NỖI HẬN CĂM
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NỖI HẬN CĂM
NỖI HẬN CĂM…
Nhẫm tính ngày qua tháng lại năm,
Đêm buồn trăn trở gác tay nằm.
Cuộc đời vong quốc đành… cay đắng,
Giấc mộng phục hưng đợi… bặt tăm !?
Đất khách ngậm ngùi lòng héo hắt,
Quê nhà thương nhớ mắt xa xăm !
Nơi đây nghìn dặm thân lưu lạc…
Nhỏ lệ sầu theo nỗi hận căm !
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
TÂM TƯ LỖI HẸN
Lưu vong giờ đã bốn lăm năm
Mỗi lúc ưu tư trời biển nằm
Ngắm Thái Bình Dương xa tít tắp
Nhìn Hoa Thịnh Đốn biệt tin tăm
Theo ai để nói thêm lời hẹn
Trách bạn còn vui một lá xăm
Quang phục phải là điều nhất thiết
Mới mau xoá được nỗi hờn căm ...
Hawthorne 20 - 4 - 2020
CAO MỴ NHÂN
Lưu vong giờ đã bốn lăm năm
Mỗi lúc ưu tư trời biển nằm
Ngắm Thái Bình Dương xa tít tắp
Nhìn Hoa Thịnh Đốn biệt tin tăm
Theo ai để nói thêm lời hẹn
Trách bạn còn vui một lá xăm
Quang phục phải là điều nhất thiết
Mới mau xoá được nỗi hờn căm ...
Hawthorne 20 - 4 - 2020
CAO MỴ NHÂN
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
Nỗi Đau
Mất nước đau buồn bốn mấy năm
Đêm trăn trở mãi gối giường nằm
Ai hờn bỏ nước lui khuất dạng
Kẻ khóc lìa thành ẩn biệt tăm
Sáng dạo con đường lòng nhạt đắng
Chiều nhìn biển núi mắt mờ xăm
Lưng còm tóc bạc đời như khép
Dõi ngóng bên nhà nỗi uất căm
Minh Thuý
Tháng 4/20/2020
Mất nước đau buồn bốn mấy năm
Đêm trăn trở mãi gối giường nằm
Ai hờn bỏ nước lui khuất dạng
Kẻ khóc lìa thành ẩn biệt tăm
Sáng dạo con đường lòng nhạt đắng
Chiều nhìn biển núi mắt mờ xăm
Lưng còm tóc bạc đời như khép
Dõi ngóng bên nhà nỗi uất căm
Minh Thuý
Tháng 4/20/2020
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
Nỗi Uất Hận Ngày Quốc Hận
Ly hương nay đã bốn lăm năm
Trăn trở nhiều đêm chẳng muốn nằm
Quê cũ xa xôi chừng biệt tích
Xứ người kề cận vẫn mù tăm
Tương lai mờ mịt như tranh vẽ
Hiện tại rối mù tợ vết xăm
Giặc Cộng còn tham tàn thống trị
Dân còn gặm nhắm nỗi hờn căm
Toronto 20/4/2020
Nguyên Trần
Ly hương nay đã bốn lăm năm
Trăn trở nhiều đêm chẳng muốn nằm
Quê cũ xa xôi chừng biệt tích
Xứ người kề cận vẫn mù tăm
Tương lai mờ mịt như tranh vẽ
Hiện tại rối mù tợ vết xăm
Giặc Cộng còn tham tàn thống trị
Dân còn gặm nhắm nỗi hờn căm
Toronto 20/4/2020
Nguyên Trần
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
NỖI HỜN CĂM
Khi ngày tháng chạy đủ tròn năm
Khẽ gối vòng tay mỏi mệt nằm
Cảnh sống quê nhà như lạc lẫm
Con thuyền viễn xứ bặt mù tăm
Buồn vui đợi tuổi căng màu mắt
Ấm lạnh chờ phen dỡ khổ dằm
Lạ bước đường xa dần cũng ổn
Chôn vùi bạo ác nỗi hờn căm.
Mai Thắng–200422
Khi ngày tháng chạy đủ tròn năm
Khẽ gối vòng tay mỏi mệt nằm
Cảnh sống quê nhà như lạc lẫm
Con thuyền viễn xứ bặt mù tăm
Buồn vui đợi tuổi căng màu mắt
Ấm lạnh chờ phen dỡ khổ dằm
Lạ bước đường xa dần cũng ổn
Chôn vùi bạo ác nỗi hờn căm.
Mai Thắng–200422
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
LẠI THÁNG TƯ VỀ
Sài Gòn thất thủ, bốn lăm năm
Lại Tháng Tư Về, trằn trọc nằm
Ngạo nghễ binh kiêu chường nón cối
Bàng hoàng lính bại biệt hơi tăm
Tan hàng gãy súng hờn ghi tạc
Mất nước ly hương hận khắc xăm
Hậu duệ hãy thay cha phục quốc
Chờ thời cơ đến trả thù căm!
DUY ANH
04/22/2020
Sài Gòn thất thủ, bốn lăm năm
Lại Tháng Tư Về, trằn trọc nằm
Ngạo nghễ binh kiêu chường nón cối
Bàng hoàng lính bại biệt hơi tăm
Tan hàng gãy súng hờn ghi tạc
Mất nước ly hương hận khắc xăm
Hậu duệ hãy thay cha phục quốc
Chờ thời cơ đến trả thù căm!
DUY ANH
04/22/2020
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
NHỚ QUÊ HƯƠNG
Bỏ nước ra đi bốn mấy năm,
Ly hương trằn trọc mỗi đêm nằm.
Đồng bào lao động còn nghèo đói,
Kinh tế thụt lùi vẫn tối tăm.
Thương nhớ quê cha xa diệu vợi,
Ngóng trông đất mẹ tít mù xăm.
Toàn dân đoàn kết mau quang phục,
Hy vọng ngày về bớt giận căm.
Chánh Minh
04/22/2020
Bỏ nước ra đi bốn mấy năm,
Ly hương trằn trọc mỗi đêm nằm.
Đồng bào lao động còn nghèo đói,
Kinh tế thụt lùi vẫn tối tăm.
Thương nhớ quê cha xa diệu vợi,
Ngóng trông đất mẹ tít mù xăm.
Toàn dân đoàn kết mau quang phục,
Hy vọng ngày về bớt giận căm.
Chánh Minh
04/22/2020
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
CĂM !
Từ đó tới nay Bốn lăm năm
Gìa tớ chưa yên cái chỗ nằm
Mỹ tạm khá lâu-thơ bén mạng
Nam xa cũng bộn-rượu lên tăm
Ly kia chửa nốc mơ nằm ấp
Cốc nọ liền tu mớ ngủ xăm (*)
Gần chết thả về niêm 79
Sao quên được nhỉ vẫn đang căm !
Thái Huy 4/22/20
(*) tạm gọi nhà tù
Từ đó tới nay Bốn lăm năm
Gìa tớ chưa yên cái chỗ nằm
Mỹ tạm khá lâu-thơ bén mạng
Nam xa cũng bộn-rượu lên tăm
Ly kia chửa nốc mơ nằm ấp
Cốc nọ liền tu mớ ngủ xăm (*)
Gần chết thả về niêm 79
Sao quên được nhỉ vẫn đang căm !
Thái Huy 4/22/20
(*) tạm gọi nhà tù
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
THÁNG TƯ NHỚ NẤM MỒ HOANG*
Nhục cốt hòa tan với tháng năm
Táng bên Ông Tướng lặng yên nằm
Quê nhà quyến thuộc dần quên lãng
Viễn xứ thân bằng biến mất tăm
Mũ đỏ vương hào quang dũng sĩ
Hoa Dù đượm dấu vết chàm xăm
Anh hùng tử khí hùng nào tử
Gió cuốn sương buồn trong lạnh căm
Nông gia hai lúa New Jersey April 22,2020
*Tháng tư nhớ chú họ tôi, Thiếu úy Nhảy Dù Vũ Đình Kha,
nằm lạnh lẽo bên tay trái Cố Đại Tướng Đỗ Cao Trí
Nhục cốt hòa tan với tháng năm
Táng bên Ông Tướng lặng yên nằm
Quê nhà quyến thuộc dần quên lãng
Viễn xứ thân bằng biến mất tăm
Mũ đỏ vương hào quang dũng sĩ
Hoa Dù đượm dấu vết chàm xăm
Anh hùng tử khí hùng nào tử
Gió cuốn sương buồn trong lạnh căm
Nông gia hai lúa New Jersey April 22,2020
*Tháng tư nhớ chú họ tôi, Thiếu úy Nhảy Dù Vũ Đình Kha,
nằm lạnh lẽo bên tay trái Cố Đại Tướng Đỗ Cao Trí
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
DẠ TƯƠNG SẦU ...
Sao mình lưu lạc đã bao năm
Mỗi lúc về đêm khổ sở nằm
Ước tính tương lai thì trống vắng
Nhìn về quá khứ lại buồn tăm
Xứ người trăn trở sầu cô quạnh
Quê cũ ngỡ ngàng hận khắc xăm
Cứ mỗi ngày qua lòng oán ghét
Chất chồng với nỗi nghẹn hờn căm !
Paris 24/04/2020
TRỊNH CƠ
Sao mình lưu lạc đã bao năm
Mỗi lúc về đêm khổ sở nằm
Ước tính tương lai thì trống vắng
Nhìn về quá khứ lại buồn tăm
Xứ người trăn trở sầu cô quạnh
Quê cũ ngỡ ngàng hận khắc xăm
Cứ mỗi ngày qua lòng oán ghét
Chất chồng với nỗi nghẹn hờn căm !
Paris 24/04/2020
TRỊNH CƠ
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
Họa
ĐIỀU TẤT YẾU…!
Tan hàng cũng đã bốn lăm năm
Trăn trở lâu nay đứng lại nằm!!
Trông ngóng người hùng sao vắng lặng
Muốn tìm lãnh tụ vẫn tăm tăm!!
Quang Trung lộ diện cho lời hẹn,
Hưng Đạo xuất đầu để khắc xăm?!!
Quang phục Quê Hương điều tất yếu,
Mới mong giải tỏa nỗi hờn căm!
Tha Nhân
Camthành Apr 23, 2020
Tan hàng cũng đã bốn lăm năm
Trăn trở lâu nay đứng lại nằm!!
Trông ngóng người hùng sao vắng lặng
Muốn tìm lãnh tụ vẫn tăm tăm!!
Quang Trung lộ diện cho lời hẹn,
Hưng Đạo xuất đầu để khắc xăm?!!
Quang phục Quê Hương điều tất yếu,
Mới mong giải tỏa nỗi hờn căm!
Tha Nhân
Camthành Apr 23, 2020
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC