THANH THẢN
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐỐI ĐÁP (họa thơ)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
THANH THẢN
THANH THẢN
(Xướng)
Có, không thế sự cứ quay vòng
Tính mãi trần đời cũng chẳng xong
Một kiếp phù sinh đâu có mấy
Lo âu chi để rối thêm lòng!
Phan Ngọc
AN NHIÊN
(Họa:1)
Chiếc túi càn khôn thắt mấy vòng?
Một hơi thở ngắn thõng tay xong!
Ta bà muôn kiếp lăn trôi mãi
Hạnh phúc, khổ đau chẳng bận lòng.
Như Thu
NẢN LÒNG
(Họa:2)
Kẹt vốn nên vay mượn mấy vòng!
Đất cằn kêu bán mãi nào xong
Khoảnh trên lúa mọc không ra dáng
Đàng dưới khoai teo mới nản lòng!
Trương Văn Lũy
LUÂN HỒI
(Họa:3)
Cuộc sống luân hồi mãi xoáy vòng
Nào ai muốn đổi cũng chẳng xong
Sinh-thành lão –bệnh rồi chờ chết
Chớ có tranh giành phải bận lòng
14-8-2014.Hoàng Từ
Tình thế
Biễn Đông tình thế có xoay vòng
Phản đối trăm lần chuyện mới xong
Tàu cọng rồi đây đâu bỏ dở ?
Không lo,khó thể để yên lòng.
Cao Bằng
ĐỠ RỐI LÒNG
Nực nội ông đây lượn mấy vòng
Mắt nhìn sáu cõi thấy không xong
Thương con cháu vẫn lo âu mãi
Thế sự ngoài tai đỡ rối lòng
Lưu Lãng Khách
Đề NGẪM
Nhiễu nhương thế sự rối thêm vòng
Muôn kiếp nghiệp trần khó giải xong
Vật dục lên ngôi nhân nghĩa bạc
Lương tâm phá sản ngẫm nao lòng!
Hồ Trọng Trí
(Xướng)
Có, không thế sự cứ quay vòng
Tính mãi trần đời cũng chẳng xong
Một kiếp phù sinh đâu có mấy
Lo âu chi để rối thêm lòng!
Phan Ngọc
AN NHIÊN
(Họa:1)
Chiếc túi càn khôn thắt mấy vòng?
Một hơi thở ngắn thõng tay xong!
Ta bà muôn kiếp lăn trôi mãi
Hạnh phúc, khổ đau chẳng bận lòng.
Như Thu
NẢN LÒNG
(Họa:2)
Kẹt vốn nên vay mượn mấy vòng!
Đất cằn kêu bán mãi nào xong
Khoảnh trên lúa mọc không ra dáng
Đàng dưới khoai teo mới nản lòng!
Trương Văn Lũy
LUÂN HỒI
(Họa:3)
Cuộc sống luân hồi mãi xoáy vòng
Nào ai muốn đổi cũng chẳng xong
Sinh-thành lão –bệnh rồi chờ chết
Chớ có tranh giành phải bận lòng
14-8-2014.Hoàng Từ
Tình thế
Biễn Đông tình thế có xoay vòng
Phản đối trăm lần chuyện mới xong
Tàu cọng rồi đây đâu bỏ dở ?
Không lo,khó thể để yên lòng.
Cao Bằng
ĐỠ RỐI LÒNG
Nực nội ông đây lượn mấy vòng
Mắt nhìn sáu cõi thấy không xong
Thương con cháu vẫn lo âu mãi
Thế sự ngoài tai đỡ rối lòng
Lưu Lãng Khách
Đề NGẪM
Nhiễu nhương thế sự rối thêm vòng
Muôn kiếp nghiệp trần khó giải xong
Vật dục lên ngôi nhân nghĩa bạc
Lương tâm phá sản ngẫm nao lòng!
Hồ Trọng Trí
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐỐI ĐÁP (họa thơ)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC
» O
» có những dòng sông
» Lẩn thẩn tuổi già