TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

ngươi  2014  2015  Thang  Thanh  ngoc  Viet  trịnh  TÌNH  2019  đăng  hành  PHÚT  phan  thoi  THƯỜNG  điều  trang  post  2013  Lang  

Latest topics
» GÁI BÌNH ĐỊNH
THU EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
THU EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

» Cảnh Thu
THU EmptySat Oct 28, 2023 8:11 pm by Cẩm Thanh

» Mưu thâm Hán cộng
THU EmptyFri Sep 08, 2023 10:19 pm by Cẩm Thanh

» Lễ Vu Lan
THU EmptyWed Aug 30, 2023 12:21 am by Cẩm Thanh

» Hạ hồng
THU EmptyWed Aug 23, 2023 2:35 pm by Cẩm Thanh

» Vô Đề
THU EmptyMon Aug 21, 2023 2:49 pm by Cẩm Thanh

» XUÂN BIỆT XỨ
THU EmptySat Jul 15, 2023 6:15 pm by minhsn12

» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC
THU EmptySun Jul 09, 2023 10:58 pm by minhsn12

December 2023
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


THU

Go down

THU Empty THU

Bài gửi by minhsn12 Fri Aug 31, 2018 2:06 am

Google Logo

THU
(Nguyên bản)
Thu ấy Hà thành nhỏ lệ mưa
Thu này lộng gió lửa đang lùa
Thu người hờ hững cam tâm chịu
Thu kẻ cuồng say cố sức đưa
Thu đến thương quê xinh đẹp cũ
Thu đi nhớ quán đông vui xưa
Thu mang hơi mát niềm hy vọng
Thu đợi tiếng cười. Tỉnh thức chưa?
(TNT)
Aug. 24, 2018

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

THU Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Aug 31, 2018 2:11 am

THU NỘI ĐỊA
Mùa thu nội địa hiếm cơn mưa (*)
Thỉnh thoảng về đây ngọn gió lùa
Nóng nực khô cằn người ẩn nhẫn
Xa xôi vắng vẻ ý đong đưa
Đôi khi tiếc nhớ ân tình cũ
Có lúc u hoài đất nước xưa
Địa lợi bao năm nhiều phước lộc
Thiên đường mong tới? Dạ rằng: chưa!
(Phan Thượng Hải)
8/26/18

(*) Nội địa = Inland (Inland Empire).

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

THU Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Aug 31, 2018 2:14 am

THU  
Thu về ảm đạm những cơn mưa
Gầy guộc xanh xao trước gió lùa
Vận nước nhiễu nhuơng bờ rệu rã
Cảnh nhà siêu vẹo cột đong đưa
Người đi hoài bảo cùng duyên mới
Kẻ ở mong gì với bến xưa  
Hai chữ quê hương giờ lạ quá
Chút hoài niệm đẹp đã đi chưa?
(Phan Kim Thành)
8/28/18

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

THU Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Aug 31, 2018 2:36 am

Google Logo

NHỚ HUẾ
Nhớ Huế những ngày em đội mưa,
Sớm thu lành lạnh gió se lùa.
Tràng Tiền sáu nhịp đông người đến,
Thừa Phủ bến đò vắng khách đưa.
Ngóng tới quê cha nơi xóm cũ,
Trông về truờng mẹ chốn làng xưa.
Bạn bè ở lại dăm ba đứa,
Chẳng biết ai còn hay mất chưa?
(Chánh Minh)
8/29/18
 


Được sửa bởi minhsn12 ngày Sun Sep 09, 2018 7:27 pm; sửa lần 1.

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

THU Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Sat Sep 01, 2018 2:13 am

NHỚ LẮM HUẾ
Chạnh lòng nhớ Huế nhẹ chiều mưa
Nón lá nghiêng che ngại gió lùa
Khẽ bước em về nơi bến đợi
Chồn chân anh đứng chỗ đò đưa
Vai gầy ướt lộ vùng da thấm
Áo trắng khôn che nịt vú xưa
Khách đã lên thuyền chừng tấp nập
Riêng ta chết lặng - tức cười chưa -!!!
Thủy Lâm Synh
HB, CA Aug 31, 2018

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

THU Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Sat Sep 01, 2018 2:19 am

NHỚ
Qui Nhơn rải rác những đêm mưa
Hè qua phượng úa gió thu lùa
Sóng tràn trống dục sân trường đón
Bãi vắng châu soi chiến trận đưa
Ghềnh Ráng én về tìm tổ cũ
Hải Minh chim lạc kiếm thuyền xưa
Phi lao sào sạc lời xa vắng
Yêu dấu chia lìa biển nhớ chưa?
Lộc Bắc
Aug2018

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

THU Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Sat Sep 01, 2018 2:22 am

XA NHAU TỪ DẠO ẤY
Bên em dạo phố một chiều mưa,
Bước tới sông thu sương khói lùa.
Đò dọc xuôi dòng về bến đổ,
Bãi ngang nổi gió kéo mây đưa.
Kẻ lên ghe chở sang thôn cũ,
Người xuống thuyền qua ghé xóm xưa.
Hai đứa xa nhau từ dạo ấy,
Có bao giờ trở lại quê chưa?
Ngô Văn Giai
Virginia, Aug 31/2018

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

THU Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Sun Sep 02, 2018 1:56 am

HUẾ CHIỀU MƯA
          (Kính họa vận "Nhớ Huế”
                 Nhà thơ: Chánh Minh)
Ta đến một chiều phố Huế mưa,
Không gian buồn lạnh gió mây lùa.
Sông Hương vắng bóng thuyền qua lại,
Thượng Tứ thưa người khách tiễn đưa.
Giã biệt Kinh thành thương dĩ vãng,
Rời xa đất mẹ nhớ ngày xưa.
Đế Đô văn vật thời hưng phế,
Non nước Rồng Tiên có thấu chưa?
      Phùng Trần – Trần Quế Sơn
            (Illinois; Sep-01-2018)

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

THU Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Sun Sep 02, 2018 5:05 pm

Huế Mong Chờ
Ơi người ! hẳn nhớ những chiều mưa
Sánh bước bên nhau mặc gió lùa
Bến Ngự sương giăng chào khách đến
Trường Tiền mộng trải mở tình đưa
Hương Giang vẫn đẹp dòng sông cũ
Đại Nội luôn buồn tượng đá xưa
Cổ kính Hoàng Thành muôn lối nhỏ
Ai còn có lúc muốn về chưa?
               Minh Thuý  
          1 tháng 9 _ 2018

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

THU Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Sun Sep 02, 2018 5:16 pm

MỘT NÉN HƯƠNG
Ga chiều bỗng chợt đón làn mưa
Gió nhẹ mơn man sợi tóc lùa
Bạch Mã hiền hoà trông bạn viếng
Ngự Bình êm ả ngắm người đưa
Thuận An nhạt nắng mơ thuyền nhỏ
Vọng Cảnh xinh đồi nhớ hẹn xưa
Sáu tám vùi chôn mồ tập thể
Quân thù ngang ngược...bất ngờ chưa?
Như Thu

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

THU Empty Re: THU

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết