TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

ngươi  Thang  PHÚT  phan  2013  trịnh  Lang  2014  post  Thanh  TÌNH  2019  2015  thoi  ngoc  THƯỜNG  đăng  hành  trang  Viet  điều  

Latest topics
» Chúc Tết thi nhân
post - POST BAI EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
post - POST BAI EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
post - POST BAI EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
post - POST BAI EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
post - POST BAI EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
post - POST BAI EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
post - POST BAI EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
post - POST BAI EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

» Cảnh Thu
post - POST BAI EmptySat Oct 28, 2023 8:11 pm by Cẩm Thanh

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


POST BAI

2 posters

Go down

post - POST BAI Empty POST BAI

Bài gửi by motthoi Sat Jan 16, 2016 10:04 am

Copy roi paste o day xong click "send"

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

post - POST BAI Empty Re: POST BAI

Bài gửi by thyletrang Mon Jan 18, 2016 2:07 pm

TÌNH LỠ...

Chuyển thể từ bài thơ Lục bát cùng tựa đề của motthoi




Ngỡ gần nhưng lại qúa xa xôi

Em của người ta...mất thật rồi!
Giọt nắng chiều buông...chiều lặng lẽ

Đường trần bóng ngã...bóng đơn côi

Lời trao ngoài miệng...sầu dâng mắt

Mộng giữ trong hồn...đắng ngập môi

Định mệnh một lần ngồi đối mặt

Ngỡ gần nhưng lại qúa xa xôi!

                       

Thy Lệ Trang




bài họa




VƯƠNG VẤN

Hoán vận




Bây chừ hạt nếp đã thành xôi

Vương vấn thêm chi chuyện cũng rồi!

Đau đớn kiếp nghèo buồn tấc dạ

Xót xa mệnh bạc tím bờ môi

Bao giờ thoát cảnh nhà đơn chiếc?

Đôi lúc thương mình phận cút côi

Nỗi nhớ chập chờn trong giấc ngủ

Bây chừ hạt nếp đã thành xôi.




Như Thu




Y ĐỀ




Tưởng rằng chịu đấm, được phần xôi

Mộng ước, chao ôi, hỏng hết rồi !

Vấp ngã đường đời, ôm mối hận

Buồn đau số phận, tủi thân côi

Dật dờ như thể hồn tan xác

Chua xót vì đâu lệ đắng môi ?

Thuyền đã mịt mù trong bể ái

Bến còn lặng ngóng cõi xa xôi !

                       

Thục Nguyên




LỤC BÁT​ TÌNH LỠ




Tặng THƯƠNG VIỆT NHÂN




Thật gần mà lại... quá xa

Bây giờ em...của ‘người ta” mất rồi

Chiều buông giọt nắng đơn côi

Trớ trêu ...xui khiến ta ngồi bên nhau

Lời trao ngoài miệng qua mau

Nụ cười...ai thấu nát nhàu tim ta

Người ơi năm tháng vụt qua

Bây giờ em...của “người ta” mất rồi!




2015
motthoi

thyletrang

Tổng số bài gửi : 25
Join date : 18/01/2016

Về Đầu Trang Go down

post - POST BAI Empty Re: POST BAI

Bài gửi by thyletrang Mon Jan 18, 2016 2:15 pm

LỜI CHIÊU QUÂN


chieu-quan-cong-ho






Muôn trùng cách biệt, tiếc chăng ai?

Lạnh phím đàn xưa, lạnh nguyệt đài

Xa Hán- Tỳ bà rưng tiếng khóc

Về Hồ - sương tuyết buốt hồn cay

Dung* ngơ ngẩn Chúa chiều ly biệt

Trăng ngậm ngùi ta phận lá lay

Lòng vẫn trách hờn Diên Thọ tặc

Bày chi nét chấm dưới mi ngài !!!



Thy Lệ Trang



*Dung nhan.
Vương chiêu Quân vì bị Mao Diên Thọ vẽ thêm nét thương phu trích lệ nên không được vua Hán sủng ái, sau phải gả sang đất Hồ..Khi nàng ra đi, vua Hán có gặp mặt. Thấy nàng xinh đẹp tuyệt trần, vua tiếc khôn nguôi nhưng đã muộn.

NỖI BUỒN OANH OANH*

Tung hoành trục khoán**


tây suong ky


ĐÃ xa cái thuở lược trâm cài

BIẾT lỡ ngàn đời chuyện trúc mai

MẶT ngọc mái tây mang nỗi hận

MÀY hoa sương ký khóc đêm dài

CẰ̀N Oanh thiểu não lời chua xót

CỖI liễu âm thầm lá nhạt phai

THẬT dạ vì Trương* mà hổ thẹn

CẦN CHI SON PHẤN ĐIỂM TÔ HOÀI!





Thy Lệ Trang



*Thôi Oanh Oanh và Trương Quân Thụy: hai nhân vật trong chuyện Tây Sương Ký

** Câu khoán thủ được lấy từ trong bài THẤT THẬP TỰ THỌ của NGUYỄN CÔNG TRỨ.

thyletrang

Tổng số bài gửi : 25
Join date : 18/01/2016

Về Đầu Trang Go down

post - POST BAI Empty Re: POST BAI

Bài gửi by thyletrang Mon Jan 18, 2016 6:45 pm

THU VƯƠNG...



“Yết Hậu”



Thơ Mời Họa



Thu về mang chút lạnh mùa đông



Gió chuyển màu mây, tím cả lòng



Tiếng bước chân người...hay lá đổ?



Mong!








Hãy nhấp cùng ta chén đắng này



Đêm tàn- siết chặt lấy vòng tay



Một nghìn năm nữa...xin chờ đợi...



Say!








Làm sao quên được buổi ban đầu



Thơ thẩn ra vào lại nhớ nhau



Lệ bỗng nhạt nhòa, tim buốt giá



Đau !








Mắt môi ngày đó nhạt phai rồi



Phòng vắng âm thầm một bóng côi



Tỉnh giấc đam mê tìm qúa khứ...



Tôi !



Thy Lệ Trang



thyletrang

Tổng số bài gửi : 25
Join date : 18/01/2016

Về Đầu Trang Go down

post - POST BAI Empty Re: POST BAI

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết