thăm hỏi huynh motthoi
Trang 1 trong tổng số 1 trang
thăm hỏi huynh motthoi
KHÔNG ĐỀ
Thân tặng huynh Motthoi
Đã vắng lâu rồi tiếng bạn thơ
Vườn xưa cổng khép tự bao giờ
Tầm Dương bến cũ dường xao xuyến
Lầu Hạc mây ngàn luống ngẩn ngơ
Một phiến thi sầu trao lỡ dở
Nửa vầng nguyệt lạnh rụng ơ hờ
Người đi rồi nhỉ?..người đi mãi
Để phím đàn ai lặng lẽ chờ!.
Thy Lệ Trang
KHẮC KHOẢI CHỜ TIN
Thi huynh thân mến của tôi ơi
Thơ thẩn lâu nay vắng tiếng rồi
Bè bạn ngóng trông vần trác tuyệt
Tao đàn mong mỏi khúc chơi vơi (*)
Vườn xuân bướm vắng hoa sầu héo
Vầng nguyệt mây che ánh nửa vời
Đau đáu chờ tin, lòng khắc khoải
Ngày dài như cả một năm trời !
Sông Thu
(*) Thơ phổ nhạc
HỎI THĂM
Lâu rồi huynh đệ chẳng làm thơ
Có phải nhân sinh …chuyện hững hờ,
Sức khỏe an nhiên còn vững chải?
Tinh thần bận rộn mãi không ngờ !
Thu qua Đông tới lòng băng giá,
Xuân đến Hè sang ý thẫn thờ.
Mong ước trời trong cơn gió mát
Mang nguồn tươi trẻ chốn hoang sơ.
Trịnh Cơ
TRÊU PHAN NGỌC
Bổng dưng lại nhớ "chàng" Phan Ngọc
Anh bạn thân thương, thầy dạy học
Âm nhạc "Một Thời" lắm tiếng khen
Thơ văn muôn thuở nhiều người đọc
Vì sao vắng bóng chốn thi đàn ?
Hà cớ giam mình nơi hiểm hóc ?
Rổi rảnh tưởng nên ló mặt ra
Bạn bè chắc sẽ không trêu chọc
Thục Nguyên
KỶ NIỆM VUI
Bâng khuâng cứ nhớ buổi ban đầu
Bài họa trao anh,mới biết nhau
Lỗi lạc tướng đầu luôn phóng lẹ
Vụng về tốt cuối khó đi mau
Ước mong đông chí qua song cửa
Chờ đón muôn hoa toả sắc mầu
Nhớ bạn bao phen đà nhắc nhở
Một Thời vắng bóng ...lạc về đâu ?
CÁM ƠN ANH
Đôi lời gửi đến bạn miền xa
Tình cảm thâm giao tựa một nhà
Địa chỉ vừa trao nôn nóng viếng(*)
Trang thơ mới ghé vội vàng ra
Ân cần chia sẻ khi trời sáng
Nhẫn nại hỏi han mặc tuổi già
Cố gắng dăm ngày đành bỏ cuộc
May là anh ấy chẳng buồn ta.
Như Thu
(*)Anh Ngọc có chỉ cách đăng thơ vào trang web của anh, nhưng vì tối dạ nên NT học hoài mà không được.
Thân tặng huynh Motthoi
Đã vắng lâu rồi tiếng bạn thơ
Vườn xưa cổng khép tự bao giờ
Tầm Dương bến cũ dường xao xuyến
Lầu Hạc mây ngàn luống ngẩn ngơ
Một phiến thi sầu trao lỡ dở
Nửa vầng nguyệt lạnh rụng ơ hờ
Người đi rồi nhỉ?..người đi mãi
Để phím đàn ai lặng lẽ chờ!.
Thy Lệ Trang
KHẮC KHOẢI CHỜ TIN
Thi huynh thân mến của tôi ơi
Thơ thẩn lâu nay vắng tiếng rồi
Bè bạn ngóng trông vần trác tuyệt
Tao đàn mong mỏi khúc chơi vơi (*)
Vườn xuân bướm vắng hoa sầu héo
Vầng nguyệt mây che ánh nửa vời
Đau đáu chờ tin, lòng khắc khoải
Ngày dài như cả một năm trời !
Sông Thu
(*) Thơ phổ nhạc
HỎI THĂM
Lâu rồi huynh đệ chẳng làm thơ
Có phải nhân sinh …chuyện hững hờ,
Sức khỏe an nhiên còn vững chải?
Tinh thần bận rộn mãi không ngờ !
Thu qua Đông tới lòng băng giá,
Xuân đến Hè sang ý thẫn thờ.
Mong ước trời trong cơn gió mát
Mang nguồn tươi trẻ chốn hoang sơ.
Trịnh Cơ
TRÊU PHAN NGỌC
Bổng dưng lại nhớ "chàng" Phan Ngọc
Anh bạn thân thương, thầy dạy học
Âm nhạc "Một Thời" lắm tiếng khen
Thơ văn muôn thuở nhiều người đọc
Vì sao vắng bóng chốn thi đàn ?
Hà cớ giam mình nơi hiểm hóc ?
Rổi rảnh tưởng nên ló mặt ra
Bạn bè chắc sẽ không trêu chọc
Thục Nguyên
KỶ NIỆM VUI
Bâng khuâng cứ nhớ buổi ban đầu
Bài họa trao anh,mới biết nhau
Lỗi lạc tướng đầu luôn phóng lẹ
Vụng về tốt cuối khó đi mau
Ước mong đông chí qua song cửa
Chờ đón muôn hoa toả sắc mầu
Nhớ bạn bao phen đà nhắc nhở
Một Thời vắng bóng ...lạc về đâu ?
CÁM ƠN ANH
Đôi lời gửi đến bạn miền xa
Tình cảm thâm giao tựa một nhà
Địa chỉ vừa trao nôn nóng viếng(*)
Trang thơ mới ghé vội vàng ra
Ân cần chia sẻ khi trời sáng
Nhẫn nại hỏi han mặc tuổi già
Cố gắng dăm ngày đành bỏ cuộc
May là anh ấy chẳng buồn ta.
Như Thu
(*)Anh Ngọc có chỉ cách đăng thơ vào trang web của anh, nhưng vì tối dạ nên NT học hoài mà không được.
thyletrang- Tổng số bài gửi : 25
Join date : 18/01/2016

» Viết Về Anh Motthoi và Những Bài Thơ Xướng Họa
» motthoi
» MOTTHOI 76
» Nhớ Đà Lạt của Trương Văn Lũy và Motthoi
» THƠ PHỔ NHẠC MOTTHOI
» motthoi
» MOTTHOI 76
» Nhớ Đà Lạt của Trương Văn Lũy và Motthoi
» THƠ PHỔ NHẠC MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC