NỢ ANH
NỢ ANH
NỢ ANH
Nợ anh một nụ hôn say
Tại anh lí lắc đặt bày "nhớ em"
Ứ ư ...em bảo "hổng thèm"
Sao anh lì lợm 'Trả đền "liên miên
Nợ anh một mối tơ duyên
Tại anh muốn phải thề nguyền trăm năm
Ai cho anh cứ thì thầm
"Yêu em chẳng đợi sang năm ...cưới liền"
Nợ anh chẳng phải bằng tiền
Sao em lo sợ huyên thuyên thế này
Chẳng khóc mà mắt cứ cay
Tại anh chọc ghẹo ...em đây tức hoài
Nợ anh từ tối đến mai
Hết buồn rồi lại thở dài không yên
Ghét ghê ...hổng chịu bắt đền
Anh làm em phải ...đão điên vì hờn
Nợ anh dù có van lơn
Em đây chẳng trả để còn nợ lâu
Một mai em bước qua cầu
Em đây quỵt nợ ...để sầu cho anh ....
Lida
Nợ anh một nụ hôn say
Tại anh lí lắc đặt bày "nhớ em"
Ứ ư ...em bảo "hổng thèm"
Sao anh lì lợm 'Trả đền "liên miên
Nợ anh một mối tơ duyên
Tại anh muốn phải thề nguyền trăm năm
Ai cho anh cứ thì thầm
"Yêu em chẳng đợi sang năm ...cưới liền"
Nợ anh chẳng phải bằng tiền
Sao em lo sợ huyên thuyên thế này
Chẳng khóc mà mắt cứ cay
Tại anh chọc ghẹo ...em đây tức hoài
Nợ anh từ tối đến mai
Hết buồn rồi lại thở dài không yên
Ghét ghê ...hổng chịu bắt đền
Anh làm em phải ...đão điên vì hờn
Nợ anh dù có van lơn
Em đây chẳng trả để còn nợ lâu
Một mai em bước qua cầu
Em đây quỵt nợ ...để sầu cho anh ....
Lida
_________________
Lida_nguyen- Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012
Re: NỢ ANH
NỢ ANH (2)
Nợ anh một miếng trầu cay
Cho anh giữ lại tháng ngày mình quen
Dù mai chẳng trọn ước nguyên
Xin anh giữ lấy chút duyên ban đầu
Nợ anh chữ nhớ cho sâu
Ngày mai xa cách nỗi sầu nặng mang
Cho em lệ ứa thành hàng
Cho đời tan vỡ thành trang sử tình
Nợ anh hai tiếng "chúng mình"
Để mai dệt mộng "ân tình " bền lâu
Đôi ta còn mãi nhớ nhau
Dù mai hai đứa hai đầu sông tương
Nợ anh chỉ một chữ "Thương"
Sao em cứ phải đêm trường thở than
Chữ yêu em viết ngàn trang
Mà sao chẳng đủ chứa chan mặn nồng
Vì mai em bước sang sông
Bao giờ em trả cho xong nợ nần
Nợ anh em cứ phân vân
Mai kia mốt nọ em lần tìm đâu?
Lida
Nợ anh một miếng trầu cay
Cho anh giữ lại tháng ngày mình quen
Dù mai chẳng trọn ước nguyên
Xin anh giữ lấy chút duyên ban đầu
Nợ anh chữ nhớ cho sâu
Ngày mai xa cách nỗi sầu nặng mang
Cho em lệ ứa thành hàng
Cho đời tan vỡ thành trang sử tình
Nợ anh hai tiếng "chúng mình"
Để mai dệt mộng "ân tình " bền lâu
Đôi ta còn mãi nhớ nhau
Dù mai hai đứa hai đầu sông tương
Nợ anh chỉ một chữ "Thương"
Sao em cứ phải đêm trường thở than
Chữ yêu em viết ngàn trang
Mà sao chẳng đủ chứa chan mặn nồng
Vì mai em bước sang sông
Bao giờ em trả cho xong nợ nần
Nợ anh em cứ phân vân
Mai kia mốt nọ em lần tìm đâu?
Lida
_________________
Lida_nguyen- Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012
Re: NỢ ANH
NỢ ANH (3)
Hôm em cất bước vu Quy
Lòng em cảm thấy sầu bi chập chùng
Nợ anh một khối tình hồng
Em không trả được...theo chồng quỵt luôn
Thôi thì trả giọt lệ tuôn
Để anh ôm mãi nỗi buồn không tên
Giận em...bảo chẳng hề quen
Em đây gạt lệ chẳng đền anh đâu
Mai về sống kiếp làm dâu
Em thân thiếu phụ khắc sâu nỗi buồn
Nợ anh hai tiếng yêu thương
Cho tim tan nát..tình trường nặng mang
Nợ anh..anh chẳng oán than
Dù cho duyên phận trái ngang não nề
Đành thôi vui chữ phu thê
Cho em quên hết lối về ngày xưa
Trả anh một chút hương thừa
Chắc anh không nhận...em chừa ngày mai
Dù anh đòi mãi đòi hoài
Em đây cúi mặt thở dài lặng thinh
Lida
Hôm em cất bước vu Quy
Lòng em cảm thấy sầu bi chập chùng
Nợ anh một khối tình hồng
Em không trả được...theo chồng quỵt luôn
Thôi thì trả giọt lệ tuôn
Để anh ôm mãi nỗi buồn không tên
Giận em...bảo chẳng hề quen
Em đây gạt lệ chẳng đền anh đâu
Mai về sống kiếp làm dâu
Em thân thiếu phụ khắc sâu nỗi buồn
Nợ anh hai tiếng yêu thương
Cho tim tan nát..tình trường nặng mang
Nợ anh..anh chẳng oán than
Dù cho duyên phận trái ngang não nề
Đành thôi vui chữ phu thê
Cho em quên hết lối về ngày xưa
Trả anh một chút hương thừa
Chắc anh không nhận...em chừa ngày mai
Dù anh đòi mãi đòi hoài
Em đây cúi mặt thở dài lặng thinh
Lida
_________________
Lida_nguyen- Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012
Re: NỢ ANH
NỢ ANH (4)
Tình anh em giữ trong tim
Đóng khung kỷ niệm anh tìm làm chi
Nợ anh..em cứ làm lì
Bao giờ hết cả sầu bi trong lòng
Tình em anh chớ đếm đong
Dù luôn thua lỗ chớ mong trả đền
Đôi ta chỉ nợ không duyên
Một mai anh nhé cữu tuyền trả cho
Nợ anh hai tiếng hẹn hò
Nợ anh em ghép vào thơ muộn phiền
Tím sầu nét chữ nghiêng nghiêng
Đắn đo em cứ luân phiên thở dài
Nợ anh nợ cả ngày mai
Tại anh gom hết miệt mài gởi trao
Để em phai nhạt má đào
Vì thương vì hận biết sao trả đền
Thôi anh quên chữ ước nguyền
Cho em yên dạ mà quên chữ tình
Hết rồi mộng ước ba sinh
Em mang áo cưới tình mình nát tan
Lida
Tình anh em giữ trong tim
Đóng khung kỷ niệm anh tìm làm chi
Nợ anh..em cứ làm lì
Bao giờ hết cả sầu bi trong lòng
Tình em anh chớ đếm đong
Dù luôn thua lỗ chớ mong trả đền
Đôi ta chỉ nợ không duyên
Một mai anh nhé cữu tuyền trả cho
Nợ anh hai tiếng hẹn hò
Nợ anh em ghép vào thơ muộn phiền
Tím sầu nét chữ nghiêng nghiêng
Đắn đo em cứ luân phiên thở dài
Nợ anh nợ cả ngày mai
Tại anh gom hết miệt mài gởi trao
Để em phai nhạt má đào
Vì thương vì hận biết sao trả đền
Thôi anh quên chữ ước nguyền
Cho em yên dạ mà quên chữ tình
Hết rồi mộng ước ba sinh
Em mang áo cưới tình mình nát tan
Lida
_________________
Lida_nguyen- Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012
Re: NỢ ANH
NỢ ANH (5)
Bao giờ anh hết tương tư
Để em thôi phải nát nhừ tim đau
Thương anh vuột mất tình đầu
Vì em...đoạn tuyệt qua cầu phủi duyên
Trả anh cái chữ thề nguyền
Em không hứa hẹn..nên quên mất rồi
Trách đi...em bạc như vôi
Để em khỏi nợ những lời nhớ nhung
Buồn vui cũng chẳng trùng phùng
Ngày mai em đã theo chồng bỏ anh
Nhớ chi cho dạ chẳng đành
Quay lưng cúi mặt tình xanh trả người
Bao giờ anh nhớ thương nguôi
Em đây yên dạ.ngậm cười mà vui
Còn không lòng cứ ngậm ngùi
Nợ anh em phải một đời cứ theo
Lida
Bao giờ anh hết tương tư
Để em thôi phải nát nhừ tim đau
Thương anh vuột mất tình đầu
Vì em...đoạn tuyệt qua cầu phủi duyên
Trả anh cái chữ thề nguyền
Em không hứa hẹn..nên quên mất rồi
Trách đi...em bạc như vôi
Để em khỏi nợ những lời nhớ nhung
Buồn vui cũng chẳng trùng phùng
Ngày mai em đã theo chồng bỏ anh
Nhớ chi cho dạ chẳng đành
Quay lưng cúi mặt tình xanh trả người
Bao giờ anh nhớ thương nguôi
Em đây yên dạ.ngậm cười mà vui
Còn không lòng cứ ngậm ngùi
Nợ anh em phải một đời cứ theo
Lida
_________________
Lida_nguyen- Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012
Re: NỢ ANH
NỢ ANH (6)
Trăng treo nửa mảnh bên thềm
Em ngồi nhung nhớ nỗi niềm anh trao
Ngày xưa tình quá ngọt ngào
Làm sao em chẳng xuyến xao cho đành
Bao năm chăm chút để dành
Em đây đâu nỡ đoạn tình anh ơi
Nợ anh..em nợ cả đời
Thôi thì giữ lấy cho vơi hận lòng
Em về tìm lại giòng sông
Ngày xưa hai đứa chờ trông hẹn hò
Ghế buồn còn đứng chơ vơ
Riêng em lẻ bóng ngẩn ngơ soi hình
Cô đơn trên sóng lung linh
Còn đâu hai đứa in hình bên nhau
Trên sông chỉ một nhịp cầu
Mà sao hai đứa hai đầu càng xa
Chiều nay một bóng em qua
Ngậm ngùi gạt giọt lệ sa khóc đời
Tình ta theo gió buông trôi
Tìm đâu anh nhỉ những lời nhớ nhung
Lida
Trăng treo nửa mảnh bên thềm
Em ngồi nhung nhớ nỗi niềm anh trao
Ngày xưa tình quá ngọt ngào
Làm sao em chẳng xuyến xao cho đành
Bao năm chăm chút để dành
Em đây đâu nỡ đoạn tình anh ơi
Nợ anh..em nợ cả đời
Thôi thì giữ lấy cho vơi hận lòng
Em về tìm lại giòng sông
Ngày xưa hai đứa chờ trông hẹn hò
Ghế buồn còn đứng chơ vơ
Riêng em lẻ bóng ngẩn ngơ soi hình
Cô đơn trên sóng lung linh
Còn đâu hai đứa in hình bên nhau
Trên sông chỉ một nhịp cầu
Mà sao hai đứa hai đầu càng xa
Chiều nay một bóng em qua
Ngậm ngùi gạt giọt lệ sa khóc đời
Tình ta theo gió buông trôi
Tìm đâu anh nhỉ những lời nhớ nhung
Lida
_________________
Lida_nguyen- Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012
Re: NỢ ANH
NỢ ANH (7)
Chữ yêu em trả cho anh
Chữ thương giữ lại em dành mai sau
Cho anh tình được thắm màu
Cho em nhung nhớ thêm sâu trong lòng
Mỗi năm cứ đến mùa Đông
Em đem ra sưởi cho hồng môi thâm
Dù thương trong cảnh âm thầm
Nhưng em vẫn thấy tình câm vẫn nồng
Nợ anh...em cứ chất chồng
Mai kia mốt nọ còn mong trả đền
Dù sau em có lãng quên
Cũng có dấu tích làm nền chẳng phai
Lần tay đếm mãi đếm hoài
Sao cho nhẹ nợ nhạt phai cơn sầu
Trả tình em trả thật mau
Bởi khi mắc nợ... em đau suốt đời
Lida
Chữ yêu em trả cho anh
Chữ thương giữ lại em dành mai sau
Cho anh tình được thắm màu
Cho em nhung nhớ thêm sâu trong lòng
Mỗi năm cứ đến mùa Đông
Em đem ra sưởi cho hồng môi thâm
Dù thương trong cảnh âm thầm
Nhưng em vẫn thấy tình câm vẫn nồng
Nợ anh...em cứ chất chồng
Mai kia mốt nọ còn mong trả đền
Dù sau em có lãng quên
Cũng có dấu tích làm nền chẳng phai
Lần tay đếm mãi đếm hoài
Sao cho nhẹ nợ nhạt phai cơn sầu
Trả tình em trả thật mau
Bởi khi mắc nợ... em đau suốt đời
Lida
_________________
Lida_nguyen- Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» UKRAINA XUÂN CHINH CHIẾN
» Ukraina bão mùa chinh chiến
» Tháng tư hoài cảm
» THÁNG TƯ QUỐC HẬN
» TƯ HƯƠNG
» TƯỞNG NIỆM HOÀNG TRƯỜNG SA
» UKRAINA MỘT NĂM SAU
» NGẮM MAI VÀNG