TRÒ ĐỜI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
TRÒ ĐỜI
TRÒ ĐỜI
Bài họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Xem kìa một lũ hám mùi hoi
Ăn bẩn còn lên tiếng rủa đời
Miệng rộng thép gang nhờ lớn chức
Quyền cao hổ báo cậy to roi
Tham lam đục khoét, nào... non lở
Ham hố vét vơ, cả... đất bồi
Khẩu hiệu ra oai bài nhũng lạm
Suy cùng là chỉ diễn trò thôi.
Mùng Hai Tết Giáp Ngọ
(San Jose, Feb, 02, 2014)
CHỈ ĐƯỢC LÀM NGƯỜI
Bài xướng Thái Quốc Mưu
Châu báu quý vì bởi hiếm hoi
Nhiều như rác rến bẩn thêm đời
Già làng đôi vị nên trân trọng
Giặc cướp bầy đàn mới rẻ roi
Vua chẳng ra vua thành ngáo ộp
Tướng không giống tướng hóa cao bồi
Như ta không tướng, không chi cả.
Chỉ được làm Người đúng nghĩa thôi.
Mùng Một Tết Giáp Ngọ
(Atlanta, Jan. 31, 2014)
Bài họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Xem kìa một lũ hám mùi hoi
Ăn bẩn còn lên tiếng rủa đời
Miệng rộng thép gang nhờ lớn chức
Quyền cao hổ báo cậy to roi
Tham lam đục khoét, nào... non lở
Ham hố vét vơ, cả... đất bồi
Khẩu hiệu ra oai bài nhũng lạm
Suy cùng là chỉ diễn trò thôi.
Mùng Hai Tết Giáp Ngọ
(San Jose, Feb, 02, 2014)
CHỈ ĐƯỢC LÀM NGƯỜI
Bài xướng Thái Quốc Mưu
Châu báu quý vì bởi hiếm hoi
Nhiều như rác rến bẩn thêm đời
Già làng đôi vị nên trân trọng
Giặc cướp bầy đàn mới rẻ roi
Vua chẳng ra vua thành ngáo ộp
Tướng không giống tướng hóa cao bồi
Như ta không tướng, không chi cả.
Chỉ được làm Người đúng nghĩa thôi.
Mùng Một Tết Giáp Ngọ
(Atlanta, Jan. 31, 2014)
hathai- Tổng số bài gửi : 33
Join date : 19/12/2012
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC
» O
» có những dòng sông
» Lẩn thẩn tuổi già