TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

ngoc  ngươi  2019  điều  trịnh  đăng  phan  post  Viet  thoi  2013  Thang  PHÚT  2014  THƯỜNG  TÌNH  hành  trang  Thanh  2015  Lang  

Latest topics
» GÁI BÌNH ĐỊNH
HỒN THƠ VÔ NGÃ EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
HỒN THƠ VÔ NGÃ EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

» Cảnh Thu
HỒN THƠ VÔ NGÃ EmptySat Oct 28, 2023 8:11 pm by Cẩm Thanh

» Mưu thâm Hán cộng
HỒN THƠ VÔ NGÃ EmptyFri Sep 08, 2023 10:19 pm by Cẩm Thanh

» Lễ Vu Lan
HỒN THƠ VÔ NGÃ EmptyWed Aug 30, 2023 12:21 am by Cẩm Thanh

» Hạ hồng
HỒN THƠ VÔ NGÃ EmptyWed Aug 23, 2023 2:35 pm by Cẩm Thanh

» Vô Đề
HỒN THƠ VÔ NGÃ EmptyMon Aug 21, 2023 2:49 pm by Cẩm Thanh

» XUÂN BIỆT XỨ
HỒN THƠ VÔ NGÃ EmptySat Jul 15, 2023 6:15 pm by minhsn12

» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC
HỒN THƠ VÔ NGÃ EmptySun Jul 09, 2023 10:58 pm by minhsn12

December 2023
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


HỒN THƠ VÔ NGÃ

Go down

HỒN THƠ VÔ NGÃ Empty HỒN THƠ VÔ NGÃ

Bài gửi by minhsn12 Mon Mar 06, 2017 2:50 am

HỒN THƠ VÔ NGÃ
Nương nhờ thi hứng với thi tài
Vô ngã vô thường mặc đúng sai
Thơ tả đủ điều không giả dối
Thơ bàn lắm chuyện chẳng dông dài
Tâm tình lên xuống tùy theo lúc
Chữ nghĩa tung hoành khỏi giống ai
Thơ tức là người, cùng biến đổi
Đọc ngâm xướng họa, thả hồn say.
(Phan Thượng Hải)
10/30/13

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HỒN THƠ VÔ NGÃ Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Mon Mar 06, 2017 2:55 am

VỊNH THƠ CON CÓC
Bài thơ Con Cóc quả là tài
Thật tuyệt vời hay, dễ mấy ai
Chỉ viết vài câu đơn giản ngắn
Đã phô lắm ý quá ư dài
Từ nơi chặt hẹp trong hang tối
Ra chỗ thênh thang lúc sớm mai
Nhảy đi, tiến tới vùng xa lạ
Xây dựng tương lai đẹp mãi hoài
(Hp-TnT)
2/28/2017

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HỒN THƠ VÔ NGÃ Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Mon Mar 06, 2017 3:02 am

LÀM THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Sợ  nhất ai khen với chữ tài,*
Làm thơ Đường luật vẫn còn sai.
Đối câu khó nuốt đành than vắng,
Tìm chữ không ra phải thở dài.
Ý tứ đôi khi buồn não nuột,
Lời thơ có lúc thật bi ai.
Hoàn thành tác phẩm lòng thanh thảng
Tâm trí lâng lâng tựa kẻ say.
(Chánh Minh)
3/04/2017
* “Chữ tài liền với chữ tai một vần” (Kiều)

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HỒN THƠ VÔ NGÃ Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Mon Mar 06, 2017 3:06 am

BỆNH KIÊU CĂNG
Kiêu căng cứ tưởng có thiên tài,
Cái ngã che mờ, chẳng thấy sai.
Hạ  nhục kẻ thua chê mãi mãi,
Khoe khoang ta thắng nói dài dài.
Đôi khi ganh tị cả luôn bạn,
Lắm lúc khinh thường bất cứ ai.
Có tật nói nhiều nhưng trống rỗng,
Phát ngôn bừa bãi tợ người say.
(Chánh Minh)
3/03/2017

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HỒN THƠ VÔ NGÃ Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Thu Mar 09, 2017 3:00 am

TỰ THUẬT
(Kính tặng hai anh Chánh Minh và Phan Thượng Hải)
Làm thơ thú lắm muốn ra tài
Niêm luật không rành mãi cứ sai
Tả cảnh mượn lời, lời lại ngắn
Bày tình nhờ ý, ý khôn dài
Du dương âm sắc không nhằm chỗ
Nhạt nhẽo hồn thơ chẳng giống ai
Muốn học cho nên thầy phải nhọc
Được người rèn giũa thích như say
(Hồ Mỹ Đức)

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

HỒN THƠ VÔ NGÃ Empty Re: HỒN THƠ VÔ NGÃ

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết