TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

trang  phan  Thanh  điều  Lang  đăng  ngươi  THƯỜNG  hành  Thang  2014  TÌNH  2015  2019  thoi  post  ngoc  2013  trịnh  Viet  PHÚT  

Latest topics
» VƯỢT MÂY KHƠI
NÓI VỚI MÌNH EmptyYesterday at 7:45 pm by minhsn12

» Tháng Tư cảm tác
NÓI VỚI MÌNH EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
NÓI VỚI MÌNH EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
NÓI VỚI MÌNH EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
NÓI VỚI MÌNH EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
NÓI VỚI MÌNH EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
NÓI VỚI MÌNH EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
NÓI VỚI MÌNH EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
NÓI VỚI MÌNH EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


NÓI VỚI MÌNH

Go down

NÓI VỚI MÌNH Empty NÓI VỚI MÌNH

Bài gửi by motthoi Sun Jan 13, 2013 11:15 pm

Wink

Đời cứ như mây- trôi lững lờ
Ta thì ngày tháng mộng cùng mơ
Ước ao danh toại ...luôn chìm lỉm
Mong muốn công thành ...cứ đứng trơ
Cầu nguyện-đất trời không đếm xĩa
Khấn xin-con tạo cũng làm ngơ
Thôi đành tự tại nhìn sông nước
Cùng bạn "thương mình" đối đáp thơ !

JAN. 13th. 2013
motthoi
***

Bài họa

PHẬN CÁ TRONG LỜ (*)

Thân như tôm cá ở trong lờ
Nhìn sóng bên ngoài, bao ước mơ
Thi cử, học hành- duyên tẻ nhạt
Công danh, sự nghiệp- phận lì trơ !
Tương lai mờ mịt, lòng chua xót
Hy vọng xa vời, dạ ngẩn ngơ
Vùng vẫy những toan tung lưới cản
Cuối đời, lực cạn kém con thơ !
Sông thu


(*)Cuộc đời của con người bị bao nhiêu gò bó,bổn phận....trói buộc,không bao giờ được tự do hoàn toàn theo ý mình

***


Nói Với Mình (họa)

Nghĩ đến công danh tớ cứ lờ,
Tuổi đời thất thập... còn gì mơ?
Tranh đua cho lắm rồi tàn lụi,
Phấn đấu dù nhiều cũng chết trơ.
Kẻ dại thích khoe mình tuệ trí,
Người khôn muốn giả tớ ngu ngơ.
Hằng ngày trao đổi qua thư điện,(1)
Tâm sự vui buồn với bạn thơ.

CHÁNH MINH
14 Jan 2012

(1) E-mail

***
TV xin phép Họa lại bài thơ "Nói với mình" của Huynh Phan Ngọc :

*** NƯỚC CHẢY HOA TRÔI ***

Nước chảy hoa trôi - cứ lặng lờ...
Theo dòng xuôi mãi một thời mơ
Quay lưng còn tủi : người đâu khuất
Trở gót thêm buồn : cảnh vẫn trơ !
Mây trắng bao mùa bay lững thững
Trời xanh một cõi... hát ngu ngơ
Xừ xang xang xế - xang xừ xế...
Nguyệt ẩn - thềm không ... bạn với Thơ !!...

TỊNH VÂN

NGHĨ MÌNH

(Kính họa vận"Nói với Mình"
Nhà thơ:motthoi)

Bao cảnh trần gian muốn phớt lờ
Chuyện đời trước mắt tưởng trong mơ
Nhơn tình nhiều lúc trân mày thẹn
Sự thế lắm khi ngoảnh mặt trơ
Chưa tuổi gìa nua đà lẩn thẩn
Qua thời son trẻ hóa ngu ngơ
Nghĩ mình lại chán cho mình quá
Ngẫm lại càng thêm tiếc tuổi thơ.

Phùng Trần - Trần Quế Sơn
(Illinois-Jan-2013)


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết