THAO THỨC
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
THAO THỨC
THAO THỨC
Thức trắng bao đêm chuyện nước nhà
Soi dòng lịch sử giọt châu sa !
Biên cương co lại lòng tê tái
Biển đảo mất dần dạ xót xa
Có phải vay ơn loài cẩu tặc
Hay là trả báo lũ yêu ma
Đời sau muôn sự còn lưu giữ
Đau đớn nhìn về Tổ Quốc ta.
Nov. 2nd. 2015
Motthoi
HỌA
Thêm buồn mỗi lúc nghĩ quê nhà,
Nhớ cảnh chia ly, giọt lệ sa.
Bại sản, đau lòng người ở lại,
Tan gia, xót ruột kẻ đi xa.
Công an mập ú như con lợn,
Dân chúng gầy teo tựa bóng ma.
Phải diệt hết đi loài bán nước,
Mới mong làm rạng giống nòi ta.
Chánh Minh
Nov. 3rd, 2015
NGUYỆN CẦU
Đêm khuya hiu hắt nhớ quê nhà
Khóe mắt chan hòa giọt lệ sa
Chốn cũ hằng mong nơi diệu vợi
Hương xưa nuối tiếc cảnh chia xa
Giang sơn khốn đốn do bầy quỷ
Tổ quốc tan tành bởi lũ ma
Đất nước đang chờ trang tuấn kiệt
Đứng lên chống giặc cứu dân ta.
Trịnh Cơ (Paris)
Ngày 4 tháng 11 năm 2015
TÂM SỰ
Buồn sao nói chuyện nước non nhà
Ngàn dặm tha hương lệ nóngt sa
Xứ lạ dung thân...ngồi bó gối
Trời quen lưu dấu ....mộng bay xa
Năm canh đòi đoạn thương quê cũ
Suốt kiếp thì thầm với bóng ma
Nhớ đã bây giờ là tám bó
Thì đành nuốt hận......nhục ôi ta!
LĐK Nov.05, 2015
GIẶC THĂM NHÀ
Tập Cận Bình thăm nước Việt nhà
Biển Đông, nó cướp Hoàng - Tây sa
Chính quyền, trải thảm, hoan nghênh lớn
Dân chúng, căng băng*, đả đảo xa
Hô hoán "chữ vàng", che dối trá
Rêu rao "bốn tốt", đậy gian ma
Đứng lên! Già trẻ cùng chung sức
Bảo vệ giang sơn, tổ quốc ta
* băng = băng rôn
TNT 11/05/2015
Giặc đến nhà.
Tháng một năm nay giặc đến nhà
Đồng bào cả nước giọt châu sa
Bưng bô cán gộc khom khom đón
Dương thẳng cờ vàng phát phất xa
Sát Đát thề xưa văng vẳng nhớ
Chữ vàng nay hứa cuội cùng ma.
Than ôi quốc sỉ còn hay mất.
Mưu lược an thân lãnh đạo ta.
Uyên Quang
Nov ,6,201̀
THAO THỨC
Của Motthoi
Dằn xé tâm can bởi nhớ nhà
Xứ người chẳng khác cánh chim sa
Bon chen cũng lắm, mơ chưa đạt
Bươn chải thế nào mộng vẫn xa
Nghĩ giận giặc Tàu nhiều chước quỉ
Mà căm rợ Hán lắm trò ma
Mong sao tất cả cùng chung sức
Gìn giữ vẹn toàn Đất Nước ta
Thục Nguyên
ƯU TƯ
Ưu tư mãi chuyện nước non nhà
Giông tố mịt mùng, mưa bão sa
Đất nước phân ly, lòng uất nghẹn
Tâm hồn đố kỵ, hận chia xa
Tổ tiên dân Việt - người lương thiện
Con cháu giặc Tàu - bọn quỷ ma
Ranh giới quốc gia phân định rõ
Mà nay lũ ấy lại trêu ta !
Phương Hà
THAN THỞ
Hoán vận
"Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà"*
Đọc lời thơ cũ lệ tuôn sa
Bâng khuâng sáng hạ trông mây trắng
Thao thức chiều đông đợi bóng xa
Tuyết lạnh mênh mông sầu đất khách
Gió buồn ray rứt tủi tình ta
Bao năm giấc ngủ chìm hư mộng
Xơ xác hình dung tựa dáng ma
Thy Lệ Trang!
*Mượn thơ cổ không nhớ xuất xứ.
Đảng hèn, dân không hèn.
Hán tặc Cận Bình viếng nước nhà
Đảng hèn cam phận bỏ Trường Sa
Không nghe "Đả đảo" rền khu phố
Chẳng thấy " Cút đi" ngập nẻo xa (1)
Nhục nhã người dân quên sợ quỷ
Căm hờn kẻ sĩ hết kình ma
Xuống đường kêu gọi con dân Việt
Mau dẹp Đảng hèn cứu nước ta.
(1) băng đơ rôn,
Kế Đô
NỖI LÒNG
Tập đoàn Trung Cộng lấn quê nhà
Tức chuyện Trường Sa nén lệ sa
Quốc tế chính trường không ý tốt
Tha nhân viễn xứ chẳng tình xa
Hại Đông Nam Á, bầy lang sói
Chiếm Thái Bình Dương, lũ quỷ ma
Bạo ngược tham tàn, gai trước mắt
Trời xanh cao thẳm thấu lòng ta ?
(PTH)
11/8/15
Thức trắng bao đêm chuyện nước nhà
Soi dòng lịch sử giọt châu sa !
Biên cương co lại lòng tê tái
Biển đảo mất dần dạ xót xa
Có phải vay ơn loài cẩu tặc
Hay là trả báo lũ yêu ma
Đời sau muôn sự còn lưu giữ
Đau đớn nhìn về Tổ Quốc ta.
Nov. 2nd. 2015
Motthoi
HỌA
Thêm buồn mỗi lúc nghĩ quê nhà,
Nhớ cảnh chia ly, giọt lệ sa.
Bại sản, đau lòng người ở lại,
Tan gia, xót ruột kẻ đi xa.
Công an mập ú như con lợn,
Dân chúng gầy teo tựa bóng ma.
Phải diệt hết đi loài bán nước,
Mới mong làm rạng giống nòi ta.
Chánh Minh
Nov. 3rd, 2015
NGUYỆN CẦU
Đêm khuya hiu hắt nhớ quê nhà
Khóe mắt chan hòa giọt lệ sa
Chốn cũ hằng mong nơi diệu vợi
Hương xưa nuối tiếc cảnh chia xa
Giang sơn khốn đốn do bầy quỷ
Tổ quốc tan tành bởi lũ ma
Đất nước đang chờ trang tuấn kiệt
Đứng lên chống giặc cứu dân ta.
Trịnh Cơ (Paris)
Ngày 4 tháng 11 năm 2015
TÂM SỰ
Buồn sao nói chuyện nước non nhà
Ngàn dặm tha hương lệ nóngt sa
Xứ lạ dung thân...ngồi bó gối
Trời quen lưu dấu ....mộng bay xa
Năm canh đòi đoạn thương quê cũ
Suốt kiếp thì thầm với bóng ma
Nhớ đã bây giờ là tám bó
Thì đành nuốt hận......nhục ôi ta!
LĐK Nov.05, 2015
GIẶC THĂM NHÀ
Tập Cận Bình thăm nước Việt nhà
Biển Đông, nó cướp Hoàng - Tây sa
Chính quyền, trải thảm, hoan nghênh lớn
Dân chúng, căng băng*, đả đảo xa
Hô hoán "chữ vàng", che dối trá
Rêu rao "bốn tốt", đậy gian ma
Đứng lên! Già trẻ cùng chung sức
Bảo vệ giang sơn, tổ quốc ta
* băng = băng rôn
TNT 11/05/2015
Giặc đến nhà.
Tháng một năm nay giặc đến nhà
Đồng bào cả nước giọt châu sa
Bưng bô cán gộc khom khom đón
Dương thẳng cờ vàng phát phất xa
Sát Đát thề xưa văng vẳng nhớ
Chữ vàng nay hứa cuội cùng ma.
Than ôi quốc sỉ còn hay mất.
Mưu lược an thân lãnh đạo ta.
Uyên Quang
Nov ,6,201̀
THAO THỨC
Của Motthoi
Dằn xé tâm can bởi nhớ nhà
Xứ người chẳng khác cánh chim sa
Bon chen cũng lắm, mơ chưa đạt
Bươn chải thế nào mộng vẫn xa
Nghĩ giận giặc Tàu nhiều chước quỉ
Mà căm rợ Hán lắm trò ma
Mong sao tất cả cùng chung sức
Gìn giữ vẹn toàn Đất Nước ta
Thục Nguyên
ƯU TƯ
Ưu tư mãi chuyện nước non nhà
Giông tố mịt mùng, mưa bão sa
Đất nước phân ly, lòng uất nghẹn
Tâm hồn đố kỵ, hận chia xa
Tổ tiên dân Việt - người lương thiện
Con cháu giặc Tàu - bọn quỷ ma
Ranh giới quốc gia phân định rõ
Mà nay lũ ấy lại trêu ta !
Phương Hà
THAN THỞ
Hoán vận
"Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà"*
Đọc lời thơ cũ lệ tuôn sa
Bâng khuâng sáng hạ trông mây trắng
Thao thức chiều đông đợi bóng xa
Tuyết lạnh mênh mông sầu đất khách
Gió buồn ray rứt tủi tình ta
Bao năm giấc ngủ chìm hư mộng
Xơ xác hình dung tựa dáng ma
Thy Lệ Trang!
*Mượn thơ cổ không nhớ xuất xứ.
Đảng hèn, dân không hèn.
Hán tặc Cận Bình viếng nước nhà
Đảng hèn cam phận bỏ Trường Sa
Không nghe "Đả đảo" rền khu phố
Chẳng thấy " Cút đi" ngập nẻo xa (1)
Nhục nhã người dân quên sợ quỷ
Căm hờn kẻ sĩ hết kình ma
Xuống đường kêu gọi con dân Việt
Mau dẹp Đảng hèn cứu nước ta.
(1) băng đơ rôn,
Kế Đô
NỖI LÒNG
Tập đoàn Trung Cộng lấn quê nhà
Tức chuyện Trường Sa nén lệ sa
Quốc tế chính trường không ý tốt
Tha nhân viễn xứ chẳng tình xa
Hại Đông Nam Á, bầy lang sói
Chiếm Thái Bình Dương, lũ quỷ ma
Bạo ngược tham tàn, gai trước mắt
Trời xanh cao thẳm thấu lòng ta ?
(PTH)
11/8/15
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC