GIÀ MẤT TRINH
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
GIÀ MẤT TRINH
Nhân chuyện cụ ông bảy hai cưới vợ
lần đầu, tôi viết vui bài nầy...tùy nghi...
THƠ VUI
Bảy hai...cố giữ... vẫn còn trinh
Nguyệt lão bôn ba...thấy bất bình
Xuống phố tìm nàng -đôi mắt đẹp
Vào thôn kiếm ả -cặp môi xinh
Bàn tay ngà ngọc -như mời gọi
Xiêm áo lụa là -tựa đón nghinh
Già động lòng xuân ...bèn hỏi cưới
Từ nay tan nát cánh hoa trinh.
Sep. 11TH. 2014
motthoi
lần đầu, tôi viết vui bài nầy...tùy nghi...
THƠ VUI
Bảy hai...cố giữ... vẫn còn trinh
Nguyệt lão bôn ba...thấy bất bình
Xuống phố tìm nàng -đôi mắt đẹp
Vào thôn kiếm ả -cặp môi xinh
Bàn tay ngà ngọc -như mời gọi
Xiêm áo lụa là -tựa đón nghinh
Già động lòng xuân ...bèn hỏi cưới
Từ nay tan nát cánh hoa trinh.
Sep. 11TH. 2014
motthoi
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC
» O
» có những dòng sông
» Lẩn thẩn tuổi già