THƠ CỦA ANH KỲ
TÌNH BẠN :: THƠ :: CÓ GÌ MỚI ?
Trang 1 trong tổng số 1 trang
THƠ CỦA ANH KỲ
Anh Ngọc,
Có mấy hàng để anh đọc cho vui:
Bất ngờ biết bạn chẳng bình an
Lòng những bâng khuâng lẫn ngở ngàng
Có phải khí trời thêm khắc nghiệt
Hay là thế sự khiến lo toan
Đã già thôi kệ nên phiên phiến
Hết trẻ....từ nay ráng bảo toàn
Cố gắng đừng cho tâm trí mệt
Rồi ra sức khoẻ sẽ Trời ban....
LĐK
Có mấy hàng để anh đọc cho vui:
Bất ngờ biết bạn chẳng bình an
Lòng những bâng khuâng lẫn ngở ngàng
Có phải khí trời thêm khắc nghiệt
Hay là thế sự khiến lo toan
Đã già thôi kệ nên phiên phiến
Hết trẻ....từ nay ráng bảo toàn
Cố gắng đừng cho tâm trí mệt
Rồi ra sức khoẻ sẽ Trời ban....
LĐK
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84
TÌNH BẠN :: THƠ :: CÓ GÌ MỚI ?
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC