TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

Thanh  2014  post  2019  thoi  Lang  trịnh  điều  TÌNH  Viet  2013  trang  THƯỜNG  ngươi  2015  đăng  ngoc  hành  Thang  PHÚT  phan  

Latest topics
» Chúc Tết thi nhân
Lang - THƠ HỌA - Page 9 EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
Lang - THƠ HỌA - Page 9 EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
Lang - THƠ HỌA - Page 9 EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
Lang - THƠ HỌA - Page 9 EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
Lang - THƠ HỌA - Page 9 EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
Lang - THƠ HỌA - Page 9 EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
Lang - THƠ HỌA - Page 9 EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
Lang - THƠ HỌA - Page 9 EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

» Cảnh Thu
Lang - THƠ HỌA - Page 9 EmptySat Oct 28, 2023 8:11 pm by Cẩm Thanh

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


THƠ HỌA

4 posters

Trang 9 trong tổng số 10 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Feb 11, 2014 12:09 am

XUÂN PHƠI
Kính thỉnh họa:
Bảy mươi cây thọ rực đầy sân
Đùa nắng vờn mây giỡn gió Xuân
Chín cánh hồng tươi khoe nụ thắm
Một nhành tùng biếc đáp tình thâm
Ơn thiêng Tiên Tổ soi trăng rạng
Cửa ấm nhà êm sáng bội phần
Phước lộc trời cho vui mấy chốc
Như nhiên tâm niệm gắng tinh Cần
                                Mồng 3 Tết Giáp Ngọ
                                    Hoàng Hữu Bản



TUỔI "CỔ LAI HY"

Nương vận



Thất thập ...hoa chào -nở trước sân

Cỏ cây tươi mát đón mừng Xuân

Ông Bà, Cha Mẹ - ơn sâu nặng

Bè bạn, Vợ con -nghĩa chí thâm

Vì bỡi hạt lành ...đã góp "vốn"

Cho nên quả tốt...sẽ chia phần

Tu thân, tích đức -đời an lạc

Sống chết lâu mau, cũng chẳng cần.



Feb. 10th. 2014

motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Feb 18, 2014 3:21 pm

​Bài xướng
Nguyễn Thể Nhiệm


Đời người ai cũng có tình yêu,
Kỷ niệm dù CHO - NHẬN đủ điều.
Mơ mộng bóng hình còn luyến tiếc,
Hẹn hò nơi chốn vẫn đăm chiêu...
Trải qua sao vội, sao qua vội !
Bước tới quá nhiều, quá vượt nhiều !
Ba vạn sáu nghìn mà thấy it,
Giấy nào viết hết những nâng niu





CHỮ YÊU

Nương vận



Trần thế hoa cài một chữ Yêu

Nắng mưa giông bão biết bao điều

Niềm vui năm tháng -sao muôn bản

Hạnh phúc suốt đời -chép vạn chiêu

Lắm lúc thời gian thì quá hẹp

Đôi khi cơ hội lại không nhiều

Cho nên hiện tại luôn triều mến

Trân quí người thương...nhớ nựng niu.



Feb. 18th. 2014

motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Feb 18, 2014 4:24 pm

LỜI NGƯỜI HIẾN XÁC


Xin trao trọn vẹn xác thân tôi

Một sớm mai kia giã cõi đời

Đôi mắt tặng già tia nắng đẹp

Cặp môi cho trẻ chiếc hôn ngời

Quả tim mãi đập, đem nguồn sống

Lá phổi hoài rung, thắp nụ cười

Trước lúc trở về làm cát bụi

Còn mang hạnh phúc đến cho người.

                                           Sông Thu



LỜI NHẮ́N LẠI
Nương vận

Khi chết cứ dùng   ​nhục​ thể tôi
Cái gì còn được...để cho đời
Ước mong  thận biếu... đời tươi sáng
Hy vọng gan trao...mặt rạng ngời
Chín Suối ta về...lòng thoải mái
Trần gian bạn ở...miệng vui cười
Trăm năm xuôi ngược bao cay đắng
Sung sướng nào hơn...giúp ích người.

Feb. 18th. 2014
motthoi


LỜI KÝ THÁC

Con cháu hãy nhớ giữ ý tôi
Xác thân cát bụi hiến cho đời
Bao người bịnh tật trong tăm tối
Xử dụng thân tôi lại sáng ngời
Hy vọng niềm vui lẫn tiếng cười
Cuộc đời tôi sắp tròn một kiếp
Mang lại hân hoan đến cho người.

Cam Ranh.19/2/2014
Thằng khờ


Được sửa bởi motthoi ngày Wed Mar 05, 2014 10:36 am; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Feb 24, 2014 9:35 pm

Bài Xướng

LU BU

Tuần rồi ngất ngưởng việc cheo leo
Tất tả bon chen vượt dốc đèo
Chuyện sở ngang đầu dồn mãi bám
Công nhà chúi mũi ứ hoài đeo
E dè nhỏ xác êm đùn đẩy
Ái ngại gầy thân khẽ trốn vèo
Xót nghĩ cho mình đêm thiếu ngủ
Xương lòi mặt hốc ốm tong teo.

Phương Hanh      

CHỚ LU BU

Vất vả mà mê mãi cứ leo
Bao giờ sập núi để không đèo ?
Vô thường, đã biết sao còn bám
Ảo mộng , thì thôi hãy chớ đeo
Hạ đến...hoa vàng nhanh vụt mất
Thu sang...lá đỏ thoáng bay vèo
Khuyên Ai khéo giữ gìn thân thể
"Chạy" quá...đường nào cũng phải teo.

motthoi




Bài họa




NỖI NIỀM




Lặng lẽ mình ta trong bóng đêm

Nghe sương nhỏ giọt mái hiên thềm

Ngọn đèn hiu hắt soi thân chiếc

Cơn gió vô tình ngỡ bước êm

Tựa cửa nhìn trăng, trăng úa nhạt

Kề môi nhấp rượu, rượu say mềm

Cuộc đời tàn lụi qua năm tháng

Mà nỗi niềm đau lại buốt thêm.

Phương Hà


Được sửa bởi motthoi ngày Wed Mar 05, 2014 10:32 am; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Mar 03, 2014 11:01 pm





GỞI BẠN

Thưa rằng Lan nở chỉ vài ngày

Mời bạn cùng nhau ta đến đây

Ngắm cảnh xem hoa nghe nước chảy

Uống trà ăn bánh ....ngó mây bay

Chuyện đời...thong thả xa phiền muộn

Cuộc sống ...ung dung tránh đắng cay

Cứ thế ta vui....từng tíc tắc

Cần chi những thứ vượt tầm tay !


LĐK March032014


Anh KỲ

Kính họa bài của anh


MỜI XEM LAN


Vẫn biết vườn lan rộ ít ngày

Nhưng mà tuyệt đẹp ở nơi đảy

An nhiên đứng ngắm bầy ong lượn

Tự tại ngồi nhìn lũ bướm bay

Đừng nhớ một thời bao vị ngọt

Hãy quên năm tháng những mùi cay

Cung nghinh bạn hữu thăm lều cỏ

Thưởng ngoạn, giao tình ...siết chặt tay.


Mar. 3rd. 2014

motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Mar 04, 2014 3:38 pm

Xướng
KHẬP KHỄNH
Tác giả: CamiTa

Quạnh quẽ canh tàn điểm bước đêm
Sầu man mác cuộn đỗ bên thềm
Trăng ngà khắc khoải tràn hư thực
Liễu biếc mơ màng rủ dịu êm
Thấm phủ vai gầy sương nghiệt ngã
Trời da diết lặng đẫm môi mềm
Âm thầm một bóng hồn cô lữ
Để gió nương về khập khễnh thêm

Drcami Ta.
2/3/2014

SƯƠNG ĐÊM
Nương vận

Ngoài hiên lặng lẽ phủ sương đêm
Lạnh lẽo đèn khuya khóc trước thềm
Có phải vì thương cơn mộng đẹp
Hay là tại nhớ giấc mơ êm?
Người đi đáy mắt đà khô cạn
Kẻ ở bờ mi mãi ướt mềm
Ngóng đợi bao ngày, tin vắng biệt
Côn trùng thổn thức...dạ sầu thêm.

Mar. 4TH. 2014
motthoi





Bài họa




NỖI NIỀM




Lặng lẽ mình ta trong bóng đêm

Nghe sương nhỏ giọt mái hiên thềm

Ngọn đèn hiu hắt soi thân chiếc

Cơn gió vô tình ngỡ bước êm

Tựa cửa nhìn trăng, trăng úa nhạt

Kề môi nhấp rượu, rượu say mềm

Cuộc đời tàn lụi qua năm tháng

Mà nỗi niềm đau lại buốt thêm.

Phương Hà

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Mar 11, 2014 6:14 pm

HAI PHƯƠNG TRỜI


Một vầng trăng sáng chiếu hai nơi
Cùng chốn nhân gian khác cảnh đời
Vò võ phòng riêng, lòng dạ héo
Lạc loài nẻo vắng, bước chân lơi
Người nhìn bóng chiếc, niềm đau vỡ
Kẻ ngắm đường xa, giọt tủi rơi
Biền biệt phương trời xa diệu vợi
Đêm nằm thao thức lệ đầy vơi.

                        Phương Hà


ĐÔI ĐƯỜNG
Nương vận bài HAI PHƯƠNG TRỜI

Trời bắt đôi mình phải mỗi nơi
Bao nhiêu cay đắng ở trên đời
Niềm thương cứ bám luôn không thả
Nỗi nhớ đeo hoài mãi chẳng lơi
Chốn ấy lạnh lùng nhìn tuyết đổ
Bên nầy giá buốt ngắm mưa rơi
Ngày về chung lối còn xa quá
Năm tháng tình sầu biết có vơi?.

Mar. 11TH. 2014
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Wed Mar 12, 2014 5:46 pm; sửa lần 3.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Mar 11, 2014 8:22 pm

THU VỀ...

(tặng Như Thu)

-/-

Đầu năm tin nhạn báo Thu về
Nao nức dón nàng chuyến viếng quê
Đây nắng Saigon đang ấm lại
Đó mưa Đà Lạt hết lê thê
Bình Dương lối cũ, thời thơ ấu
Phố cũ trường xưa, mái tóc thề
Kỷ ức những ngày còn áo trấng
Như là nguyên vẹn trong say mê...

                  Văn Thanh



EM VỀ

Nương vận

Rộn rã ngàn hoa ngóng "Đẹp" về
Bao ngày cách biệt chốn làng quê
̣Nhà xưa xinh xắn thêm hoành tráng
Lối cũ mượt mà bớt thảm thê
Bên suối hôm nao... tà áo mộng
Cạnh sông ngày ấy... áng mây thề
Hôm nay pháo nổ, mai vàng thắm
Ngây ngất hồn ta...lạc bến mê.

Mar. 11TH. 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Fri Mar 14, 2014 8:43 pm



VUI LÊN

Nương vận bài VỀ THÔI


Người ơi hứa nhé...sẽ vui lên
Dù ánh trăng lơi -chớ muộn phiền
Lầu mộng gió mưa luôn vững đứng
Thuyền tình bão tố vẫn không nghiêng
Trăm năm ước hẹn...lòng còn nhớ
Một kiếp thề nguyền ...dạ chẳng quên
Em hãy cùng ta say ...vọng nguyệt
​Chan hòa nhịp thở giữa trời đêm.

Mar. 14th. 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Mar 18, 2014 11:35 pm

VỊNH THÚC SINH
 
Ở đời sợ vợ nghĩ mà kinh
Danh tiếng ai bằng gã Thúc Sinh
Quen thói đèo bồng nên cứ chịu
Giấu bà vỡ chuyện phải van xin
Qua rồi những tưởng êm gia thất
Lại gặp nào ngờ vướng tướng binh
Tái mặt gươm đòi phen quỳ lạy
Dập đầu khóc lóc nghĩ mà kinh


Nhã My (USA)

Bài họa
CHÂN TƯỚNG THÚC SINH

Run sợ oai bà đến thất kinh
Mà còn mê gái, hẹn ba sinh !
Với tình, giả dối đưa lời hứa
Trước vợ, ươn hèn giở giọng xin
Thấy cảnh nhẫn tâm vờ cúi mặt
Khiếp uy sát khí vội lui binh
Xưa nay đầy rẫy người như thế
Vướng phải, từ sầu đến thất kinh !

                         Sông Thu


ĐÁNG KINH
Nương vận bài "VỊNH THÚC SINH"

 Có lỗi thường hay dễ bị "kinh"
Trai ham sắc đẹp...ấy trời sinh
Nếu mà vợ "nói" thì nên nhịn
Còn lỡ bà "gào" ắt phải xin
Bê bối ...chịu thôi -không kẻ giúp
Trái sai...chấp nhận -chẳng ai binh
Gương xưa chàng Thúc mọp quỳ lạy
Cái cảnh nầy đây...rõ đáng kinh.

Mar. 18TH. 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Mar 31, 2014 10:13 pm

 
[size=21.33]Tháng Tư Quốc Hận[/size]
(Xướng)
Tháng Tư quốc hận lại về đây,
Ba chín năm qua tù ngục đầy.
Tàu Cọng trồng người-quân cướp nước.
Việt gian bán đất-lũ ăn mày,
Cường quyền áp bức đành câm miệng,
Tham nhũng tràn lan thật quá tay.
Đồng loạt vùng lên cùng bạn trẻ,
Quyết tâm dẹp sạch bọn vô tài!
Chánh Minh
March 31, 2014
 
ƯỚC MONG
Nương vận
 
Mất Nước bao năm...lạc lỏng đây
Quê Hương rách nát hận tràn đầy
Cộng nô sung sướng, hồng da thịt
Dân chúng khổ đau, tím mặt mày
Đòi hỏi Tự Do ...còng lập tức
Kêu gào Dân Chủ...bắt liền tay
Ước mong vận mới ...cờ xoay cuộc
Dựng lại non sông với trí tài.
 
MAR. 31st. 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Wed Apr 02, 2014 11:14 am

 

BỐN MƯƠI NĂM NGÀY CƯỚI

Nương vận

 
Tình vẫn đơm hoa tựa buổi đầu
Bốn mươi năm chẵn, thoáng qua mau
Ghi lòng Bà Nguyệt từng mai mối
Tạc dạ Ông Tơ đã bắc cầu
Chồng vợ  ý hòa... luôn hạnh phúc

Cháu con tâm hợp...chẳng buồn đau
Ngọt ngào tiếng gọi yêu âu yếm
Tình vẫn  đơm hoa..tựa buổi  đầu.

 

Hai mái đầu xanh đã trắng phơ
Tình yêu đôi lứa mãi không mờ
Bao ngày kề gối...tròn cơn mộng
Năm tháng chung chăn ...vẹn giấc mơ
Nhớ  lắm ...bạn bè  nơi cuối nẻo
Thương sao...Quê Mẹ ở bên bờ
 Thời gian viễn xứ bay nhanh quá

Hai mái đầu xanh...đã trắng phơ.

 
MAR. 31st. 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by Admin Tue Apr 29, 2014 9:30 pm


[size=19][size=18]CÔ ĐƠN


[size=19][size=16][size=18][size=19][size=16][size=19]

[size=18]Phòng không quạnh quẽ chỉ mình em

Nghe gió bên thềm, tưởng bước êm
Rót chén trà thơm, chờ đợi mãi
Nhìn khung ảnh cũ, nhớ nhung thêm
Nhạt nhòa lệ thấm bờ mi tủi
Lốm đốm sương pha mái tóc mềm
Anh ở nơi nào, sao nỡ để
Phòng không quạnh quẽ chỉ mình em.
 
                      Phương Hà
 
 
SẦU ĐẮNG
 
Nương vận bài CÔ ĐƠN
 
Quan tái dặm ngàn thương nhớ em
Hoài trông nệm ấm với chăn êm
Người đi...thu đến càng hiu hắt
Kẻ ở...đông sang buốt lạnh thêm
Chiều xuống vẫn mơ làn tóc mịn
Đêm về mãi mộng gót chân mềm
Canh trường thao thức lòng sầu đắng
Quan tái dặm ngàn thương nhớ em.

 APR.29TH. 2014
motthoi
[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
[/size]
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 56
Join date : 16/12/2012

https://poemmotthoi.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by Admin Tue Apr 29, 2014 9:35 pm

CÔ ĐƠN

 

Phòng không quạnh quẽ chỉ mình em

Nghe gió bên thềm, tưởng bước êm

Rót chén trà thơm, chờ đợi mãi

Nhìn khung ảnh cũ, nhớ nhung thêm

Nhạt nhòa lệ thấm bờ mi tủi

Lốm đốm sương pha mái tóc mềm

Anh ở nơi nào, sao nỡ để

Phòng không quạnh quẽ chỉ mình em.

 

                      Phương Hà

 

 

SẦU ĐẮNG

 

Nương vận bài CÔ ĐƠN

 

Quan tái dặm ngàn thương nhớ em

Hoài trông nệm ấm với chăn êm

Người đi...thu đến càng hiu hắt

Kẻ ở...đông sang buốt lạnh thêm

Chiều xuống vẫn mơ làn tóc mịn

Đêm về mãi mộng gót chân mềm

Canh trường thao thức lòng sầu đắng

Quan tái dặm ngàn thương nhớ em.

 

 APR. 29TH.2014

motthoi
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 56
Join date : 16/12/2012

https://poemmotthoi.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun May 11, 2014 6:34 pm

    

               MỘNG CHẲNG SAY

Thấp thoáng bên thềm tưởng bóng ai
Lòng riêng trĩu nặng mối u hoài


Đèn chong mờ tỏ in hình ảo

Rượu rót đầy vơi thấm giọt cay

Cám cảnh sinh tình - thương ngõ hẹp
Xôn xao thổn thức - xót canh dài
Sông Ngân ngăn cách ... đành dang dở
Đêm lạnh mình ta - mộng chẳng say !...



Phái Trung

PHÁI-HẠ  HỌA...

MỘNG

Lòng mãi vấn vương nhớ đến ai

Nụ hôn ngày cũ đọng môi hoài

Chiều buông nghiêng ngã-giọt sầu đắng

Đêm xuống chập chờn-ly rượu cay

Viễn xứ chờ mong...trời đất rộng

Dặm ngàn trông đợi...tháng ngày dài

Đôi bờ cách biệt,đời chia lối

Mộng vẫn theo về, yêu đắm say !.

Aug.8th. 2012

Phái-Hạ

 

 


Được sửa bởi motthoi ngày Sat Jul 19, 2014 5:17 pm; sửa lần 2.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Wed May 21, 2014 12:44 pm

THỬ HỎI.?

 
Thử hỏi ai người - trong chúng ta?
Đứng nhìn xâm lấn mất quê cha.!
Làng thôn khốn khổ rời non nước
Cuộc sống điêu linh đến mọi nhà
Giặc Hán hung đồ còn táo tợn…
Quang Trung dũng khí chẳng phôi pha
Ra tay quét sạch loài tàu khựa
Cứu nước lo chi - chuyện trẻ già!

                     Trương Văn Lũy
 
ANH LŨY
TÔI VIẾT  NƯƠNG VẬN BÀI "THỬ HỎI"
CỦA ANH
 
NỖI NIỀM
 
Người ơi ác đảng hại dân ta
̣Đâu kể Tổ Tiên với Mẹ Cha

Có phải  an tâm đành mất Nước
Hay là yên dạ chịu tan nhà?
Diệt thù thuở trước máu hồng nhuộm
Chống giặc bao đời xương trắng pha
Trước hết dẹp xong bè lũ cộng
Mới mong thắng được bọn Tàu già!
 
May 20TH 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon May 26, 2014 11:05 pm

Bài xướng Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
 
Thao thức đêm trường nhớ biển đông
Xót cơn nước bạc rẽ chia dòng
Giận quân gian xảo bày mưu kế
Ghét kẻ ngông cuồng tiếp nội công
Lau mặt lệ nhòa đau xót đảo
Trông mây tim thắt tái tê lòng
Thương con sóng vỗ than hồn nước
Giữa chốn ngàn trùng réo núi sông!
San Jose Ca, 2013
 
QUỐC NẠN
Nương vận
 
Quê hương yêu dấu ,góc trời đông
Vì Cộng... tang thương, lệ ch̉ảy dòng
Rước giặc, dâng thành* mong tiến chức
Theo Tàu, bán biển để tâng công
Dân tình chao đảo càng đau ruột
Đất nước ngả nghiêng thêm xót lòng
Ta hãy đứng lên trừ quỉ đỏ
Đánh tan Hán tặc, cứu non sông.
 
May 27TH. 2014
motthoi
*Aỉ Nam Quan

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Jun 02, 2014 11:24 am

 
 
(Thơ mời họa)
KHOAN DẦU - ĂN CƯỚP.
01/5/2014


Lại nữa xôn xao nạn giặc tàu!
Từ thời dựng nước đến ngàn sau
Chuyên tâm tham vọng, gây tang tóc
Dốc chí bá quyền, hấn khổ đau
Chướng mắt nhìn trò khoanh chín đoạn
Gai tai nghe luận điệu đầu trâu
Phơi bày một duộc đua nhau điếc
Sách sử ghi thêm - tội lút đầu!

                      Trương Văn Lũy
 
 
CHẲNG LẼ...
 
Nương vận
 
Mất biển ngày nay...cúi lạy Tàu
Sử ghi bán Nước tận mai sau
Ai người chận đứng -ngưng cơn sốt
Nào kẻ ngăn ngừa  -giảm nỗi  đau?
Làng xóm tràn lang quân mặt ngựa
Núi  sông đầy rẫy lũ đầu trâu
Dân Nam tự cổ anh hùng lắm
Chẳng lẽ "RồngThiêng" lại gục đầu ?
 
Jun 2nd. 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sat Jun 28, 2014 1:00 pm


MÙA HẠ QUÊ TA
(Xướng)
Rức rưng nắng hạ chốn quê nhà!
Ngọn gió nồm đâu kiếm chẳng ra
Bụi vấy sông cơi khan mật nước
Cây xơ tán xõa hẻo làn da
Váng chiều gió lộng làm môi xám
Hanh sớm mây giăng chóa mắt nhòa
Cái hạn rang người khô khét mỡ
Ai nào cam khó giống dân ta!
     26/6/2014.Trương Văn Lũy
 
 
  XỨ QUẢNG
Nương vận
 
Bão lụt mùa đông mất cửa nhà
Hè sang, "lửa nắng" đổ tuôn ra
Cày sâu ruộng cạn -xanh lờ mắt
Cuốc bẩm đồng khô -tái xám da
Nếp sống thanh bần luôn chẳng mất
Tấm gương cần mẫn mãi không nhòa
Cho dù xứ Quảng nhiều cay nghiệt
Chí dũng, kiên cường nhất nước ta.
 
July   28th. 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Jul 01, 2014 8:43 am

RỒI SẼ ĐẾN NGÀY...

Rồi sẽ đến ngày hai chúng ta
Dửng dưng khi ngắm ánh trăng tà
Không màng ong bướm trong vườn mộng
Chẳng thấy ngàn thông trên núi xa
Mặc cánh thư tình phai nét mực
Quên trang nhật ký nhạt màu hoa
Nắm tay, hồn đắm chìm vô thức
Hình ảnh mờ sau cặp mắt nhòa.
                              Phương Hà
 
KHÔNG NHÒA
(Nương vận)
 
Cuộc tình thơ mộng của  đôi ta
Đẹp mãi từ mai đến xế tà
Sớm tối vườn ân luôn sát cạnh
Ngày đêm bể ái chẳng hề xa
Thảnh thơi chiều xuống ra xem cảnh
Thong thả sáng lên ngồi ngắm hoa
Kỷ niệm ngày xưa còn thắm mãi
Trang thư mực tím nét không nhòa.
 
July 1st. 2014
motthoi
 

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sat Jul 19, 2014 11:20 am

​Anh Lũy, xem chơi
 
THU HOÀI BÃO
***
Trăng Thu sáng lạng cả sơn hà!
Giặc Hán vừa rời biển đảo ta
Hải phận yên bình thuyền lướt nhẹ
Ngư dân sảng khoái lưới vươn xa
Chê quân khốn nạn đừng quay lại
Chán cảnh nghèo nàn chớ tạo ra
Ngẩng mặt nhìn trời ơi thượng đế
Hung hăng tham vọng - tránh lân la!
               19/7/2014.Trương Văn Lũy
 
 
THẤT VỌNG
Nương vận
 
Lịch sừ lưu ghi chuyện hải hà
Vì đâu khổ lụy Nước, dân ta?
Một thời quyến thuộc đành ly biệt
Mấy thuở gia đình phải cách xa
Biển đất Tổ tiên càng co lại
Dàn khoang Tàu tặc cứ lan ra
Cầm quyền "khóa miệng" luôn đàn áp
Mất Nước...trời ơi...chẳng dám la!
 
July 19th. 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Jul 21, 2014 10:12 am

THAO THỨC



Tang bồng khắp chốn có còn vương?

Thao thức từng đêm luống đoạn trường

Lãng tử thuyền xuôi xuyên vạn lý

Cố nhân thư viết gửi bao phương?

Ai ơi chớ trách tâm hờ hững!

Nàng hỡi đừng thay chí quật cường

Vóc ngọc hao gầy vì ngóng đợi

Mong người tha thứ kẻ phong sương.



Như Thu





VẤN VƯƠNG

Nương vận



Năm tháng dần qua, mãi vấn vương

Người  đi để nhớ suốt canh trường

Cô đơn giăng tòa ...tràn muốn lối

Hiu quạnh loang mờ ...ngập bốn phương

Lời gió khuyên lơn :"Đừng yếu đuối"

Tiếng Ai an ủi:"Phải kiên cường"

Dù xa vẫn ấm tình tri kỳ

Mong một ngày về...bỏ tuyết sương.



July 21st. 2014

motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Jul 24, 2014 12:12 am



NGUYỆN CẦU 
Gặp gỡ làm chi để biệt ly
Cho lòng xao xuyến có vui gì?
Rồi mùa thu đến mang sầu muộn
Để lá chiều rơi ngập lối đi
Mà nhớ mông lung tràn khóe mắt
Lại buồn man mác đọng bờ mi
Nguyện cầu mãi mãi THU không chết
Dẫu lá ươm vàng, tim vẫn si!
Thục Nguyên


TÌNH SI
Nương vận
 
Trời giăng mây tím...buổi chia ly
Đau đớn lòng ta, biết nói gì ?
Nắng hạ còn vương môi kẻ ở
Mưa thu có vướng tóc người đi ?
Chiều loang ngỏ vắng sương nhòa mắt
Đêm xuống cô phòng lệ ướt mi
Nhung nhớ tràn dâng ...tim buốt lạnh
Cho hồn thổn thức mối tình si...
 
July 23rd. 2014
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Thu Jul 24, 2014 11:33 am; sửa lần 2.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Jul 24, 2014 10:10 am

VÔ THƯỜNG
(Xướng)
 
Bao  năm lăn lộn giữa trường đời
Nay tuổi về già lão quyết chơi
Sáng rượu sâm banh bò nhúng giấm
Chiều bia đông lạnh vịt om hơi
Một cằm râu bạc tơi bời rụng
Mấy cội răng vàng thỉnh thoảng rơi
Mới biết thân người là hữu hạn
Cớ chi ông lại cứ than trời!
                               Trần Ngộ

 

MỪNG SỨC KHỎE

Nương vận

 

Ông bạn của tôi sướng nhất đời

Cao niên-sức khỏe -vẫn còn chơi

Lai rai xuống phố ...ưa ăn lẫu

Thỉnh thoảng lên thành...thích tắm hơi

Ngày đến tỉnh queo nhìn nắng rụng

Đêm về cứ thức ngắm sao rơi

Hôm nay phiêu lãng nơi trần thế

Mai mốt miên man...viếng cõi trời.

 

July 24th. 2014

motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Jul 28, 2014 8:43 pm

ĐỜI LÀ MỘT GIẤC MƠ
 
Cuộc sống trần gian: một giấc mơ!
Thất tình, lục dục, khói sương mờ.
Cái ta tạo nghiệp giam lồng kén,
Con buớm thay hình mở lưới tơ.
Vở kịch trên màn thương vớ vẩn,
Tấn tuồng sân khấu cảm vu vơ.
Trăng lồng đáy nước đùa hư, thực,
Duyên nợ ba sinh thoát đúng giờ.
 
TƯ-NGUYÊN
San Jose, 19-7-2014
 
ĐỜI LÀ MỘT GIẤC MƠ
(Họa)
Con người đa số sống trong mơ,
Trí tuệ luôn luôn bị phủ mờ.
Thù hận rèn trui như sắt thép,
Tình yêu ôm ấp tựa nhung tơ.
Tay chân làm đủ điều vờ vẫn,  
Tâm thức chạy theo ý vẩn vơ.
Đâu biết mình đang say cõi mộng,
Giật mình tỉnh giấc…chẳng còn giờ!
 
CHÁNH MINH
July 27, 2014
 

CHỈ LÀ MƠ
Nương vận
(Họa 3)
Đời người thoáng chốc...chỉ là mơ
Dày đặc vô minh -phủ bụi mờ
Sân hận khơi trào...tâm tựa lửa
Tham, si trỗi dậy...dạ dường tơ
Lợi danh, chức sắc -hoài lao chụp
Của cải, tiền tài -mãi vét vơ
Đến lúc tử thần vung lưỡi hái
Ăn năn đà muộn… biết sao giờ!
July  29th. 2014
Phan Ngọc
Đệ Nhật B1, Quốc Học  Huế  58-59

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sat Aug 09, 2014 4:45 pm

ĐÊM NGHE BIỂN HÁT

Anh có bao giờ nghe biển hát?
Tự tình như thể đã ngàn năm
Lời ru sầu lắng... hồn nghiêng nhẹ
Sóng vỗ lao xao...tiếng gọi thầm
Thấp thoáng trăng xa - trăng mỏng mảnh
Dịu dàng bóng cũ- bóng xa xăm...
Và em...có phải nàng tiên cá...
Chờ đợi người yêu ghé đến thăm ???

                           Thy Lệ Trang
                         Massachusetts



HẢI HỒ

Nương vận


Trời sao thầm lặng nghe lời hát
Của biển thì thào triệu vạn năm
Có phải chàng Ngưu  đang tự trách
Hay là Chức Nữ đã than thầm ?
Âm ba xót ruột như gai chích
Giai điệu đau lòng tựa cỏ xăm
Ngày tháng biệt tăm...nơi bến cũ
Có chăng huyễn mộng...trở về thăm.

AUG. 9th. 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Aug 12, 2014 12:24 pm

QUÊ NGOẠI (Đại Lộc)

-/-

Quê ngoại lâu rồi chửa trở về
Nương dâu, rẩy bắp, chợ chiều quê
Đò ngang theo mẹ qua sông nước
Bến cũ cùng cha tắm nắng hè
Thuyền dọc mấy lần vui thuở nhỏ
Bờ cao xe gió nước tràn trề
Giờ đây tất cả là mơ cũ
Đất lở, sông dời, chẳng cõi về !

   Văn Thanh


QUÊ  CHA
Nương vận

Từ sau chiến cuộc...tắt đường về
Thăm lại nhà cha ở chốn quê
Sây trái -hàng cau nơi trước ngỏ
Đầy hoa -dàn lý phía sau nhà
Khó quên cặp mắt ông anh trợn
Nhớ mãi đôi môi em gái trề
Oan nghiệt ...đành thôi trong tủi hận
Từ sau chiến cuộc -tắt đường về.

Aug. 12th. 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Aug 21, 2014 4:36 pm




ĐÊM TÂY BẮC

Đồi núi mịt mờ trong bóng đêm
Sương rơi ướt lạnh khoảng hiên thềm
Gió bay phần phật khăn choàng cổ
Tóc rối bời bời vai áo len
Tiếng lá xạc xào trên dốc vắng
Hồi còi văng vẳng giữa rừng đen
Biết đâu xuôi chuyến tàu lên ấy
Người đến bảo rằng anh nhớ em...

Phương Hà


ĐÊM CAO NGUYÊN
Nương vận

Cây rừng lặng lẽ dưới màn đêm
Le lói đèn khuya tỏa trước thềm
Ngoài cửa giọt sương...cơn gió động
Trong phòng lữ khách...nỗi buồn len
Thị thành chốn ấy còn vàng rỡ
Thôn bản nơi đây lại tối đen
Có phải cô đơn vì đất lạ
Hay là hoang vắng tại xa em ?

AUG. 21st. 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Aug 25, 2014 4:11 pm

SẦU ĐỜI

-/-

Chẳng nhớ ai, mà dạ vẫn sầu
Sầu cho đời, bãi bể nương dâu
Sương mai lấp lánh rồi tan vội
Nắng sớm võ vàng cũng tắt mau
Ân ái mặn nồng sao ngắn ngủi
Buồn đau ủ rũ cứ dài lâu
Sầu đời vạn cổ như cơn lốc
Xáo trộn tâm tư đến bạc đầu.

Thanh Trương




SẦU....

(Nương vận)


Gió bay...sóng gợn...áng mây sầu
Giọt nắng vàng loang tận bãi dâu
Ký ức dòng xưa còn lắng đọng
Ngày vui bến cũ vụt qua mau
Người đi góc biển...trông chờ mãi
Kẻ ở chân trời...đợi đã lâu
Đời bắt xa nhau ,khôn níu lại
Đành thôi...chết lịm chốn giang đầu.

AUG. 24th. 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Sep 07, 2014 12:58 am




HỎI LẠI QUÊ NHÀ

Bài xường Dương Quân

Ai có quay về chốn cố hương
Xa xôi cách trở mấy cung đường
Hỏi giùm: "Người cũ còn nhung nhớ?"
Nhắn hộ: "Tình xưa vẫn vấn vương"
Đất khách bôn ba đời lữ thứ
Quê người lận đận kiếp phong sương
Mơ vòng tay khép ân tình lại
Sưởi ấm cho người chốn viễn phương



BAI HOA

NHẮN NGƯỜI VIỄN PHƯƠNG


Mây trời tím ngắt chốn quê hương
Hoang lạnh hồn ai...những đoạn đường
Xóm cũ mưa thu -lòng mãi nhớ
Làng xưa nắng hạ -dạ còn vương
Người đi vạn dặm cùng mưa gió
Kẻ ở cô phòng với khói sương
Hình bóng hôm nao hằn rõ nét
Mong ngày tao ngộ khách ngàn phương.

Sep. ̣9th. 2014
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 9 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 9 trong tổng số 10 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết