TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

THƯỜNG  Thanh  điều  thoi  PHÚT  2019  2013  2014  ngươi  trịnh  2015  ngoc  TÌNH  Lang  Viet  trang  phan  đăng  post  hành  Thang  

Latest topics
» Chúc Tết thi nhân
CHIA SẺ- NGÀY VUI HỘI NGỘ EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
CHIA SẺ- NGÀY VUI HỘI NGỘ EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
CHIA SẺ- NGÀY VUI HỘI NGỘ EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
CHIA SẺ- NGÀY VUI HỘI NGỘ EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
CHIA SẺ- NGÀY VUI HỘI NGỘ EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
CHIA SẺ- NGÀY VUI HỘI NGỘ EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
CHIA SẺ- NGÀY VUI HỘI NGỘ EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
CHIA SẺ- NGÀY VUI HỘI NGỘ EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

» Cảnh Thu
CHIA SẺ- NGÀY VUI HỘI NGỘ EmptySat Oct 28, 2023 8:11 pm by Cẩm Thanh

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


CHIA SẺ- NGÀY VUI HỘI NGỘ

Go down

CHIA SẺ- NGÀY VUI HỘI NGỘ Empty CHIA SẺ- NGÀY VUI HỘI NGỘ

Bài gửi by thyletrang Thu Aug 04, 2016 10:27 pm

Fwd:CHIA SẺ-MỜI XEM LẠI NGÀY VUI HỘI NGỘ PHẦN MỘT
Inbox
x
Cuc Perez 5:57 PM (3 hours ago)
ACE ƠI MÙA HÈ NĂM RỒI THY LỆ TRANG CÓ VỀ THĂM VIỆT NAM.TẠI SÀI GÒN,...
Thuc Nguyen 8:01 PM (1 hour ago)
Sent from my iPhone Begin forwarded message: > From: Cuc Perez Nguyễn Gia Khanh

8:48 PM (14 minutes ago)

to me, Trần, sknguyen, Ngọc, Sang, Anh, Tiemly, Liêu, Thanh, Van, trinhco, Thu, Thục, Tran, volangtram, Thuan, theloc, Bang, Dao, Cao, Tự, Lệ, CuVodinh, ky, Lê
Translate message
Turn off for: Vietnamese
Chúc mừng các anh chị đã có một cuộc hội ngộ lý thú và đầm ấm!

Vào 04:57 Ngày 05 tháng 08 năm 2016, Cuc Perez đã viết:

ACE ƠI MÙA HÈ NĂM RỒI THY LỆ TRANG CÓ VỀ THĂM VIỆT NAM.TẠI SÀI GÒN, TLT ĐÃ GẶP SÔNG THU, ANH VĂN THANH,ANH KHA TIỆM LY,ANH CAO BẰNG, ANH NGUYÊN HOÀNG VÀ NGUYỄN ĐỨC THẮNG.XIN CHIA SẺ VỚI ACE MỘT BÀI VIẾT CŨ NHƯNG ĐONG ĐẦY KỶ NIỆM CHÂN TÌNH.





Tôi về đến Sài gòn khoảng 3g sáng ngày22/6. Bao nhiêu căng thẳng biến mất khi người kiểm soát trả lại tôi giấy thông hành.Một ông phía sau lưng tôi nhắc nhở"- Đi lẹ đi...để họ thay đổi ý bây giờ". Kỳ này, tôi thật may mắn.Chẳng bị làm khó dễ hay đóng tiền lộ phí gì cả dù tôi có khai báo mang về mấy cái iphone six mới toanh và dăm cái iphone five cũ.Ngọc Trâm- cháu ruột của cô em dâu tôi-là một du học sinh cùng về chung với tôi bị kiểm lại hành lý..Một thùng hàng chỉ toàn thuốc tây.Con bé trả lời mang về biếu cho cha mẹ, ông bà, họ hàng...Ai nỡ làm tiền một con bé 17 tuổi? Vì vậy họ cho qua với lời dặn dò" Lần sau không được mang nhiều nữa nhé". Ba mẹ và em trai cháu Trâm đã chờ trước cổng.Nếu đi về một mình tôi không thể nào nhận ra Thảo- ba cháu Trâm- cậu kế toán ngày xưa nay đã là một giám đốc xưởng gỗ có tầm cỡ.Tuy có địa vị nhưng Thảo vẫn giản dị, bình dân- không bụng bự- không màu mè.Trâm Anh - vợ Thảo rất xinh xắn, hiếu khách.Tại nhà, tôi gặp lại thím Út.- mẹ vợ của em trai tôi và là mẹ ruột của Thảo.Thím có vẻ
mập hơn nhưng sắc diện vẫn không thay đổi.Sau mười năm ở Mỹ với vợ chồng đứa con gái, năm rồi thím quyết định trở về VN .Ở đây thím còn bốn người con trai, hai cô con gái và một đàn cháu nội, ngoại.Bà ngoại của cháu Trâm cũng ở đây- hai bà sui ở chung.Thím này trước kia là cô giáo nên rất tế nhị, dịu dàng.Cả nhà rộn ràng đón tiếp cháu Trâm và tôi.Thức ăn đã dọn sẵn sàng: Bánh canh giò heo, hủ tiếu thập cẩm và mì hoành thánh.Sẵn đói bụng và vì thức ăn trên phi cơ qúa tệ nên tôi không ngần ngại xơi một tô đầy.Thím út vừa nói chuyện vừa cắt măng cụt cho tôi..Trước khi đi tôi đã nhủ lòng sẽ cẩn thận trong việc ăn trái cây ở VN vậy mà gặp món măng cụt khoái khẩu tôi không thể nào làm lơ được.Cháu Trâm nhường tôi căn phòng xinh xắn, đầy đủ tiện nghi còn cháu vào ngủ chung phòng với mẹ.Một năm dài xa nhà, cháu Trâm cũng muốn thủ thỉ, tâm tình với mẹ.Dù không ngủ được trên phi cơ, tôi vẫn không tài nào chợp mắt.Khi mọi người đã chìm trong giấc ngủ, tôi sắp xếp lại hành lý.kiểm lại danh sách những người thân nhờ gửi qùa.Những người ở Sài Gòn và vùng lân cận tôi gọi đến lấy hàng ngày hôm nay.Số còn lại tôi sẽ mang về Biên Hòa giao sau..Điều tôi quan tâm nhất là việc in tập thơ TLT để tặng bạn bè..Việc này Thảo nhận lo giùm vì Thảo quen rất nhiều ngành nghề ở đây. Sau đó tôi gọi cho Sông Thu và bạn bè báo tin tôi đã có mặt tại SàiGòn.

Sáng ngày 23/6 Sông Thu tìm gặp tôi.Tôi nhận ra ST dễ dàng vì dáng cao cao thanh nhã của chị.ST đưa tôi đến nhà anh Văn Thanh.Một buổi họp hội ngộ thân tình tổ chức tại đây.Khi đến tôi thấy ngoài vợ chồng chủ nhân anh Văn Thanh còn có mặt của các anh Cao Bằng, Kha Tiệm Ly và anh Nguyễn Hoàng.Theo tôi được biết, chị Tường Vi vợ anh VTbây giờ trí nhớ đã kém nên anh VT lúc nào cũng kề cận, săn sóc chị..Tuy nhiên, khi gặp tôi và ST vào chị rất vui và rất thân thiện.Anh VT trẻ nhiều so với tuổi 83, dáng điệu trông vẫn còn nhanh nhẹn, khỏe mạnh.Anh Cao Bằng là người thứ tư trong các anh em họ Trương,ít làm thơ, thỉnh thoảng mới họa một bài.Là người thường viết lời góp ý" rất bạo" và hay gây cú sốc cho vài người nhưng ngoài đời lại là một người lặng lẽ, ít nói. Mái tóc bạc phơ làm tôi lầm tưởng anh là Nguyễn đắc Thắng,nhưng nhờ hàm râu "ông Kỳ" nên tôi nhận diện ra là anh Nguyễn Hoàng- Hoàng Mỹ Tho hay Vy Nhã Trúc cũng là anh.Thi huynh này ở Florida, cùng đồng hương Mỹ Tho với anh Kha Tiệm Ly.Minh chủ Góc thơ Đường Đất Đứng KTL hôm nay thần sắc kém tươi so với những lần khác.Có thể hôm qua đã nhậu qúa nhiều hoặc vì buồn chưa gặp tay đối thủ. Tôi có cô bạn Của- rất thích những bài phú của anh.Nhỏ thường vào ĐĐ đọc thơ nên thường thấy hình anh với chiếc khăn quàng cổ thật dầy. Có lần nhỏ hỏi tôi " Bộ lạnh lắm sao mà ổng phải quàng khăn dầy thế mậy?" Tôi đùa " Trời không lạnh nhưng lòng ổng lạnh" .Cũng may, lần này nhỏ bận việc nhà nên không theo tôi về VN,nếu đi chắc nhỏ cũng gửi cho anh một chiếc khăn quàng mùa đông để làm kỷ niệm.Buổi tiệc anh VT đã chuẩn bị thật chu đáo có rượu, có bia và có những món nhấm thật ngon.Anh Nguyễn Đắc Thắng đến trễ nhưng vẫn theo kịp vòng tua của các anh đến trước.Đến trưa, anh KTL xin phép về trước vì anh có hẹn họp với nhóm TNXP.Một lát sau, tôi và ST cũng xin phép rút lui vì phải lo nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi Đà Nẵng ngày mai.

Tới nhà ST cũng dành trọn cho tôi căn phòng ở lầu hai.Sau hai ngày mất ngủ vừa nằm trên giường là tôi đã đánh một giấc ngon lành.
Đến chiều, tôi nhận được mấy bức hình qua mail của anh Cao Bằng chụp cuộc họp mặt buổi sáng.Tôi làm ngay bài thơ NHÌN HÌNH CẢM TÁC gửi cho mọi người.Sau đó, tôi lại nhận được bài thơ CHÚC MỪNG của thi trưởng Võ Làng Trâm từ Nha Trang gửi vào.Đúng là một ngày vui tuyệt vời.

MỜI XEM THƠ VUI.

NHÌN HÌNH CẢM TÁC

Trấn Ác* dòm sao 'héo" vậy ta !
Hay chưa đủ rượu để rồ ga?
Vênh râu- Hoàng Nguyễn xem lanh lợi
Ngước mặt- Sông Thu vẻ mặn mà
Lặng lẽ, Cao huynh dù tất bật
Ung dung, Thắng đệ vẫn ôn hòa
Lệ Trang ngó kỷ trong bàn tiệc
Bác cả Văn Thanh trẻ nhất nhà !
Thy Lệ Trang
*Huynh Kha Tiệm Ly còn có biệt danh Kha Trấn Ác.
Điều này làm TLT ngạc nhiên vì Kha Trấn Ác là tên
một ông già mù mắt, đứng đầu Giang Nam Thất quái
trong truyện Anh hùng xá ̣điêu,Trong buổi họp mặt ở nhà huynh Văn Thanh,TLT có hỏithì
Kha huynh giải thích Trấn ác có nghĩa là trấn những điều ác. Thì ra minh chủ góc
thơ Đường có nhiều điều ác qúa nên cần phải trấn lại.Ha ha...Đùa tí cho vui- xin đừng giận nhé.CHÚC CẢ NHÀ AN LÀNH

TRÔNG HÌNH ĐỀ THƠ
Thi hữu Sài Gòn gặp mặt TLT



ACE ƠI MÙA HÈ NĂM RỒI THY LỆ TRANG CÓ VỀ THĂM VIỆT NAM.TẠI SÀI GÒN, TLT ĐÃ GẶP SÔNG THU, ANH VĂN THANH,ANH KHA TIỆM LY,ANH CAO BẰNG, ANH NGUYÊN HOÀNG VÀ NGUYỄN ĐỨC THẮNG.XIN CHIA SẺ VỚI ACE MỘT BÀI VIẾT CŨ NHƯNG ĐONG ĐẦY KỶ NIỆM CHÂN TÌNH.





Tôi về đến Sài gòn khoảng 3g sáng ngày22/6. Bao nhiêu căng thẳng biến mất khi người kiểm soát trả lại tôi giấy thông hành.Một ông phía sau lưng tôi nhắc nhở"- Đi lẹ đi...để họ thay đổi ý bây giờ". Kỳ này, tôi thật may mắn.Chẳng bị làm khó dễ hay đóng tiền lộ phí gì cả dù tôi có khai báo mang về mấy cái iphone six mới toanh và dăm cái iphone five cũ.Ngọc Trâm- cháu ruột của cô em dâu tôi-là một du học sinh cùng về chung với tôi bị kiểm lại hành lý..Một thùng hàng chỉ toàn thuốc tây.Con bé trả lời mang về biếu cho cha mẹ, ông bà, họ hàng...Ai nỡ làm tiền một con bé 17 tuổi? Vì vậy họ cho qua với lời dặn dò" Lần sau không được mang nhiều nữa nhé". Ba mẹ và em trai cháu Trâm đã chờ trước cổng.Nếu đi về một mình tôi không thể nào nhận ra Thảo- ba cháu Trâm- cậu kế toán ngày xưa nay đã là một giám đốc xưởng gỗ có tầm cỡ.Tuy có địa vị nhưng Thảo vẫn giản dị, bình dân- không bụng bự- không màu mè.Trâm Anh - vợ Thảo rất xinh xắn, hiếu khách.Tại nhà, tôi gặp lại thím Út.- mẹ vợ của em trai tôi và là mẹ ruột của Thảo.Thím có vẻ
mập hơn nhưng sắc diện vẫn không thay đổi.Sau mười năm ở Mỹ với vợ chồng đứa con gái, năm rồi thím quyết định trở về VN .Ở đây thím còn bốn người con trai, hai cô con gái và một đàn cháu nội, ngoại.Bà ngoại của cháu Trâm cũng ở đây- hai bà sui ở chung.Thím này trước kia là cô giáo nên rất tế nhị, dịu dàng.Cả nhà rộn ràng đón tiếp cháu Trâm và tôi.Thức ăn đã dọn sẵn sàng: Bánh canh giò heo, hủ tiếu thập cẩm và mì hoành thánh.Sẵn đói bụng và vì thức ăn trên phi cơ qúa tệ nên tôi không ngần ngại xơi một tô đầy.Thím út vừa nói chuyện vừa cắt măng cụt cho tôi..Trước khi đi tôi đã nhủ lòng sẽ cẩn thận trong việc ăn trái cây ở VN vậy mà gặp món măng cụt khoái khẩu tôi không thể nào làm lơ được.Cháu Trâm nhường tôi căn phòng xinh xắn, đầy đủ tiện nghi còn cháu vào ngủ chung phòng với mẹ.Một năm dài xa nhà, cháu Trâm cũng muốn thủ thỉ, tâm tình với mẹ.Dù không ngủ được trên phi cơ, tôi vẫn không tài nào chợp mắt.Khi mọi người đã chìm trong giấc ngủ, tôi sắp xếp lại hành lý.kiểm lại danh sách những người thân nhờ gửi qùa.Những người ở Sài Gòn và vùng lân cận tôi gọi đến lấy hàng ngày hôm nay.Số còn lại tôi sẽ mang về Biên Hòa giao sau..Điều tôi quan tâm nhất là việc in tập thơ TLT để tặng bạn bè..Việc này Thảo nhận lo giùm vì Thảo quen rất nhiều ngành nghề ở đây. Sau đó tôi gọi cho Sông Thu và bạn bè báo tin tôi đã có mặt tại SàiGòn.

Sáng ngày 23/6 Sông Thu tìm gặp tôi.Tôi nhận ra ST dễ dàng vì dáng cao cao thanh nhã của chị.ST đưa tôi đến nhà anh Văn Thanh.Một buổi họp hội ngộ thân tình tổ chức tại đây.Khi đến tôi thấy ngoài vợ chồng chủ nhân anh Văn Thanh còn có mặt của các anh Cao Bằng, Kha Tiệm Ly và anh Nguyễn Hoàng.Theo tôi được biết, chị Tường Vi vợ anh VTbây giờ trí nhớ đã kém nên anh VT lúc nào cũng kề cận, săn sóc chị..Tuy nhiên, khi gặp tôi và ST vào chị rất vui và rất thân thiện.Anh VT trẻ nhiều so với tuổi 83, dáng điệu trông vẫn còn nhanh nhẹn, khỏe mạnh.Anh Cao Bằng là người thứ tư trong các anh em họ Trương,ít làm thơ, thỉnh thoảng mới họa một bài.Là người thường viết lời góp ý" rất bạo" và hay gây cú sốc cho vài người nhưng ngoài đời lại là một người lặng lẽ, ít nói. Mái tóc bạc phơ làm tôi lầm tưởng anh là Nguyễn đắc Thắng,nhưng nhờ hàm râu "ông Kỳ" nên tôi nhận diện ra là anh Nguyễn Hoàng- Hoàng Mỹ Tho hay Vy Nhã Trúc cũng là anh.Thi huynh này ở Florida, cùng đồng hương Mỹ Tho với anh Kha Tiệm Ly.Minh chủ Góc thơ Đường Đất Đứng KTL hôm nay thần sắc kém tươi so với những lần khác.Có thể hôm qua đã nhậu qúa nhiều hoặc vì buồn chưa gặp tay đối thủ. Tôi có cô bạn Của- rất thích những bài phú của anh.Nhỏ thường vào ĐĐ đọc thơ nên thường thấy hình anh với chiếc khăn quàng cổ thật dầy. Có lần nhỏ hỏi tôi " Bộ lạnh lắm sao mà ổng phải quàng khăn dầy thế mậy?" Tôi đùa " Trời không lạnh nhưng lòng ổng lạnh" .Cũng may, lần này nhỏ bận việc nhà nên không theo tôi về VN,nếu đi chắc nhỏ cũng gửi cho anh một chiếc khăn quàng mùa đông để làm kỷ niệm.Buổi tiệc anh VT đã chuẩn bị thật chu đáo có rượu, có bia và có những món nhấm thật ngon.Anh Nguyễn Đắc Thắng đến trễ nhưng vẫn theo kịp vòng tua của các anh đến trước.Đến trưa, anh KTL xin phép về trước vì anh có hẹn họp với nhóm TNXP.Một lát sau, tôi và ST cũng xin phép rút lui vì phải lo nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi Đà Nẵng ngày mai.

Tới nhà ST cũng dành trọn cho tôi căn phòng ở lầu hai.Sau hai ngày mất ngủ vừa nằm trên giường là tôi đã đánh một giấc ngon lành.
Đến chiều, tôi nhận được mấy bức hình qua mail của anh Cao Bằng chụp cuộc họp mặt buổi sáng.Tôi làm ngay bài thơ NHÌN HÌNH CẢM TÁC gửi cho mọi người.Sau đó, tôi lại nhận được bài thơ CHÚC MỪNG của thi trưởng Võ Làng Trâm từ Nha Trang gửi vào.Đúng là một ngày vui tuyệt vời.

MỜI XEM THƠ VUI.

NHÌN HÌNH CẢM TÁC

Trấn Ác* dòm sao 'héo" vậy ta !
Hay chưa đủ rượu để rồ ga?
Vênh râu- Hoàng Nguyễn xem lanh lợi
Ngước mặt- Sông Thu vẻ mặn mà
Lặng lẽ, Cao huynh dù tất bật
Ung dung, Thắng đệ vẫn ôn hòa
Lệ Trang ngó kỷ trong bàn tiệc
Bác cả Văn Thanh trẻ nhất nhà !
Thy Lệ Trang
*Huynh Kha Tiệm Ly còn có biệt danh Kha Trấn Ác.
Điều này làm TLT ngạc nhiên vì Kha Trấn Ác là tên
một ông già mù mắt, đứng đầu Giang Nam Thất quái
trong truyện Anh hùng xá ̣điêu,Trong buổi họp mặt ở nhà huynh Văn Thanh,TLT có hỏithì
Kha huynh giải thích Trấn ác có nghĩa là trấn những điều ác. Thì ra minh chủ góc
thơ Đường có nhiều điều ác qúa nên cần phải trấn lại.Ha ha...Đùa tí cho vui- xin đừng giận nhé.CHÚC CẢ NHÀ AN LÀNH

TRÔNG HÌNH ĐỀ THƠ
Thi hữu Sài Gòn gặp mặt TLT









thyletrang

Tổng số bài gửi : 25
Join date : 18/01/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết