TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

post  ngươi  2013  ngoc  2015  PHÚT  điều  đăng  thoi  2019  Viet  THƯỜNG  Lang  Thang  hành  2014  phan  Thanh  trịnh  trang  TÌNH  

Latest topics
» Tháng Tư cảm tác
XUÂN HOÀI VỌNG EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
XUÂN HOÀI VỌNG EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
XUÂN HOÀI VỌNG EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
XUÂN HOÀI VỌNG EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
XUÂN HOÀI VỌNG EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
XUÂN HOÀI VỌNG EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
XUÂN HOÀI VỌNG EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
XUÂN HOÀI VỌNG EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
XUÂN HOÀI VỌNG EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


XUÂN HOÀI VỌNG

2 posters

Go down

XUÂN HOÀI VỌNG Empty XUÂN HOÀI VỌNG

Bài gửi by motthoi Sat Jan 05, 2013 12:04 am


Nhìn cánh chim bay tận cuối trời
Ngoài kia sóng dậy chốn trùng khơi
Xuân về lạc lỏng vài con én
Một đoạn đời ta dứt nửa vời .

Năm tháng trôi qua luống đoạn trường
Từ ngày biệt xứ sống tha hương
Bao nhiêu hoài vọng về quê cũ
Khắc khoải từng đêm...tóc điểm sương

Trời lạnh tháng giêng tuyết lại rơi
Giật mình xuân Việt tới nơi rồi
Tuổi đời chồng chất vù bay mãi
Tiếng quốc kêu sầu thảm thiết ôi !.

Biết đến xuân nào trở lại quê
Cho tôi ôm lấy con đường về
Cho tôi gặp lại người xưa ấy
Để trái tim gầy hết tái tê .

Tôi cũng ước mơ có một ngày
Mẹ già tận ngỏ gậy cầm tay
Đón con lưu lạc bao năm tháng
Sung sướng mắt già đẵm lệ cay .

Cô phụ cuối làng vẫn sắt son
Đợi chồng bao quản xác thân mòn
Nghiêng mình cảm phục lòng chung thủy
Tiết hạnh muôn đời gái Nước Nam.

Mời bạn cùng tôi chén rượu đây
Vơi đi tủi nhục đã tràn đầy
Đời người là sóng cuồng giông bảo
Thôi nhắc làm, gì chuyện gió mây .

Tỉnh giấc ngoài hiên giọt nắng thưa
Lòng người viễn xứ mãi đong đưa
Ước mong Xuân tới về xây lại
Nhà cũ, xóm làng ,mái ngói xưa .

Virginia, 12th. 2012
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

XUÂN HOÀI VỌNG Empty Re: XUÂN HOÀI VỌNG

Bài gửi by hathai Sat Jan 05, 2013 6:49 pm

XUÂN HOÀI


Gác bút nằm riêng một góc trời
Nhìn theo con nước dạt ngàn khơi
Ai xui ươm mộng bên bờ cát
Mà tráo thành cao, chuyện vẽ vời...

Từ độ kinh qua nỗi hận trường
Chìm trong oan trái của quê hương
Hằn trên sông núi từng năm tháng
Máu phủ đầu xanh, khóc giọt sương.

Gió lạnh tàn đông lá rụng rơi
Nào hay, xuân lại đến đây rồi
Nhìn lên mái tóc màu tơ bạc
Mà nuối thương đời... gọi ỉ ôi!...

Nỗi nhớ triền miên gởi chốn quê
Những niềm đau nhức... nối nhau về...
"Cho tôi ép nốt dòng dư lệ"
Để ướp tình đời huống tái tê!

Đêm lại chùng đêm, ngày lại ngày
Lần là bấm đốt nhẩm bàn tay
"Chao ôi nhung nhớ là nhung nhớ"
Gói trọn vào tim nỗi đắng cay.

Chưa nhạt nhòa phai những vết son
Ngàn năm sau nữa dễ chi mòn
Người ơi! ... gạn đục từ trang sử
Để thấu oan tình một cõi Nam.

Chiếu rượu nghinh xuân ở đó đây
Giọt cay khổ nhục đã đong đầy
"Cho tôi ép nốt dòng dư lệ"
Chưa chắc phiêu bồng được cõi mây!

Xin mượn vần thơ vồn vã thưa
Người đi bến bãi vắng thuyền đưa
"Cho tôi ép nốt dòng dư lệ"
Để khóc cho đời, nhớ cõi xưa.

San Jose.2013
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt










hathai

Tổng số bài gửi : 33
Join date : 19/12/2012

Về Đầu Trang Go down

XUÂN HOÀI VỌNG Empty Re: XUÂN HOÀI VỌNG

Bài gửi by motthoi Sat Jan 05, 2013 7:38 pm

TUYỆT !
Cám ơn anh Hạ Thái Trần Quốc Phiệt .

motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

XUÂN HOÀI VỌNG Empty Re: XUÂN HOÀI VỌNG

Bài gửi by hathai Sun Jan 06, 2013 7:21 am

NHỚ CẢNH XƯA

(Viết nương vận"Xuân Hoài Vọng"
Nhà thơ: Motthoi)


Ta vẫn hoài mơ một khoảng trời
Hương đồng cỏ nội gió ngàn khơi
Ngày về chắc hẵn còn xa lắm
Làm cánh chim bay khắp nẻo vời.

Ta lại dừng chân mấy dặm trường
Lưu vong lạc lõng kẻ xa hương
Sè tay tính thử bao xuân nhỉ
Bạc tóc giang hồ trong gió sương.

Ta cứ nhìn theo bông tuyết rơi
Ở đây băng giá đến giăng rồi
Xứ mình gió bấc mưa phùn lạnh
Quê mẹ giao mùa thương nhớ ôi!

Ta cạn chung nầy tưởng nhớ quê
"Cành Nam Chim Việt" mãi quay về
Còn đâu ảnh đẹp thời vang bóng
Mỏi gót giang hồ lạnh buốt tê.

Ta biết cùng ai tỏ mỗi ngày
Nuốt dòng dư lệ úp bàn tay
Uống sầu vạn cổ lê từng bước
Theo dấu chân đời những giọt cay.

Ta giữ trong lòng những nét son
Ngàn năm lịch sử vẫn không mòn
Giang sơn gấm vóc liền ba cõi
Đất Mẹ hào hùng nước Việt Nam.

Ta hỏi mùa xuân có ở đây
Sao lòng rạo rực cứ dâng đầy
Ngoài kia hoa tuyết chào năm mới
Đất lạ quê người lạnh bóng mây.

Ta gởi hồn về xóm vắng thưa
Ngày lên nắng xuống mỗi chiều đưa
Quê nhà một nắng hai sương đợi
Vạn vật giao hòa nhớ cảnh xưa.

Phùng Trần - Trần Quế Sơn
(Illinois- 2013)

hathai

Tổng số bài gửi : 33
Join date : 19/12/2012

Về Đầu Trang Go down

XUÂN HOÀI VỌNG Empty Re: XUÂN HOÀI VỌNG

Bài gửi by hathai Mon Jan 07, 2013 12:17 pm

MÙI HƯƠNG CŨ

Đứng giữa mênh mông cảnh nước trời
Mây lồng trong gió, gió lên khơi
Mà lòng nhớ quá quê yêu dấu
Của tuổi hồn nhiên, thuở tuyệt vời

Của thuở chờ ai trước cổng trường
Rồi tương tư mãi một mùi hương
Nhưng rồi xa cách vì chinh chiến
Tôi thấy lòng mình ngập gió sương

Nước cuốn xa dần cánh lá rơi
Thời gian trôi mất mộng mơ rồi
Nhưng không nhạt được mùi hương cũ
Ai hiểu lòng ai ... thương nhớ ơi

Nhớ cả ngày tôi giã biệt quê
Hẹn rằng phục quốc chúng con về
Nay gần bốn chục mùa xuân nhạt
Nhớ lại lời xưa lưỡi đắng tê

Mơ đã thâu đêm lại ước ngày
Rùa thần ngậm kiếm đến trao tay
Vung gươm rửa sạch hờn vong quốc
Đập nát gông xiềng gột đắng cay

Trang sử Tiên Rồng ghi dấu son
Tang thương dâu biển chẳng suy mòn
Mẹ ơi, những đứa con yêu dấu
Vẫn một lòng trung với nước non *

Thưa mẹ con về bên mẹ đây
Xin lau mắt mẹ lệ vơi đầy
Và gom tất cả đau thương cũ
Đốt sạch cho tan như khói mây

Cho tiếng khoan hò lại nhặt thưa
Và như huyền diệu, thoáng hương đua
Có tà áo cũ, mùi hương cũ
Thắm lại ân tình trăng nước xưa

Ngô Minh Hằng

* Xin được dùng chữ NON thay cho chữ NAM

hathai

Tổng số bài gửi : 33
Join date : 19/12/2012

Về Đầu Trang Go down

XUÂN HOÀI VỌNG Empty Re: XUÂN HOÀI VỌNG

Bài gửi by motthoi Mon Jan 07, 2013 2:01 pm

Xin cám ơn các nhà thơ Trần Phùng-Trần Quế Sơn, Ngô Minh Hằng.
Cám ơn Hathai đã posted vào.

motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

XUÂN HOÀI VỌNG Empty Re: XUÂN HOÀI VỌNG

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết