TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

PHÚT  2013  THƯỜNG  điều  ngươi  2019  Lang  Thanh  hành  thoi  trang  2014  trịnh  TÌNH  phan  ngoc  đăng  2015  post  Viet  Thang  

Latest topics
» GÁI BÌNH ĐỊNH
ĐI HỌC EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
ĐI HỌC EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

» Cảnh Thu
ĐI HỌC EmptySat Oct 28, 2023 8:11 pm by Cẩm Thanh

» Mưu thâm Hán cộng
ĐI HỌC EmptyFri Sep 08, 2023 10:19 pm by Cẩm Thanh

» Lễ Vu Lan
ĐI HỌC EmptyWed Aug 30, 2023 12:21 am by Cẩm Thanh

» Hạ hồng
ĐI HỌC EmptyWed Aug 23, 2023 2:35 pm by Cẩm Thanh

» Vô Đề
ĐI HỌC EmptyMon Aug 21, 2023 2:49 pm by Cẩm Thanh

» XUÂN BIỆT XỨ
ĐI HỌC EmptySat Jul 15, 2023 6:15 pm by minhsn12

» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC
ĐI HỌC EmptySun Jul 09, 2023 10:58 pm by minhsn12

December 2023
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


ĐI HỌC

Go down

ĐI HỌC Empty ĐI HỌC

Bài gửi by minhsn12 Thu Sep 13, 2018 2:35 am

Sau cơn lũ dữ vào cuối tháng 8 vừa qua, con đường độc đạo dẫn đến trường bị bùn lấp, các thầy cô và học sinh phải lội bùn ngang gối để đến trường học. (Thủy Tiên Magazine)

Google Logo

ĐI HỌC
(Nguyên bản)
Đi học mà sao khổ thế này !
Các em hiếu học vẫn hăng say.
Phải chui vào túi băng qua suối,
Hay lội trong bùn lún xuống lầy.
Nhìn cảnh càng thêm đau ruột quá !
Thấy người không khỏi động lòng thay !
Buồn vì một lũ luôn vô cảm,
Vơ vét của dân, "chết mặc bay" !
(Chánh Minh)
9/9/2018


Google Logo

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

ĐI HỌC Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Thu Sep 13, 2018 6:09 pm

Google Logo

ĐAU LÒNG!
Quan to bà lớn hãy xem này!
Mở mắt ra nhìn chớ ngủ say
Tội trẻ kêu gào tay giữ sách
Thương cô bì bõm áo lem lầy
Dân tình trông đợi cần chia sẻ
Chữ Việt đừng hòng muốn đổi thay!
Sừng sững tượng đài xây lãng phí
Mua nhà hải ngoại...vội vàng bay!
(Như Thu)


Được sửa bởi minhsn12 ngày Fri Sep 14, 2018 2:22 am; sửa lần 1.

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

ĐI HỌC Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Thu Sep 13, 2018 6:18 pm

ĐI HỌC
Đi học vùng sâu vẫn thế này
Phi thường quá sức tựa cơn say  
Tay đu cáp sắt qua sông lớn
Chân lội bùn dơ vượt vũng lầy
Cái chữ vào đời đâu đã đổi
Con đường đến lớp mãi chưa thay
Đầu năm lại kể cùng chia sẽ
Cảm khái chút rồi gió cuốn bay
(Phan Kim Thành)
9/11/18

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

ĐI HỌC Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Sep 14, 2018 2:11 am

ÔI ĐẤT NƯỚC TÔI !!!
Chẳng có nơi đâu giống xứ này
Một phường lảnh đạo cứ cuồng say
Lầu cao... bạc tỉ "gom đầy két"
Ai khổ...trăm bề" chết kệ bay"
Cậu chủ vào trường đi xế xịn
Con dân đến lớp lội sông lầy
Chiếc cầu quan lớn không thèm cất
Nuôi gái chân dài... ghớm ghiếc thay !
(Thy Lệ Trang)



Được sửa bởi minhsn12 ngày Fri Sep 14, 2018 2:18 am; sửa lần 1.

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

ĐI HỌC Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Fri Sep 14, 2018 2:17 am

DẬY NGU
Hỏi có nơi đâu giống chốn này
Dạy cho em nhỏ kiểu ngu say
Cong queo thân cuộn trong bao kín
Bì bõm chân luồn giữa vũng lầy
Bắt học chữ khùng*, điên dại quá
Xúi ăn chất thải**, thảm thê thay
Giả khen dũng cảm lừa con nít
Hành hạ trẻ thơ, tội chúng bay
(TNT) Sep 13, 2018
----------------
(*) chữ Bùi Hiền
(**) phân gà

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

ĐI HỌC Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Sat Sep 15, 2018 12:54 am

TỰU TRƯỜNG
Vắt chữ tìm đâu tả cảnh nầy,
Tựu trường mầm sống tuổi thơ say!
Hân hoan bơi lội qua sông suối,
Hì hục lao xao vượt bãi lầy.
Ánh mắt hồn nhiên nhìn cảm động,
Tâm hồn trong sáng nghĩ thương thay!
Còn đâu ảnh đẹp ngày khai giảng,
Tiếng mẹ vuông tròn lỗi chúng bay!
   Phùng Trần – Trần Quế Sơn
    (Illinoisa;Sept-14-2018)

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

ĐI HỌC Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Sat Sep 15, 2018 12:57 am

TẠI TỤI BAY
Không có nơi nào giống xứ này,
Trẻ thơ đi học thấy cuồng say.
Băng sông lội suối mùa mưa lũ,
Vào lớp mặc quần áo dính lầy.
Trò học mấy câu nghe ói mửa.
Sách in những chữ khó xem thay!
Thầy Cô đã biết mà còn dạy,
Tiếng mẹ mất dần tại tụi bay?
(Giai Ngo)
Virginia, Sept 14/2018

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

ĐI HỌC Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Sat Sep 15, 2018 1:01 am

ĐI HỌC
Mở mắt mà coi cảnh khổ này
Trẻ con đi học quá buồn thay !
Núi trèo suối vượt mong vô lớp
Phao cột dây đu tránh lội lầy
Cũng tại thờ ơ chưa tỉnh ngộ
Hay vì vô cảm vẫn còn say...
Hãy mau thức dậy toàn dân Việt
Giết hết Cộng nô, diệt chúng bay
(LDK 9/14/2018)

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

ĐI HỌC Empty Họa

Bài gửi by minhsn12 Tue Sep 18, 2018 3:18 am

Cảnh Đời Quê Hương Tôi
Ngờ đâu chuyện học khổ vậy này
Khó nhọc Thầy Trò vẫn quyết say
Thắt ruột nhìn em bơi ruộng sũng
Thương tâm ngó cảnh lội sông lầy
Quê hương khốn đốn lòng đau lịm
Đất nước suy tàn dạ xót thay
Cấp lớn quan tham tiền hối lộ
Ăn lùa  thoả thích “ mặc đời bay “
                Minh Thuý
           17 tháng 8 _ 2018

minhsn12

Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

Về Đầu Trang Go down

ĐI HỌC Empty Re: ĐI HỌC

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết