TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

ngoc  điều  Viet  hành  Thang  đăng  2019  THƯỜNG  2014  phan  post  Thanh  2013  ngươi  PHÚT  2015  thoi  TÌNH  Lang  trang  trịnh  

Latest topics
» Chúc Tết thi nhân
THƠ HỌA EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
THƠ HỌA EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
THƠ HỌA EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
THƠ HỌA EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
THƠ HỌA EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
THƠ HỌA EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
THƠ HỌA EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
THƠ HỌA EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

» Cảnh Thu
THƠ HỌA EmptySat Oct 28, 2023 8:11 pm by Cẩm Thanh

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


THƠ HỌA

Go down

THƠ HỌA Empty THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Jan 08, 2013 9:31 pm



GỞI BẠN GIÀ
(Tết Quý Tỵ-2013)
Xướng

Tết đến rồi đây, quí vị ơi !
Trải bao thay đổi ...xót thương đời
Nguyện cho hưu trí không lo lắng
Cầu chúc tuổi già được thảnh thơi
Nhàn rỗi- cảm thông... thơ đối đáp
Rảnh rang-thân mật.. chuyện hòa chơi
Số phần xa xứ đành cam chịu
Thôi nhé...tạm vui...chớ trách Trời !.

Jan. 8th. 2013
motthoi

***


Họa:

Cám Ơn Bạn-Cám Ơn Đời

Năm cũ sắp qua, nhanh hỡi ơi!
Cám ơn quý bạn...cám ơn đời.
Luận bàn tương đắc càng sung sướng,
Xướng họa cùng nhau thật thảnh thơi.
Có lúc sầu bi nhưng xả bỏ,
Đôi khi bất toại vẫn cười chơi.
Vui buồn cũng tại tâm ta đó,
Xin hỏi vì sao lại oán Trời?

CHÁNH MINH
08-Jan-2013



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty VUI TẾT

Bài gửi by motthoi Fri Jan 11, 2013 1:33 am

VUI TẾT

Người ta lo Tết , tớ lo văn,
Chẳng phải mua nên khỏi nợ nần.
Ngày mới mở ra trang giấy mới,
Thơ xuân đem lại sắc hương xuân
Vui cùng đèn sách , yên lòng dạ,
Bạn với văn chương, khỏe tấm thân.
Mỗi Tết được giàu thêm một tuổi,
Chúc nhau cùng hưởng đủ trăm lần !

Bàn Thạch Dương Thiệu Tống


Họa

Hằng ngày bầu bạn với thơ văn,
Tết đến chẳng lo, chẳng nợ nần.
Năm cũ qua rồi, quên chuyện cũ,
Ngày xuân ngâm vịnh, thưởng thơ xuân.
Lúc vui xướng họa thêm vui dạ,
Khi nhọc nằm ngồi đỡ nhọc thân.
Năm mới, điện thư (1) thay thiệp Tết,
Chúc người sức khỏe gấp nhiều lần !

Chánh Minh
12 Jan 2008



(1) gửi e-mail nhanh và khỏi tốn tiền



Viết nương vận
Bài VUI TẾT của Thầy Dương Thiệu Tống

THƠ ĐẦU NĂM

Đầu năm,vài nét-nghiệp thơ văn
Không mượn, chẳng vay-cũng nợ nần
Bảy chữ nghiêm trang dâng Thượng Đế
Tám câu bay bướm hiến nàng Xuân
Rượu trà rủng rỉnh cùng tri kỷ
Sách vở lai rai với bạn thân
Ngày Tết hân hoan...xin kính chúc
Bà con-Tài,Lộc gấp muôn lần.

Jan. 10th.2013
Phan Ngọc
Học trò của Thầy (Đệ Nhị B1 57-58 Quốc Học)

***
Bài họa

HẠNH PHÚC ĐẦU NĂM

Đầu năm say đắm chuyện thơ văn
Mải miết quên ăn, khỏi ú nần !
Hồn chữ vấn vương, tâm luyến chữ
Hương xuân quấn quít, dạ say xuân
Trăng thanh, gió mát - nguồn thi hứng
Rượu nhạt, trà trong - bạn kết thân.
Chộn rộn mặc ai, ta nhàn nhã
Ung dung, hạnh phúc gấp muôn lần !
Sông thu







Xin "mượn" Sông Thu chữ "ú nần"
Nương vận cho vui

VUI XUÂN

Tân niên khai bút "quậy" thơ văn
Ăn uống chẳng kiên nên ú nần
Năm mới tò te chôm đồ mới
Ngày xuân rình rập trộm hoa xuân
Đường thi lải nhải-vui bè bạn
Lục bát lai rai -sướng bản thân
Mượn giấy đôi vần xin kính chúc
Mọi người may mắn gấp muôn lần .

Jan. 11th. 2012
motthoi


***

MỪNG MÙA NẮNG ĐẸP

Cuối năm cắn bút nặn thơ văn,
Cũng ráng trả xong, nợ với nần.
Hát nhạc chủ đề đem chúc Tết,
Họa vần thi hữu góp vui Xuân.
Dứt phiền, qua nạn, quên hờn tủi,
Thêm bạn bớt thù, ráng kết thân.
Hy vọng tràn trề, luôn hạnh phúc,
Trước thềm năm mới ước bao lần.

Dương Hồng Kỳ

VIẾT NƯƠNG VẬN- THƠ VUI Wink

TẾT BỊ THẦY LA

Thầy la: ban toán lại mò văn
Tết đến ham ăn để ú nần
Chữ nghĩa lơ ngơ- không kiếm* sách
Gái trai nhanh nhẩu-cứ tìm Xuân
Ham chơi như rứa...làm buồn Mẹ
Nhác nhớm thế kia...khiến khổ thân!
Dạ hiểu! cám ơn Người chỉ dạy
Nay con xin gắng gấp muôn lần !

Jan.11th 2013 *tìm
motthoi


Họa vui

TỰ BẠCH

Óng mượt, người ta dân khối Văn
Còn tôi - ban Toán - ngó u nần
Nhiệt tình, B tựa vầng dương hạ
Mềm dịu, C như bóng nguyệt xuân
Cứ ngỡ phương trình ôm trọn kiếp
Nào ngờ tác phẩm lụy vào thân
Thơ Đường xướng họa, vui bè bạn
Hạnh phúc nhân lên biết mấy lần !
Sông Thu



Chủ đề: Về: CÓ GÌ "THA" CHO


CÁI THỜI!
Ngày xưa dốt toán chỉ ưa văn
Bởi thế cho nên mới nợ nần*
Lục súc tranh công đây thuộc cả
Lũy thừa, căn số phải nhờ Xuân**
Cái thời trung học nhai chưa chín
Đại học vi vu mãi kết thân***
Như rứa mà răn thi cũng đậu
Ôi chao vui sướng biết bao lần!
Thụ nhân HKV.

ps: * Nợ phải thi lại.
** Xuân là cô bạn gái ngồi kế bên.
*** làm thân với mấy thầy.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Jan 13, 2013 4:23 pm


TÂM SỰ HỌC SINH



Học võ chưa xong lại học văn,

Xiềng thêm gông xích, nợ thêm nần!

Hết đao lại kiếm, vui chi Tết,

Cứ sách, rồi đèn, khó hưởng Xuân.

Sớm tối ôi sao đừ mệt xác!

Mai sau liệu có ấm vào thân?

Trau giồi kiến thức bao giờ đủ?

Bối rối hoang mang đã một lần!



Dương Hồng Kỳ

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty NGƯỜI XƯA

Bài gửi by motthoi Thu Jan 17, 2013 11:27 pm



*** BẾN XƯA ***

Bến xưa còn đó - Người sang sông !
Đò vắng từ khi biệt cánh hồng
Sông nước buồn hiu chiều nắng hạ
Trời mây tẻ ngắt sớm mưa giông
Ngày đêm- nỗi nhớ càng cao vợi
Năm tháng- niềm thương cứ chất chồng
Thuyền mịt mù xa không thấy bóng
Ngùi thương cổ độ ... mỏi mòn trông !!

Jan 16.2013
motthoi



NGƯỜI XƯA

Người xưa không gặp-cách ngăn sông,
Năm tháng phôi pha gót ngựa hồng.
Hà Nội không quên mùa gió bấc,
Sài Gòn còn nhớ những cơn giông.
Tình yêu mãi mãi trong tiềm thức,
Nỗi nhớ triền miên từng lớp chồng.
Hy vọng ngày về - thăm chốn cũ,
Người xưa không biết có chờ trông?

CHÁNH MINH
17 Jan 2013









motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Giấc Mơ Hồi Hương

Bài gửi by motthoi Sun Feb 17, 2013 11:19 am

Giấc Mơ Hồi Hương

Tuyết trắng rơi rơi phủ núi ngàn,
Gợi tình non nước, nỗi sầu man.
Xuân nơi đất khách, trời u buốt,
Tết ở quê mình, nắng ấm chang.
Khắc khoải đêm mơ mùa Hạ đến,
Bồn chồn tháng đợi tiết Xuân sang.
Mong sao chóng đến ngày Quang phục,
Ta sẽ hồi hương, hưởng Tết Vàng.

Đông Thiên Triết

Bài Họa

Cách biệt hai phương xa ngút ngàn,
Xuân về gợi kỷ niệm miên man.
Quê mình nóng bức dù mưa nhẹ,
Đất khách lạnh căm dẫu nắng chang.
Luyến nhớ dày theo bao tháng đến,
Lụy buồn thêm đậm mỗi năm sang.
Tuyết rơi đã phủ trắng đầu Quạ,*
Mà vẫn hoài hương, mơ Sắc Vàng.

Nhất Hùng

* Tích Thái tử Đan

Bài Họa

Thương quê mẹ mãi ngút xa ngàn,
Nỗi nhớ khôn nguôi - kiếp phải mang.
Đông đến lạnh lùng - mưa rét buốt,
Hè về nóng nực - nắng chang chang.
Đợi chờ ngày tháng bao Thu tới,
Lần lữa nay mai mấy Hạ sang.
Nhất định hồi hương ngày giải phóng,
Hoan ca chiến thắng rợp cờ vàng.

CHÁNH MINH
16 Feb 2013


HOÀI VỌNG

Cánh nhạn chênh vênh giữa gió ngàn
Tình quê ngày tháng mãi miên man
Thương sao Đà-Lạt trăng êm dịu
Nhớ quá Sài-Gòn trời nắng chang
Nuối tiếc trường xưa khi Hạ đến
Buồn vương xứ lạ lúc Đông sang
Ước mơ mau xóa được xiềng xích
Trở lại làng xưa...thỏa mộng vàng !.

Feb. 17th.2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết