới vợ tư)

(Bài xướng)

Người bạn đồng niên cưới vợ tư

Lộc trời đây thiếu đó thêm dư

Cẩm nang tình ái đâu nơi bán?

Tuyệt tác phòng the mấy chỗ ừ?

Nhân thế tham lam không tuyển đệ

Thần tiên ích kỷ chẳng vi sư

Ai người dắt tớ vào mê lộ!

Quậy thử vài “tăng” rõ thực hư.

Quảng Huệ cẩn xướng



Thơ vui:

THẤY HẾT HAM

(Bài họa)

Hưởng lộc trời cho vợ thứ tư!

Mang thân thiếu thịt- bệnh càng dư

Chân đi khó bước nhờ cây chống

Cổ nói khàn hơi có tiếng ừ

Răng khoái thanh thang nhà cửa mở

Tóc đòi láng bóng kiểu nhà sư

Tuổi xuân mới đó mau thay đổi

Toàn bộ điêu tàn- rã mục hư!

Trương Văn Lũy


Bình Thuận



CHẮC KHÔNG HƯ

Nương vận

Trời ơi thật sướng...ẵm bà tư
Sức lực, tiền tài hẳn có dư
Bổ thận, sâm nhung... dùng ? -bạn gật
Cường dương, rượu bổ ...uống? -Ông ừ
Thương tình hãy nhận "đây" làm đệ
Rộng lượng xin cho ta bái sư
Vua chúa ngày xưa còn" sống "được
Sá gì mới bốn...chắc không "hư".

Jan. 15th. 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty TAO QUAN

Bài gửi by motthoi Wed Jan 15, 2014 11:59 pm

VỊNH ÔNG TÁO



Bài xướng Hạ Thái Trần Quốc Phiệt



Từ bùn đất sét nặn ông ra

Cứ réo ba ông chẳng gọi bà

Chăm giữ nồi niêu nơi bếp chủ

Canh chừng cửa ngõ chốn nhà ta

Sinh tiền tạm trú cùng than cũi

Già cỗi lưu thân với gốc đa

Chỉ việc hằng năm mang sớ tấu

Lên trời tháng Chạp, tối Hăm Ba.

Ca, USA. Canh Dần,2010.





TÁO QUÂN
Nương vận

Các vị đen thui...khó nhận ra
Còng lưng đội chảo giúp cho Bà
An nhiên -chẳng có than thân Táo
Tự tại -không hề trách phận Ta
Sống ở bên Người ...ngồi xó bếp
Chết về cạnh bạn...gối cây đa
Tất niên khăn gói đi trình tấu
Yến tiệc Thiên Đình...đủ cả ba.

Tết Giáp Ngọ - Jan. 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty NẶNG NGHIỆP

Bài gửi by motthoi Sun Jan 19, 2014 1:17 pm

Bài xướng

       TỰ THẸN
          Nhơn dịp hoạ thơ TLT

Văn vẻ chẳng ra cái mốc xì
Học đòi kia nọ cũng chi chi
Thẩn thơ ít vận mòn hơi sức
Quọt quẹt đôi câu liệt phế tỳ
Chuốt mãi để rồi xem ụt mịt
Học hoài sao vẫn thấy ngu si
Qua loa mấy chữ cho xong nợ
Nữ sĩ chớ cười cũng chớ khi

              Thục Nguyên


NẶNG NGHIỆP
Nương vận

Đánh bài không rõ cả con xì
Thi phú, văn chương chẳng biết chi
Bỏ ngủ, ham chơi hư thận,nhãn
Quên ăn, thích họa hại gan, tỳ
Trật lề ...bảy chữ -còn mê mẩn
Sai luật...tám câu -mãi cứ si
Cũng bởi tào lao...thơ nặng nghiệp
Cao minh chỉ dạy...chớ khinh khi.

Jan. 19th. 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty HOAI CAM

Bài gửi by motthoi Tue Jan 21, 2014 7:54 pm

BẾN CŨ ĐỀN XƯA
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Ánh nắng chiều rơi bóng đổ nghiêng
Lao xao sóng bạc vỗ ven triền
Đôi bờ cách bến sông bồi lở
Một vũng chung dòng nước xoáy xiên
Nền cũ cây đa trơ trốc gốc
Đền hoang tượng đá vội sang biên
“Ngàn năm guơng cũ soi kim cổ” (*)
Ngẫm nghĩ mà đau cảnh nhãn tiền!

Ca,USA:Mar 17-2012



HOÀI CẢM

Nương vận

Đường về cố quận dốc chênh nghiêng
Xơ xác phi lao rũ dưới triền
Dạo ấy thông già còn đứng thẳng
Bây chừ cổ thụ đã nằm xiên
Mái chùa thủng nát ngay bên chái
Thành mộ xoi mòn ở cạnh biên
Dấu vết thời gian cay nghiệt quá
Nhớ thương bóng Mẹ thuở sinh tiền!!.

Jan. 21st. 2014
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Thu Jan 23, 2014 11:58 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty GIAP NGO VUNG LEN

Bài gửi by motthoi Thu Jan 23, 2014 12:05 am

LỜI ĐẦU NĂM
(Xuân Giáp Ngọ, 2014)

Đầu xuân khấn nguyện khắp non sông!
Giữ vẹn giang san giống lạc hồng
Xóa sổ lưng mềm trò lắm lưỡi
Trừ căn miệng rộng thói thay lòng
Chưa quên láu cá - bao lần lấn!
Thì nhớ ươn hèn - mấy trận dông..
Biển đảo, Bạch Đằng đang dậy sóng
Coi chừng ơi lũ bợm cuồng ngông!

                           Trương Văn Lũy

GIÁP NGỌ VÙNG LÊN
Nương vận

Giáp Ngọ vùng lên cứu núi sông
Ngàn xưa chống giặc máu pha hồng
Thanh niên đảm lượt...đem toàn ý
Phụ lão tài ba...dốc một lòng
Đâu kể gió sương cùng nắng hạn
Sá gì bão tố với mưa dông
Tổ Tiên chiến tích còn ghi sử
Đập nát quân Tàu...chúng hết ngông.

Jan. 22nd. 2014
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Wed Feb 05, 2014 11:29 am; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty TẾT GIÁP NGỌ

Bài gửi by motthoi Thu Jan 23, 2014 10:26 am

ĐÓN TẾT GIÁP NGỌ

        Xất bất xang bang lội ngược dòng
        Năm tàn tháng lụn buốt chiều đông!
        Xoay vòng cuộc thế! người trăm nẻo
        Bè bạn loay hoay! chạnh tất lòng
        Mai cúc ngoài sân! khoe rực rở
      Trong nhà mâm tết! cũng bày xong
        Nhang đèn khấn nguyện cùng trời đất
        Ban phước dân ta thỏa ngóng trông...

             Cam Ranh. 23/01/2014
                Thằng khờ Vinh Bún



TẾTGIÁP NGỌ
Nương vận

Xuân sang sao lệ chảy thành dòng
Giặc chiếm non sông...dậy biển đông
Bão táp...cơ trời -đau đớn dạ
Phong ba...vận Nước -xót xa lòng
Bàn thờ Tiên Tổ đà chưng sẵn
Lãnh thổ Cha Ông chưa trả xong
Tết đến cầu mong đêm chóng sáng
Rạng ngời Đất Mẹ...thỏa hoài trông.

23 Tết Giáp Ngọ 2014
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Wed Feb 05, 2014 11:52 am; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sat Jan 25, 2014 11:38 am

TẾT GIÀ

-/-

Xuấn đến, thì ta đã hết xuân

Về vườn an sống cảnh thanh bần

Bày mâm ngũ quả, đôi ba thứ

Đón khách quan gia, chỉ mấy lần

Thơ rượu nhâm nhi, không vướng bận

Bạn bè thăm viếng, thật thanh nhàn

Hoa viên vui thú đôi năm nữa

Rũ bỏ trần ai, hết nợ nần.

Văn Thanh



XUÂN TUỔI GIÀ

Nương nận-Tặng anh Hai Thanh



Tám mươi năm lẻ mãi còn xuân

Giáp Ngọ chia vui... giúp kẻ bần

Sắm Tết phố chiều đi mấy lượt

Mua quà ́thương xá tới bao lần

An nhiên -cúc ,trúc, trà...thong thả

Tự tại -thơ, văn, rượu...rảnh nhàn

Đến lúc cõi đời ta giã biệt

Phủi tay...chẳng nợ cũng không nần.



Tết Giáp Ngọ 2014

motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Feb 03, 2014 8:05 pm



GIÁP NGỌ VIÊN THÀNH



Hạ Thái Trần Quốc Phiệt



Mở cửa chào Xuân đón ngựa bay

Gươm đàn cả gánh quảy vào đây

Dựng bờm lách gió băng ghềnh suối

Cất vó tung mình lướt cõi mây

Xích Thố Quan Công cùng cỡ thế

Bạch Long Tam Tạng hẳn như vầy

Giấc mơ tự cổ đang dần hiện

Mã đáo thành công, cuộc diễn này!..

Giao Thừa Giáp Ngọ, 2014

Thung lũng Hoa Vàng

Cali, USA





GIÁP NGỌ NHƯ Ý

Nương Vận



Đầu năm Giáp Ngọ ,én tung bay

Phước lộc, an bình đến cả đây

Mơ ước tình thương về với gió

Cầu mong hạnh phúc đến cùng mây

Thạch Sùng tiền lắm -không bằng thế

Bành Tổ tuổi cao -chẳng ̣được vầy

Ngựa hí vang lên lời chúc tụng

Tân niên trọn vẹn sướng vui này.



Feb. 3rd. 2014

Mồng Bốn Tết

motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Feb 04, 2014 12:18 am



Bốn Vó Phê


Rắn ngổng đuôi mừng đón ngựa về
Hương xuân rạo rực gió ngoài đê
Khát khao nồi bánh sôi hừng hực
Ngây ngất chậu hoa nở hả hê
Bóng xế chè xanh vơ mộng gối
Hoàng hôn rượu đỏ níu mơ kề
Nhong nhong khỏe suốt năm vui mãi
Non nước hữu tình bốn vó phê

Sáng trăng 27jan2014


BƯỚC CHÂN PHÊ

Nương vận


Tỵ ̣đi, Giáp Ngọ tiếp liền về

Trai trẻ rộn ràng qua mé đê

Đón Tết, thanh niên lòng mở hội

Chào Xuân, thiếu nữ miệng cười hê

Ngắm hoa...chiều xuống -đôi vai tựa

Dạo phố...đèn lên -cặp mắt kề

Nhí nhảnh rong chơi ngày tháng rộng

Sát bên Người Đẹp...bước chân phê.


Feb. 3rd. 2014

motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Wed Feb 05, 2014 12:22 am


Bài xướng:

NGẮM XUÂN

Bên ly đen nhỏ chẳng còn hơi,

Nhả khói xem người đón Tết chơi!

Nô nức chợ hoa nhiều kẻ đến,

Lầy nhầy đống rác mấy người bươi!

Gió xuân tha thướt bao màu áo,

Đường phố xơ rơ lắm mảnh đời!

Đắng nghét giọt buồn như lệ nhỏ,

Trên bàn còn điếu thuốc mồ côi!

Kha Tiệm Ly



TẾT NGHÈO
Nương vận

Tết ̣đến, thiếu ăn, chạy hụt hơi

Còn đâu thoải mái để mà chơi

Quanh năm mặt tắt ...lo làm lụng

Suốt tháng đầu bù ...cố chải bươi

Được cảnh giàu sang -vui sướng phận

Lâm cơn nghèo khó -xót chua đời

Khói hương mờ nhạt qua dòng lệ

Nhà lạnh, bên thềm ...chiếc bóng côi.


Feb. 4th. 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Wed Feb 05, 2014 1:27 pm





Bài xướng:

HÀN SĨ ĂN TẾT

Chẳng vợ, chẳng con, trống hoác nhà.
Tết nầy y hệt tết năm qua:
Một tô đậu đũa, tô rau muống,
Mấy trái dưa leo, mấy trái cà!
Xót ruột, khó đem thơ nhét bụng!
Hẻo tiền, đành bỏ rượu thay trà!
Ba ngày, ta cũng nên chơi xộp:
Vét túi mua thêm… nải chuối già!

Kha Tiệm Ly


TẾT VÀ HÀN SĨ
Nương vận

Ô hay!Xuân đến...rỗng không nhà
Năm ngoái như vầy, Tết cũng qua
Thiên hạ lù bu cùng bánh mứt
Lão ta ngất ngưỡng với dưa cà
Tám câu chẳng đủ tiền...xơi thịt
Bảy chữ đâu dư bạc...nhấp trà
Còn một bộ lư, ngông ...bán nốt
Xuê xoa ít bữa ...trách chi Già.

Feb. 5th. 2014
mtthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Fri Feb 07, 2014 9:47 pm

GIÀ KHAI BÚT

-/-

Khai bút đầu năm biết nói gì
Khi mà số phận quá cu ky
Mồng ba bánh tét đà ăn sạch
Mồng bốn thịt thà chẳng có chi
Con cháu chúc mừng thêm ríu rít
Ông bà ư hử chẳng lì xì
Bạn bè đến nhà trà thay rượu
Đành hẹn năm sau sẽ cụng ly

Người Nay



HẸN

Nương vận

Đầu năm viết lách chẳng là gì
Của cái trong nhà...chí cái ky!
Tết đến, quần sờn...không thể thống
Xuân sang, áo rách...có ra chi!
Dáng người rầu rĩ  -như xe xẹp
Gương mặt buồn hiu  -tựa lốp xì
Đóng cửa, không trà đừng nói rượu
Chờ ngày "sáng sủa" ...sẽ đầy ly.

Feb. 7th.2014
motthoi


NGU NGƠ...

Đầu năm chẳng biết phải làm gì,

Lẩn quẩn quanh nhà với chó Ky

Tìm bóng người xưa- không thấy nữa,

Nhìn gương má nhạt- chẳng còn chi

Nhủ lòng ...chu mỏ-.thương" cù chỏ"...

Dặn bụng... quay lưng- nhớ " mốc xì"

Vậy đó gặp nhau rồi lệ ứa,

Bao điều kể lể thật lâm ly !!!

Thy Lệ Trang

Massachusett




HỌA BÀI "NGU NGƠ"


CẢM THÔNG

Tặng ThyleTrang


Tội nghiệp cô Trang ...ngóng việc gì
Nhớ ai ...ve vuốt mãi con Ky
Lay hoay tóc vấn...xinh -sao thế?
Lụi cụi ̣trâm cài ...đẹp -để chi?
Có phải không "ke"* lời dị nghị
Hay là chẳng sợ tiếng ̣ "xầm xì"?
Ô kìa mắt đỏ...hình như lệ
Thông cảm cho Người...cảnh biệt ly.

Feb. 7th. 2014
motthoi


*care


Được sửa bởi motthoi ngày Sat Feb 08, 2014 1:05 am; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Fri Feb 07, 2014 10:51 pm






85 TỰ CẢM



Mười lăm xuân nữa đủ trăm năm,

Lặng lẽ thiền tu giải sót lầm.

Vận nước thay màu đen trắng đỏ,

Tình người đổi dạng điếc đui câm.

Nợ duyên giã biệt cho nhàn trí,

Nhân quả khước từ để tịnh tâm.

Cuộc sống bình an nhờ biết đủ,

Bến đò Bát-Nhã cận trong tầm.



TƯ-NGUYÊN

San Jose-Đầu Xuân Giáp-Ngọ (2014)

MỪNG THẦY 85
Nương vận

Giáp Ngọ chúc Thầy khỏe trọn năm
Đường Người học Đạo chẳng sai lầm
Trong tâm thương nước đành yên lặng
Ngoài mặt yêu Nòi phải nín câm
Quí quá -tu hành không bận trí
Tốt thay -thiền định được bình tâm
Tám lăm , tri túc, đời sung sướng
Sáng suốt, thơ hay...thật khó tầm.


Feb.7th. 2014
Phan Ngọc
Đệ Nhất B1, QH 58-59

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Feb 09, 2014 12:16 am

XUÂN Ở TRONG TA
    Bài xướng
 Kính các thi huynh

Đỏng đảnh yếm đào gió thổi qua
Tay ngà nâng nhẹ những cành hoa
Trái xuân ninh ních trong tà yếm
Cơ bắp tươi non cứ nõn nà
Hư ảo trần gian… còn đấy nhỉ?
Tỏ mờ thế tục …vẫn đây mà!
Kính nhi tri viễn Xuân thì hả?
Cái đẹp xa dần với chúng ta?

          Từ Đức Khoát


MỘNG
Nương vận

Bờ vai... suối tóc vắt ngang qua
Thơm ngát, tươi hồng tựa đóa hoa
Môi thắm phơi bờ...xinh quá nhỉ?
Bồng đào  khoe nụ...đẹp chưa nà?
Ngất ngây hồn bướm ...lời êm ái
Chết lịm lòng ai...nét mặn mà
Tức cảnh sinh tình tim rộn rã
Non Bồng lạc lối...mộng trong ta.

Feb. 8th. 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

thoi - THƠ HỌA - Page 8 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 8 trong tổng số 10 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết